TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 52 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 12.05.2009 12:42:06 (permalink)
0
THỜI GIAN VẮNG

Hồn dáo dác nghe sao buồn ngơ ngác
Anh xa nhà là khoảng trống mông lung
Thời gian vắng không gian chừng im ắng
Màn đêm dày trong tiếng gió rít kêu.

Khi vắng anh thời gian đi đâu mất?
Vắng anh rồi khoảng nắng chẳng rọi sân
Buổi chiều về chẳng nghe được bước chân
Tiếng anh gọi nhịp tim em dồn bước.

Em vẫn biết chỉ vắng thời gian ít
Màn đêm về sao nhớ gối tay anh
Vòng tay đan cùng tiếng nói dịu êm
Anh khẽ bảo " Tình yêu anh trong vắt "

Nũng nịu cười mắt em ngời hạnh phúc
Khoảng vắng giờ, thời gian nắng không anh
Tình yêu ơi !khoảng cách dù xa xăm
Không dập nổi trái tim tình  rực cháy.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 10:29:23 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 15.05.2009 10:45:17 (permalink)
0
BẦU TRỜI TRONG QUẢ TRỨNG

Bầu trời màu thiên thanh
Pha nàu hồng của nắng
Đứng im lìm mây trắng
Chỉ xào xạc dừa vui

Buổi chiều trời êm êm
Nhẹ nhàng cơn gió thổi
Lướt vụt chao cánh mỏng
Ngang bầu trời bao la

Buổi chiều nhẹ như bông
Núp hình trong quả trứng
Mây tạo tầng lớp lớp
Thu gọn lòng bàn tay.

Mùa Thu

Mùa Thu 15.05.2009 10:48:32 (permalink)
0
TẢN MẠN LÃNG MẠN

Nhiều tuổi rồi sao mình hay thẹn thế
Giống như thời tuổi đời mới đôi mươi
Còn trẻ đâu mà hay mơ hay mộng
Thế mới lạ cảm xúc viết nên thơ

Có lẽ nào lãng mạn điều kỳ lạ
Biến tuổi đời từng trải thành ngây ngô
Hay mơ mộng bên cuộc đời có thực
Hay mơ màng ngắm trời, đất, trăng, sao

Có thể là tâm hồn mình bay bổng
Có thể là cuộc sống không lo toan
Có thể là lạc quan điều kỳ diệu
Có thể là hy vọng hóa niềm tin

Ai đã từng đau khổ mất người thân
Mới thấu hết tình yêu đời cuộc sống
Tôi đã trải và tôi nay đã biết
Sống trên đời cần phải biết yêu thương

Yêu gia đình, bạn bè và người thân
Yêu cây cối yêu bầu trời lộng gió
Yêu cánh diều mượt mà trên đồng lúa
.......................
Bởi đa cảm nên hóa mơ mộng chăng?

Mùa Thu

PhạmNgọccSan 15.05.2009 11:56:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Mùa Thu

PHÚT XAO LÒNG

Lòng bảo lòng đừng có nhớ mong
Sao con tim cứ rung loạn nhịp
Lòng cứ bảo tim đừng bắt nhịp
Mà mắt thẹn bối rối tay đan.

Mùa Thu.




Góp đôi câu với MÙA THU nha
.

Đường đi của gió


Lối mòn nhỏ hẹp chon von,
Rằng không,  thì vẫn lối mòn gió đi.
Tránh sao khỏi kiếp tình si.
Trái tim, đâu dễ bảo gì cũng nghe !
 
.
Mùa Thu 21.05.2009 10:01:48 (permalink)
0

Trích đoạn: PhạmNgọccSan


Trích đoạn: Mùa Thu

PHÚT XAO LÒNG

Lòng bảo lòng đừng có nhớ mong
Sao con tim cứ rung loạn nhịp
Lòng cứ bảo tim đừng bắt nhịp
Mà mắt thẹn bối rối tay đan.

Mùa Thu.




Góp đôi câu với MÙA THU nha
.

Đường đi của gió


Lối mòn nhỏ hẹp chon von,
Rằng không,  thì vẫn lối mòn gió đi.
Tránh sao khỏi kiếp tình si.
Trái tim, đâu dễ bảo gì cũng nghe !
 
.


LỰC CẢN GIÓ

Được biết rằng hồ lô hút gió
Nhốt gió vào không thể bay xa
Lối mòn kia thênh thang rộng bước
Trái tim tình thoả sức mộng mơ.


Mùa Thu
Mùa Thu 21.05.2009 10:41:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mùa Thu

HÌNH NHƯ......

Có một mùa thu Hà Nội đã xa
Là gió nhẹ, là mây trời dịu vợi
Có một mùa thu từng khắc khoải
Kỷ niệm giờ là nỗi nhớ mênh mang.

Mùa Thu



Chào MÙA THU
Thật vui được bạn ghé thăm, Và để thơ lại.
HÌNH NHƯ...Bạn đang  nhớ Hà nội. Và. HÌNH NHƯ...Hà nội đang nhớ mongbạn Cuối tháng 3 vừa qua, Lộc vừng vàng ruộm mặt hồ Gươm. Thu lại về đấy MÙA THU ạ! Có đôi câu cho MÙA THU đây, đọc nha:

                      
THU VỀ HÀ NỘI GIỮA CHIỀU XUÂN

Lộc vừng ơi! chiều nay vàng rực rỡ
Mặt hồ Gươm sóng nhuộm sắc thu vàng
Ơn trời đất! thoả lòng người nhung nhớ
Đem Thu về giữa lúc chớm xuân sang!
Mùa Thu 21.05.2009 10:50:56 (permalink)
0
HÈ VỀ

Thu Hà Nội nhẹ nhàng cơn gió thổi
Hoàng hôn xa, vang vọng nỗi mong chờ
Chợt thảng thốt thu qua hè lại tới
Hoa rợp trời , ai hái phượng đầy tay.

Mùa Thu
Mùa Thu 21.05.2009 19:36:00 (permalink)
0
TRÁI TIM YÊU

Điện thoại reng bên đầu dây nỗi nhớ
Nhớ mẹ hiền nên em khóc tủi thân
Biết làm sao em yêu hỡi em ơi !
Ta mất mẹ là điều không tránh khỏi

Hỏi lòng mình sao vẫn hoài khắc khoải
Nỗi nhớ này dày vò trái tim ta
Khi sinh linh vừa mới cất tiếng ca
Em hãy khóc mừng vui vì cuộc sống

Mẹ vẫn dõi theo ta từng dấu mốc
Phù hộ độ trì cho tất cả bình an
Khi còn sống mẹ vẫn thường lo toan
Bảo bọc cho ta như khi còn thơ bé

Thế gió hanh thôi tâm hồn ta run rẩy
Thế giọt sương vẩy cũng hoá suối mắt rơi
Ôi tình yêu cuộc sống của ta ơi !
Trao cho em cánh thiên thần nghị lực
Chắp đôi cánh vượt nhanh ngàn cơ cực
Nụ cười hiền mẹ dõi bước theo ta.

Mùa Thu

Mùa Thu 21.05.2009 21:00:10 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ

Bạn thường nói hai từ
Cũng như bao lần trước
Mà sao nghe rất lạ
Chút giận hờn vu vơ

Bạn không cười phá lên
Mỗi khi lời vừa dứt
Mà hay buồn hờn dỗi
Bảo "có nói gì không?"

Mình kể biết bao nhiêu
Chuyện trên trời dưới biển
Chuyện cười và chuyện tếu
Mà bạn cứ buồn hiu

Có lúc bạn hỏi " đâu?"
Rồi hồi lâu im lặng
Mình ánh nhìn dấu hỏi
Bạn có chuyện gì chăng?

Trăng trên trời thì cao
Sao trên trời vời vợi
Có gì buồn gờn gợn
Ánh trong mắt bạn thân.

Mùa Thu


Mùa Thu 21.05.2009 21:07:03 (permalink)
0
LỜI ANH

Anh thường giảng tôi nghe về kinh Phật
Chuyện luân hồi nghiệp quả của chúng sanh
Những đạo lý Phật dạy tâm hướng thiện
Sống ở đời tích đức nguyện ơn trên
Và anh giảng tôi nghe về cảm xúc
Hỷ nộ ái ố giữa trần gian
Với tình cảm đừng bao giờ kìm nén
Nên buông xả tu thiền viện nơi tâm.

Mùa Thu


Mùa Thu 27.05.2009 13:12:17 (permalink)
0
Mùa Thu đã viết:
MƯA

Có gì lạ trong buổi sáng mưa nay
Mưa từng hồi như kéo dài vô tân
Em xa anh bao tháng ngày ly biệt
Giờ trở về trong một sớm ban mai

Có gì lạ trong buổi sáng hôm nay
Nghe bổi hổi những gì trong xa cách
Em có biết con tim người khao khát
Giọt mưa mềm hay tiếng hát ru êm

Có gì lạ trong buổi sớm ban mai
Ta bất chợt gặp lại người xưa cũ
Mưa vẫn thế nhưng sao nghe rất lạ
Vị mưa thầm dào dạt chốn tim ta.


Chào Mùa Thu thân yêu
Vâng, sáng tinh mơ nay, SG mình đón một trận mưa dữ dội. Như vậy là khao khát hay trút giận hờn MT nhỉ?
Hương Giang cũng ngẫu hứng "Mưa" một chút góp vui cùng bạn yêu của mình nha

Sập trời đổ trận mưa rào
Giận chi mà trút ào ào chẳng thôi?
Thân cò lướt thướt em rồi
Giọt rơi xót mắt, giọt rơi xối đầu.
Tránh trời biết tránh đi đâu
Đành cho mưa quất vào câu thơ...Buồn!


Vui vẻ, an lành MT nhé!
Rất thân
Kim Oanh
Mùa Thu 27.05.2009 13:13:29 (permalink)
0
DỄ THƯƠNG

(Tặng Huongnhu)

Giọng dễ thương, ôi sao nghe tha thiết
Chút giận hờn nũng nịu rất hồn nhiên
Như sớm mai bầu trời trong chim hót
Như mặt trời tưới ánh nắng vàng ươm

Hương nụ hoa ngọt ngào chao cánh mỏng
Nét dịu dàng nhí nhảnh rất vô tư
Mùa thu cười vì chút gió đung đưa
Huơng nhu dịu quyện mùa thu dừng bước.

Mùa Thu
Mùa Thu 27.05.2009 13:14:31 (permalink)
0
ĐOÁ QUỲNH ĐỢI KHÚC CA HUYỀN BÍ SONG SONG

Đoá Quỳnh hương nở đâu đây
Mà nghe sâu lắng dịu dàng thiết tha
Gió đi biền biệt phương xa
Mong về ghép nhịp "Đôi bờ" tình thơ
Chỉ là tâm sự đầy vơi
Đoá quỳnh đón đợi bình minh trở về
Đoá Quỳnh hương nở chóng tàn
Tình thơ bất diệt chẳng tàn như hoa.

Mùa Thu
Mùa Thu 27.05.2009 13:16:43 (permalink)
0
DỰ ĐOÁN  

Người vẫn sống, nghĩa là thơ vẫn sống
Sẽ vẫn còn mơ mộng với thơ văn
Người vẫn sống nghĩa là tình bất diệt
Bởi ca từ tung cánh những ước mơ.

Yêu để sống,chứ không sống chỉ yêu
Triết lý đời thi vị giữa nhân gian
Người là thơ và người là bạn hữu
Quá luỵ tình sẽ một đời bể dâu.

Mùa Thu
Mùa Thu 27.05.2009 13:18:19 (permalink)
0
THÀNH PHỐ TÌNH YÊU

(Tặng nhà thơ MMHNT )

Hà Thành hoa xưa, sắc màu lưu luyến
Hải phòng sóng biển, hát bản tình ca
Huế thương sông hương, in màu núi Ngự
Sài Gòn tư lự, rạng ngời biển đông

Mỗi một vùng, nơi ta đã đi qua
Là kỷ niệm là em là nỗi nhớ!
Mỗi một miền ta yêu và khắc khoải
Khoả khát vọng tình lửa phía tim ai ?

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 21:46:50 bởi Mùa Thu >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 52 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9