Chỉ muốn xây thêm mấy tầng lầu
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 16 của 18 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 260 bài trong đề mục
Đình Thế 31.07.2009 23:44:28 (permalink)
Vắng bạn kể đã lâu rồi
Thơ vui - quá tả...Hòa tôi đứng nhìn
Vắng bạn - lòng thấy phát điên
Nghĩ thơ xưa...dạ thấy ghiền lắm đây
Nặng lòng tôi bạn cùng say
Từ đây ta lại vui vầy họa thơ
 
      C H







Lâu quá ĐT mới ghé thăm
Dzồi ôi lầu một đến lầu năm
Giai nhân tự cổ như danh tướng
Anh Hoà ơi! múa mãi cũng phải nằm

Kiểu này phải sắm thêm giường thôi
Nhà cao cữa rộng vui tơi bời
Bạn bè đến nhậu, người đẹp múa
Thương anh sức lực chẳng chìu người
ĐT

Công Hòa 01.08.2009 00:38:27 (permalink)



Lâu quá ĐT mới ghé thăm
Dzồi ôi lầu một đến lầu năm
Giai nhân tự cổ như danh tướng
Anh Hoà ơi! múa mãi cũng phải nằm

Kiểu này phải sắm thêm giường thôi
Nhà cao cữa rộng vui tơi bời
Bạn bè đến nhậu, người đẹp múa
Thương anh sức lực chẳng chìu người
ĐT

 
Cảm ơn anh Thế ghé thăm tôi
Cùng ngắm giai nhân đẹp quá trời
Chia anh một nửa đành lòng nhé
Số em còn lại là của tôi
 
Vui quá mời anh chung rượu nhỏ
Cạn chén tâm tình lòng bỏ ngỏ
Sức lực hoa niên anh cũng rõ
Củ gừng được dịp mọc thêm chồi
 
    C H
Minh Xuân 01.08.2009 02:36:00 (permalink)
Nhớ sao cái thủa mới xây lầu
Cửa mở nhìn ra ngóng hoa ngâu
Bạn bè ghé lại thăm lầu quán
Đủ thứ rượu bia để mà nhầu (nhậu)
 
Nắng hạ giờ nay đã ngả vàng
Chẳng còn mấy bữa nữa thu sang
Hoa niên mái tóc, đầu râu bạc
Lầu cao, khó nhọc bước cầu thang.
 
 
Hà Thu 01.08.2009 06:49:36 (permalink)
Ngày xưa
Từ thưở bác hãy còn thanh niên
Một thước lầu cao, một thước duyên
Cả mấy tầng lầu ôi thôi đủ
Nào Lớp, nào Ngâu, mấy cô tiên
 
 
Nay thì
Muốn bước lên lầu nhưng lại vướng
Chân run, tay mỏi mắt đã mờ
Hương Ngâu toả ngát trên lầu thượng
Lầu năm Thanh lớp cũng thẫn thờ
 
 
ms.witch 01.08.2009 14:06:29 (permalink)
Lầu năm gió mát trăng thanh
Quất thêm xị đế...là nhanh...phiêu bồng
Trong mơ...chửng bị...lấy chồng
Giật mình..thức dậy...cái đùng...má ơi
Thì ra chị cả....ới ơi...
Cả nhà nhộn nhịp...tính chơi...tù tì
..........

Love
 
 
 
Công Hòa 01.08.2009 22:22:54 (permalink)
Nhớ sao cái thủa mới xây lầu
Cửa mở nhìn ra ngóng hoa ngâu
Bạn bè ghé lại thăm lầu quán
Đủ thứ rượu bia để mà nhầu (nhậu)
 
Nắng hạ giờ nay đã ngả vàng
Chẳng còn mấy bữa nữa thu sang
Hoa niên mái tóc, đầu râu bạc
Lầu cao, khó nhọc bước cầu thang.
 
 

_____________________________

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
 
        NĂM THÁNG
 
Năm tháng qua đi...còn lại gì?
Dù cho tài lộc...vẫn cứ...bi
Nhậu nay bỏ bữa- không lều quán
Bạn bè...muốn gặp...chẳng dám đi
 
Hạ rồi cũng qua để thu sang
Nắng gắt rồi cũng chuyển màu vàng
Ngửa mặt trông trời....buồn nhân thế
Nặng gánh hoa niên...đếm bậc thang
 
     C H
Đình Thế 01.08.2009 22:48:49 (permalink)
NĂM THÁNG
 
Năm tháng qua đi...còn lại gì?
Dù cho tài lộc...vẫn cứ...bi
Nhậu nay bỏ bữa- không lều quán
Bạn bè...muốn gặp...chẳng dám đi
 
Hạ rồi cũng qua để thu sang
Nắng gắt rồi cũng chuyển màu vàng
Ngửa mặt trông trời....buồn nhân thế
Nặng gánh hoa niên...đếm bậc thang
 
     C H
Nghe mà thương quá anh Hoà ơi
Giọng thơ sao như chán mớ đời
Nắng hạ chưa qua sầu thu đến
Nhân thế buồn chi vội trông trời

Hay là để Thế ở với anh
Ngày đêm đàm đạo chuyên nhân tình (thế thái)
Anh buồn Thế gọi anh bằng Bố
Khi vui hai "đứa" nhậu tanh bành

Nếu có cô nào em làm mai
Cho anh để anh hết thở dài
Còn anh nếu có con, cháu gái...
Gả em em gọi Bố hoài hoài...
ĐT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 23:12:34 bởi Đình Thế >
ms.witch 03.08.2009 17:43:29 (permalink)
Lâu rồi mới trận được đủ đầy
Thôi cứ sum họp...cùng xỉn say
Lớp..mang gụ tới...một thùng lớn
Nhào dzô...quất..tới...lúc..bay bay

Love
Saohom42 06.08.2009 23:16:53 (permalink)
                    Nhà cao cửa rộng rõ là hay
                    Tụ tập nơi đây chúng bạn say
                    Say tình, say chữ đều được cả
                    Say tiền xin hãy biến đi ngay

                    Tôi chỉ ghé thăm một chút thôi
                    Tình cờ đang trên mạng dạo chơi
                    Nhà đẹp, hoa thơm đầy cuốn hút

                    Văng vẳng trên cao khúc nhạc vui
                                                                  SH
 
 
                    
                                                                                                   SH
                    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 20:07:38 bởi Saohom42 >
lyenson 09.08.2009 13:03:39 (permalink)
Ngày xưa quân tử thấy thục nữ
Liền...hảo cầu.
Nay quân tử chỉ nhức đầu...!
Bắt chước anh Hoà, ta lên lầu...
tìm Ngâu...!
Ngâu ơi ngâu hởi đi đâu
Lâu lâu nhớ ngó lên lầu...nhìn anh.

Công Hòa 10.08.2009 22:48:29 (permalink)

Nhà cao cửa rộng rõ là hay
Tụ tập nơi đây chúng bạn say
Say tình, say chữ đều được cả
Say tiền xin hãy biến đi ngay

Tôi chỉ ghé thăm một chút thôi
Tình cờ đang trên mạng dạo chơi
Nhà đẹp, hoa thơm đầy cuốn hút
Văng vẳng trên cao khúc nhạc vui
SH



 
 Cảm ơn bạn Sao ghé thăm tôi
Nhà nhỏ đông vui thắm tình người
Say mê con chữ say tình bạn
Khúc nhạc vui vui đẹp với đời
 
     C H
Công Hòa 10.08.2009 22:58:45 (permalink)

Ngày xưa quân tử thấy thục nữ
Liền...hảo cầu.
Nay quân tử chỉ nhức đầu...!
Bắt chước anh Hoà, ta lên lầu...
tìm Ngâu...!
Ngâu ơi ngâu hởi đi đâu
Lâu lâu nhớ ngó lên lầu...nhìn anh.


_____________________________

 
 
Ngày xưa quân tử hảo cầu
Ngày nay quân tử húc đầu...làm thơ
Chỉ vì...tình ấy...tương tư
Ngắm hoa mà chỉ làm thơ...hảo cầu
Rồi đây...bước chậm...bậc lầu
Thì còn đâu nữa hương ngâu...bên đời
 
       C H
Công Hòa 10.08.2009 23:18:04 (permalink)



Nghe mà thương quá anh Hoà ơi
Giọng thơ sao như chán mớ đời
Nắng hạ chưa qua sầu thu đến
Nhân thế buồn chi vội trông trời

Hay là để Thế ở với anh
Ngày đêm đàm đạo chuyên nhân tình (thế thái)
Anh buồn Thế gọi anh bằng Bố
Khi vui hai "đứa" nhậu tanh bành

Nếu có cô nào em làm mai
Cho anh để anh hết thở dài
Còn anh nếu có con, cháu gái...
Gả em em gọi Bố hoài hoài...
ĐT

 
Rất cảm ơn anh thật nhiều lần
Vì đã cảm thông một chút tình
Năm tháng vô tinh - thu tới ngõ
Hễ thấy tàn đông lại giật mình
 
     C H
Công Hòa 10.08.2009 23:24:09 (permalink)

Lâu rồi mới trận được đủ đầy
Thôi cứ sum họp...cùng xỉn say
Lớp..mang gụ tới...một thùng lớn
Nhào dzô...quất..tới...lúc..bay bay

Love

_____________________________

 
Lớp ui...đã đến lúc rồi đây
Gụ...đâu đem lại...ta cùng say
Đồ nhậu...Lớp ơi làm ít món
Để mừng cho buổi gặp đủ đầy
 
    C H
Minh Xuân 03.02.2010 14:10:24 (permalink)
Lâu chẳng thấy anh dựng nhà lầu
Hết tiền hay đã mệt phờ râu?
Nhiều vợ chẳng lo, lo lắm cháu
Một bầy con nít, ông ở đâu?

Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 16 của 18 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9