TẤM LÒNG NGƯỜI VỢ HIỀN
MAY ÁO TẶNG ANH
Cuối tuần may áo cho anh
Màu vàng em chọn trên cành nắng xanh
Thêu hoa dệt bướm mộng lành
Thêu màu hạnh phúc cho anh lên đường
Tình hoa tình bướm văn chương
Mây mưa kết nghĩa trăm đường công danh
Tình em cất lại để dành
Trong lu nước mắt lạnh tanh quê nghèo
Gối rơm đâu dám đòi theo
Anh đi mạnh giỏi qua đèo gió mây
Đừng anh nhớ dáng hao gầy
Của người em nhỏ thơ ngây qua rồi
Mưa về tưới lúa mọng trôi
Mưa nhiều nên mọng không trồi mầm non
Thất mùa thiếu gạo nuôi con
Nhà quê là chuyện cỏn con thôi mà
Dù nghèo cũng chọn gấm hoa
Em thêu em vẽ ngọc ngà trao anh
Mộng tiên ủ dưới khăn vành
Em che nước mắt cho anh yên lòng
Đời nào cũng có mưa giông
Đời nào cũng có tấm lòng thiện chân
May cho anh áo Ngọc Trân
Tặng cô dâu mới nghinh tân cuộc đời
Tặng anh cổ tích xuân tươi
Nghìn năm bóng núi ven trời bóng em
03/21/09
Hoài Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 06:16:52 bởi Lam Hồng Minh >
NUNG BẾP LỬA HỒNG
Đầu xuân tuyết phủ lên ngày
Đau lòng hoa cỏ khói mây dập dìu
Chim không hót đã buổi chiều
Ngày chưa nắng đã hắt hiu đêm về
Chợ trưa nặng bước chân lê
Chợ chiều ế ẩm lê thê chợ đời !
Đường chiều tuyết giá còn rơi
Đường đời quỵ ngả hụt hơi Đông hàn
Tình chân tình giả cũng tan
Tình mòn gối mỏi lỡ làng phận duyên
Còn anh vời vẽ rồng tiên
Còn anh hoa mộng dấu ghiền cắn vai
Thiên thu tưởng gót hoa hài
Thiên thu tưởng đã hoa khai nhụy tình
Cõi ma hồ mị yêu tinh
Ngăn đường chắn lối rượu tình bùa mê
Mười lần bùa hết anh về
Mười năm tình vẫn tràn trề lửa hương
Bếp hồng sưởi ấm ngàn thương
Than hồng cháy đỏ mộng thường còn ru
À ơ... tình sử mùa thu
Còn nghìn thu nữa tương tư bóng hình
À ơ... chép lại tình kinh
Hồng mơ hồng mộng hương trinh giấy hồng
Còn nghìn năm nữa giọt lòng
Nung con tim lửa cháy nồng tình quê
Còn lục bát anh còn mê
Thiên hương tuấn tú đã thề trăm năm
Còn em tình khúc trăng rằm
Đông xuân mặc kệ thì thầm... Luân ơi...
03/21/09
Hoài_Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 06:14:47 bởi Lam Hồng Minh >
LÀM VỢ
Em gom hết chữ trần gian
Vẫn không đủ nghĩa trang hoàng tình anh
Học nhu mì tập hiền lành
Học văn học tự ngọn ngành trước sau
Vẫn như con gái thuở nào
Ngây thơ em ghép trăng sao ngân hà
Làm vợ em ở trong nhà
Không khoe không dạo lân la ngoài đường
Thơ em không chỉ tơ vương
Tình em tràn ngập thiên đường là đây
03/22/09
Hoài Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 04:43:07 bởi Lam Hồng Minh >
LÀM VỢ
Em gom hết chữ trần gian
Vẫn không đủ nghĩa trang hoàng tình anh
Học nhu mì tập hiền lành
Học văn học tự ngọn ngành trước sau
Vẫn như con gái thuở nào
Ngây thơ em ghép trăng sao ngân hà
Làm vợ em ở trong nhà
Không khoe không dạo lân la ngoài đường
Thơ em không chỉ tơ vương
Tình em tràn ngập thiên đường là đây
03/22/09
Hoài Thương
Trong đời ai sánh như em?
Đang cơn đói khát bỗng thèm nhìn nhau
Trong tình ai sánh dạt dào?
Trường đời lặn ngụp- tiếng chào từ xa
Trong lòng ai sánh thiết tha?
Bên anh, em nở cánh hoa mỏng mềm.
Em là cơn gió dịu êm
Em là hơi thở, nhịp tim tuần hoàn...
