TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 10.06.2009 21:35:19
0


 TÂM HỒN MÁY BAY

(Yêu mến tặng các kỹ sư hàng không thuộc phòng kỹ thuật của hãng hàng không Việt Nam Airline, những con người thầm lặng, những người luôn mang độ an toàn tuyệt đối về kỹ thuật cho hành khách và cả phi hành đoàn)

Tôi ca ngợi các anh
Những chàng trai thế kỷ
Âm thầm và lặng lẽ
Bảo vệ những chuyến bay

Âm thầm không ai hay
Lặng thầm không ai rõ
Các anh luôn lặng lẽ
Công việc bởi tình yêu

Yêu những cách chim xanh
Trên bầu trời hạnh phúc
Sải cánh rộng mơ ước
Bay mọi nẻo miền xa

Trí óc và bàn tay
Tâm hồn và mơ ước
Anh trao tặng đất nước
Bằng tất cả đam mê

Bàn tay anh lấm lem
Áo quần đầy dầu nhớt
Khảo sát và kiểm soát
Anh chẳng nề điều chi

Trí óc luôn đề cao
Tập trung trong công việc
Kiểm tra và giám sát
Chất lượng được đề cao

Tất cả là tình yêu
Máy bay và hành khách
Trên từng cen ti mét
Có bóng dáng các anh

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:40:56 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 11.06.2009 12:46:43
0


BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

 
(Tặng cơ trưởng dũng cảm và phi đoàn bay quả cảm của hãng hàng không Việt Nam Airline)
 
Là phi công nghĩa là bay trên mây
Đưa con người vào vùng trời mơ ước
Bầu trời xanh, trong tầm nhìn cao nhất
Biến cuộc đời hiện thực nhiều giấc mơ
 
Áo trắng toát  uy nghi và dũng mãnh
Bước hiên ngang vạm vỡ khúc quân hành
Ngẩng cao đầu các anh đầy quả cảm
Chinh phục trời, chinh phục giấc mơ em
 
Là phi công nghĩa là bay trên mây
Lòng nhiệt huyết với tình yêu sâu sắc
Anh dành tặng bầu trời đầy mơ ước
Đưa con người vượt mọi nẻo đường xa
 
Mắt dõi theo từng chỉ số thông tin
Máy bộ dàm luôn hướng về mặt đất
Tay vững trãi đưa con tàu về đích
Mang an toàn cho hành khách thân yêu
 
Trái tim anh không được phút lao xao
Mặc ngoài kia lòng biển xanh quyến rũ
Tim kiên định tập trung khi đang lái
Đưa con tàu vượt bão tố phong ba
 
Là phi công nghĩa là khi đang bay
Không được phút ,quên bầu trời mặt đất
Không được phút,  xao lòng tình dậy sóng
An toàn về...
Mặt đất tặng ngàn hôn.



Mùa Thu

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:41:30 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 11.06.2009 13:03:37
0


MỘT CHUYỆN TÌNH

Thưở nhỏ ta học chung một lớp
Em rụt rè nhút nhát chúng bạn trêu
Anh lém lỉnh nghịch ngợm nhất hành tinh
Chúng bạn bảo hai ta là phản ứng

Nhìn lên bảng tên em, anh hoá học
Xúc tác rồi phản ứng kết hợp ngay
Anh sắp đặt bao nhiêu trò tinh nghịch
Chẳng đoái hoài , em càng ghét anh hơn

Thuở ấy nào em đã biết gì đâu
Anh càng ghẹo , em càng thêm hờn dỗi
Không bảo trước hai ta cùng chung bước
Giảng đường giờ chung một ước mơ hoa

Dưới sân trường anh đón đợi em qua
Sao em lại dại khờ không hề biết
Nghĩ thấy thương bàn chân anh lầm bước
Cứ âm thầm lặng lẽ một khoảng sân

Giờ nghĩ lại sao rõ thấy là thương
Lời vụng dại anh trao thời áo trắng
Bông hoa tím anh tặng thời con gái
Để bây giờ vương vấn mãi trong tim.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:42:09 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 11.06.2009 13:09:27
0


quote:


Trích đoạn: Mùa Thu

TÂM GIAO

Bồi hồi nhớ tiếng ve ran
Êm êm vũ khúc nhớ người khi xưa
Cũng hoàng hôn tím chia ly
Cũng chiều ráng đợi, cũng buồn phượng rơi

Ve xưa khúc hát lâm li
Lời thương lời nhớ gửi vào hư không
Giờ ve đổi xác bao lần
Hoá thân thay kiếp hát lời tâm giao

Tâm tình gió đến chiều nao
Tình thơ bạn hữu thắm chiều hoàng hôn.


Mùa Thu


Cảm ơn MÙA THU
NS có đôi câu về tâm giao, tri kỷ, MÙA THU đọc cho vui nha:

RƯỢU
 

Ta đâu khát rượu,
Khát tri kỷ cùng ta,
Khát cái say dốc cả sơn hà,
Khát cái tỉnh dù đã nâng ngàn chén,
Khát sự thật trong men tình biêng biếc,
Khát bọt tăm sủi hết sự đáng quên...
Tri kỷ ơi! nào hãy nâng lên.
Trong im lặng, có điều ta muốn nói.

Phạm  Ngọc San
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:43:49 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 11.06.2009 23:55:11
0


SAY

Ta đâu uống rượu
Mà lại say
Say bằng hữu
Say tình tri kỷ
Có thể dốc cạn lời thổ lộ
Mùa thu buồn
Trong nắng chiều hoàng hôn

Trong im lặng
Lá thu vàng xào xạc
Xoá nhạt nhoà
Men tình
Rượu nồng say.
Cùng mùa thu
Hoàng hôn là tri kỷ
Nên ghép vần:
" Thu Hà Nội "
Trong tim.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:44:53 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 12.06.2009 12:59:51
0




NHỚ THU

Trời về khuya không gian chừng tĩnh lặng
Trăng toả mờ, sao lấp lánh lung linh
Dòng tin nhắn, gió gửi lời nhung nhớ
Mùa thu vàng, nàng có nhớ gió không?

Lời dịu ngọt sao mà tha thiết thế
Mùa thu chừ không thể nói nhớ mong
Gió nhớ thu, gió dịu dàng phảng phất
Thu ngậm ngùi, không thể thốt thành câu

Và từ lâu, thu trải buồn lên lá
Nên sắc giờ màu vàng nhói tim đau
Có nhớ nhung , gió đừng nên thổi mạnh
Kẻo thu về, lá buồn rụng đầy sân

Bàn chân ai sẽ vội lướt qua đây
Không ngoái lại chỉ một giây thương nhớ
Nên có lẽ là ta kìm nhung nhớ
Mặc người đời xào xạc lá vàng thu.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:46:35 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 12.06.2009 13:09:23
0


BẪY TÌNH MỘNG MƠ

Em bảo anh yêu nhiều
Cười tươi, ừ có thể
Thế bao nhiêu là đủ?
Thơ chẳng đủ bao giờ

Uh, thì anh yêu thơ
Yêu nhiều không đếm xuể

Làm sao mà đếm được
Tình thơ thì vô biên


Gõ đầu bảo bé yêu
Mùa thu chừ lém lỉnh
Cứ tưởng thu hiền lắm
Chẳng biết đùa ghẹo ai


Em là con thỏ con
Ngơ mắt tròn mơ mộng
Anh lõi đời từng trải
Giăng bẫy tình bủa vây

Uh, có lúc cười tươi
Bảo bẫy  anh nhiều thỏ
Sập bẫy, anh ngơ ngác
Sao không có thỏ em

Khúc khắc lại cười tươi
Bảo anh đang giăng bẫy
Uh.....
Sợ nhất là vướng bẫy
Do chính mình giăng ra


Uh, thì anh cứ yêu
Yêu thơ nhiều vào nhé
Viết tình thơ chan chứa
Yêu Hà Nội mộng mơ.

Mùa Thu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:39:17 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 12.06.2009 19:49:06
0


GIÓ NHỚ MÂY


(Tặng hai em Rain và Barbie)

Mùa thu chừ chưa qua
Chỉ nắng hè oi bức
Nhớ em nhiều da diết
Nên gửi gió về theo

Gió có nhớ mây không ?
Uh, nhớ nhiều lắm chứ
Nhưng chừ nhiều việc quá
Nên gió tạm xa em

Gió mãi ở nơi xa
Bay về hôn em nhé
Gửi vòng ôm da diết
Từ mạng ảo hư vô

Mây có nhớ gió không ?
Nhớ nụ cười ánh mắt
Nhớ gió , mây đừng khóc
Kẻo bão tình chơi vơi

Mong mưa rơi êm êm
Ngấm tình em bổi hổi
Nguyện làm ngọn gió thổi
Cơn mưa tình , yêu em.


Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:37:58 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 14.06.2009 21:16:57
0


KHOÁ TRÁI TIM ANH

Vâng ta biết
Chỉ mặt trời duy nhất
Không bao giờ tắt
Trong tim em...
Vâng ta biết
Trái tim em đau quoắt
Bí mật siêu hình, thắt chặt

Em trả cho ta
Cánh cửa tự do
Nhưng ta muốn
Mãi tình em khoá chặt

Ta chỉ là ngọn gió vô hình
Lả lướt
Em là tình mãnh liệt
Cuồng phong.

Em trả cho ta
Cánh cửa tự do
Nhưng ta mãi
Chờ tim em khoá chặt
Bằng cảm xúc
Bằng tình yêu mãnh liệt.
Đợi em về
Đợi em về
Đợi em về cùng sánh "khúc đam mê".

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:38:30 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 14.06.2009 21:22:05
0


LONG HẢI BIỂN HÁT

(Kỷ niệm chuyến đi chơi Long Hải)

Cha dắt con đi giữ biển trời
Sóng dập dềnh vờn chân nhảy múa
Ngồi trên sóng, ba ơi thích quá
Chẳng biết bơi con cứ gọi ba

Nhìn xa xa thuyền tàu bắt cá
Biển vui đùa sóng hát tình ca
Con sợ sóng, ôm ba thật chặt
Thả dìu con ra giữa biển khơi

Khi con lớn nhớ về ba mẹ
Hạnh phúc trong giây phút này đây
Ba mẹ dìu đời con vững bước
Giữa biển đời, vượt sóng trùng khơi.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:33:19 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 14.06.2009 21:41:02
0


TÌNH BIỂN

Gío biển mặn vờn hôn đùa mái tóc
Sóng biển cười, khoả tung bọt trắng phau
Những con sóng cứ đuổi bắt đuà nhau
Như anh mãi cùng em đời vui sống.

Nếu một mai biển không còn tung sóng
Gió ngưng thổi và cát chuyển màu xanh
Thì sao anh? sẽ chẳng có biển anh
Sẽ chẳng có tình yêu người dào dạt

Nếu anh nói yêu em ngàn mãnh liệt
Thì biển tình cũng dào dạt trùng khơi
Ngày qua ngày sóng biển hát không thôi
Như anh mãi yêu em tình chung thuỷ.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:33:56 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 14.06.2009 21:42:54
0


HÀ NỘI ĐÊM TRỜI HOA

Mỗi độ xuân, hoa đào cười khoe sắc
Mạn cửa nhìn, trời mây nước mông lung
Én bay nghiêng, lượn lờ chao cánh mỏng
Hà Nội mừng thời khắc chuyển sang xuân.

Sáng cả vùng, hoa trời in mặt nước
Hồ Gươm vang trong tiếng pháo lung linh
Vui biết mấy mỗi khi xuân vừa đến
Đêm Hà thành trong ánh sáng rền vang.

Pháo hoa là ánh mắt yêu trong đêm
Là nụ cười là tình yêu rực cháy
Khi xuân về nhận ngàn hoa lấp lánh
Pháo hoa tình, bung toả ngàn nụ hôn.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:34:47 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 14.06.2009 21:59:11
0


VÌ TINH TÚ MỘNG MƠ


Cô bé từ hư vô
Sao trốn anh hoài vậy
Nói chút rồi tạm biệt
Hẹn tối khác hàn huyên

Hờn giận một chút thôi
Cô bé luôn nghịch ngợm
Vui thì cười khúc khích
Buồn thì chạy đi chơi

Bỏ lại anh chơi vơi
Giữa mộng mơ chốn ảo
Cô bé tinh nghịch vậy
Làm rối bời tim anh?

Cô bé nào vậy ta?
Đừng giận hờn bé nhé
Tốt nhất là hẹn sẵn
Lập trình vài trò vui

Trái tim nào chạy đi
Thay ngay bằng tim khác
Suốt đời không chờ đợi
Chẳng bao giờ cô đơn

Thì chỉ có trò chơi
Mới có trò thế chỗ
Tình yêu tuyệt vời nhất
Khi biết đợi chờ nhau

Một năm hay hai năm
Có thể hơn thế nữa
Đừng mơ và đừng đợi
Nếu mạng ảo là em.

Âm thầm vẫn dõi theo
Tìm em trong vô vọng
Võ đoán và suy luận
Tia hy vọng mỏng manh

Giá một thoáng thấy em
Thì anh vui biết mấy
Tối anh không ngủ được
Ôm mộng hình bóng em.

Chẳng cần phải thế đâu
Nếu nhớ em đến vậy
Thì yêu tâm hồn đấy
Vì chẳng thể tàn phai

Sắc chỉ là bông hoa
Đẹp vui trong chốc lát
Hương là tâm hồn đẹp
Kết tinh thành nước hoa

Hương thoảng bay xa xa
Lưu luyến tim xao động
Hương thơm tình lay động
Ngây ngất dịu mê say

Nếu mà anh rõ em
Sợ về không ngủ được
Đêm dệt bao mộng đẹp
Khổ một đời mộng mơ

Em như vì sao xa
Nhỏ xinh nhiều mơ mộng
Nhấp nháy không với được
Chỉ để ngắm từ xa.

Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:35:42 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 15.06.2009 15:27:22
0


SAY HƯƠNG BIỂN

(Tặng nhà thơ MMHNT và một người chị xa nhớ).

Tôi biết người đi lòng vấn vương
Trái tim dấu kín tận đáy lòng
Người đi mờ khuất tôi buồn lắm
Mơ thấy người về lệ tuôn rơi

Tôi biết rằng người cũng nhớ tôi
Nhớ người em gái rất xa xôi
Người ơi đừng khóc đừng nhung nhớ
Thay kiếp hoa buồn chẳng biệt ly

Tôi biết người đi lòng nhớ thương
Trái tim quặn thắt gửi trao người
Mộng mơ thầm nhớ tình thơ cũ
Dâng biển sóng ngầm cuộn sóng tim

Mãnh liệt tình ai hương đê mê
Cuồng phong dậy sóng tình si mê
Quyện hồn sóng vỡ tim bật khóc
Hương dồn hạnh phúc biển tình say.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:40:04 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 15.06.2009 15:34:55
0



quote:


Trích đoạn: Mùa Thu

SAY

Ta đâu uống rượu
Mà lại say
Say bằng hữu
Say tình tri kỷ
Có thể dốc cạn lời thổ lộ
Mùa thu buồn
Trong nắng chiều hoàng hôn

Trong im lặng
Lá thu vàng xào xạc
Xoá nhạt nhoà
Men tình
Rượu nồng say.
Cùng mùa thu
Hoàng hôn là tri kỷ
Nên ghép vần:
" Thu Hà Nội "
Trong tim.

Mùa Thu



TỰ SAY



Xoè tay chắt nắng tìm hơi ấm.
Hứng chút hương thầm ngọn gió bay.
Cứ gội mưa cho lòng nguội lửa.
Thầm thì với lá để cùng say…


Phạm Ngọc San


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 21:47:47 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 15.06.2009 15:37:57
0


TỰ HÁT
(Tặng nhà thơ Phạm Ngọc San)

Mùa thu gió hát lá buông lơi
Dưới chân nhạc lá buồn chơi vơi
Mưa dầm thấm khúc buồn nhung nhớ
Gói chút hương thầm gửi hư vô.

Tựa cửa nhìn trời mây mưa mơ
Sương mù khói toả mặt hồ thơ
Mỉm cười tự hát cùng tri kỷ
Nhấp chén thơ nồng cạn môi say.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:51:23 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 16.06.2009 07:31:20
0



HÀ NỘI ĐÊM TRỜI HOA

Mỗi độ xuân, hoa đào cười khoe sắc
Mạn cửa nhìn, trời mây nước mông lung
Én bay nghiêng, lượn lờ chao cánh mỏng
Hà Nội mừng thời khắc chuyển sang xuân.

Sáng cả vùng, hoa trời in mặt nước
Hồ Gươm vang trong tiếng pháo lung linh
Vui biết mấy mỗi khi xuân vừa đến
Đêm Hà thành trong ánh sáng rền vang.

Pháo hoa là ánh mắt yêu trong đêm
Là nụ cười là tình yêu rực cháy
Khi xuân về nhận ngàn hoa lấp lánh
Pháo hoa tình, bung toả ngàn nụ hôn.

Mùa Thu

Nhờ nhà thơ PBC chỉnh dùm bài thơ trên, MT cảm ơn nhà thơ nhiều .

HÀ NỘI ĐÊM TRỜI HOA

Muôn ngàn đóa hoa đào cười khoe sắc
Hòa lời chim, trời mây nước trong ngần
Én bay nghiêng, lượn lờ chao cánh mỏng
Hà Nội mừng thời khắc chuyển sang xuân.

Bừng bừng nở, hoa trời in mặt nước
Hồ Gươm rung trong tiếng pháo rền vang.
Như đưa tiễn một mùa đông rét buốt
Đêm Hà thành hoa lửa đón xuân sang

Pháo hoa bay là ánh mắt người thương
Là nụ cười là tình yêu rực cháy
Là vườn xuân cho ngàn hoa trỗi dậy
Là muôn ngàn lấp lánh những chùm hôn

Phạm Bá Chiểu

Tuy nhiên MMHNT cũng xin bạn thơ hãy đầu tư chút thời gian nữa cho 1 khổ thơ kết. Nhưng có vẻ bài thơ cần chút tả tình để "trong tình có cảnh, trong cảnh sinh tình" chăng? Vả lại thêm 1 khổ nữa bài thơ vẫn không quá dài mà còn biểu lộ được tình và những cảm nhận của tác giả về đêm pháo hoa Hà Nội.
Chúc nhà thơ sáng tac nhiều thơ hay hơn nữa.
Băt tay rât chặt
MMHNT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:57:30 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 16.06.2009 15:16:53
0


MƯA

Lẳng lặng mà nghe mưa rơi êm
Từng viên phím đá giọt vương sầu
Tí tách nhịp dồn nghe chân bước
Thì thầm mưa rót giọng mê lơi

Có phải cơn mưa chiều hiu hiu
Giọt vang lách tách giọt tiêu điều
Mưa về rét mướt luồng run rẩy
Xin trả nắng về lói cơn mê.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:16:44 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 17.06.2009 13:07:26
0


HẢI ĐĂNG
(Tặng hai nhà thơ NguyenTrong và DiemHa)

Chút hờn giận
Chút ghen tuông
Chút vấn vương
Chút
Chút
  Chút
Thêm thi vị
Thơ là thơ
Chỉ vậy thôi
Biết
Biết
  Biết
Một chút nắng
Không chói chang
Một chút mưa
Không tê tái
Một chút gió
Chẳng nghiêng thông.
Chỉ biển sôi
Tình anh ngả
Nàng là sóng
Biển cuồng phong
Hay là giông
Tình bão tố
Nàng chỉ hướng
Nhẹ hôn êm
Chớp hải đăng
Anh vượt bão.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:17:26 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 17.06.2009 16:53:14
0


GÕ CỬA TRÁI TIM

Chìa khoá chỉ có một
Mở, khoá tim em rồi
Xin người đừng gõ cửa
Trái tim đập bồi hồi

Ghì nỗi đau khao khát
Vô vọng ngoài cánh cửa
Mắt lệ nhoà chua xót
Quoặn thắt nhịp tim đau

"Vừng ơi , mở cửa ra"
Trái tim em kho báu
Giơ tay anh níu kéo
Một chút gì mong manh

Ẩn dật trong tim em
Một tình yêu thầm kín
Chỉ  một chìa duy nhất
Tình yêu người thuỷ chung

Anh đã trao cho em
Tình yêu cuồng say nhất
Đóng trái tim ngây ngất
Một thế giới thần tiên

Chỉ một chút mong manh
Tâm hồn thêm mơ mộng
Không thể bung cánh cửa
Sức mạnh tình yêu anh.

..............................
Chìa khoá chỉ có một
Mở trái tim em rồi
Tình yêu chung thuỷ nhất
Khoá chặt trái tim tôi.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:52:20 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 17.06.2009 18:14:07
0


TÌNH LÃNG TỬ

Tình yêu nàng chung thuỷ
Chỉ có một trên đời
Chàng đánh cắp tim tình
Làm hành trang chinh phạt

Trái tim nàng trinh bạch
Trong sạch đoá si tình
Ngờ nghệch đến quên mình
Trao người không quân tử

Chàng gieo tình đắm đuối
Hăm hở bước xa trường
Chinh phục khắp mọi miền
Đó tình yêu lãng tử.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:56:33 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 18.06.2009 19:42:12
0


TIM HOA VỠ

Mơ màng thổi, hoa rung rinh sắc thắm
Liên tưởng buồn, ngồi ngắm trái tim xưa
Ai tha thiết lời hoa tình tan vỡ
Tôi khẽ buồn thầm nhớ bóng hoa xưa

Dây leo tơ quấn quanh hồn bóng cũ
Trái tim hồng ai ghép nửa thành đôi
Màu hoa đẹp như tình ai lãng mạn
Vướng dây tình xé toạc trái tim yêu.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:56:00 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 18.06.2009 19:54:19
0

Hình chỉ mang tính minh hoạ

SÂN TRƯỜNG NẮNG


Tuổi hồng với bao nhiêu điều mơ ước
Nắng sân trường nhuộm trắng tà áo ai
Hạnh phúc đến với em là tình bạn
Hồn nhiên trong sáng tuổi mộng mơ

Yêu biết mấy mắt mơ màng khẽ hát
Tình yêu đầu rung động nhói tim say
Ngày biết yêu tim đập sao loạn nhịp
Không dám nhìn, thẹn cúi mặt ngó lơ

Người nghiêm trang tiến sát đến gần bên
Hỏi tên gì, hồn em bay theo gió
Chẳng nhớ rõ em nói gì đi nữa
Chỉ biết là người luôn dõi theo bên

Ánh mắt người cùng cử chỉ dịu êm
Giờ đến lớp tim nặng nề đến vậy
Sợ ánh mắt, sợ tình người thiên vị
Sợ bạn cười, sợ tiếng nói yêu thương

Tình yêu đầu bất chợt dịu dàng êm
Ta trốn chạy sợ thời gian chưa chín
Ta trốn chạy sợ tim tình chưa vững
Trốn ánh nhìn ta trốn trái tim yêu.

Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:56:35 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 18.06.2009 20:04:07
0


BIỂN GHEN

Xa xa biển , dịu dàng cơn sóng mảnh
Phóng tầm nhìn thuyền nhẹ lướt rất nhanh
Biển xanh xanh, mây trời in mặt nước
Sóng bồng bềnh, đầy tôm cá tràn khoang.

