TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 52 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 19.04.2009 11:10:46 (permalink)
0



Trích đoạn: Kẻ Ngông

Mở rộng trái tim mơ
Cho hồn mãi ngẩn ngơ
Cho tình ấm trang thơ
Cho lòng tẩy bơ vơ.


Mở rộng trái tim thơ
Mơ một nhành hoa tím
Phím đàn vang dao động
Trái tim ngừng bơ vơ.


Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:56:19 bởi Mùa Thu >
#61
    Mùa Thu 19.04.2009 11:22:15 (permalink)
    0




    Trích đoạn: Người lính

     
     
     

    Trái tim lính mạch hồng cầu sắc đỏ
    Ngọn hải đăng mắt sáng quắc đêm giông
    Điều chân thật, tự hào danh người lính
    Đưa hoà bình thế giới khải hoàn ca.

    Mùa Thu
     
     
     
    NẶNG MỘT CHỮ TÌNH
     
    Khoát lên dáng dấp quê hương
    Một màu xanh thẩm ngát hương núi rừng
     
    Mưa dầm, nắng dải - không dừng
    Vang vang khúc hát, điệp trùng quân ca
     
    Quân hành đẹp những mùa hoa
    Lời thề tim khắc, sơn hà vững tin
     
    Ba - lô nặng một chữ tình
    Chung riêng son sắt giữ gìn - không phai!
    Người lính - 19.4.2009


    Màu áo lính
    Xanh đất trời
    Nặng ân tình
    Màu chung thuỷ
    Yêu màu áo
    Khoác trên vai
    Màu hoa mai
    Trên cánh mũ
    Ngôi sao sáng
    Chiếu hừng đông
    Mặt trời anh
    Ngời lý tưởng.

    Mùa Thu



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:57:39 bởi Mùa Thu >
    #62
      Mùa Thu 19.04.2009 11:26:19 (permalink)
      0


      TÌNH BẠN

      Đừng nói lời mưa rơi
      Đừng nói lời gió hát
      Đừng nói lời hờn mát
      Đừng nói lời yêu thương

      Có phải gió vấn vương
      Hương mùa thu hoa sữa?
      Nên gửi lời nhung nhớ
      Trao hương nồng bay xa .


      Bạn nói lời mưa rơi
      Bạn nói lời gió hát
      Bạn giấu lời hờn mát
      Bạn nói lời yêu thương

      Không phải gió vấn vương
      Hương mùa thu hoa sữa?
      Mà gió lùa nhung nhớ
      Gửi bạn hiền phương xa .

      Mùa Thu
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:44:10 bởi Mùa Thu >
      #63
        Mùa Thu 19.04.2009 11:33:26 (permalink)
        0


        PHƯỢNG NHỚ

        Nhìn dưới chân phượng đỏ
        À mùa hè đã sang
        Ngước mắt phượng đỏ trời
        Chợt nhớ thời áo trắng.


        Mùa Thu
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:50:21 bởi Mùa Thu >
        #64
          Mùa Thu 19.04.2009 11:42:26 (permalink)
          0

          KHI CHƯA CÓ MÙA THU

          Khi chưa có mùa thu
          Nhạc lòng vui biết mấy
          Lá xanh tươi lá hát
          Ngát hương trời bao la

          Khi chưa có mùa thu
          Màu thời gian xanh biếc
          Mắt liếc tình xuân sắc
          Thắp ngọn lửa đam mê

          Khi ta có mùa thu
          Lá vàng rơi xao xác
          Mắt sầu vương câu hát
          Ngát hương buồn bay xa.


          Mùa Thu
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 16:11:55 bởi Mùa Thu >
          #65
            Mùa Thu 19.04.2009 11:50:38 (permalink)
            0


            TÌNH CON

            Mắt con sáng rạng ngời
            Miệng cười duyên đến "ghét"
            Mắt xinh hồn nhiên nhất
            Tất cả dành mẹ yêu

            Vòng tay ôm vòng tay
            Con hôn tình mẹ đấy
            Phút giây này hạnh phúc
            Đồng hồ đứng không quay

            Khi con ghì ôm hôn
            Như thiên thần vung lưới
            Con thiên thần bủa lưới
            Mắc mẹ vào tình con

            Núi có cao ngút cao
            Sông có dài có rộng
            Không gì nào sánh được
            Tình mẹ và tình con


            Giản dị tiếng " mẹ ơi !"
            Nghe hai từ đơn giản
            Mà sâu trong tâm khảm
            Mẹ chẳng thể nào quên.


