TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 26 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 09.07.2009 09:28:20
0
F.decorate(_ge('photo_notes'), F._photo_notes).notes_go_go_go(2609073769, 'http://farm4.static.flickr.com/3130/2609073769_3642454e2b_t.jpg', '3.1444');

NÀNG THƠ

( Tặng bạn CO CO yêu mến, nàng thơ của diễn đàn )

Lãng mạn và tình cảm
Dịu dàng và thiết tha
Xinh đẹp tựa sao sa
Nàng thơ tình bất hủ

Chưa một lần giáp mặt
Cảm nhận từ trái tim
Một chút gì hồn nhiên
Trong tâm hồn sâu thẳm

Nhẹ nhàng trong khoảng cách
Mách bảo từ yêu thương
Đôi mắt buồn ưu tư
Yêu người trong xa cách.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:29:41 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 10.07.2009 12:45:03
0

Cảm tác từ một bản nhạc mưa

Trời mưa!
Sao nghe rơi, nỗi lòng chơi vơi
Người ơi!
Mưa rơi rơi, thắm tình đôi ta
Trời mưa
Nghe âm vang nhạc hoà đêm mưa
Tình ơi !
Anh bên em mãi đẹp trăng sao
Nhạc hay !
nghe mê ly nỗi niềm đắm say
Người hỡi!
Anh yêu em, nghe buồn đêm mưa.

Mùa Thu

(Bản nhạc không lời, nghe tuyệt hay về đêm mưa, nhẹ nhàng và rộn ràng thánh thót. )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:50:44 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 10.07.2009 20:12:23
0


TRÁNH

Nếu đã yêu, tình chẳng thể vội tàn
Như lửa cháy suốt ngày đêm âm ỉ
Chỉ đợi lúc cơn gió tình thủ thỉ
Thế là bùng le lói chốn tim ai?

Chớ hy vọng để  tình người lạc lối
Cuối con đường chẳng thể chút bình yên
Lửa tàn tro, chôn niềm riêng giấu kín
Đừng thổi bùng ngọn lửa nẫu tim mê.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:31:01 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 11.07.2009 21:28:37
0


QUAY VỀ NHÉ!

Về bên anh!!!
Trong nắng chiều đong đưa
Bởi người biết
Em vẫn luôn chờ đợi
Bởi thơ tình
Sóng ngàn năm vẫn dội
Đập liên hồi
Trong tiếng nấc đam mê.

Đừng chợt buồn
Khi anh nói yêu em
Bởi đó là
Lời đầu tiên anh nói
Đừng vội sợ
Dối lòng, em rảo bước
Hãy quay về
Để em rõ tình anh.

Em nhìn xem
Anh liều biết bao nhiêu
Để được nắm
Bàn tay xinh nhỏ nhắn
Để được đón
Ánh chiều êm đổ bóng
Bởi bây giờ
Anh !!!
Biết ngỏ lời yêu.

Về bên anh
       nghe em !!!!!

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:52:07 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 13.07.2009 15:47:26
0

Hình chỉ mang tính minh hoạ

quote:


Trích đoạn: Mùa Thu

MT gửi lời thăm sức khoẻ tới nhà thơ Phạm Ngọc San, mong bác luôn có một sức khoẻ tốt, yêu đời, lạc quan và tràn đầy nghị lực .

NẮNG HANH THU

Nắng thu nhẹ chút hanh hanh
Không đủ để rám bưởi xanh trên cành
Chúc người mãi mãi yên lành
Bình yên, nghị lực vươn cành chở che

Cây đời tán lá xum xuê
Giang tay che khuất khoảng trời nước non
Sá gì chút nắng con con
Chẳng nên lo lắng  thu hanh rót vàng.

Mùa Thu


Cảm ơn  MÙA THU đã chia sẻ cùng PNS. Mình thực sự cảm kích và vô cùng biết ơn MT. Mình có đôi câu ứng tác, MT đọc nha. Ứng tác nên có chỗ nào chưa hay, MT sửa nhé.

NẮNG THU



Có vạt nắng hè lạ,
Với sắc nắng quen quen
Hanh hanh  say hương men
Của một mùa thu cũ.
 
Nắng đậu trên bậu cửa.
Nắng và anh chờ Thu.
Làn gió cũng nhẹ ru,
Đậu vai anh mong đợi...


Mơ màng mùa Thu tới,
Mùa thu anh và em.

Phạm Ngọc San
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:10:08 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 13.07.2009 15:49:51
0
Nhà thơ viết bài  ứng tác "Nắng Thu " rất dễ thương đó ạ, MT rất thích nghe âm hưởng vần điệu, hình ảnh rất nên thơ của bài thơ NẮNG THU, nhất là khổ thơ sau:

Nắng đậu trên bậu cửa.

Nắng và anh chờ Thu.
Làn gió cũng nhẹ ru,
Đậu vai anh mong đợi...

MT tặng nhà thơ PNS bài MƯA HÀ NỘI .Có điều gì cần góp ý, nhà thơ chỉnh dùm thơ MT nha.



MƯA HÀ NỘI


Có cơn giông mùa hạ
Chợt đến rồi chợt đi
Hoen ướt mắt đẫm mi
Mùa bão trời đã nổi

Trời giông sầm gió thổi
Ào ào rét quất da
Hà Nội tình yêu ta
Gồng mình trong giông tố

Nhớ khoảng trời xưa cổ
Phất mưa phùn xa xôi
Hoa bên thềm rơi rơi
Toả hương ngời dịu vợi

Bước chân người rảo vội
Chẳng kịp ngắm mặt hồ
Sóng sánh ánh trăng mờ
Phản chiếu trời mưa quất

Người dần xa góc khuất
Đèn đứng gác im lìm
Chiếu vệt sáng in hồ
Trăng sánh vàng ánh toả

Hà Nội thưở xa nhớ !
Là những lúc mưa gầm
Có khi lúc thì thầm
Mưa phùn trời lãng mạn.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 19:53:02 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 13.07.2009 19:37:41
0


KEM TÌNH YÊU

Tối lãng mạn, gia đình tình ấm áp
Bé con đòi "Tình mẹ "  vị ngọt môi
Thoáng cười tươi, anh chọn kem " Vào hạ"
Chút vui đùa em nhớ  " Hoài niệm " xưa

Lãng mạn thay bên ánh đèn mờ ảo
Ánh mắt cười, lúng liếng ta tìm nhau
Chỉ một thoáng trong những phút đùa nhau
Trăng cười toả , gia đình mình hạnh phúc.

Mùa Thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 19:45:36 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 13.07.2009 19:45:02
0



KEM TRI KỶ

Bạn cười bảo thích nhỉ!
Gia đình cậu đi chơi
Thế có gửi cho tôi
Ly kem nào không vậy?

Làm sao mà gửi được
Kem sẽ chảy tan thôi
Bạn xa tít mù khơi
Đặt tên kem tặng vậy

Có phải kem  "Mê ly "?
Hay kem "Bố già " nhỉ?
Tớ vội cười tủm tỉm
" Tri kỷ "kem ngọt ngào

Cười tươi bạn thì thào
Kem có màu gì vậy
Vị có ngọt béo ngậy?
Mấy ngày thì nó tan

Vị kem này lâu tan
Màu bền theo năm tháng
Chẳng phải lo phải lắng
Cứ tình bạn vô tư

Cười  đùa vui trẻ thơ
Trẻ trung và mơ mộng
Không vướng sầu thu vọng
Vọng sắc màu niềm tin.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 19:46:07 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 16.07.2009 18:25:26
0



LỜI CHÚC HẠNH PHÚC


Nếu đơn chiếc, mạnh bước tìm một nửa
Nếu có đôi, nên giữ lửa chung tình
Nếu có ước xin mộng người luôn đẹp
Chúc hai người trọn vẹn lửa tin yêu

Trời trong xanh nắng vàng tươi gió mát
Đừng u sầu thêm tan nát niềm đau
Đừng buồn thơ rồi thoảng chút mong manh
Bởi ta biết tình yêu người thầm lặng

Bởi ta biết mối tình trong im  lặng
Cứ âm thầm theo tháng ngày dần trôi
Đoán thế thôi, thơ chỉ chút chơi vơi
Mong người mãi:" Hát bản tình hạnh phúc".

Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 16.07.2009 18:53:59
0



CHẠNG VẠNG

Đừng u sầu khi ta phải xa nhau
Bởi em biết đó là điều tất yếu
Như ngọn nến cháy tận cùng phải tắt
Như mặt trời dần khuất buổi chiều hôm

Đừng rớm lệ khi em nói chia phôi
Bởi nước mắt níu tình người không nỡ
Bởi giọt lệ hoà bản tình tan vỡ
Cài len vào thổn thức trái tim yêu

Đừng u buồn níu kéo bước chân êm
Để bước đi tình  men nguồn chếch choáng
Để khi say anh nhìn em mê đắm
Em loạng choạng trong chạng vạng tình anh.

Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 17.07.2009 19:40:02
0
 

Tác phẩm của: Lawrence Alma-Tadema - Hội họa thế giới
   
   
 
A Coign of Vantage



GÓC KHUẤT TRÁI TIM

Mỗi tâm hồn tìm góc khuất bình yên
Nơi giấu kín nỗi niềm riêng thầm lặng
Chỉ trái tim biết điều người trao tặng
Mùa thu thoảng cảm nhận chút mong manh

Trái tim người chút gì đó chông chênh
Bất chợt  khóc khi nỗi niềm chan chứa
Hay ngẩn ngơ nghĩ ngợi điều sâu lắng
Nên nỗi buồn len lỏi
mãi trong tim

Đừng chợt buồn khi nàng hát vu vơ
Để tình sầu gợi bao điều nhung nhớ
Đừng để niềm khát khao tình xưa cũ
Để đêm về  thơ thẩn khúc bi ai

Cố lên nhé! người bạn rất xa xôi
Chỉ biết tên chưa một lần giáp mặt
Chỉ cảm nhận chưa một lời  tâm sự
Nên đừng buồn khi thơ viết vu vơ.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 19:22:59 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 19.07.2009 19:28:39
0
Hình chỉ mang tính minh hoạ

MÓN QUÀ BẤT NGỜ
 
(Tặng bé Mỹ Hân con yêu của ba mẹ )
 
Bé của mẹ đáng  yêu
Chiều  nay cười chúm chím
Con tặng mẹ món quà
Mẹ ơi !quà  con đấy !
 
Bất ngờ con chỉ trỏ
Bảo con cất đồ rồi
Nắng nhanh khô quá trời
Đồ thơm tho con gấp
 
Giặt đồ nhúng vô nước
Vắt áo quần thật khô
Mẹ dạy con phơi đồ
Giũ áo quần thật phẳng
 
Mẹ mừng không thể tả
Con mặt mũi rạng ngời
Hai mẹ con cùng cười
Ngất ngây niềm hạnh phúc.
 
Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:11:12 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 19.07.2009 19:29:57
0


MẸ VÀ HÀ NỘI

Yêu Hà Nội không chỉ bởi Hồ Gươm
Không chỉ bởi liễu rủ hồ thơ mộng
Không chỉ bởi  gió đông về lạnh buốt
Không chỉ bởi  có Xuân Hạ Thu Đông

Yêu Hà Nội từ cõi trước mênh mông
Tiềm ẩn bởi tuổi thơ miền ký ức
Yêu Hà Nội vì nỗi niềm thổn thức
Khi đêm về ta nhớ mẹ yêu ta

Mẹ của ta dáng hiền hậu thướt tha
Rất dịu dàng phủ rêu xanh phố cổ
Mái lá gianh ngàn năm in hoài cổ
Chút gió lùa chạnh nhớ Hà Nội xưa.

Mùa Thu

Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 20.07.2009 16:17:25
0
Bức tranh  "Mùa thu vàng" của Levitan


KHI NÀO SÀI GÒN VÀO THU

Sài Gòn chẳng thể nào có mùa thu
Nên sắc vàng không nhuộm trời nhung nhớ
Chỉ hai mùa nắng mưa, khô rõ rệt
Nên Sài Gòn thoảng chút gió hanh khô

Chỉ khi nào Sài Gòn có mùa thu
Có nắng rộn, nhuộm sánh vàng nước mát
Gió rung cây, lá nhuộm vàng sân trước
Là thu về Sài Gòn thoáng mộng mơ

Muốn gửi cho người chút nắng mùa thu
Làm hành trang kỷ niệm người lưu giữ
Nhưng thật tiếc Sài Gòn thu mộng ảo
Nên xin người lưu giữ Hà Nội thu.

Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 16:18:35 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 21.07.2009 11:27:29
0


HÀ NỘI THU

Biết Sài Gòn chẳng thể có mùa thu
Chỉ nỗi nhớ ngỡ mùa thu dệt lá?
Có phải thu trong mắt người xa vắng?
Nên nỗi buồn, hoá nắng rọi  tim băng

Thu chỉ thu,thoảng chút gió mong manh
Sao bằng xuân, xinh tươi hoa chớm nụ
Sao nồng nhiệt, bằng sắc màu phượng hạ
Chỉ dịu vợi, nhuộm sắc buồn hoàng hôn

Có người hỏi : " Sài Gòn có thu không?"
Không và có hai từ luôn đối nghĩa
Không và có , hai từ trong suy nghĩ
Sài Gòn giờ, chưa thể có mùa thu

Người nhìn xem, thu Hà Nội thướt tha
Làn mi ướt , dịu hiền yêu quá đỗi
Một chút dỗi hoá duyên ngầm bối rối
Đưa ta về hiện thực Hà Nội thu.


Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 14:35:10 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 21.07.2009 15:32:03
0



THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG

(Thắp nén hương lòng, tưởng nhớ những liệt sĩ vô danh
kỷ niệm ngày 27/7)

Những người lính hy sinh trong thầm lặng
Cho hôm nay nụ chồi biếc đơm bông
Có những chàng trai hồn cứ  mãi sáng trong
Nằm đất lạnh, mộ phần luôn hương khói

Không biết tên giữa muôn ngàn ngôi mộ
Tìm sao ra bóng dáng của người thân
Phận tủi hờn dưới lòng đất mênh mông
Hồn vất vưởng khóc than tìm về mẹ

Tổ Quốc yêu ôm con như lòng mẹ
Bằng tình yêu từ thế hệ hôm nay
Thắp nhang lòng tưởng nhớ mãi mai sau
Mộ vô danh người đời luôn ghi nhận

Khi ra trận ngẩng cao đầu bất khuất
Bước hiên ngang khí phách rất oai hùng
Chân đạp đất, đầu đội trời thẳng bước
Hy sinh mình cho Tổ Quốc hôm nay

Dưới lòng đất các anh nào có hay
Mọi người thương kỷ niệm ngày anh mất
Một ngày giỗ, hồn các anh thoát kiếp
Thương mẹ hiền tóc bạc trắng tìm con

Thắp nhang lòng tưởng nhớ đến các anh
Hy sinh đời cho tình yêu tổ quốc
Việt Nam ta , anh hùng không kể xiết
Vần thơ này thay cho nén hương xa.

Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 19:43:53 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 22.07.2009 19:18:59
0











THƠ

Người khẳng định Sài Gòn có Mùa Thu
Đó là tên của người hay mơ mộng
Không có thực người đời gọi là ảo
Nên Mùa Thu cũng mộng ảo người ơi !

Viết đôi dòng gửi người bạn xa xôi
Chỉ dòng chữ nói tên tôi hiện hữu
Một cái tên trong ngàn tên bạn hữu
Cảm ơn người viết thơ đối cùng tôi

Thơ là thơ chỉ một chút thế thôi
Chút lãng mạn cuộc đời thêm thi vị
Giữa dòng đời thu lá vàng mộng mị
Thoáng mơ màng, hiện thực chỉ là thơ.

Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:35:04 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 22.07.2009 21:40:44
0


TÌNH YÊU

Bài thơ đầu mẹ viết dành cho con
Bằng nước mắt bằng tình yêu con dại
Không kể xiết mẹ yêu con quảng đại
Thấy con nằm con khóc mẹ xót xa

Tiếng khóc con như chằng xé thịt da
Lòng quặn thắt như đứt từng khúc ruột
Con của mẹ mắt mơ tròn lúng liếng
Nhìn mẹ cười sao yêu quá là yêu

Mẹ yêu con đó là điều dĩ nhiên
Con yêu mẹ đó là điều tất yếu
Bởi con biết khi cần là có mẹ
Bởi con là ngọn lửa trái tim yêu

Khi con khóc, mẹ luống cuống không yên
Lòng lo lắng cứ sợ con khóc đói
Khi con đòi bế bồng trong hơi ấm
Ba thay mẹ truyền sưởi ấm tim con

Ba đi làm thì ngoại ủ ấp thay
Mẹ chộn rộn nguồn sữa non bổ dưỡng
Bà ngoại chạy vòng ngoài lo cấp dưỡng
Cả nhà mừng vì con đã bình yên

Những giấc ngủ chẳng thể miền bình yên
Vì tất cả dành cho con sự sống
Mong sau này con ngoan, mau chóng lớn
Nhớ gia đình là bến đỗ bình yên.

Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:46:26 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 23.07.2009 15:19:54
0


THƠ THƠ

Người nói rằng : "Sài Gòn có Mùa Thu"
Vâng đó là tên người hay mơ mộng
Thu xây mộng giữa cuộc đời hiện thực
Nên mơ màng hiển hiện những vần thơ

Thu ngắm trăng cùng với những giấc mơ
Ngắm bầu trời trong xanh và gió hát
Thích nhớ về tuổi thơ hồn nhiên nhất
Thích nụ cười cùng ánh mắt ngây thơ

Bạn thì sao ? hỡi người bạn xa xôi
Nói cùng tôi những điều bạn mơ ước
Nói cùng tôi những điều trăn trở nhất
Bạn răn gì khi tôi hay mộng mơ ?

Mùa Thu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:35:59 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 23.07.2009 15:42:56
0



TÌNH CHA

(Tặng bạn B  , kỷ niệm ngày 27/7 /09)

Bạn kể tôi nghe kỷ niệm tuổi thơ
Gắn liền với một khoảng trời xa lạ
Những kỷ niệm dạt dào miền đất lạ
Ấm áp tình của miền đất cao nguyên

Thật xót xa khi bạn kể tình cha
Chưa một lần gọi tên ba yêu dấu
Chưa một lần nghe giọng ba êm ái
Ngạc nhiên nhìn chúng bạn có tình cha

Chạy về nhà hỏi mẹ: " Con có ba ?"
Mẹ chợt khóc ôm con mà nức nở
Ba con đã nằm im yên phần mộ
Hy sinh đời cho Tổ Quốc hồi sinh

Mắt nhoà lệ tôi lại viết vần thơ
Thương tuổi thơ của người không may mắn
Hạnh phúc nhất khi có tình cha mẹ
Vật chất  nghèo cũng giàu nhất thế gian

Và giờ đây dù vật chất giàu sang
Bao điều ước chỉ một điều bạn ước
Đổi tất cả chỉ một điều duy nhất
Chỉ hiện thực một tiếng gọi : " Ba ơi !"

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:08:27 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 23.07.2009 20:57:23
0


CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Thời sinh viên bây giờ tôi mới kể
Có anh chàng ngơ ngẩn viết vần thơ
Chúng bạn cười, bảo tôi được tặng thơ
Nên xí hổ nào đâu tôi thèm đọc

Không chỉ một mà thơ đầy cuốn vở
Tôi giả vờ trống lảng rồi làm ngơ
Biết anh buồn tôi cứ mặt trơ trơ
Giờ nghĩ lại sao mình kiêu kỳ vậy

Anh nhờ bạn chuyển thơ tình mến tặng
Tôi lạnh lùng không đọc đến một câu
Mắt anh buồn tôi chẳng dám nhìn lâu
Anh lặng lẽ bước đi không từ biệt

Tất cả thơ anh xé toang từng mảnh
Như xé lòng những tình cảm yêu thương
Tôi thoáng buồn, gợn chút lòng tơ vương
Màn đêm xuống trách mình sao hờ hững

Chẳng biết được tình yêu nào biết được
Không yêu người sao dám nhận lời yêu
Nên dứt khoát mặc người đời nói kiêu
Tôi vẫn biết anh yêu tôi nhiều lắm

Những buổi chiều tan trường anh theo dõi
Vẫn âm thầm lặng lẽ bóng hình xa
Có những lúc bạn nói gần nói xa
Trông tội nghiệp, hay là yêu đại vậy

Thời gian chạy giúp anh mau quên lãng
Em xa trường và anh sẽ xa em
Cuộc sống sẽ trở về miền bình yên
Mong anh mãi hạnh phúc tình yêu mới

Xin khép lại chuyện xưa giờ mới kể
Vần thơ này lưu giữ kỷ niệm xưa
Nếu tình cờ anh đọc được lời em
Xin anh mãi như lòng em thầm ước.

Mùa Thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:37:09 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 24.07.2009 18:52:16
0


TRÁI TIM KIM CƯƠNG

(Tặng Nô và Barbie, mong em đón nhận tình yêu đích thực đó chính là trái tim của những người yêu nhau )

Người yêu ơi! Em có hiểu tình anh
Dâng tặng em cả cuộc đời trai trẻ
Trái tim anh kim cương không sứt mẻ
Luôn rạng ngời toả sáng ánh hào quang

Kim cương đó bền vững với thời gian
Đo bằng một tình yêu chung thuỷ nhất
Sức mạnh đó không bao giờ thay đổi
Bởi tim làm từ sức mạnh tình yêu

Em hãy trả lời, trả lời tình anh
Em chờ đợi gì, nếu như anh đã hứa
Dâng tặng em viên kim cương trứng ngỗng
Anh đổi bằng kim cương trái tim anh ?