Hàng phượng vĩ bung hoa dang tay vẫy
Sắc đỏ ngời nồng nàn giữa trời mây
Du khách nhìn từ trên cao chơi vơi
Tay vẫy chào bình minh ngời toả nắng.

Sóng gần đập, dồn ghen lên mỏm đá
Tung bọt trời, trắng xoá biển gầm vang
Biển dữ dằn, xô sóng dạt tình anh
Cố níu kéo, ân tình hôn bờ cát

Cũng như biển tình yêu ngời cơn khát
Lúc hiền từ lúc giận dữ  trùng khơi
Lúc mê ly, lúc biển  đắng sát môi
Lúc chờ đợi, lúc hờn ghen quá đỗi.

Đã là biển, sóng xô bờ dữ dội
Đã là người chẳng thể nào khác hơn
Chỉ khác biển, người sẽ chỉ hờn ghen
Khi người có lý do tình chính đáng.


Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 20:19:57 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 18.06.2009 20:18:47
0








BÓNG MẸ

(Yêu quí tặng bố mẹ, tình yêu vô bờ của con )

Tôi thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất
Mà tạo hoá đã ban tặng mẹ cha
Niềm hạnh phúc khi mới được sinh ra
Cất tiếng khóc hát vang chào cuộc sống

Ba tặng mẹ biết bao tình yêu mến
Mẹ tặng ba cuộc sống quá bình yên
Sự chung thuỷ chẳng nơi nào tuyệt hơn
Ba và mẹ tặng nhau tình bất diệt

Con hạnh phúc trong tình yêu mến đó
Trong nhung lụa chẳng biết đến khổ đau
Không va chạm, không biết thời gian mau
Chỉ duy nhất một màu hồng lãng mạn

Khi mẹ mất gia đình tan mây khói
Màu hồng giờ chỉ còn nửa đơn côi
Ba lặng lẽ khóc thầm vị đắng môi
Con buồn bã cũng khóc đời cô độc

Con có mẹ như mặt trời toả nắng
Như gió về thổi mát hè nắng oi
........................
Từ không trung bóng mẹ vụt hiện lên
Hoá cầu vồng ,trao con động lực sống.

Muà Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:44:00 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 20.06.2009 06:34:31
0


TÌNH YÊU HÀ NỘI

(Anh nói với tôi,khi nào con lớn, anh dắt em về thăm Hà Nội quê hương )

Biết em yêu Hà Nội
Yêu nước hồ Gươm xanh
Anh gửi ngấn long lanh
Xanh tình yêu màu mắt

Biết em yêu Hà Nội
Yêu liễu rủ hồ Gươm
Anh gửi chút nhớ thương
Bằng tình yêu dịu ngọt

Biết em yêu Hà Nội
Yêu góc phố rêu phong
Anh gửi chút phiêu diêu
Ru tình em hoài cổ

Biết em yêu Hà Nội
Yêu kỷ niệm tuổi thơ
Anh gửi nét ngây ngô
Qua giọng cười hồ hởi

Biết em yêu Hà Nội
Yêu một chút suy tư
Một chút nắng chút mưa
Một chút niềm mong nhớ

Mỉm cười anh khẽ nói
Dắt em về quê hương
Để em bớt nhớ thương
Xem anh như Hà Nội

Tất cả niềm cảm xúc
Mãnh liệt gửi tình anh
Bởi duy chỉ có anh
Thấu tình em
            Hà Nội

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:14:54 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 20.06.2009 06:38:04
0


ĐỢI TRONG CƠN MƯA

(Tặng nhà thơ Linh Lan, hãy về nghe em hát một nỗi buồn trong mưa đợi chờ.)
Cuộc sống vốn dĩ vậy
Có bốn mùa khác nhau
Xuân hạ rồi thu đông
Mỗi mùa mang mỗi vẻ
Đi ngang qua mùa xuân
Sắc rạng ngời nét mặt
Hạ vừa về trên phố
Phượng rải đầy gót chân
Đông về cành lá trơ
Lạnh run, tình sưởi ấm
Vậy thu người có nhớ ?
Mùa nỗi buồn mênh mang
Người ơi ! về mau mau
Thu buồn trong nhung nhớ
Nhật ký đành bỏ ngỏ
Cảm xúc chừ đi đâu ?
Một mình nghĩ vẩn vơ
Bơ vơ đời mơ mộng
Nàng thơ thì xa khuất
Giờ chị chừ nơi nao ?
Một mình em nôn nao
Mưa buồn em chợt khóc
Tiếng mưa lòng rả rích
Đợi thơ người chờ mong.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:15:29 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

PhạmNgọccSan
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2008
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 20.06.2009 11:33:00
0

Trích đoạn: Mùa Thu

TÌNH YÊU HÀ NỘI

(Anh nói với tôi,khi nào con lớn, anh dắt em về thăm Hà Nội quê hương )

Biết em yêu Hà Nội
Yêu nước hồ Gươm xanh
Anh gửi ngấn long lanh
Xanh tình yêu màu mắt

Biết em yêu Hà Nội
Yêu liễu rủ hồ Gươm
Anh gửi chút nhớ thương
Bằng tình yêu dịu ngọt

Biết em yêu Hà Nội
Yêu góc phố rêu phong
Anh gửi chút phiêu diêu
Ru tình em hoài cổ

Biết em yêu Hà Nội
Yêu kỷ niệm tuổi thơ
Anh gửi nét ngây ngô
Qua giọng cười hồ hởi

Biết em yêu Hà Nội
Yêu một chút suy tư
Một chút nắng chút mưa
Một chút niềm mong nhớ

Mỉm cười anh khẽ nói
Dắt em về quê hương
Để em bớt nhớ thương
Xem anh như Hà Nội

Tất cả niềm cảm xúc
Mãnh liệt gửi tình anh
Bởi duy chỉ có anh
Thấu tình em
            Hà Nội

Mùa Thu



Góp với MÙA THU một chút về TÌNH YÊU HÀNỘI


MÙA THU TỚI
            Gửi Thu Hà Nội
 
Mơ màng Trăng vén mây,
Cười cùng mùa Thu tới.
Dịu dàng hương nắng mới.
Ngòn ngọt chút heo may.
 
Nhè nhẹ sương Thu  bay.
Hơi thu lên mầu áo.
Mặt hồ xanh hư ảo.
Cổ Ngư lãng đãng Thu.
 
Thầm thì gió nhẹ ru,
Khúc ru Thu biêng biếc.
Đậu vai nắng thao thiết,
Truyền hơi ấm ngất ngây.
 
Mơ màng thoáng tỉnh thoáng say,
Thoáng bờ vai ánh Thu bay sắc vàng.
 


Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 21.06.2009 08:03:15
0
@ Cảm ơn nhà thơ Phạm Ngọc San.

GIÓ THU HÀ NỘI

Ngọn gió nào miên man
Phớt má hồng dịu ngọt
Gió thoảng thơm sen cốm
Ngát hương tình quê hương

Dòng sông tuổi thơ êm
Dịu dàng trong hoài niệm
Lúa xanh màu kỷ niệm
Gió ru tình tha phương

Một chút gió vấn vương
Tim mùa thu nhung nhớ
Bạn bè dạo thơ phú
Đón nắng mùa thu xưa.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 20:03:40 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 21.06.2009 16:57:36
0


THU

Dáng hình trong hiện tại
Ngắm cánh hoa vàng ươm
Màu vàng của nhớ thương
Dịu dàng hương hoa cúc

Nghiêng nhìn chao vành nón
Mỉm cười chút nét duyên
Thẹn thùng chút hàn huyên
Ngại ngùng nên bối rối

Bao giờ thu trở lại
Nhớ mang nắng mới thơm
Đừng quên đoá vàng thu
Ngậm ngùi anh thầm đợi

Gió thoảng hương dịu vợi
Càng giữ chặt trong tay
Vuột gió lời mê say
Vô hình không thể giữ.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 21:16:12 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 766 bài trong đề mục