TẤM LÒNG NGƯỜI VỢ HIỀN
MỘT GÓC HOÀI THƯƠNG ANH GỌI TÊN
Một góc trời hồng thơ bướm hoa
Phấn hương thơm ngát trước cổng nhà
Thơm thơm má ấm thơm thơm mắt
Thơm quá là thơm tình bướm hoa
Em mãi là em của riêng anh
Tưng bừng hoa nắng khoảng trời xanh
Bao nhiêu bụi bậm hồng trần lấp
Ngần ấy hoài xuân nét nghiêng thành !
Hai đứa chụm đầu thơ ướt thơ
Giường xuân chăn lụa ngọt gối mơ
Lửa hồng đưa lối chiêm bao hát
Đàn tấu cung tơ nến chảy mờ...
Em vẽ vết tình trên áng mây
Vẽ hồng Thơm nứt bờ ngực đầy
Xuân tròn thấp thoáng bờ môi mộng
Vẽ bóng tình quân say ngất ngây !
Quên hết trần gian những hờn ghen
Quên cõi sang hèn lẫn đua chen
Vẫn riêng như thuở ban đầu ấy
Tràn góc hoài thương anh gọi tên...
04/03/09
Hoài Thương
MÍT ƯỚT
Anh cứ đòi hôn rồi đổ thừa
Nói em nhõng nhẽo sáng đến trưa
Ngọt môi thơm mắt ngày đến tối
Em thấy anh mít ướt hơn mưa !
Tự nhiên nhắc chuyện ngày xưa
Hai đứa ngồi khóc như mưa cuối tuần
Anh à trời đã vào xuân
Thôi đừng khóc nữa quên lần khổ đau!
Từ nay thơ mộng ngọt ngào
Cho anh nhõng nhẽo thì thào bên tai
Anh ơi...hôn đã suốt ngày...?
04/04/09
Hoài Thương
GIẬN VỀ NHƯ NẮNG NHƯ MƯA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cưng hà tiện một bài thơ
Viết rồi cưng giấu để khờ lòng nhau
Biển sầu đông khóc rạt rào
Nồi cơm sường sượng má đào ướt mưa
Em đi sớm em về trưa
Cùng em hạt nắng lưa thưa giận hờn
Chiều em thơ thẫn nguồn cơn
Cải lương buồn ngủ dây đờn đứt dây !
Bùa yêu anh đã buộc đầy
Vòng thương vòng nhớ ngật ngầy dòng thơ
Trách ai em trách ông tơ
se duyên giấy mực để khờ bút nghiên
Anh năn nỉ dài triền miên
Nâng niu tà áo gió hiền thơm môi
Thương hôn hết chổ em ngồi (1)
Thương đầy bồ lúa cơm sôi gạo tình
Ngày nào hương cũng nguyên trinh
Vo tròn nắn nót nhịp tình đong đưa
Giân về như nắng như mưa
Giận đi giây lát đã vừa nhớ nhau
Giận anh đủ sắc đủ màu
Mà như chưa giận ngọt ngào chưa vơi
Cùng anh tay nắm rong chơi
Lên non xuống núi hụt hơi trăng rằm
Thề non hẹn biển về thăm
Chờ đêm sóng vỗ thì thầm ướt mơ
Yêu anh tim hóa dại khờ
Chờ sông nước lớn chờ đò kết hoa
Bao nhiêu hờn giận cũng hòa
Bao nhiêu giông bão cũng qua sông dài
Không lầu hoàng không thiên thai
Cầu tre đưa võng ru hoài nợ duyên
Ru hồng môi ấm truân chuyên
Ru thơm ru ngọt thần tiên tuyệt vời
Em biển tình anh sóng khơi
Vỗ về hờn giận muôn đời dấu yêu...
04/04/09
Hoài Thương
(1) Thơ anh Luân Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 07:12:12 bởi Lam Hồng Minh >
NHỊP NHÀNG THIÊN THAI
Êm như ru khúc địa đàng
Mây đưa võng nắng nhịp nhàng thiên thai
Tình mềm gió hát mây bay
Thi ca bút họa miền xa cũng gần
Tình trần cõi mộng lâng lâng
Tóc trăng xõa bóng phím ngân tơ tình
Chiêm bao một đóa môi trinh
Tầm xuân thả dáng bóng hình choàng vai
Lụa hồng hương áo trang đài
Mừng đêm tương hội ru say chén nồng
Ru đêm trắng cũng là hồng
Ru tàn canh lửa hương lòng tình ca
Ru trăng vàng lấp mái nhà
Lụa là óng ả soi ta sáng mình...
04/05/09
Hoài Thương
THƯƠNG MÃI HOÀI THƯƠNG
Tóc em chưa chải suông sợi rối
Khiến cho ai hờn dỗi mấy mùa
Có khi trời giận nên mưa
Có khi buồn ngủ giấc trưa nên lười
Xin anh đừng giân người ơi
Xin đừng bối rối mưa rơi rơi nhiều !
Chừng nào nắng ấm mỹ miều
Níu mây hồng tím bao điều em mơ
Đừng anh bối rối vần thơ
Mùa thương chật nứt để khờ cho nhau
Én mùa xuân đã về chào
Chiều thương chiều nhớ dắt nhau về tìm
Kể anh nghe những nỗi niềm
Từ trong sâu thẳm con tim vẫn nồng
Từ trong mấy cõi hư không
Có khi cũng thấy đóm hồng che duyên
Hồng trần cũng có tình tiên
Hồng trần cũng có triền miên thu sầu
Thơ anh ru cạn bể dâu
Ru trăng cổ tích đỉnh đầu Hằng Nga
Tình gần muôn thuở dù xa
Vẫn như tay chạm giọt ngà ái ân
Yêu về thăm nụ tầm xuân
Ru anh mềm ấm tình trần nở hoa
Đầu giường chim mộng hát ca
Em ru tình khúc lụa là hương mơ
Hoài thương vạt áo đề thơ
Có tên hai đứa thương khờ....Tâm ơi...
04/07/09
Hoài Thương
BÙA TÌNH GÓI NGẢI NGẬM MÊ
Chiêm bao mù mịt chín từng
Khói mây sương trắng trên vùng nhớ thương
Soi đèn mà chẳng thấy đường
Huynh ơi lạnh lẽo vô thường nơi đây
Tình thư ôm chữ nghĩa đầy
Chấm dài chấm ngắn cũng gầy như nhau !
Chấm hỏi còn giữ ngọt ngào ?
Cho thương ở lại trăng sao rước về
Còn đây mớ chữ đam mê
Mưa ngâu mấy kiếp còn thề gặp nhau
Tình em Chức Nữ mưa gào
Ngưu Lang huynh ở phương nao sầu tình
Thiên thu còn đợi bóng hình
Khói nhang cầu khẩn cho mình đừng xa
Hụt hơi em chép tình ca
Đi nam về bắc một nhà chung đôi
Tương tư xốc xếch nằm ngồi
Rừng xanh nhớ lá tinh khôi xuân về
Bùa tình gói ngải ngậm mê
Lạc đường lạc chợ vẫn về cùng nhau
Còn em ru khúc ngọt ngào
Hương thơ hương áo thanh tao hương tình...
04/09/09
Hoài Thương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: