TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 52 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 766 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 02.05.2009 14:44:58 (permalink)
0
CHIM BAY- GAI CÀO
 
Kìa mận gai- con chim hót!
Ta nhặt mót một tàn cây
Má hây hây vội bước vào...
Tay bị cào chim nó bay!
-sd-
#91
    Mùa Thu 02.05.2009 14:46:03 (permalink)
    0
    ĐỪNG XA THƠ

    MT gửi tặng vài dòng thơ tâm sự tới bạn Trường Phi Bảo.

    Người bỏ đi rồi, đừng bỏ thơ
    " Dù muốn , dù không, chắc dại khờ "
    Thế nên người hãy vùi quên lãng
    Người cũ , tình xưa , chốn hẹn hò
    Người đã xa rồi, chớ bỏ thơ
    Kỷ niệm có về trong mơ thức
    Cảm xúc dâng trào viết nên thơ.

    Mùa Thu
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 09:42:45 bởi Mùa Thu >
    #92
      Mùa Thu 02.05.2009 14:58:18 (permalink)
      0

      Trích đoạn: SĨ ĐOAN

      CHIM BAY- GAI CÀO
       
      Kìa mận gai- con chim hót!
      Ta nhặt mót một tàn cây
      Má hây hây vội bước vào...
      Tay bị cào chim nó bay!
      -sd-


      Tiếng chim hót - bụi mận gai
      Gai không đâm, không cào xước
      Chỉ tiếng hót, trái tim đau?
      Chỉ tình yêu ,tim rỉ máu?


      Mùa Thu
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 09:39:05 bởi Mùa Thu >
      #93
        Mùa Thu 04.05.2009 09:36:47 (permalink)
        0
        MONGMOHANOITHO đã viết:
        TÌNH YÊU VÀ THUỐC LÁ
        Phạm Bá Chiểu

        Sao giống nhau lạ kỳ
        Tình yêu và thuốc lá
        Bắt đầu bằng tia lửa
        Kết thúc bởi tro tàn






        ________________________________
        TÌNH ANH HÃY NHƯ SÓNG/ CUỒN CUỘN NIỀM MÊ SAY
        TÌNH EM DÙ VÁCH ĐÁ/ ĐỔ LÒNG ANH MỘT NGÀY
        ________________________________
        SÓNG HỒ TÂY NHƯ SÓNG TIM ANH ĐỔ
        VẦNG NGỰC EM CHỈ MỘT HƯỚNG XÔ VỀ
        ________________________________
        HÀ NỘI KHÔNG XA ĐÊM CƯỠI MƠ ANH GẶP
        KIM TỰ THÁP TÌNH YÊU ƯỚP GIỮ TÌNH ĐẦU
        ________________________________
        ĐÔI BỜ HAI NỖI CÔ ĐƠN
        ĐỂ AI BẮC MỘT NỤ HÔN LÀM CẦU

        MT đối thơ của nhà thơ PHẠM BÁ CHIỂU,mong nhà thơ luôn lạc quan hơn trong cách nhìn :

        Tình yêu trái tim lửa
        Phừng phực chẳng lụi tàn
        Thuốc lá cho lửa độc
        Kết cục phải tàn tro.

        Mùa Thu
        #94
          Mùa Thu 05.05.2009 12:49:04 (permalink)
          0
          AX viết nhân chuyến đi chơi ST cùng cả gia đình

          SUỐI TIÊN

          Bé đi tắm biển Tiên Đồng
          Nước long lanh với nắng hồng vui ca
          Bé đùa cùng với mẹ cha
          Bên nhau hạnh phúc cả nhà an vui
          .

          MT viết
          SUỐI TIÊN

          Mây lãng đãng, lười chiếu nắng
          Bé vui đùa, khoả nước xanh
          Trời mong manh, màu dìu dịu
          Hoà đùa nhịp, suối Tiên ca.


          #95
            Mùa Thu 05.05.2009 12:55:40 (permalink)
            0
            TRÁI TIM KHÔNG CÔ ĐƠN

            Khi hoàng hôn vội tắt
            Nụ cười toả ánh tà
            Khi sao băng vụt tắt
            Mắt thay ngời tin yêu

            Nếu tình yêu đơn côi
            Tình bạn là cứu cánh
            Nếu con tim mồ côi
            Gia đình giang tay đón

            Món quà lấp khoảng trống
            Là mầm mống nụ cười
            Tình yêu người đau đớn
            Khi hát lời đơn côi.

            Mùa Thu

            #96
              Mùa Thu 05.05.2009 12:58:46 (permalink)
              0
              NIỀM TIN
               
              Khi ta mất niềm tin
              Tình yêu không tồn tại
              Chỉ còn là hoang dại
              Trái tim vờ tin yêu
               
              Khi ta mất niềm tin
              Tình yêu không mộng đẹp
              Thực tế là góc hẹp
              Giấc mộng chẳng thành đôi
               
              Khi ta mất niềm tin
              Trái tim chừng đau đớn
              Nụ cười gằn mơn trớn
              Che khoả lấp cô đơn
               
              Khi bạn mất niềm tin
              Tâm hồn đường đi tới
              Ngọn hải đăng chỉ lối
              Thuyền vượt bão trùng khơi.

              Mùa Thu

              #97
                Mùa Thu 05.05.2009 13:04:22 (permalink)
                0
                HAI MẶT TRÁI TIM
                 ( Tặng người không quen biết, đừng đánh mất trái tim )

                Một nửa tim cuồng nộ
                Vờn vũ điệu nồng nàn
                Nhả làn khói mơ màng
                Quàng tim người chìm đắm

                Một nửa trái tim thắm
                Cắp trộm ánh mắt tình
                Thổi hương thoảng môi mềm
                Dịu dàng êm như lụa

                Một nửa tình thú dữ
                Một nửa tim nhẹ nhàng
                Một nửa không nên màng
                Tình yêu người huỷ diệt.

                Mùa Thu

                #98
                  Mùa Thu 05.05.2009 13:10:58 (permalink)
                  0

                  NỤ CƯỜI

                  Nụ cười ngàn tia nắng
                  Khoả lấp tâm hồn em
                  Nụ cười ngàn sao đêm
                  Êm êm tình lấp lánh

                  Nụ cười chắp đôi cánh
                  Nâng đỡ tình yêu em
                  Nụ cười là sóng êm
                  Hất tình lên bờ cát

                  Nụ cười chợt bát ngát
                  Bởi cát hát lời yêu
                  Liêu xiêu hồn phiêu diêu
                  May tim không vùi lấp.

                  Mùa Thu
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 15:05:28 bởi Mùa Thu >
                  #99
                    Mùa Thu 05.05.2009 13:18:02 (permalink)
                    0
                    TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA
                     
                    Cảm xúc trở về rồi
                    Niềm vui tràn khoé mắt
                    Cuồng nhiệt lời trong vắt
                    Dòng tâm sự sẻ chia
                     
                    Một quá khứ biệt ly
                    Khi tình người khúc mắc
                    Rụt rè ngần ánh mắt
                    Gọi tiếng lòng rung êm


                    Mùa thu không buồn tênh
                    Vì tình thơ trở lại
                    Tình bơ vơ hoang dại
                    Khi nỗi lòng hoang mang


                    ôi ! tình thơ mong manh
                    Đừng bay về phương khác
                    Đoá hoa quỳnh thơm ngát
                    " Nữ chúa ngự tim anh "


                    Mùa Thu

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 21:39:59 bởi Mùa Thu >
                    Mùa Thu 05.05.2009 22:08:39 (permalink)
                    0
                    DỐI LÒNG

                    Tim tự dối lừa
                    Nói là xúc cảm
                    Tình cảm dối lừa
                    Nói là tình yêu.

                    Trái tim lao yêu
                    Tim càng trống rỗng
                    Phỗng nhiều tim trống
                    Tưởng miền bình yên

                    Ai dè mất thêm
                    Niềm tin cuộc sống
                    Hãy là lẽ sống
                    Vì người quên thân

                    Hãy cùng mùa xuân
                    Dựng xây đất nước
                    Tất cả phía trước
                    Nhân ái bao dung

                    .................

                    Đừng quá đê mê
                    Vùi quên lý tưởng.

                    Mùa Thu.

                    Mùa Thu 07.05.2009 12:39:47 (permalink)
                    0
                    CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỄ

                    Có thể nói
                    Có thể cười
                    Có thể nhìn
                    Có thể khát.

                    Không thể nhớ
                    Không thể mong
                    Không thể thương
                    Không thể vướng.

                    Điều gì mà
                    Không thể có?
                    Đó chính là :

                    "Rượu nồng... say".

                    Mùa Thu
                    Mùa Thu 07.05.2009 12:46:27 (permalink)
                    0
                    KHÔNG ĐỀ

                    "Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng "
                    Gió mơn man, miệng cười ngạo nghễ
                    Hễ gió thổi , tim ngừng nín lặng
                    Thầm nhủ lòng vững trãi con tim.

                    Gió thì thầm xa em nỗi nhớ!!!
                    Miệng giấu buồn, gió cười thật vui
                    Gió thổi bạt  con  tim chua xót
                    Hay hỏi rằng :" có nhớ gió không?"

                    Mùa Thu

                    Mùa Thu 07.05.2009 12:53:36 (permalink)
                    0


                    TRĂNG VÀ VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

                    Tình yêu gia đình
                    Vạn lý trường thành
                    Tình anh lính gác
                    Con là tường bao

                    Không gì lao xao
                    Bên ngoài cuộc sống
                    Tường thành bền vững
                    Vượt mọi thời gian

                    Vượt qua gian nan
                    Tình yêu bền vững
                    Đó điều mong ước
                    Mãi mãi dài lâu

                    Cũng như trăng thâu
                    Khi tròn khi khuyết
                    Và ta cũng biết
                    Trăng vẫn là trăng

                    Chỉ là phải chăng?
                    Đôi khi cảm xúc
                    Chính là hạnh phúc
                    Túc trực quanh ta

                    Thà chút nguy nga
                    Rồi bừng, chợt tắt
                    Còn hơn cảm xúc
                    Hoá đá vô tri

                    Bởi lời tiên tri
                    Tình yêu bất diệt.

                    Mùa Thu
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 15:06:27 bởi Mùa Thu >
                    Mùa Thu 07.05.2009 13:00:31 (permalink)
                    0
                    ANH VÀ CON

                    Hạnh phúc hiện diện
                    Có thực nơi em
                    Hạnh phúc êm êm
                    Không là mộng ảo

                    Anh ngàn tia nắng
                    Sưởi ấm tim em
                    Anh là sao đêm
                    Tim em lấp lánh

                    Con cười sóng sánh
                    Ánh ngời tin yêu
                    Con là tình yêu
                    Trong tim mẹ đấy

                    Anh là tất cả
                    Tất cả vì em
                    Tình yêu bình yên
                    Tặng em mơ mộng

                    Cuộc đời toả nắng
                    Khi em có anh
                    Tình em lạc quan
                    Tặng anh tất cả

                    Anh, em và con
                    Hớp từng vị ngọt
                    Ngấm từng ngụm nóng
                    Sóng tình yêu thương.

                    Mùa Thu

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 52 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 766 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9