Xa cách
tháng mấy anh về ?
Tháng chín đế'n rồi
anh có hay
Sao để em vương
cả đêm ngày
Mịt mù ao ước
ngày anh đến
hoa sưã sắp tàn
anh co' hay
Tư` bấy lâu nay
mong ước hoài
Đêm nằm thao thức
nhớ mải ai
Môii em mơ ướp
làn hôn ấm
Tình đắm ngọt ngào
tay dan tay
thang 7 vừa rôì
em tiển anh
ke từ khi ấy
trời hết xanh
bao nhiêu mưa đổ
như ti`nh nhớ
ngắm đến phương nào
mắt long lanh
tháng mấy anh vê`
anh hởi anh
đừng đợi mưa thu
trụi la' cành
em như hoa dại
chờ anh đến
chẳng ngại đông vê`
chẳng quên anh
Thăng Trầm
3/9
luyến lưu
Anh gửi đến em một cánh hồng
Nhửng ngày em vắng trống mênh mông
Huong em thoang thoảng từ ky’ ức
Quyện với gió sầu lúc cuối đông
Anh gui den em một mảnh tinh
mảnh thuong, mảnh nhớ, ánh lung linh
đêm khuya thao thức mơ hinh bóng
khắc khoải ngươì ơi có nhớ minh ?
anh gui den em một mảnh lòng
theo làn gió lạnh cuối mùa đông
ánh trăng len nhe. soi xuyên cửa
nước van luyến lưu chợt đổi dòng
15/2
Thăng Trầm
Chiều buồn
chiều hôm qua tự dưng buồn man mác
khói café lơ lửng khuấy thời gian
gió vi vu cành thông buông pháo tuyết
lá lìà cành lỡ hẹn với tàn thu
ở bên ấy nắng xuân tràn ngập lối
gió xuân về có quyện rối tóc em
dưới hàng cây thững thơ từng bước nhe.
đã bao ngày vẫn vắng bóng người xưa
chiều hôm nay bổng thoáng buồn vô cớ
nhớ hôm nào tiếng nhạc gợi tình xưa
cuốn hồn bay reo rắc ngập quãng đời
trong khóe mắt phản ánh đèn huyền ảo
chiều hôm nay thả hồn bay trôi nổi
chốn xa vời gởi thương nhớ người xa
mắt lang thang thanh thản ngắm bao la
vần mây trắng mang ngàn đêm say đắm
chiều hôm nay gió mang về giá lạnh
dựt lá vàng lưu luyến tự mùa thu
nhủ lòng anh tỉnh say đặc sương mù
tàn giấc mộng đông qua còn trơ trụi
chiều hôm nay vẩn vơ tim hoang vang
dư hương tình vương vấn ở đâu đây
trên tóc em hoàng hôn rơi ánh nắng
đôi mắt huyền tìm mãi bóng viễn hương
Thăng Trầm
23/4/04
Những bài thơ của Thi Sĩ Thăng Trầm đã được mang vào Trang Thơ rồi
Cảm ơn thi sĩ nhiều,
Chúc thi sĩ TT luôn vui
thôi đừng khóc nưã em
đừng khóc nưã em đế chạnh lòng
Những ngày buồn ấy ngấn ngơ trông
Bao nhiêu lệ ướt mờ đôi mắt
Đế giấc mơ kia đượm ánh hồng
đừng khóc nưã em đế lệ mòn
xoáy khoanh vòng mắt, đẩm vào son
Bao nhiêu cay đắng rơi trên phím
Những ươ'c mơ xưa có vẹn tròn
đừng khóc nưã em chớ thở dài
Nghe làn gió thoãng nhẹ qua vai
xóa tan ác mộng, vào quên lãng
quên những thương đau, mọi hình hài
Thăng Trầm
27/8/02
chốn cũ
Ngỏ vắng vườn hoang cửa phai màu
ngói rơi tơ nhện giăng tường cao
thoảng đâu ngang lá mùi hương ấy
gợi một dáng người dạ nao nao
Thăng Trầm
1/4/05
Ghét em
em dễ ghét vi em hay giận dỗi
khi đọc thư từng chữ bị xét soi
hở một ly em trách "quá vô tình"
quên một tí dỗi liền "sao thế nhỉ"
thật đáng ghét cô em đầy lẩn thẩn
ngả bên vai mà mắt cứ mơ màng
hỏi nhớ ai thõng rằng "em khúc mắc ..
chuyện chúng mình ... thôi … chẳng ... có gì đâu"
em dễ ghét làm sao anh không ghét
vừa mới xa thủ thỉ "muốn tâm tình"
trong đêm vắng lặng thinh ôm trăn trở
như thế đó làm sao không thể ghét
em dễ ghét bao lân gây nhung nhớ
để mong chờ bóng dáng dưới hàng sao
đợi giọng ai nũng hát những thơ sầu
khi tắt nắng, người ơi, mơ theo gió
thôi thà ghét vì yêu men tình ấy
trong say mê không phải vấn vương hồn
đêm hoang vu thương nhớ ấm mãi lòng
trong khi ghét rượu tình chưa vơi chén
Thăng Trầm
2/5/03
Chào thi sĩ Thăng Trầm, những bài thơ của thi sĩ, ctly đã mang vào trang thơ
Chúc thi sĩ cứ ghét hoài, đừng thương kẻo... khổ
cám ơn ct. Ly
thương thì khổ mà ghét thì lổ
Tiễn em
mổi lần tiễn em đi
u buồn dâng man mác
muốn giử em ở lại
muộn màng em đã đi
mổi lần tiễn em đi
mổi lần thêm khắc khoải
ngày mai em trở lại ?
sao phải đợi ngày mai ?
mổi lần tiễn em đi
nghìn lần anh ngần ngại
muốn hôn vào mi mắt
rồi thầm thì "yêu em"
mổi lần tiễn em đi
mổi lần anh thấy dại
sao mình lai chia tay
gây thương nhơ’ mong chờ
mổi lần tiễn em đi
là mổi lầ n nuối tiếc
hạnh phúc đang êm đềm
sao để vuột bay đi
mổi lần tiễn em đi
mổi lầ n anh thầm nhu?
lần tới chẳng chia tay
cho ân ái không phai
Thăng Trầm
23/7/03
chiều chia ly
Thu chưa đến nhung lá vàng rơi đầy ngõ
Nhớ chiều vàng từ giã nắng vương mây
Lặng nhìn anh môi mím chặc chẳng nói gì
Trong ánh mắt áng buồn khi ly biệt
Chiều ngợp nắng lòng bâng khuâng trong im lặng
biết nói gì lời nghẹn lúc chia ly
tay em lạnh nhưng ấm tình tràn khoé mắt
ngã lên vai hoài ước lẩn nguyện cầu
Vòng ân aí chưa ấm lòng sao xa cách
ao ước thầm ngưng lại chuỗi thời gian
vẫn còn thương sao định mênh giăng ngang
vẫn say đắm thiết tha cùng ngày tháng
Trong vòng tay thoang thoảng làn hơi thở
Nỗi nhớ này theo mây gió gửi đến em
Thăng Trầm
19/9/03
sao lòng còn xao xuyến
sao đã là hoàng hôn
khi trong tim còn đẵm sa mù
sao vẫn còn chơi vơi
khi trong đêm lệ đắm u sầu
sao lòng còn xao xuyến
những đắm say khi tình phôi phai
sao vẫn còn thương đau
cho cuộc tình không vơi đắng cay
trên nẽo đường im bóng
gợi hoang vu chiều tím
vết hạnh phúc trôi xa
níu duyên nợ rẽ ngang
e phai tàn giấc mơ
rồi những ngày trôi qua
mang giọng hát năm xưa
và cuộc tình trao lỡ
đầy ưu tư mây mù
vùi trong ký ức thơ
Thăng Trầm
24/3/05
bài thơ nầy được nhạc sĩ Gia Vũ phổ nhạc và hát. Bạn có thể nghe qua :
http://www.trinhnu.net/Music/Nhac.php?a=g&f=3415
Sài gòn thuở ấy giờ ở đâu
Nguyễn Huệ Tự Do đã đổi màu
Còn đâu thơ mộng Tao Dàn cũ
muôn nét phai tàn Tú Xương đau
Yên Đổ ngày xưa xa lắm rồi
Duy Tân trầm lặng thả hồn trôi
Thanh Quan gác nắng cành sao trắng
Công Lý điêu tàn Vĩnh Nghiêm ôi
Sài Gòn đẹp lắm trước thuyền trôi
buồn ngắm Xuân Hương dạ bồi hồi
Kỳ Đồng nhao nhác người buôn bán
sao lòng thoáng chạnh trước trường tôi
Những đường ngang dọc sắc nhạt phai
vô số villa dĩ vãng hoài
Cường Để trở mình trăm quán nước
Quý Cáp mất rồi khi đổi thay
Từ ấy .... xuân qua 30 lần
con thuyền định mệnh vẫn bâng khuâng
còn đâu dấu mộng Sài gòn cũ
cuồng sóng xóa mờ kỷ niệm thân
Thăng Trầm
xa xưa Sàigon
Sài gòn thuở ấy giờ ở đâu
Nguyễn Huệ Tự Do đã đổi màu
Còn đâu thơ mộng Tao Dàn cũ
muôn nét phai tàn Tú Xương đau
Yên Đổ ngày xưa xa lắm rồi
Duy Tân trầm lặng thả hồn trôi
Thanh Quan gác nắng cành sao trắng
Công Lý điêu tàn Vĩnh Nghiêm ôi
Sài Gòn đẹp lắm trước thuyền trôi
buồn ngắm Xuân Hương dạ bồi hồi
Kỳ Đồng nhao nhác người buôn bán
sao lòng thoáng chạnh trước trường tôi
Những đường ngang dọc sắc nhạt phai
vô số villa dĩ vãng hoài
Cường Để trở mình trăm quán nước
Quý Cáp mất rồi khi đổi thay
Từ ấy .... xuân qua 30 lần
con thuyền định mệnh vẫn bâng khuâng
còn đâu dấu mộng Sài gòn cũ
cuồng sóng xóa mờ kỷ niệm thân
Thăng Trầm
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: