TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 52 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 07.05.2009 13:03:16 (permalink)
0
PHÚT XAO LÒNG

Lòng bảo lòng đừng có nhớ mong
Sao con tim cứ rung loạn nhịp
Lòng cứ bảo tim đừng bắt nhịp
Mà mắt thẹn bối rối tay đan.

Mùa Thu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 10:58:52 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 08.05.2009 10:57:12 (permalink)
0
MẶT TRỜI ANH

Mặt trời không xuất hiện
Em cũng chẳng sợ đâu
Bởi vì em đã có
Mặt trời là tim anh.

Mặt trời có chói chang
Chỉ cháy da rát nóng
Mắt trời anh toả nắng
Cháy bỏng trái tim em.

Mặt trời thì đứng yên
Mặt trời anh di chuyển
Tinh cầu em bé nhỏ
Lực hút trái tim anh.

Mùa Thu

Mùa Thu 08.05.2009 11:09:07 (permalink)
0
LƯỚI THƠ, LƯỚI TÌNH

Sợ bạn, sợ mình , sợ tình, sợ khóc
Chớ gặp, chớ cảm, chớ yêu, chớ buồn.

Sợ bạn chớ gặp
Sợ mình chớ cảm
Sợ tình chớ yêu
Sợ khóc chớ buồn.


Có anh, có em, có tình lứa đôi
Cảm xúc, yêu thương, vui tươi hạnh phúc
.
Có anh cảm xúc
Có em yêu thương
Có tình vui tươi
Lứa đôi hạnh phúc.

Yêu anh, yêu em, tình yêu đôi lứa
Cuồng nhiệt , nồng nàn, thắm thiết bên nhau.

Yêu anh cuồng nhiệt
Yêu em nồng nàn
Tình yêu thắm thiết
Đôi lứa bên nhau.

Mùa Thu

Mùa Thu 08.05.2009 11:19:36 (permalink)
0
LẠC LỐI

( Tặng cho người không biết C)

Lạc lối trong vườn yêu
Cứ nghĩ mình đúng lối
Bạn dối lòng không hiểu
Cuộc sống nhuốm màu đen

Chẳng biết đến khi nao
Bạn tận tường cuộc sống
Một màu xanh vang nắng
Tránh lạc giữa rừng yêu

Yêu, yêu , yêu , yêu , yêu!!!
Nhiều như là hơi thở
Gộp quá nhiều trong phổi
Bong bóng nổ tan hoang

Nên yêu một người thôi
Đó tình yêu chung thuỷ
Cảm xúc trào sóng bể
Dâng đẹp tình hôn nhân.

Mùa Thu

Mùa Thu 08.05.2009 19:25:58 (permalink)
0
MẸ YÊU
( Kỷ niệm ngày 10/5 chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5, ngày của Mẹ )

Con dù đã lớn khôn
Vẫn là con của mẹ
Con dù già trăm tuổi
Vẫn là con mẹ yêu

Con dù có công danh
Vẫn trong vòng tay mẹ
Con dù nhiều từng trải
Vẫn bé bỏng, mẹ yêu

Con bước chân liêu xiêu
Mẹ hiên ngang chống đỡ
Lúc con buồn đau khổ
Dang tay mẹ trở che

Tình yêu mẹ bao la
Trao con bằng sự sống
Kết tinh từng giọt máu
Hạnh phúc và khổ đau

Suối vàng mẹ nghe không?
Tiếng lòng con thổn thức
Tim dồn đau quặn thắt
Tình mẹ trái tim con.

Mùa Thu


Mùa Thu 08.05.2009 19:33:23 (permalink)
0
BỐ
(Tặng bố kính yêu )

Bố là lính cụ Hồ
Vai đeo hàm thiếu uý
Bố : chỉ huy tinh tế
Vị tướng giỏi tài ba

Hãnh diện trong mắt con
Không chỉ là người lính
Mà còn tình cao quí
Hết mực vì người thân

Trước xả thân vì nước
Sau tình nhà quên thân
Yêu chung tình thuỷ chung
Chiều cưng con hết mực

Những đêm dài thức trắng
Lo lắng khi con đau
Bố bồng con hát ru
Suốt những ngày thơ ấu

Bố bảo bọc trở che
Khi gió trời giông bão
Những đoạn đường con bước
Trinh sát bố tiên phong

Tình bố rộng bao la
Như tình yêu của mẹ
Con thành người hữu ích
Nhờ tích đức: mẹ, cha.

Mùa Thu

Mùa Thu 10.05.2009 16:34:07 (permalink)
0
kim oanh đã viết:
TIẾNG CHUÔNG NGÂN

Từ biệt nhé!...
      Nghe tim mình rạn nứt
Tiếng chuông ngân vẫn thao thức màn đêm.
Từ biệt nhé!  
         Biết khi nào gặp lại
Bàng hoàng thay ai gọi tiếng dịu êm?

Những tưởng là... Thôi thế thế là xong
Là không gì chút tơ lòng vương vấn.
Những đã tưởng lời cạn còn ôm hận
Nhưng lạ thay, hết giận lại rồi thương.

Chút kỷ niệm sao rung mãi hồi chuông
Âm vang nhẹ làm tim ai đau buốt?
Nhẹ như gió thoảng bay ngoài ngõ trước
Mà hương thầm còn đọng suốt hồn ai...

Dẫu xót xa người đi chẳng đoái hoài
Chẳng ngoái lại, dù một lần thăm viếng.
Nhưng sâu thẳm vẫn nhẹ nhàng xao xuyến
Tiếng chuông ngân trong tiếng gọi trở về!

   HG


MT xin gửi lời tâm sự tới nhà thơ Kim Oanh .Mong nhà thơ hãy viết nhiều thơ hay nhiều nhiều hơn nữa. Mong nhà thơ hãy luôn tin yêu và hy vọng vào cuộc sống, dẫu có ngàn trở ngại và khó khăn .

Đừng từ biệt người ơi đừng từ biệt!!!
Trái tim ta đã thổn thức vì thơ
Đừng từ biệt người ơi đừng ly biệt!!!
Tiếng lòng ta sức kiệt chẳng tròn hơi

Người xa lạ mà ta đau, ta cảm
Bởi cuộc đời sao nhiều nỗi truân chuyên
Người là thơ, người tặng ta cảm xúc
Tuổi với đời, người là một niềm tin.

Dẫu cay đắng, người nói lời chua xót
Sao lòng mình vẫn chờ tiếng chuông ngân:
"Tình yêu, niềm tin vào cuộc sống "
Với cuộc đời thu đợi đoá Quỳnh thơm.

MT

Mùa Thu 11.05.2009 13:08:52 (permalink)
0
PHÚT CHIA TAY

(Yêu quí tặng chị B )

Khoảng cách xa là hai đầu nỗi nhớ
Chẳng hiểu sao ta lại quyến luyến nhau
Những đêm thâu ta cùng nhau trò chuyện
Những vui buồn những tâm sự sẻ chia

Tình chị em phải chăng là cảm xúc
Lúc chia xa ánh mắt nhuốm màu mây
Chút lung linh chị nhìn em chan chứa
Ngấn mắt buồn, bất chợt vỡ òa tan

Thời gian ơi! xin chầm chậm đừng trôi
Để tiếng lòng chị em mình ghi dấu
Để kỷ niệm đong đầy tay ta hái
Trái ngọt ngào là tình cảm chị em.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 13:10:00 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 11.05.2009 13:10:52 (permalink)
0
TRĂNG VÀ CHỊ YÊU

(Yêu quí tặng chị VT)

Ta biết nhau vì một điều bí ẩn
Bởi gió cười hay bởi nhịp tim ai?
Gió thoảng thôi mà  em yêu quí chị !!!
Bởi tim mình ngưỡng mộ một vầng trăng

Trăng thanh cao, tim hướng về đức Phật
Nụ cười hiền, ánh mắt chị yêu thương
Mở chân trời tặng em nhiều hiểu biết
Ly kem bùi, ngọt dịu quán Thềm xưa.

Mùa Thu
Mùa Thu 11.05.2009 13:12:09 (permalink)
0
TÌNH EM VÀ TÔI

(Tặng em M yêu thương của chị !!!)

Chia tay chiều hoàng hôn xa mờ tím
Ánh mắt buồn em gởi trọn tin yêu
Cố kìm nén, tình yêu đầy ngấn mắt
Em nhẹ buồn, từng giọt lệ tuôn rơi

Em của chị giờ cách trở xa xôi
Sao mãi ấm trong tim tình ruột thịt
Có xa cách mới thấu tình da diết
Biết khi nào ta trở lại ngày xưa

Em yêu ơi!!! đừng suy nghĩ mông lung
Bởi cuộc đời em vẫn còn có chị
Trái tim này yêu em không tả xiết
Viết nghẹn lời, bằng tất cả con tim

Tình yêu của chị : em đó, em ơi!!!
Vui vẻ sống vì con vì tất cả
Chị vẫn biết không phải em sống khổ
Mà tim người vắng tình mẹ bao la

Thiếu tình mẹ ta trở nên dễ vỡ
Chút gió lạnh làm tim ta ủ rũ
Chút giận hờn làm ta dễ mong manh
Cố lên em trái tim đến trái tim

Mọi người yêu truyền ta thêm sức mạnh
Vượt bão tố, trùng khơi ta vững bước
Trước cuộc đời mọi người dõi theo em.
                                 Yêu em

Mùa Thu
Mùa Thu 11.05.2009 13:18:32 (permalink)
0
TÌNH BÁC

(Tặng bác gái yêu thương )

Mẹ mất rồi chị em tôi còn bác
Thay mẹ hiền, chăm sóc và yêu thương
Tình của bác như cây cao bóng cả
Rợp bóng tròn ôm trọn trái tim non

Những đêm trắng, người chăm và lo lắng
Tóc bạc thêm, mắt thâm quầng đêm thâu
Ôi tình yêu!!! chị em tôi diễm phúc
Hơn tất cả đó chính tình yêu thương

Bác dành cho tôi, cho em , cho tất cả
Cho bầu trời tỏa ánh nắng dịu êm
" Cảm ơn người mỗi sớm mai thức giấc "
Giữa cuộc đời ta biết sống yêu thương.

Mùa Thu
Mùa Thu 11.05.2009 21:18:07 (permalink)
0
TÌNH BẠN RUNG CHUÔNG

(Tặng bạn hiền phương xa)

Bạn hay đùa mỗi khi cùng trò chuyện
Bạn hay cười vì mình rất ngô nghê
Bạn nói vui khi nghe mình ríu rít
Mình hay thẹn bất chợt điện thoại reo

Tiếng bạn bè nghe quen mà cũng lạ
Bởi nụ cười bởi tiếng nói xa xăm
Bạn hờn giận vì mình đây cúp máy
Bảo : " ứ thèm nói chuyện với cậu đâu"

Cười tủm tỉm mình nhớ thời áo trắng
Cũng giận hờn cũng giọng nói trong veo
Và hồn nhiên với bao trò tinh nghịch
Gió thích đùa vì nàng quá mong manh

Uh, thời gian , thời gian cứ mênh mang
Để kỷ niệm trở về nơi chốn cũ
Tình bạn bè thắp tim ngàn tia nắng
Rộn tiếng cười tình bạn khúc hoan ca.

Mùa Thu

Mùa Thu 11.05.2009 21:25:36 (permalink)
0
TÂM SỰ

(Tặng nhà thơ KO)

Có nỗi buồn nào hơn buổi chia ly
Để giọt buồn rơi trên bờ mi khép
Có nỗi buồn nào hơn lời tiễn biệt
Tiếng chuông buồn vang vọng nỗi chua đau

Tình đời, tình người, tình thơ , tình mộng
Mất nhà, mất cửa, mất cả niềm tin
Xin đứng dậy, đừng bao giờ gục ngã
Bởi tình người ta trao trọn thương yêu.

Mùa Thu

Mùa Thu 11.05.2009 21:32:40 (permalink)
0
BUỒN

Nàng thơ đừng biệt ly
Tiếng lòng nghe tan nát
Nhịp tim chừng xé toác
Vang tiếng buồn chuông ngân

Ôi! nàng thơ mong manh
Áng thơ người trong vắt
Giờ tim đành héo hắt
Trộn nỗi buồn trong đêm.

Mùa Thu

Mùa Thu 11.05.2009 21:48:09 (permalink)
0
ĐẢNG

Đảng là lý tưởng
Mà tôi dõi theo
Đảng là niềm tin
Cho tôi vững bước

Đảng luôn phía trước
Dẫn bước tôi đi
Đảng là hào quang
Lung linh toả sáng

Từ khi thơ bé
Tôi biết ông sao
Đơn giản là sao
Trên vai áo bố

Đến khi nhận thức
Tôi biết ngôi sao
Đơn giản là sao
Trong tim người lính

Đảng là gì nhỉ?
Khi tôi lớn khôn
Đơn giản nhiều hơn
Đảng là đường lối.

Khối óc, bàn tay
Độc lập ,tự do
Ấm no, hạnh phúc
Giờ tuổi thơ hỏi

Đảng là gì nào?
Tôi khẽ thì thào
Là được đi học

Thương cụ đơn chiếc
Xây nhà tình thương
Quà tết khắp phương
Tặng gia đình khó

Là khi bão gió
Ủng hộ đồng bào
Đảng lập chủ trương
Dẫn đường chỉ lối

Vượt qua bóng tối
Bước tới tương lai
Chỉ số kinh doanh
Vượt rào lạm phát

Đảng trong tim tôi
Đảng trong tim bạn
Mặt tốt lạc quan
Mà ta nhận thấy.

Mùa Thu

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 52 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9