            Mùa Thu
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 23:38:35 bởi Mùa Thu >
            #66
              Mùa Thu 19.04.2009 11:57:30 (permalink)
              0


              ÁO TRẮNG XA

              Áo trắng, áo trắng sân trường nắng
              Bàng lá xanh tươi toả bóng che
              Hè về ! Phượng rơi, màu sắc đỏ
              Nắng sân trường anh đón đợi nàng qua.

              Thẹn thùng giấu nhịp tim qua ánh mắt
              Sợ nụ cười, sợ tiếng nói yêu thương
              Sợ mưa rơi, sợ nhạc lòng đưa lối
              Sợ gió buồn, sợ những bước chân theo.

              Mùa Thu
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:51:24 bởi Mùa Thu >
              #67
                Mùa Thu 19.04.2009 12:00:59 (permalink)
                0


                QUÊ NGOẠI

                Nhà ngoại vườn chè xanh
                Trà xanh bông hoa trắng
                Bà thường hái trước nắng
                Ngát vị ngọt trà tươi

                Đồi cao theo bậc thang
                Miên man dòng suy nghĩ
                Nhìn trên cao tuyệt mĩ
                Thu tầm nhìn xa xăm.

                Mùa Thu
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:53:49 bởi Mùa Thu >
                #68
                  Mùa Thu 19.04.2009 12:11:40 (permalink)
                  0


                  ĐÊM MÙA ĐÔNG BÌNH YÊN
                  (Viết tặng bạn đemmuadong )

                  Mùa đông choàng tỉnh giấc
                  Nói " mùa hè chói chang
                  Để mùa đông lang thang
                  Bay bến bờ vô định"

                  Mùa đông nơi bình yên
                  Ấm lòng như hơi thở
                  Nhịp tim chừng bổi hổi
                  Đêm mùa đông ấm nồng

                  Tình yêu nơi tim anh
                  Chớp loè giông bão tố
                  Rừng rực cồn sóng vỗ
                  Thổi bùng ngọn lửa đông.


                  Mùa Thu
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 12:52:23 bởi Mùa Thu >
                  #69
                    Mùa Thu 22.04.2009 12:52:10 (permalink)
                    0
                    XANH MÀU LỬA

                    Bàn tay em xoè ra
                    Hoa sen nụ hé cười
                    Đón nắng gió mặt trời
                    Sen rạng hồng sắc thắm

                    Đoá sen hồng tươi thắm
                    E ấp dịu hương mềm
                    Thẹn thùng đôi lá mỏng
                    Liếc nhìn trời bao la

                    Màu xanh trong mắt em
                    Tình anh màu lửa cháy
                    Lửa xanh tình mãnh liệt
                    Huỷ diệt trái tim em.

                    Mùa Thu

                    #70
                      Mùa Thu 22.04.2009 13:00:47 (permalink)
                      0
                      VÒNG PHẬT TÂM

                      Anh tặng em chiếc vòng
                      Hạt lung linh sắc đỏ
                      Anh đeo tay em ngỏ
                      Bảo nhớ đừng quên nhau

                      Vòng tay anh trao em
                      Ấm tình sâu nghĩa  nặng
                      Anh lặng giây xúc động
                      Đắm chìm ngập tim em

                      Mỗi lần nhớ đến anh
                      Niệm Nam Mô Đà Phật
                      Mong ước điều tốt đẹp
                      Phật pháp nguyện ghi tâm.

                      Mùa Thu

                      #71
                        Mùa Thu 22.04.2009 13:03:36 (permalink)
                        0
                        TRÁI TIM KHỜ KHẠO

                        Có phải con tim
                        Mình đang khờ khạo?
                        Hay là tình bạn
                        Có thể nhớ thương?


                        Mùa Thu
                        #72
                          Trần Hương Giang 23.04.2009 10:41:00 (permalink)
                          0
                          Khi Yêu
                          (Tặng Anh PBC)
                           
                           
                          Khẽ tay rung nhẹ cành thơ
                          Mà  lay thành bão thẫn thờ Tình ơi!
                          Buông Hoàng Hôn
                                                        giữa chơi vơi
                          câu tình ca lạc bến đời hoang liêu.


                           Em nghiền nát mảnh gương chiều
                          Kết long lanh một  vần  yêu dại khờ
                          Nghiền cho núi  nát  thành thơ
                          Cho  em hoá đá khi chờ đợi anh
                           
                          Nghiền cho nát cả ngày xanh
                          Giăng  giăng  cồn  bãi chất thành xôn xang…
                           
                          Vương hồn thơ
                                                  Gánh đa đoan
                          Thả trôi tình khúc thênh thang vùng trời.
                          Đừng rơi
                                         Thôi nhé
                                                        Đừng rơi!
                          Sao rung  cuồn cuộn sóng đời ….Hỡi Anh?!
                           
                          SG 22/04/2009
                           MT thân yêu!
                          Vâng thật tuyệt vời! Chúng mình lại được gặp nhau ở cõi lãng du, thoả lòng mơ mộng.  Thay lời hàn huyên, HG tặng topic "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" của MT bài thơ mới mình làm tặng bạn thơ rất thân của  cả hai mình. Cùng chia sẻ cảm xúc thi ca trong sáng, nghe bạn thuơng mến của  HG.
                          Thân ái
                          HG       
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 14:21:03 bởi Trần Hương Giang >
                          #73
                            Mùa Thu 23.04.2009 23:56:23 (permalink)
                            0
                            THAY LỜI MUỐN NÓI

                            Tình yêu đẹp của chúng mình
                            Là thơ mơ mộng chúng mình đều yêu
                            Trêu ngươi ngọn gió ngát lời
                            Chiều tà nắng vội hai mình liêu xiêu
                            Thơ ai đắng, thơ ai say
                            Hây hây nắng ghét thói đời cay cay
                            Không trung
                                   gió thét
                                        cồn cào
                            Tình thơ mãi đẹp
                                      sá gì mưa giông.

                            Tình yêu đẹp
                                      của chúng mình
                            Là nguồn suối mộng
                                     chọn đời yêu thơ
                            .
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 23:58:53 bởi Mùa Thu >
                            #74
                              Mùa Thu 24.04.2009 23:54:17 (permalink)
                              0
                              Nhà thơ Phạm Bá Chiểu chỉnh thơ MT sau dấu cách và viết đoạn cuối.Cảm ơn nhà thơ PBC.

                              NẮNG BÊN HIÊN NHÀ

                              Gịot nắng bên hiên nhà nồng ấm | Ôi vạt nắng bên hiên nhà nồng ấm  
                              Ôm vào lòng những kỷ niệm dấu yêu | Kỷ niệm tháng năm giấu kín bao điều
                              Bàn tay anh trong em thầm siết chặt | Ngày tay em chìm tay anh khóa chặt
                              Em bồi hồi ánh mắt thắp yêu thương. | Em bồi hồi, mắt thắp lửa thương yêu  


                              Mắt đa tình anh nhìn em đắm đuối | Mắt đa tình dìm em trong đắm đuối
                              Miệng anh cười như vỡ cả mùa thu | Miệng anh cười òa vỡ cả mùa thu
                              Đi bên nhau bờ vai anh che chở | Cuộc đời mở đón chào bao sắc nắng
                              Mở cuộc đời, đón nhận nắng ban mai| Bờ vai anh che chở bạt gió mưa

                              Ôi vạt nắng trong lòng em cháy mãi
                              Dù tháng năm không trở lại bao giờ
                              Ôi vạt nắng như tình ta chín mẩy
                              Kỷ niệm xưa thương nhớ đến vô bờ
                              Và bài thơ sẽ là

                              NẮNG BÊN HIÊN NHÀ

                              Ôi vạt nắng bên hiên nhà nồng ấm  
                              Kỷ niệm tháng năm giấu kín bao điều
                              Ngày tay em chìm tay anh khóa chặt
                              Em bồi hồi, mắt thắp lửa thương yêu  

                              Mắt đa tình dìm em trong đắm đuối
                              Miệng anh cười òa vỡ cả mùa thu
                              Cuộc đời mở đón chào bao sắc nắng
                              Bờ vai anh che chở bạt gió mưa

                              Ôi vạt nắng trong lòng em cháy mãi
                              Dù tháng năm không trở lại bao giờ
                              Ôi vạt nắng như tình ta chín mẩy
                              Kỷ niệm xưa thương nhớ đến vô bờ
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 52 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 766 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9