Anh chắc rằng em đã rất yêu anh
Nên em chọn tình anh kim cương đấy
Hãy mỉm cười đừng nên e thẹn thế
Trả lời rằng: “ Em đã rất yêu anh “

Mùa Thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:37:49 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 25.07.2009 22:07:09
0

Hình chỉ mang tính minh hoạ

NỤ CƯỜI VÀ NƯỚC MẮT

Cuộc đời là thế phải không anh?
Em đã biết nụ cười và nước mắt
Em đã khóc với niềm đau mất mát
Em đã cười khi anh hát tặng em

Tất cả sẽ qua, chỉ còn hiện tại
Điều gì tồn tại trong mỗi chúng ta ?
Điều gì trải qua mà ta luôn nghĩ ?
Điều gì rầu rĩ mà ta muốn quên ?

Mỉm cười nhìn em, ánh mắt thân quen
Anh đã hát bản tình ca hạnh phúc
Động viên em luôn hướng nhìn phía trước
Đừng mãi sầu khi điều đã xảy ra

Nụ cười và nước mắt hôm qua
Là trải nghiệm mà ta từng biết đến
Làm hành trang bước vào tương lai sáng
Anh mãi là điểm tựa trái tim em

Em vẫn biết ánh mắt luôn dõi theo
Nguồn động viên mong em luôn vững bước
Bên cạnh em suốt đời luôn mực thước
Ngước nhìn trời, anh bảo mãi yêu em.

Mùa Thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:38:32 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 26.07.2009 11:44:55
0




TRI KỶ

Tri kỷ : một hay nhiều người bạn tốt
Luôn động viên trò chuyện cùng tôi
Những lúc buồn cũng như những lúc vui
Ta có bạn lắng nghe và chia sẻ

Có những điều không nói mà bạn hiểu
Có những điều tôi hỏi bạn cảm thông
Có những điều bạn nói tôi chưa thông
Bạn chia sẻ giúp tôi hiểu cuộc sống

Tôi có bạn đó là điều may mắn
Bạn có tôi niềm vui được nhân đôi
Bạn thật vui  khi kể chuyện cùng tôi
Một nhóm bạn dễ thương  hồn nhiên nhất

Có những lúc giấu tâm hồn phẳng lặng
Giấu ưu phiền trong cuộc sống bon chen
Len lỏi tìm một góc khuất  bình yên
Ta có bạn để cùng nhau chia sẻ

Đó chính là những người bạn tri kỷ
Bước cùng ta vào một cuộc hành trình
Dẫu lập trình là  hạnh phúc gia đình
Ta vẫn cần nguồn động viên tri kỷ.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 09:39:16 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 28.07.2009 09:21:25
0
  

MẸ VÀ CON GÁI

Mẹ nhìn con gái ngấn mắt long lanh
Vuốt tóc con, mẹ cài lại mái tóc
Chẳng nói gì, mẹ âm thầm quay gót
Giấu nỗi sầu ngoay ngoắt đến nôn nao

Hôm nao còn phụng phịu bên mẹ yêu
Giờ con đã về bên người hạnh phúc
Hoa cúc trắng đợi con về chúc phúc
Nụ cười hiền mẹ hái dành tặng con

Chỉ ước ao trong vòng tay mẹ yêu
Mãi bé bỏng để đòi quà nhõng nhẽo
Mãi thơ dại ba cõng chạy khắp  nẻo
Giờ đâu còn những ngày tháng khi xưa

Cuộc sống con hạnh phúc miền bình yên
Luôn khắc khoải nhớ thương cha và mẹ
Ba và mẹ dù chân trời góc bể
Luôn trăn trở lo lắng suốt đêm thâu

Mẹ của con dù xa khuất ngàn dâu
Con vẫn thấy bóng hình người phảng phất
Nụ cười hiền giòn tan yêu đời nhất
Ánh mắt người chan chứa niềm yêu thương

Khi khuya về ,màn đêm tối dần buông
Con nhớ mẹ nước mắt tràn mi ướt!
Chỉ lặng thầm, khóc thương mẹ sướt mướt !
Cả cuộc đời, tất cả chỉ vì con.

Mùa Thu



Hình chỉ mang tính minh hoạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:49:07 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 28.07.2009 19:36:36
0


BÃO LÒNG

 
Muốn gửi cho em chút nắng mùa thu
Nhưng thu buồn  anh gửi tặng mưa hát
Em có nghe bản nhạc tình bát ngát
Ngàn dặm đường mưa đã đến bên em
 
Muốn nói ngàn câu lời thương xa phương
Sao ngại ngùng bao lời chưa kịp nói
Chỉ bão lòng hiểu tình anh kịp thốt
Gửi mưa tình dào dạt đến bên em
 
Biết đường đời nhiều người rất yêu em
Nhưng anh mãi chân tình không thay đổi
Em có chọn yêu mưa hay gió thổi
Trái tim này duy nhất chỉ mình em.



Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:15:04 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 29.07.2009 11:22:28
0



ÂM THANH CUỘC SỐNG

Một sớm mai thức dậy
Thấy bầu trời trong xanh
Nắng nhẹ vờn mong manh
Nụ cười người rạng rỡ

Đất dưới chân màu mỡ
Mầm cây chồi vươn nhanh
Xanh một màu tinh anh
Cuộc đời ta tươi đẹp

Một sớm mai thức dậy
Tiếng xe chạy ồn ào
Một chút mưa rào rào
Tất cả như hối hả

Vẳng xa âm niệm Phật
Mạch tâm trạng trầm ngâm
Tâm hồn đang tịnh tâm
Triết lý đời cuộc sống

Một chiếc lá về cội
Một chiếc lá úa vàng
Một chiếc lá xanh màu
Trên cây đời cuộc sống

Tất cả thường vẫn thế
Lúc rộn ràng vang ca
Lúc yêu đời thiết tha
Lúc sầu vương mờ lối

Âm thanh vang cuộc sống
Bạn hãy chọn cho mình
Một lẽ sống nhân tình
Sắc màu đầy ý nghĩa

Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:13:55 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 29.07.2009 11:45:52
0


Thuyết minh tiếng Việt:

Hải chiến Trường Sa 14-03-1...
"Vòng tròn bất tử " - Câu chuyện về những người chiến sĩ Hải quân Nhân Dân Việt Nam anh hùng đã đứng thành vòng tròn trên bãi đá Gạc Ma tại quần đảo Trường Sa để bảo vệ lá cờ Tổ quốc ngày 14 tháng 3 năm 1988 ...

*******

Thực hiện bởi ottovonstierlitz và một số bạn sinh viên Việt Nam, http://hoangsa.org/



"Tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì chủ quyền hải đảo của Tổ Quốc tại ba bãi đá: Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc cụm đảo Sinh Tồn trong trận hải chiến Trường Sa ngày 14 tháng Ba năm 1988.

Vào khoảng 6h sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, từ 2 tàu hộ vệ tên lửa mang số 502 và 531, Trung Quốc bất ngờ thả 3 thuyền nhôm đổ 58 lính thủy quân lục chiến trang bị vũ khí hạng nặng lên bãi đá Gạc Ma, lúc này đã có khoảng gần 50 chiến sĩ hải quân và công binh Việt Nam đóng giữ cùng 3 lá cờ như trong video, phù hợp với miêu tả trong tài liệu của cả hai phía.


Thực hiện quyết tâm giữ đảo, cũng như tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên không được phép nổ súng để TQ lấy cớ leo thang xung đột dẫn đến chiến tranh tổng lực, các chiến sĩ hải quân và công binh Việt Nam đã chiến đấu, giành giật lá cờ Tổ quốc với lính đổ bộ của Trung Quốc bằng tay không, kiềm chế đến mức tối đa, không nổ súng trước để Trung Quốc lấy cớ phát động chiến tranh xâm lược toàn bộ quần đảo Trường Sa. Đoạn video quay lại cảnh này, Trung Quốc đã cắt đi và đến nay vẫn chưa dám công bố vì không những không có phát súng nào từ phía hải quân Việt Nam như chúng mong đợi mà ngược lại, chúng còn nổ súng sát hại anh hùng Trần Văn Phương và đâm bị thương nặng hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh.

Chứng kiến đồng đội hi sinh và bị thương nặng trong vũng máu ngay trước mặt, ý chí của những chiến sĩ hải quân Việt Nam không hề suy giảm, họ vẫn quyết tâm ở lại giữ đảo mặc cho sự đe dọa điên cuồng bằng vũ lực vượt trội về mọi mặt của Trung Quốc. Video đã cho thấy rất rõ, cột cờ phía nam bãi đá Gạc Ma đã bị xô đổ trong trận chiến giữ cờ, trước khi lính TQ hoàn toàn rút khỏi bãi đá Gạc Ma để thực hiện âm mưu sát hại các chiến sĩ hải quân và công binh Việt Nam trên bãi đá Gạc Ma bằng súng phòng không 37mm."




TỔ QUỐC

Tôi chưa lần đến hòn đảo Trường Sa
Nghe nước mắt hoà lời ca cháy bỏng
Các anh ngã xuống trùng khơi máu đỏ
Bảo vệ chủ quyền hải đảo Trường Sa

Tổ Quốc ơi! Máu nước mắt đã rơi
Yêu Tổ Quốc bằng tình yêu cháy bỏng
Các anh hy sinh giữ ngọn cờ vững thẳng
Hy sinh đời cho Tổ Quốc bình yên

Sáu mươi bốn chiến sĩ đã hy sinh
Bằng tay không, vững ngọn cờ Tổ Quốc
Không nổ súng trước âm mưu hèn hạ
Không khuất phục trước khiêu khích ngoại xâm

Nổ súng trước là ta sẽ mắc mưu
Chúng ghi hình , nói ngược ta khiêu chiến
Rồi Tổ Quốc sẽ chìm trong máu lửa
Đất nước con người chẳng một phút bình yên.

Yêu các anh, người chiến sĩ Việt Nam
Thời đại nào các anh đều dũng cảm
Luôn bất khuất hiên ngang lòng quả cảm
Hy sinh đời cho tổ quốc bình yên

Nước mắt tôi rơi, nhìn sóng biển trùng khơi
Các anh mãi nằm yên trong lòng biển
Các bà mẹ nước mắt tràn đau khổ
Sóng xô bờ như vỗ về lòng anh

Ru anh ngủ..., bằng sóng biển triều dâng
Bằng tình yêu , bằng quyết tâm sắt đá
Nguyện sống tốt, suốt đời không khuất phục
Trước cuộc đời, nhiều cám dỗ đua chen.

Mùa Thu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:50:10 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 29.07.2009 15:04:50
0


NỖI NHỚ

Người ơi ! trong xa cách
Ta đã nghĩ về nhau
Một chút mưa rơi mau
Ta nhớ về ngày cũ

Tình yêu là bất hủ
Chẳng bao giờ đổi thay
Thì người ơi! hôm nay
Ta nhớ nhung chi lạ?

Có phải là ánh mắt
Có phải nụ môi cười
Có những lúc bồi hồi
Người nhớ nhiều kỷ niệm?

Không phải tình đôi lứa
Chẳng phải tình mê say
Không phải tình nồng cay
Mà tình người đằm thắm

Tình người thì gần lắm
Ở xung quanh chúng ta
Đó tình mẹ tình cha
Tình anh em bè bạn

Tình yêu không giới hạn
Trong câu chữ miên man
Bất chợt nghĩ về nhau
Là nhớ nhung rồi đấy

Vô hình nên chẳng thấy
Khoảng cách thì quá xa
Trong tâm tưởng chúng ta
Chung qui là nỗi nhớ !

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 16:11:48 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI - 30.07.2009 18:52:02
0


NHỮNG VÌ SAO

(Mến tặng các chị Saosom, Saohom, Saomai,Saodoingoi,Sao Khue...)

Có những vì sao trong trái tim em
Lấp lánh dịu hiền như trong cổ tích
Ở phương Bắc, nhiều sao  hoa đua sắc
Hội tụ về cùng diễn đàn thân yêu

Chúng ta dù ở một nơi rất xa
Nhưng trái tim thì hoà cùng một nhịp
Sao lấp lánh như tình ta lấp lánh
Khi đêm về sao tâm sự cùng em

Những nụ cười là những ánh sao đêm
Luôn dõi theo nguồn động viên cuộc sống
Dù các chị ít nói lời xa vắng
Nhìn sao trời em thấy chị gần bên

Có khi nào các chị buồn điều chi
Hãy nói cùng em những điều tâm sự
Cuộc sống sẽ thêm nhiều điều thi vị
Khi chúng mình, chịu chia sẻ cùng nhau

Ôi! những vì sao rất sáng trong đêm
Trái tim người là vì sao lấp lánh
Luôn toả sáng khi ngày đêm cần đến
Bởi nơi này, tình người đã lên ngôi.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 19:47:46 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 26 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 766 bài trong đề mục