TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 52 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 01.04.2009 14:51:03 (permalink)
0



Thôn NHÂN post một bài về MÙA THU, bạn đọc nhé.

          BẾN XƯA

   

   Thế là về đến bến xưa,

Bến sông Thu thủa ấu thơ đây rồi.

    Ờ thì duyên phận số trời,

Em đừng buông lá vàng rơi cuối cùng.

     Để cho giá lạnh mùa đông,

Heo may bớt rũ mặt sông rối bời.

   Nhẹ cơn sương giá đầy trời,

Dù con đò đã qua rồi sang sông.

   Còn tôi sẽ đứng đợi trông,

Đợi gió sương, với mặt sông nát nhàu…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:54:59 bởi Mùa Thu >
#46
    Mùa Thu 02.04.2009 15:13:33 (permalink)
    0
    MÙA THU đã viết:

    Nhà thơ Phạm Thôn Nhân viết .            

                    NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI


                    Về Hà nội, con về nơi Cha Mẹ,
                    Cùng với con mưa bụi cũng theo về.
                    Se sắt heo may tràn mí mắt.
                    Đón lạ quen nhẩy nhót hút triền đê.

                    Gió sông Hồng, gió cũ, hương đam mê.
                    Cuối đông sao thoảng mùi hoa Sữa?
                    Tiếng ầm ì những đêm khuya lặng lẽ,
                    Lại vọng về giữa phố mới đông vui .

                    Làng xưa, nay đã thành phố rồi.
                    Cây thị cổ, thành cây cột điện.
                    Đường Định Công, nhà chen nghèn nghẹt.
                    Chỉ phía sau chùa yên lặng như xưa.

                    Con xà vào lòng như thủa ấu thơ.
                    Con đã vê sau một đời phiêu lãng.
                    Con đã về với miền yên ắng.
                    Nơi bình yên mùi hương sữa thơ ngây.

                    Khói nhang thơm lãng đãng tóc Mẹ bay.
                    Giọt sương nặng lăn theo nhành cỏ úa.
                    Tóc muối tiêu đến nay con mới rõ,
                    Nước mắt chảy xuôi quy luật muôn đời!

                    Con yêu Người, yêu HàNội, Người ơi!

    Nhà thơ viết rất hay về người con khi trở về thăm mẹ, những kỷ niệm xưa chợt ùa về , mọi thứ dần đổi khác , và tóc mẹ cũng  đã lãng đãng bay, và nhà thơ nhấn mạnh qui luật về tình của mẹ " Nước mắt chảy xuôi qui luật muôn đời " và trái tim con trẻ, dù tóc đã pha sương vẫn yêu mẹ như thưở còn thơ ngây, được bình yên trong vòng tay của mẹ.Và tình yêu mẹ đó cũng chính là tình yêu Hà Nội, yêu tổ quốc Việt Nam. Thật xúc động khi nhà thơ viết :

                    Con xà vào lòng như thủa ấu thơ.
                    Con đã vê sau một đời phiêu lãng.
                    Con đã về với miền yên ắng.
                    Nơi bình yên mùi hương sữa thơ ngây.

                    Khói nhang thơm lãng đãng tóc Mẹ bay.
                    Giọt sương nặng lăn theo nhành cỏ úa.
                    Tóc muối tiêu đến nay con mới rõ,
                    Nước mắt chảy xuôi quy luật muôn đời!

                    Con yêu Người, yêu HàNội, Người ơi!

    Cảm ơn MÙA THU. Bạn bình thật hay. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cảm xúc của mình về MẸ. TẤT CẢ CÁC BÀ MẸ ĐỀU VĨ ĐẠI. TA CHÚC CÁC MẸ LUÔN AN LÀNH.
    MÙA THU ơi. THÔN NHÂN lại gửi một bài về MÙA THU bạn đọc nha.  


                          MÙA THU TỚI
               
       
                    Mơ màng Trăng vén mây,
                    Cười cùng mùa Thu tới .
                    Dịu dàng hương nắng mới .
                    Ngòn ngọt chút heo may.
       
                    Nhè nhẹ sương Thu bay.
                    Hơi thu lên mầu áo .
                    Mặt hồ xanh hư ảo .
                    Cổ Ngư lãng đãng Thu .
       
                    Thầm thì gió nhẹ ru,
                    Khúc ru Thu biêng biếc .
                    Đậu vai nắng thao thiết,
                    Truyền hơi ấm ngất ngây.
       
                    Mơ màng thoáng tỉnh thoáng say,
                    Thoáng bờ vai ánh Thu bay sắc vàng.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:35:10 bởi Mùa Thu >
    #47
      Mùa Thu 02.04.2009 15:19:33 (permalink)
      0


      Mùa Thu đã viết .
      Leng keng leng keng , Hà Nội phố
      Mái ngói xô nghiêng, góc khuất buồn
      Con phố nhỏ, bên tai lời rao bán
      Đêm Hà Thành vương vấn nước Mùa Thu
      Xa xa xa xa nhẹ lướt cành hoa sữa
      Bồng bềnh bồng bềnh gió đưa hương
      Thật nhẹ bước, kẻo mộng mơ xa khuất
      Bóng Hà Thành trong ánh mắt Mùa Thu .

      Lời bình của nhà thơ MONGMOHANOITHO
      Cảm ơn Mùa Thu với 2 bài thơ đẹp cho ta nhớ tới ngày xưa Hà Nội, thời của leng keng tàu điện, của “Mái ngói xô nghiêng, góc khuất buồn”. Vâng, tiếng rao đêm đi suốt với sự trường tồn Hà Nội được Mùa Thu tả nghe xao xuyến lòng đến thế : “Con phố nhỏ, bên tai lời rao bán
      Đêm Hà Thành vương vấn nước Mùa Thu”
      4 câu cuối đẹp như một bức tranh thủy mặc:
      “Xa xa xa xa nhẹ lướt cành hoa sữa
      Bồng bềnh bồng bềnh gió đưa hương
      Thật nhẹ bước, kẻo mộng mơ xa khuất
      Bóng Hà Thành trong ánh mắt Mùa Thu .”
      Với thủ pháp kéo dài câu đang 8 chữ bỗng dùng 9 chữ làm ta có cảm giác xa xa xa xa xăm thật “Xa xa xa xa nhẹ lướt cành hoa sữa”
      Và lại rút ngắn câu sau còn 7 chữ làm ta tăng cảm giác bồng bềnh
      ”  Bồng bềnh bồng bềnh gió đưa hương”
      2 câu cuối lại trở về câu 8 dịu dàng
      “Thật nhẹ bước, kẻo mộng mơ xa khuất
      Bóng Hà Thành trong ánh mắt Mùa Thu .”
      Cảm ơn nhà thơ Mùa Thu cho ta bài thơ đẹp. Tuy nhiên cũng xin cho MMHNT có đôi câu chưa được rõ nghĩa lắm như “Đêm Hà Thành vương vấn nước Mùa Thu”. MMHNT tạm hiểu đây chính là tác giả vì chữ Mùa Thu viết hoa, nhưng tác giả đã dùng chính tên mình cho câu kết quá đạt rồi, thì ở đây phải chăng, chúng ta có thể dùng 1 cách biểu đạt khác hơn kiểu : “Đêm Hà Thành vương ngấn nước hồ thu” chăng.

      “Xa xa xa xa nhẹ lướt cành hoa sữa” nghe nhạc điệu câu thơ đẹp và ngân. Tuy nhiên xa xa chúng ta có thể thấy cành hoa sữa lướt được không? Xin nhà thơ đầu tư thêm chút thời gian để chỉnh thêm câu này theo kiểu “Xa xa xa xa nhẹ lướt hồn hoa sữa” cho tính khái quát của câu thơ cao hơn chăng.
      Hai câu cuối êm ái nhẹ nhàng và mơ mộng. Sáu câu trên nghiêng về tả cảnh, hai câu cuối chuyên về tả tình : và hay hơn nữa tác giả dùng chính tên mình để kết bài thơ làm thơ độc đáo thú vị hơn nhiều.
      Xin nhà thơ hãy viết nhiều thơ hơn cho Hà Nội. Cảm ơn nhà thơ rất nhiều đã vẽ được một mùa thu trong bức họa của mình. Nhà thơ làm MMHNT không dám thở mạnh bởi:
      “Thật nhẹ bước, kẻo mộng mơ xa khuất
      Bóng Hà Thành trong ánh mắt Mùa Thu .”
      Bắt tay rất chặt
      MMHNT
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:40:41 bởi Mùa Thu >
      #48
        Mùa Thu 02.04.2009 15:21:38 (permalink)
        0


        Mùa Thu đã viết:
        Thơ em vụng về đan hồn lơ đãng
        Mắt em mơ màng qua kẽ lá thu rơi
        Hà Nội xa em giờ không chút gió
        Chỉ lặng yên mờ sương khói Hồ Gươm.

        Cảm ơn Mùa Thu rất nhiều về bài thơ đẹp về Hà Nội yêu thương. Thơ của Mùa Thu đâu có vụng về khi "đan hồn lơ đãng" khi "Mắt em mơ màng qua kẽ lá thu rơi"."lặng yên mờ sương khói Hồ Gươm" rất đẹp mà ai yêu HN mới thấy chiều ngồi ngắm Hồ Gươm mờ sương khói trong những buổi chiều sương dần lên...
        Chúc MT có nhiều thơ hay hơn nữa về HN.
        Bắt tay rất chặt.
        MONGMOHANOITHO
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:39:47 bởi Mùa Thu >
        #49
          Mùa Thu 06.04.2009 14:15:40 (permalink)
          0


          GIẬN LÁ VÀNG THU

          (Tặng nhà thơ PBC )

          Lá thu bay nhẹ lướt
          Nắng chiếu rọi bên thềm
          Môi mềm gió khẽ thổi
          Vỡ oà cả trời thu .

          Mùa Thu

          Nhà thơ Phạm Bá Chiểu chỉnh
          GIẬN LÁ VÀNG THU

          Lá thu bay nhẹ lướt
          Nắng chung chiêng sóng hồ
          Môi mềm gió khẽ thổi
          Vỡ oà cả trời thu .


          Cảm ơn nhà thơ Phạm Bá Chiểu đã chỉnh thơ dùm MT .Nhà thơ chỉnh rất sắc, thật tuyệt , cũng là ánh nắng mùa thu nhưng hình ảnh không tĩnh như "nắng chiếu rọi bên thềm" ; mà là hình ảnh động ,nắng sóng sánh mặt hồ . Hai từ "chung chiêng" là hai từ mà MT thấy không có thể có từ nào hay hơn thế khi tả về sự lay động của mặt hồ .
          "Nắng chung chiêng sóng hồ " tạo cho cấu trúc cả bài thơ chặt chẽ và logic.
          Cảm ơn nhà thơ PBC đã thổi hồn cho bài thơ hay hơn rất rất nhiều,cảm phục tài thơ PBC.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:27:30 bởi Mùa Thu >
          #50
            Mùa Thu 06.04.2009 14:17:11 (permalink)
            0


            CHÌA KHOÁ MỘNG MƠ

            (Tặng nhà thơ KO)

            Khoá chặt trái tim lại
            Sợ gió thổi vô tình
            Len vào trong nỗi nhớ
            Chìa khoá là mộng mơ .

            Mùa Thu
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:38:46 bởi Mùa Thu >
            #51
              Kẻ Ngông 06.04.2009 20:28:25 (permalink)
              0
              Mở rộng trái tim mơ
              Cho hồn mãi ngẩn ngơ
              Cho tình ấm trang thơ
              Cho lòng tẩy bơ vơ.
              #52
                Mùa Thu 12.04.2009 11:18:30 (permalink)
                0
                MÙA XUÂN

                Em bảo rằng mùa xuân bên cửa sổ
                Anh cười hiền, én liệng trong mắt trong
                Xuân lấp lánh, ánh nhìn duyên chúm chím
                Ngón tang bồng, em tết cả xuân sang.

                Mùa Thu

                Mây SG cũng khác lạ, cứ lặng yên chẳng chịu biến hình.Mây Hà Nội xưa cứ tung tăng biến hoá, xếp thành những hình thú rất lạ mắt và rất đẹp, ngắm mây đó là sở thích của tuổi thơ Mùa Thu .

                HÀ NỘI MÂY

                Hà Nội tuổi thơ tôi
                Môi mềm cười hớn hở
                Ngước nhìn trời bé nhỏ
                Chỉ trỏ đoán rồng bay .

                Mây bay, bay bay bay
                Xếp thành đội hình thú
                Bọn trẻ cười thích thú
                Muốn phiêu bồng với mây.

                Thời gian cứ qua mau
                Kỷ niệm là ký ức
                Tuổi thơ hồn nhiên nhất
                Hà Nội trái tim thơ .

                Mùa Thu.
                #53
                  Mùa Thu 12.04.2009 11:28:16 (permalink)
                  0


                  NHỚ MẸ

                  Mẹ là nụ cười
                  Mẹ là ánh sáng
                  Mẹ là tia nắng
                  Soi rọi đời con

                  Mẹ là vì sao
                  Mẹ là ngọn gió
                  Mẹ là trăng tỏ
                  Dõi đường con đi

                  Tim mẹ hừng đông
                  Chói loà biển cả
                  Mẹ là tất cả
                  Tất cả vì con.

                  Mùa Thu.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:19:46 bởi Mùa Thu >
                  #54
                    Mùa Thu 12.04.2009 12:17:24 (permalink)
                    0


                    MẸ

                    Cuộc sống con tồn tại
                    Nhờ có mẹ trên đời
                    Phú Sĩ có ngút trời
                    Không so bằng tình mẹ.

                    Sông có dài có rộng
                    Biển cuốn sóng thét gào
                    ............................
                    Dù tất cả thế nào
                    Không sao bằng tình mẹ.

                    Mùa Thu
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:21:12 bởi Mùa Thu >
                    #55
                      Mùa Thu 12.04.2009 17:33:38 (permalink)
                      0


                      Nhà thơ Phạm Bá Chiểu sửa thơ dùm MT sau dấu cách.

                      MÙA XUÂN

                      Em bảo rằng mùa xuân bên cửa sổ           |Em bảo xuân đầy chim ca, hoa nở
                      Anh cười hiền, én liệng trong mắt trong   |Anh cười hiền, én liệng đáy mắt trong
                      Xuân lấp lánh, ánh nhìn duyên chúm chím   | Xuân lấp lánh, ánh nhìn duyên chúm chím
                      Ngón tang bồng, em tết cả xuân sang.      |Ngón ngà xinh, em tết cả xuân hồng
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:42:01 bởi Mùa Thu >
                      #56
                        Mùa Thu 12.04.2009 17:35:17 (permalink)
                        0


                        Nhà thơ Phạm Bá Chiểu chỉnh thơ của MT sau dấu cách
                        HÀ NỘI MÂY

                        Hà Nội tuổi thơ tôi      |Hà Nội tuổi thơ tôi
                        Môi mềm cười hớn hở      |Môi mềm cười hớn hở
                        Ngước nhìn trời bé nhỏ   |Ngước nhìn trời bé nhỏ
                        Chỉ trỏ đoán rồng bay .  |Chỉ trỏ rằng thú bay .

                        Mây bay, bay bay bay     |Bay, bay, bay ngàn mây
                        Xếp thành đội hình thú   |Hình rồng bay, phượng múa
                        Bọn trẻ cười thích thú   |Bọn trẻ cười thích thú
                        Muốn phiêu bồng với mây. |Muốn phiêu bồng cùng mây.

                        Thời gian cứ qua mau     |Thời gian trôi ai hay
                        Kỷ niệm là ký ức          |Mây trôi miền ký ức
                        Tuổi thơ hồn nhiên nhất   |Tuổi thơ hồn nhiên nhất
                        Hà Nội trái tim thơ       |Hà Nội suối nguồn thơ
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:36:52 bởi Mùa Thu >
                        #57
                          Mùa Thu 16.04.2009 20:17:31 (permalink)
                          0


                          Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt không có trái nhót, khi chín màu đỏ bóng và nhám, vị thơm của trái chanh rất riêng; Hương hoa sữa, và loại bánh tráng vàng ngọt mà tuổi thơ HN xưa mà MT từng được thưởng thức.

                          HÀ NỘI

                          Hà Nội là gì nhỉ?
                          Là lá cây xấu hổ
                          Là mưa phùn bay lơi
                          Là lá me rụng rơi
                          Là tiếng cười trong trẻo

                          Hà Nội là gì nhỉ?
                          Là quả xấu xanh chua
                          Là quả chanh thơm mát
                          Là bát ngát nhót chua
                          Là hoa Mua nhung nhớ

                          Hà Nội là gì nhỉ?
                          Là bánh tráng tan môi
                          Là bờ môi xa vắng
                          Là con đường rải nắng
                          Là hoa sữa bâng khuâng
                          Là mùa thu
                                  vời vợi .

                          Mùa Thu
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:37:48 bởi Mùa Thu >
                          #58
                            Mùa Thu 16.04.2009 21:02:26 (permalink)
                            0


                            XA RỒI NÀNG THƠ

                            Nàng thơ bỏ đi rồi
                            Ai ngồi buồn thơ thẩn ?
                            Giận hờn đôi câu chữ
                            Chàng trách nàng vu vơ

                            Thật tiếc một nàng thơ
                            Giận đời nàng đi mất
                            Mùa thu buồn lây lất
                            Mất cả nguồn suối thơ

                            Bơ vơ hoàng hôn thơ
                            Huế thương màu nhung nhớ
                            Mộng mơ Hà Nội phố
                            Bất chợt một ý thơ .

                            Mùa Thu
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:43:00 bởi Mùa Thu >
                            #59
                              Người lính 19.04.2009 09:25:20 (permalink)
                              0
                               
                               
                               

                              Trái tim lính mạch hồng cầu sắc đỏ
                              Ngọn hải đăng mắt sáng quắc đêm giông
                              Điều chân thật, tự hào danh người lính
                              Đưa hoà bình thế giới khải hoàn ca.

                              Mùa Thu
                               
                               
                               
                              NẶNG MỘT CHỮ TÌNH
                               
                              Khoát lên dáng dấp quê hương
                              Một màu xanh thẩm ngát hương núi rừng
                               
                              Mưa dầm, nắng dải - không dừng
                              Vang vang khúc hát, điệp trùng quân ca
                               
                              Quân hành đẹp những mùa hoa
                              Lời thề tim khắc, sơn hà vững tin
                               
                              Ba - lô nặng một chữ tình
                              Chung riêng son sắt giữ gìn - không phai!
                              Người lính - 19.4.2009
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 52 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 766 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9