Bên em, anh hóa mơ màng
Trông em cứ ngỡ rằng nàng tiên nga.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 07:31:22 bởi Kẻ Ngông >
Xin cảm ơn anh Kẻ Ngông đã ghé họa thơ thật là hay...
THIÊN DUYÊN
Mộng êm đằm thắm trên tay anh
Đầu xuân hoa nắng đậu trên cành
Mây nghiêng dáng nhỏ xanh xanh nắng
Võng kẻo kẹt tình trưa vàng hanh...
Ru trưa ru tối ru tàn canh
Ru thơm ngọn gió lướt qua mành
Hai đứa còn ru đêm chưa ngủ
Hay là ru mãi trái tình xanh...
Từ thuở chung đèn chung mộng hoa
Chung vai sánh bước những chiều tà
Gởi thương vào nhớ trao quê Mẹ
Gửi trọn tấm lòng bản tình ca ...
Thiết tha kết lại mảnh vụn tình
Quê mình gieo hạt mọng niềm tin
Chân vui phố thị tình non nước
Nghìn khúc ca dao hát tỏ tình...
Làm sao em hiểu dòng ẩn ngữ
Văn chương chôn kín khối tương tư
Gái quê giản dị lòng trinh nữ
Khép lá âu sầu hờn tình thư...
Anh ru anh dỗ anh bắt đền
Thơ tình tấp nập bên dòng kênh
Chèo chống qua sông anh kể lể
Mưa giông bão tố...nắng bồng bềnh !
Biết phải hay không anh nhà quê ?
Mượt mà văn tự thấy mà mê
Hờn dỗi điên rồ trong khoảnh khắc
Đưa tay anh dắt hai đứa về...
Thương đứng thương ngồi ru thương hơn
Ngọt ngào môi uống lưỡi mật đường
Bao nhiêu nước mắt trôi con suối
Bao nhiêu ghét ghét cũng thành thương...
Ru còn ru mãi bờ sông thương
Ru Hoài Thương ngủ mộng thiên đường
Anh tình muôn thuở ghi tình sử
Em tình duyên nợ kết thiên vương...
03/23/09
Hoài Thương
HOÀI THƯƠNG MÌNH ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Muốn ghét anh có được đâu
Muốn cho hả giận đi câu cá Kèo
Thấy bóng anh chẳng thèm theo
Về nhà kho cá bỏ tiêu bỏ hành
Bỏ nắm ớt hiểm đỏ xanh
Biết anh thích cá em dành cơm trưa
Hít hà trưa nắng lưa thưa
Cá kho cay ớt anh chừa bỏ em !
Nước mắt nước mũi tèm lem
Anh không có giận mà khen ngon lành
Hoài thương thương chỉ mình anh
Anh ru anh dỗ không đành giận lâu
Muốn cùng anh lội bể dâu
Cùng lau nước mắt hong sầu gió bay
Cùng đi qua hết tháng ngày
Chia đời khổ hạnh sương mai nắng chiều...
03/23/09
Hoài Thương
TÌNH DÂNG SÓNG TRÀN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
"Nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu
Lượt thưa biếng chải , gương Tàu biếng soi" (1)
Chờ bên sông Mỹ hụ còi
Chờ anh trở lại gọi ơi ơi à...
Em quay tơ hát tình ca
Tương tư quốc ngữ lụa là dệt thơ
Dấu son in vết mộng khờ
Đêm quên giấc ngủ ngày mơ trận cười (2)
Thương em đâu có xa vời
Thương anh hoài ướt nụ cười trên môi
Êm đềm nắng ấm tinh khôi
Mưa giông bão tuyết trên đồi hoài xuân
Tình thơ tình mộng lâng lâng
Bút nghiêng bút ngã tình dâng sóng tràn
03/25/09
Hoài_thương
(1) (2) Ca dao.
CHO TRĂNG HÔN BIỂN ĐỊA ĐÀNG
Cho tiên cá được lên bờ
Gần anh một chút ngày mơ địa đàng
Buồn ở dưới biển lang thang
Buồn nằm yên giữa hai hàng đá xanh
Buồn hoài tiên cá nhớ anh
Loi ngoi tìm chút tình trần dư hương
Cần giăng một sợi tơ vương
buộc dây duyên kiếp qua đường trần ai
Cần hít thở một hơi dài
Học thơ kết chữ yêu ngày lẫn đêm
Cần bờ vai rộng êm êm
Bờ ngực hơi ấm môi mềm tương tư
Cần hoài một biển tình thư
Cho trăng ăn mật ngôn từ rung rung
Tặng nhau hoa cỏ hương rừng
Cần thêm một chút nắng nung tình người
Cần cho anh những nụ cười
Đông không xếp nếp gió lơi không sờn
Cần qua sông cạn lối mòn
Bể dâu như đã sắt son vẹn lòng
Cần nối dây buộc hư không
Một nơi hò hẹn tình hồng bướm hoa
Mai em về biển vỡ òa
Thiên duyên trần tục ngâm nga cung sầu
Vẫn cần nghìn triệu đêm thâu
Gửi thương gửi nhớ qua cầu trần gian
Cần hoài một ánh trăng vàng
Hôn trùng dương biển bàng hoàng thiên thu...
