Chỉ muốn xây thêm mấy tầng lầu
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
                    Cứ ngỡ bố xây mấy tầng lầu
Cho con cho cháu ở dài lâu
Ai dè bố lại xây lầu để
Ngày lành, bố đến đón dì Ngâu 
  Hà Thu 
  
                 Lại chuyện gì đây hả...a đầu               Cả nhà mình chỉ ở...một lầu               Dì Ngâu...dì Dịp...bố quyết đón                Chọn đến ngày lành...đón cả...sâu                                CH 
   
   
   Cứ ngỡ bác xây mấy tầng lầu  
   Con thưa cháu ít ở mấy đâu  
   Chắc mẩm mình xin được một chỗ  
   Nào ngờ hết Dịp lại đến Ngâu
      Tần Anh                                         
 Cô bé chuồn chuồn hãy cảm thông                                 Con ít cháu thưa...người chẳng đông                                  Muốn được thêm người thêm vui vẻ                                  Từ đây bác sẽ chẳng buồn lòng                                                         C H  
   
  Từ giờ Sim gọi....Chú Công Hoà 
     Vì thấy Hà Thu gọi bằng Cha     Chồng Hà Thu cũng gọi bằng Bố  
      Simple mới ở cí.... Đầu Ba...!
                 Simple
               Hôm trước Công Hoà "trót" xưng ... ANH 
  Ngâu bảo "Tốc độ đào hơi nhanh" 
  Giờ thì biết ... thế là ... vẫn chậm  
   May có Hà Thu nói rõ rành  



.    
  Công Hoà "chú" í quyết xây lầu 
  "Con thưa cháu ít ở mấy đâu"  (TA) 
  Chú giờ "sống gấp", cần vui vẻ 
  Cây cối mang về, mang cả ... sâu.      


   



     
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              LEO MÁI NHÀ XEM TRỘM... ^_^           Lâu nay tớ nghía em hàng xóm 
  Khổ nỗi phòng nàng tận lầu 3 
  Tớ ở xưa nay nhà cấp 4 
  --> Bắt thang trên mái lén nhòm qua 
  
   
  Đêm nọ 2 giờ nghe tiếng lạ 
  Phòng em có tiếng khẽ yêu thương 
  Lòng nghe thao thức liền vực dậy 
  Trèo mái leo thang để tỏ tường 
   
  À há thì ra em nhậu sỉn 
  Về nhà buồn bã nói một mình 
  Nỗi niềm chia sẻ cùng con gấu (bông) 
  Tớ múôn bước vào--> thôi, nín thinh 
  
   
  Chợt nghe tức giận rùi đập phá 
  Mền gối áo quần ném ầm ầm 
  Ngộ nhỡ gấu bông ném cửa sổ 
  Á... à... thang lật tớ té Rầm  ^_^  
   
  ...  
  Cẳng chân bó bột - bó ưu sầu 
  Đến thăm em giả hỏi : " vì đâu?" 
  Rồi em cười mĩm <------- tớ chua xót 
  Quyết sẽ xây thêm... mấy tầng lầu  ^_^  
            
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 17:44:24 bởi Spring07 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Hôm trước Công Hoà "trót" xưng ... ANH 
  Ngâu bảo "Tốc độ đào hơi nhanh" 
  Giờ thì biết ... thế là ... vẫn chậm  
   May có Hà Thu nói rõ rành  



.    
  Công Hoà "chú" í quyết xây lầu 
  "Con thưa cháu ít ở mấy đâu"  (TA) 
  Chú giờ "sống gấp", cần vui vẻ 
  Cây cối mang về, mang cả ... sâu.      


   



                                             Chờ mãi rồi ra cũng gặp Ngâu                                 Nhớ nhung theo gió...gửi trên lầu                                 Con thưa cháu ít - lầu mây lạnh                                 Muốn đến nhà Ngâu...bắc nhịp cầu                                                       C H    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bác nhớ xem xem mấy ngày lành 
  Dì dịp dì Ngâu đón cho nhanh 
  Nhà đông người lắm cần gì sợ 
  Lầu bốn lầu năm mấy chả thành    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Công Hòa 
   
     Hôm trước Công Hoà "trót" xưng ... ANH 
  Ngâu bảo "Tốc độ đào hơi nhanh" 
  Giờ thì biết ... thế là ... vẫn chậm  
   May có Hà Thu nói rõ rành  



.    
  Công Hoà "chú" í quyết xây lầu 
  "Con thưa cháu ít ở mấy đâu"  (TA) 
  Chú giờ "sống gấp", cần vui vẻ 
  Cây cối mang về, mang cả ... sâu.      


   



     
  
                                    Chờ mãi rồi ra cũng gặp Ngâu                                 Nhớ nhung theo gió...gửi trên lầu                                 Con thưa cháu ít - lầu mây lạnh                                 Muốn đến nhà Ngâu...bắc nhịp cầu                                                       C H         Lầu 
chú to đùng đụng cả mây  
   Nhà Ngâu lúp xúp tận dưới này  
   Phải bắc ... cầu vồng thôi 
chú nhỉ     
Cháu mò lên đấy cũng hay hay...          


                   		              					 					 			 		      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  hoangau 
   
   
  Lầu 
chú to đùng đụng cả mây  
   Nhà Ngâu lúp xúp tận dưới này  
   Phải bắc ... cầu vồng thôi 
chú nhỉ     
Cháu mò lên đấy cũng hay hay...          


                   		              					  
  
      Tơ hồng chú ý có cả xâu 
  Sá gì chỉ một chị hoa Ngâu 
  Một chiếc kiệu hoa dong lên thẳng 
  Việc gì thang thiếc mới chả cầu 


    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
   
  Lầu chú to đùng đụng cả mây  
  Nhà Ngâu lúp xúp tận dưới này  
  Phải bắc ... cầu vồng thôi chú nhỉ  
  Cháu mò lên đấy cũng hay hay...  
   
  
Trích đoạn: hoangau 
   
  Thôi...thế từ đây...lại hết mơ 
  Con ít người thưa...lầu gác thừa 
  Ngỏ lời theo gió tìm ngày tốt 
  Ngâu ơi...đừng xem...già nua 
    
                    C H  
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
  Tơ hồng chú ý có cả xâu  
  Sá gì chỉ một chị hoa Ngâu  
  Một chiếc kiệu hoa dong lên thẳng  
  Việc gì thang thiếc mới chả cầu  
   
  _____________________________ 
   
  Âý chết...người xưa đã có câu 
  Muốn được thì phải..."đến mà cầu" 
  Thiên hạ có thiếu chi hoa đẹp 
  Đẹp mấy mà so......chẳng bằng Ngâu 
    
                   C H 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [         
Lầu 
chú to đùng đụng cả mây  
  Nhà Ngâu lúp xúp tận dưới này  
  Phải bắc ... cầu vồng thôi 
chú nhỉ    
Cháu mò lên đấy cũng hay hay...       


                          Ra thế chị Ngâu cũng...yết kiêu             Em mà được thế...em cũng liều             Lều tranh lụp xụp....chia tay nhé             Lầu son gác tía...lại được yêu                          S X17    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                  Ra thế chị Ngâu cũng...yết kiêu              Em mà được thế...em cũng liều              Lều tranh lụp xụp....chia tay nhé              Lầu son gác tía...lại được yêu                            S X17        Ai giàu mặc kệ- bạn saoXanh!   Ngông ta phiêu bạt canh gió ngàn   Không chê ta dắt nàng bên cạnh   Đêm về trống vắng... lạnh có nhau!    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                Gío nào bạn tìm đến Sao Xanh?   Tìm duyên như thế...liệu có thành?     Trồng gừng không sợ cay vào mắt   Phải nhờ -S Đ-vắt thêm chanh...             S X17    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
   
  Lầu chú to đùng đụng cả mây  
  Nhà Ngâu lúp xúp tận dưới này  
  Phải bắc ... cầu vồng thôi chú nhỉ  
  Cháu mò lên đấy cũng hay hay...  
   
  
      Thời đại @...như hiện nay   Ở chi lều túp...khổ chưa này   Ngâu cứ mạnh dạn leo lầu ở   Rồi tháng rồi năm sẽ thấy hay            C H                            Ngâu cứ nghe khổ chủ dãi bày                       Ưng thì vai tựa tay cầm tay                       Cứ lấy chứng khoán làm then chốt                         Sướng hơn tây                                         C H    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 19:57:53 bởi Công Hòa >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        Gío nào bạn tìm đến Sao Xanh?    Tìm duyên như thế...liệu có thành?      Trồng gừng không sợ cay vào mắt    Phải nhờ -S Đ-vắt thêm chanh...               S X17       Ngọn gió đông đưa Ngông tìm Saoxanh.   Hữu duyên thiện định ắt sẽ thành.   Trồng si đâu quản xuân hay hạ   Tự tay -KN- xén tỉa cành. 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 18:32:40 bởi Kẻ Ngông >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: