TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 52 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 19.06.2010 23:11:39 (permalink)
0
Cảm ơn Haikhang và Nhabe , cảm ơn sự chia sẻ cảm thông của các bạn .
Các bạn gửi tiếp những vần thơ nữa nghen.

EM

(Tặng sinh viên )

Ghé thăm em, một sáng hồng tươi xinh
Em bé nhỏ, áo trắng vờn trong nắng
Ánh mắt em , khấp khểnh cười duyên dáng
Rộn tâm hồn, xen lẫn những niềm vui  .

Ánh đèn khuya, rọi bóng dáng em tôi
Chăm chỉ học những điều hay lẽ phải
Nếu khó khăn, vượt qua không quản ngại
Yêu gia đình, ráng học tập vươn lên.

Tôi yêu em, không chỉ để ngợi khen
Mà cảm nhận tâm hồn em trong sáng
Em mãi là ban mai hừng tia nắng
Vượt đêm trường, đến bến đích tương lai.
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 22:45:35 bởi Mùa Thu >
haikhang 22.06.2010 22:13:06 (permalink)
0
tôi mới nhã hứng viết mấy câu...gọi là thơ...mong nhabe và muathu đừng chê nhé
mình cũng chưa kịp đặt tên nó là gì nữa, 2 bạn giúp mình được không?
ngàn vạn san hô mà chúng ta cầm được, nhìn thấy cũng đều từ sự tích tụ của rong rêu mà thành...nên tôi viết ra như vậy thôi
hì xin lấy tên chữ cho mình là" Hạ Trắng" để cùng tâm sự với các bạn
 
 
                                                  Sóng  ồn ào đuổi theo mảnh trăng tan
Trăng lẳng lơ nhủ biển vô bờ cát
Vì ngày xưa đêm đêm nghe tiếng hát
Trăng giận bờ cướp mất ánh pha lê
 
Rồi từ đó đố kỵ nhuộm  máu  thể
Trăng dõi theo sự ăn mòn của sóng
Bờ cát vẫn thế…
                           âm thầm
                                         …lắng đọng...
Như mẹ hiền nuôi sống biển bao la
 
Có phải chăng cuộc đời là khúc ca
Ngàn san hô đều từ hạt cát nhỏ
Trăng đố kỵ dù khi mờ khi tỏ
Thấy gì hơn? Một bờ cát bao dung!
 
Sóng bạc đầu vẫn người con thơ dại
Ôm mãi bờ bầu sữa quê hương…
 
HT 22/06/2010
 
nhabe 23.06.2010 02:37:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Mùa Thu

Cảm ơn Haikhang và Nhabe , cảm ơn sự chia sẻ cảm thông của các bạn .
Các bạn gửi tiếp những vần thơ nữa nghen. Mình vừa mới viết bài thơ mới, nhưng chưa biết nên đặt tựa đề là gì?Các bạn góp ý nha

(Tặng sinh viên )

Ghé thăm em, một sáng hồng tươi xinh
Em bé nhỏ, áo trắng vờn trong nắng
Ánh mắt em , khấp khểnh cười duyên dáng
Rộn tâm hồn, xen lẫn những niềm vui  .

Ánh đèn khuya, rọi bóng dáng em tôi
Chăm chỉ học những điều hay lẽ phải
Nếu khó khăn, vượt qua không quản ngại
Yêu gia đình, ráng học tập vươn lên.

Tôi yêu em, không chỉ để ngợi khen
Mà cảm nhận tâm hồn em trong sáng
Em mãi là ban mai hừng tia nắng
Vượt đêm trường, đến bến đích tương lai.
MT


bài thơ Mùa Thu nói về một người con gái...nb thích tựa càng ngắn càng tốt nên muốn đặt tựa là "em" ...chỉ là ý kiến của nb thôi...các bạn có tên nào khác thì xin góp ý ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 09:26:38 bởi nhabe >
nhabe 23.06.2010 02:42:32 (permalink)
0


Trích đoạn: haikhang

tôi mới nhã hứng viết mấy câu...gọi là thơ...mong nhabe và muathu đừng chê nhé
mình cũng chưa kịp đặt tên nó là gì nữa, 2 bạn giúp mình được không?
ngàn vạn san hô mà chúng ta cầm được, nhìn thấy cũng đều từ sự tích tụ của rong rêu mà thành...nên tôi viết ra như vậy thôi
hì xin lấy tên chữ cho mình là" Hạ Trắng" để cùng tâm sự với các bạn
 
 
                                                  Sóng  ồn ào đuổi theo mảnh trăng tan
Trăng lẳng lơ nhủ biển vô bờ cát
Vì ngày xưa đêm đêm nghe tiếng hát
Trăng giận bờ cướp mất ánh pha lê
 
Rồi từ đó đố kỵ nhuộm  máu  thể
Trăng dõi theo sự ăn mòn của sóng
Bờ cát vẫn thế…
                           âm thầm
                                         …lắng đọng...
Như mẹ hiền nuôi sống biển bao la
 
Có phải chăng cuộc đời là khúc ca
Ngàn san hô đều từ hạt cát nhỏ
Trăng đố kỵ dù khi mờ khi tỏ
Thấy gì hơn? Một bờ cát bao dung!
 
Sóng bạc đầu vẫn người con thơ dại
Ôm mãi bờ bầu sữa quê hương…
 
HT 22/06/2010


HK nhờ thì nb làm liền...nhưng tựa không hay thì ráng chịu nha...bài này nói về trăng và bờ cát, biển ....có thể gọi là "trăng và biển"...hy vọng HK sẽ có những góp ý hay về tựa bài thơ
Mùa Thu 23.06.2010 23:04:23 (permalink)
0
Cảm ơn Nhabe về tựa đề bài thơ nhé, bài thơ của Haikhang viết rất nhiều ý tưởng đan xen lẫn nhau, ngôn ngữ ẩn dụ phong phú  . Các bạn viết nhiều thơ nữa nhé .
Tặng các bạn đoạn thơ ngắn.

LẤP LÁNH

Nếu em là
        mặt biển biếc
                        long lanh
Anh xin làm
     cánh buồm căng lướt sóng
Mặt trời lên
     tô cánh buồm đỏ thắm
Dát sóng vàng , lấp lánh....biển tình......em  .
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 23:08:25 bởi Mùa Thu >
haikhang 25.06.2010 00:42:45 (permalink)
0
cảm ơn nhà bè và mùa thu đã góp ý cho mình.Sự thật chủ đề nhà bè đặt mình thấy rất thú vị, đơn giản nhưng khá đầy đủ ý nghĩa
mình không mấy khi viết thơ tình nên không hay cho lắm, các bạn đã động viên
phải nói là 2 bạn đã làm sống lại sự lãng mạn trong con người mình, thật thú vị, gặp nhau ở đây không biết ở phương trời nào nhưng hạnh phúc vì đã quen các bạn
mùa thu làm thơ về biển thật hay, mấy câu thơ ngắn đó mình đọc hoài mà không chán.Mắt trời tô cánh buồm...1 phát hiện khá hay đó
hum nay đã qua đây và coi đây như chỗ để tâm sự, mình xin gửi bài và tạm đặt tựa là "ĐÁNH MẤT"

Đánh mất
 
Lấp lánh ngàn sắc đỏ
Kìa những mảnh mặt trời
Ngẩn ngơ một sợi cỏ
Mắt em cười...chơi với...
 
Anh say trong duyên em
Sách đựng đầy ánh mắt
Câu thơ rớt bên thềm
Ngẩn ngơ chưa kịp nhặt
 
Đắm chìm trong nghiên bút
Ngây ngất kiều nữ hương
Chợt giật mình hoảng hốt
Dáng người...sợi vấn vương


ht:24/06/2010
đôi khi con người ta vì sự nghiệp mà đã vô tình đánh mất người mình yêu nhà bè và mùa thu ak
mong đươc sự góp ý của 2 bạn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2010 00:46:02 bởi haikhang >
Mùa Thu 26.06.2010 00:25:55 (permalink)
0

cảm ơn nhà bè và mùa thu đã góp ý cho mình.Sự thật chủ đề nhà bè đặt mình thấy rất thú vị, đơn giản nhưng khá đầy đủ ý nghĩa
mình không mấy khi viết thơ tình nên không hay cho lắm, các bạn đã động viên
phải nói là 2 bạn đã làm sống lại sự lãng mạn trong con người mình, thật thú vị, gặp nhau ở đây không biết ở phương trời nào nhưng hạnh phúc vì đã quen các bạn
mùa thu làm thơ về biển thật hay, mấy câu thơ ngắn đó mình đọc hoài mà không chán.Mắt trời tô cánh buồm...1 phát hiện khá hay đó
hum nay đã qua đây và coi đây như chỗ để tâm sự, mình xin gửi bài và tạm đặt tựa là "ĐÁNH MẤT"

Đánh mất

Lấp lánh ngàn sắc đỏ
Kìa những mảnh mặt trời
Ngẩn ngơ một sợi cỏ
Mắt em cười...chơi với...

Anh say trong duyên em
Sách đựng đầy ánh mắt
Câu thơ rớt bên thềm
Ngẩn ngơ chưa kịp nhặt

Đắm chìm trong nghiên bút
Ngây ngất kiều nữ hương
Chợt giật mình hoảng hốt
Dáng người...sợi vấn vương

ht:24/06/2010
đôi khi con người ta vì sự nghiệp mà đã vô tình đánh mất người mình yêu nhà bè và mùa thu ak
mong đươc sự góp ý của 2 bạn

Cảm ơn những dòng trải lòng tâm sự của bạn, tình yêu luôn là ẩn số cho mỗi cuộc đời, thường thì khi vuột xa rồi, ta mới nuối tiếc .Vậy thì bạn hãy xem như tình yêu hiện tại mà bạn đang có là tình yêu tuyệt vời nhất , bởi điều gì đã qua bạn hãy cho qua, đừng suy nghĩ nhiều rồi buồn rồi dằn vặt đau khổ  . Bài thơ “Đánh mất “ cảm xúc rất thật trong sự lãng mạn vốn có của tình yêu . Khổ thơ đầu rất duyên, bạn đã khái quát hình ảnh xúc tích về tình yêu, sắc đỏ mặt trời nồng nàn quyến rũ,lấp lánh những tia nắng hạnh phúc ….khung cảnh trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn, màu sắc chói loà hơn trong biển tình chới với “Ngẩn ngơ một sợi cỏ, mắt em cười…. chơi vơi “
Cảm xúc tình yêu có thể làm người ta say với nhiều mức độ khác nhau, ở đây tác giả miêu tả sự say của mình, say duyên em, say mắt em cười ….say đến nỗi nhìn nơi nào cũng thấy tràn mắt em  .
 Anh say trong duyên em
Sách đựng đầy ánh mắt
Câu thơ rớt bên thềm
Ngẩn ngơ chưa kịp nhặt

Nói tới cảm xúc tình yêu, tác giả dùng động từ "ngẩn ngơ "được lập lại nhiều lần, nhấn mạnh cảm xúc mơ màng trong tình yêu :"ngẩn ngơ một sợi cỏ" "ngẩn ngơ chưa kịp nhặt ", nên bên thềm thơ vương...
Khổ cuối là sự trách cứ bản thân, vì mải mê công danh sự nghiệp để rồi hoảng hốt giật mình.....khi biết mình chỉ còn lại nỗi vấn vương

Đắm chìm trong nghiên bút
Ngây ngất kiều nữ hương
Chợt giật mình hoảng hốt
Dáng người...sợi vấn vương


MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2010 00:27:38 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 26.06.2010 23:35:55 (permalink)
0
SẮC MÀU

Màu của nắng dát vàng
Màu cây đời xanh ngát.
Màu mắt em sóng hát
Biển xanh hắt màu mây.

Những buổi chiều thơ ngây
Chiếc ô tròn vung vẩy.
Tung tăng xoè bay nhảy
Rộn nhịp nhàng bước chân.

Chuông nhạc điệu vang ngân
Gió xoay cành lá hát.
Trăng rải mềm bờ cát
Gót in hình mênh mang.

Nụ cười màu xênh xang
Giang tay lùa mái tóc.
Gió hôn vờn dáng vóc
Ngây ngất trời bình yên.

Sắc màu chẳng dấu tên
Vẽ nền trời ngũ sắc.
Mưa giọt màu lắc rắc
Heo hút cả màn đêm.

Tình yêu nhẹ dịu êm
Sắc cầu vồng lóng lánh.
Mắt tình anh sóng sánh
Gieo rắc nhịp tim em !
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2010 23:39:07 bởi Mùa Thu >
haikhang 27.06.2010 00:15:39 (permalink)
0
mùa thu ah
thật sự nếu để phân tích từng câu thơ của cậu thật tình mình không thể vì câu thơ nào cũng hay cả
thật đó
đọc bài thơ sắc màu mà mình cảm thấy thơ văn mình thua cậu 1 bậc
vận dung những từ ngữ độc đáo, khác lạ nhưng lại hợp lý đến bất ngờ


titleAndStar(732,0,false,false,"","")Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 732
Điểm: 0
Gia nhập ngày: 18.3.2009
Hiện trạng: offline SẮC MÀU

Màu của nắng dát vàng
Màu cây đời xanh ngát.
Màu mắt em sóng hát
Biển xanh hắt màu mây.

Những buổi chiều thơ ngây
Chiếc ô tròn vung vẩy.
Tung tăng xoè bay nhảy
Rộn nhịp nhàng bước chân.

Chuông nhạc điệu vang ngân
Gió xoay cành lá hát.
Trăng rải mềm bờ cát
Gót in hình mênh mang.

Nụ cười màu xênh xang
Giang tay lùa mái tóc.
Gió hôn vờn dáng vóc
Ngây ngất trời bình yên.

Sắc màu chẳng dấu tên
Vẽ nền trời ngũ sắc.
Mưa giọt màu lắc rắc
Heo hút cả màn đêm.

Tình yêu nhẹ dịu êm
Sắc cầu vồng lóng lánh.
Mắt tình anh sóng sánh
Gieo rắc nhịp tim em !
mình xin chép lại để cảm nhận sự khâm phục của mình vơi thơ mùa thu. giờ đang bận hen gặp lại
nhà bè đi đâu , mà lâu ko gặp
nhabe 27.06.2010 03:52:42 (permalink)
0


Trích đoạn: haikhang

mùa thu ah
thật sự nếu để phân tích từng câu thơ của cậu thật tình mình không thể vì câu thơ nào cũng hay cả
thật đó
đọc bài thơ sắc màu mà mình cảm thấy thơ văn mình thua cậu 1 bậc
vận dung những từ ngữ độc đáo, khác lạ nhưng lại hợp lý đến bất ngờ


titleAndStar(732,0,false,false,"","")Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 732
Điểm: 0
Gia nhập ngày: 18.3.2009
Hiện trạng: offline SẮC MÀU

Màu của nắng dát vàng
Màu cây đời xanh ngát.
Màu mắt em sóng hát
Biển xanh hắt màu mây.

Những buổi chiều thơ ngây
Chiếc ô tròn vung vẩy.
Tung tăng xoè bay nhảy
Rộn nhịp nhàng bước chân.

Chuông nhạc điệu vang ngân
Gió xoay cành lá hát.
Trăng rải mềm bờ cát
Gót in hình mênh mang.

Nụ cười màu xênh xang
Giang tay lùa mái tóc.
Gió hôn vờn dáng vóc
Ngây ngất trời bình yên.

Sắc màu chẳng dấu tên
Vẽ nền trời ngũ sắc.
Mưa giọt màu lắc rắc
Heo hút cả màn đêm.

Tình yêu nhẹ dịu êm
Sắc cầu vồng lóng lánh.
Mắt tình anh sóng sánh
Gieo rắc nhịp tim em !
mình xin chép lại để cảm nhận sự khâm phục của mình vơi thơ mùa thu. giờ đang bận hen gặp lại
nhà bè đi đâu , mà lâu ko gặp



Mùa Thu và Hai Khang, hai bạn cứ tiếp tục...đừng chờ nb...đôi khi nb làm thơ ào ào...có khi không làm nổi một câu
haikhang 27.06.2010 17:16:43 (permalink)
0
nb đi đâu mà lâu nay bật tăm, giờ mới xuất hiện
công việc bận quá ak
 hì
 có gì cũng nên liên lạc nhé, cho mình và mùa thu biết đôi chút về thơ văn cậu nhé

mà mùa thu cũng thế, cho coi tiếp thơ của cậu nhé, bài nào mình cũng thích ah
mình xin ý kiến các bạn bài thơ này nhé
giữ liên lạc nhé mùa thu và nhà bè

Phố xưa
 
Lang thang phố vắng mưa
Nhớ kỷ niệm ngày ấy
Em đong đầy...
Hạt mưa dưới tà áo thu
 
Ngày đó tay em dài
Ngây thơ em kéo lại
Vạt váy trời che anh
Nững nịu em
                     ...vì tại...
 
Em sợ lắm mưa nhạt nhòa năm tháng
Ướt hồn anh trôi dạt mãi tình ta
Em sẽ lạnh khi về chiều gió lạ
Thấy nửa của ai bên nửa của mình
 
Mưa vẫn mãi vô tình
Giờ mình anh con phố
Kỷ niệm vẫn còn đó
Em ...anh nhặt...giấc mơ
Ht 27/06/2010


nhabe 27.06.2010 18:02:01 (permalink)
0

Trích đoạn: haikhang

nb đi đâu mà lâu nay bật tăm, giờ mới xuất hiện
công việc bận quá ak

có gì cũng nên liên lạc nhé, cho mình và mùa thu biết đôi chút về thơ văn cậu nhé

mà mùa thu cũng thế, cho coi tiếp thơ của cậu nhé, bài nào mình cũng thích ah
mình xin ý kiến các bạn bài thơ này nhé
giữ liên lạc nhé mùa thu và nhà bè

Phố xưa
 
Lang thang phố vắng mưa
Nhớ kỷ niệm ngày ấy
Em đong đầy...
Hạt mưa dưới tà áo thu
 
Ngày đó tay em dài
Ngây thơ em kéo lại
Vạt váy trời che anh
Nững nịu em
                     ...vì tại...
 
Em sợ lắm mưa nhạt nhòa năm tháng
Ướt hồn anh trôi dạt mãi tình ta
Em sẽ lạnh khi về chiều gió lạ
Thấy nửa của ai bên nửa của mình
 
Mưa vẫn mãi vô tình
Giờ mình anh con phố
Kỷ niệm vẫn còn đó
Em ...anh nhặt...giấc mơ
Ht 27/06/2010


nb vẫn ở đây...không bận...chỉ là không có ý để làm thơ thôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 18:18:54 bởi nhabe >
Mùa Thu 27.06.2010 19:50:46 (permalink)
0
Cảm ơn các bạn, mấy hôm nay mình bận nhiều việc quá, nên chưa có thời gian nhiều .Biết các bạn vẫn thường ghé thăm, gửi những vần thơ và những dòng tâm sự, mình vui lắm . Nhabe và Haikhang ơi ! nếu có thời gian cứ viết nhiều thơ nhé .
Tặng hai bạn dòng thơ :

TÌNH BẠN

Chưa hiểu nhiều biển cả
Chỉ nghe sóng xôn xao
Chưa hiểu nắng hanh hao
Mà ửng hồng đôi má.

Biển, nắng vàng, ghềnh đá
Như tình bạn ba người
Thời gian dẫu trêu cười
Tình bạn bền năm tháng !

MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 22:15:12 bởi Mùa Thu >
haikhang 28.06.2010 21:27:51 (permalink)
0
cảm ơn mùa thu nhé
hì thật ra làm thơ theo cảm hứng thôi
có những lúc đang làm việc mà bỏ đó rồi tìm cây bút viết thơ
nhưng có những lúc ngồi buồn mà không viết được
các bạn nhớ đăng nhiều nữa nhé
ht
Mùa Thu 30.06.2010 16:19:09 (permalink)
0
Nhabe và Haikhang !Các bạn vẫn khoẻ phải không ?
Giữa mùa hè nắng đỏ lửa, mình tặng các bạn bài thơ mưa dịu mát tâm hồn nhé!

MƯA
Có cơn mưa mùa hạ
Ngói đỏ trời phố xưa
Có giọt lảnh lót thưa
Rơi bên thềm bậu cửa.

Thời gian đi một nửa
Trong ánh mắt rộn ràng
Mưa thác đổ ngỡ ngàng
Xoè bàn tay em đếm.

Một nhành hoa phù phiếm
Em thả trời mưa bay
Này nhành hoa thơ ngây
Giữ gìn qua mắt lá.

Mưa ửng hồng đôi má
Giữa tình bạn yêu thương
Bản nhạc mưa vấn vương
Thấm tim em nồng ấm.
MT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 16:38:28 bởi Mùa Thu >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 52 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9