03/25/09
Hoài Thương
CÒN MƠ ĐỈNH TRỜI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương đi nhớ ở lại nhà
Thương anh bên ấy trăng tà còn thơ
Nhớ về ủ rũ đợi chờ
Đói no ấm lạnh còn mơ đỉnh trời
Ngân hà lấp lánh sao rơi
Thề non hẹn biển tuyệt vời bồng lai
Tình thư lấp một trần ai
Văn chương kết chuỗi hạt trai thệ nguyền
Mây hồng mây tím du miên
Êm êm mây ngả lên triền núi xanh
Tựa đầu lên cánh tay anh
Mộng vừa ghé lại thiên thanh tiên bồng
Ngọt môi ấm tình mặn nồng
Suối reo chim hát trời hồng cỏ hoa
Đàn say cung phím tình ca
Anh say gió thoảng mây ngà mưa môi
Em say trăm giấc luân hồi
Như còn say mãi đứng ngồi hôn mê
Ngồi em thơ mộng trăng thề
Nằm anh bên suối thơ quê chảy dòng...
03/25/09
Hoài Thương
CÒN THƠ NGÂY CỎ NON TƯƠI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mơ màng lưng dựa ấm nồng
Vòng quanh ngủ thức nghe hồng nụ hôn
Nghe thơ chảy ngọt rót hồn
Lim dim nhắm mắt nụ hồng trên mi
Bàng hoàng nắm áo xuân thì
Áo anh thơm mộng vần thi thơm tình
Cỏ hoa mắc cỡ sương trinh
Uống môi thơm ngọt bình minh mơ màng
Làn xuân thảm cúc hoa vàng
Em chải tóc rối bên hàng giậu thưa
Hái hoa thiên lý buổi trưa
Hương hoa ngan ngát canh chua cá phèn
Đâu cần ra phố đua chen
Me chín em nấu ngọt nêm môi đường
Rau thơm ngắt một cành thương
Uống môi nhau ngọt như đường mía lau
Anh chồng khen vợ đủ màu
Sắc tô sắc thắm thì thào gió xuân
Hồng hồng tím tím lâng lâng
Mê mê tỉnh tỉnh mà xuân về đầy
Không rượu mà ngỡ như say
Không men tình vẫn nở ngày thành đêm
Tròn trăng cho Cuội ngủ mềm
Vàng trăng Hằng gác tay êm vai người
Còn thơ ngây cỏ non tươi
Tắm sương xuân mới tuyệt vời ba sinh
Từ anh bóng nhập vào hình
Từ hai là một linh đình mộng hoa
Ngọt thơm mềm áo lụa là
Thêu hồng kỷ niệm ngọc ngà thương cưng...
03/26/09
Hoài Thương
THƠM BỤI HỒNG TRẦN
Thơm anh lục bát tình nồng
Thơm em xuân ghé vào lòng mơn man
Thơm ca dao mộng trăng vàng
Thơm mi thơm mắt thơm ngàn nụ môi
Thơm tình yêu đã lên ngôi
Thơm con tim ngọt ôm đồi suối thơ
Thơm sao thơm quá trái mơ
Thơm mùi hương áo dại khờ yêu anh !
Thơm hơn trái táo màu xanh
Thơm hồn quê cũ dỗ dành tha hương
Thơm con suối chảy về nguồn
Thơm hồng trần bụi khói sương vẫn tình
Thơm thanh khiết thơm nguyên trinh
Thơm hương quốc ngữ chung tình nước non
Thơm hoài cái nét môi son
Thơm tình ân ái lối mòn tìm nhau
Thơm hương lửa thơm ngọt ngào
Thơm ngon dấu ái chiêm bao mĩm cười...
03/27/09
Hoài Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 05:08:27 bởi Lam Hồng Minh >
VỀ Ở BÊN ANH SƯỞI ẤM NỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Có những lần đi chưa từ giã
Sợ buồn nước mắt những ngày xa
Ai ngờ tầm tã mưa mù lối
Cứ tưởng còn nhau phút đậm đà
Giờ xa một phút đã không đành
Hai ngày nắng úa nhạt màu xanh
Mưa về gõ cửa lòng da diết
Thương nhớ cũng về tìm dáng anh
Em đi mà thương ở lại nhà
Như rừng không nắng gió ngân nga
Lời gió buồn ơi không gian tắt
Quay lại nhìn anh trông mắt xa !
Em đi mà nhớ mang theo bóng
Sợ nhà bếp lạnh đêm mưa giông
Cuống quít tâm tình như lửa đốt
Muốn ở bên anh như tiếng lòng...
Đâu nỡ xa nhau vắng ngọt ngào
Về nhanh chân sáo bên hàng cau
Cùng anh mưa ướt cùng tha thiết
Lau giọt mưa chiều sưởi trăng sao...
03/29/09
Hoài Thương
ĐAN TƠ KẾT TÓC
Chờ trông ngóng đợi ngày đêm
Đếm giờ đếm phút bên thềm nắng mưa
Thì thầm ngọn gió đong đưa
Gửi thương gửi nhớ môi mưa hẹn hò
Thương nhau từ thuở học trò
Đón đưa sau trước hẹn hò học yêu
Tương tư nắng hạn mưa chiều
Nhớ thương đói khát dệt thêu chưa vừa
Còn đợi nắng còn chờ mưa
Còn lao đao những thiệt thua chưa ngờ
Còn non còn nước còn cờ
Còn hôn mê đợi mộng khờ vó câu
Còn xa tim nhói lòng đau
Gói hương trong áo ngọt ngào trắng trong
Chiêm bao tiên nữ cỡi rồng
Thăng hoa chín bệ tâm đồng kiêu sa
Rước đèn sính lễ mẹ cha
Cho đàn con trẻ kết hoa ơn trời...
Hoài thương môi ngọt đánh hơi
Đỉnh trời tay với thảnh thơi mây hồng
Tình đầu sông tình cuối sông
Hoa thơ diễm tuyệt tình nồng ca dao
Thiên hà một dãy trăng sao
Đan tơ kết tóc chiêm bao mãi còn...
03/30/09
Hoài Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 22:11:14 bởi Lam Hồng Minh >
TÂM ƠI RỐI CUỘN TƠ VÒ !
Gọi thương gọi nhớ chơi vơi
Xa nhau mới biết người ơi nát lòng
Về nguồn phía cuối dòng sông
Thẫn thờ con nước về không bến tình
Cầu trời khẩn phật niệm kinh
Bao giờ cho nhớ gặp Mình gặp con !
Xá chi lưng mỏi gối mòn
Ta về gặp bậu sài gòn đưa thơ
Tâm ơi rối cuộn chỉ tơ
Thương buồn Thương giận bơ phờ hết mong
Đường trần sắc sắc không không
Yêu cuồng yêu dại nên lòng chưa yên
Tâm mơ hồn bướm hoa tiên
Thương về kết áo trinh nguyên chờ ngày
Chờ xuân hoa nắng gió lay
Đưa hai đứa lại thiên thai hẹn hò...
03/30/09
Hoài Thương
CÒN THƠM HOA BƯỞI HƯƠNG CHANH
Cùng anh chèo chống qua sông
Có khi mệt mỏi mùa đồng lúa khô
Có khi buồn ngập lặng lờ
Vẫn em an ủi ngây thơ dỗ dành
Chờ mưa cho cỏ thêm xanh
Chờ nắng cho lúa chín cành thương yêu
Choàng vai sương sớm gió chiều
Hong đêm thắp lửa đã liều tử sinh
Cùng xem hát chợ hát đình
Cam tâm cùng khổ ân tình có nhau
Đờn cò vọng cổ ngọt ngào
Đàn tranh điệu lý thanh tao hương đời
Quê mình trăng cũng thảnh thơi
Chiều quên cực nhọc anh ơi cỏ mềm
Ngả lưng nằm xoãi tay êm
Bao nhiêu lửa đạn qua thềm vẫn đây
Còn non nước tình còn đầy
Nâng niu hoa gấm ơn dầy cha anh
Còn thơm hoa bưởi hương chanh
Em còn quấn quít bên anh suốt đời
Đói lòng cơm nguội cũng mời
Cũng ngon cũng ngọt tuyệt vời no nê
Không giàu sang vẫn hoài mê
Vẫn đời hương phấn trăng thề trên non
Vẫn hoài ước hẹn sắt son
Trăm năm hạnh phúc môi còn thơm môi...
04/01/09
Hoài Thương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: