Đường ngang ngõ tắt

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 37 trên tổng số 37 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Đường ngang ngõ tắt - 08.04.2009 09:37:16
0

Hôm nay đi lang thang lại tìm thấy được một bài cũ rồi , thôi thì đem về để đây làm kỷ niệm vậy !

Nàng Vancali

Gặp gỡ nàng Van ý tứ nồng
Năm canh thao thức giấc mơ không
Người đi nẻo ấy trong chờ đợi
Kẻ ở nơi này giữa nhớ mong
Đôi lúc chia ly nghe héo hắt
Mấy khi gặp gỡ mỏi mòn trông
Thương ai thương quá làm sao biết
Một chút tơ vương đến gót hồng

- unghoadaphu 04/09/08 -
 
Cám ơn huynh unghoadaphu cho đọc bài tơ hay cho em theo chân huynh nhe hì hì
 
Kẻ Bắc người Nam
 
Cảm tạ lời thơ ý mặn nồng
Thương người dõi mắt mối tình không
Chưa từng ước hẹn tâm chờ đợi
Chả được câu thề dạ nhớ mong
Kẻ Bắc xa xôi còn mãi gọi
Người Nam cách trở có hoài trông
Chim trời cá nước sao hòa hợp
Lỡ dở duyên ai tội má hồng
 
Vancali 3.8.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 11:46:18 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

unghoadaphu
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2007
RE: Đường ngang ngõ tắt - 08.04.2009 17:17:50
0
Vô đề

Theo học thơ Đường thấy quá phê
Quá phê nên đã trót say mê
Say mê Xướng Hoạ khi nhàn tản
Nhàn tản ngâm nga điệu lý quê

- unghoadaphu 25/04/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 23:01:46 bởi unghoadaphu >

unghoadaphu
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2007
RE: Đường ngang ngõ tắt - 24.04.2009 13:34:23
0
Vô đề
 
Nhớ đến em yêu lệ một hàng
Thương người nẻo ấy lúc đông sang
Đầu thu vẫn dệt làn mây tím
Cuối hạ còn đan sợi nắng vàng

- unghoadaphu 23/04/09

unghoadaphu
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2007
RE: Đường ngang ngõ tắt - 25.04.2009 23:05:28
0
Xem ảnh xxx

Em thấy tò mò mới lén xem
Xem qua đỏ mặt ngó lên thềm
Thềm nhà mấy nhỏ vô tư ngắm
Ngắm lại trong hình hơi giống em

- unghoadaphu 19/04/09

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Đường ngang ngõ tắt - 26.04.2009 04:49:55
0
 
Vô đề

Theo học thơ Đường thấy quá phê
Quá phê nên đã trót say mê
Say mê Xướng Hoạ khi nhàn tản
Nhàn tản ngâm nga điệu lý quê

- unghoadaphu 25/04/2009
 
 
 
 
HỌC LỤC BÁT
 
Đói cơm ta đến lục bát ngay
Đói thơ ta biết tính sao đây ?
Lục đường vị ngọt lên men đấy
Lục bát thời ta no cả ngày.
 
Rdinh

 
 
Xin kính chào UHDP, lâu lắm mới gặp bạn thơ. Rdinh vào tào lao mấy vần xin thứ lỗi đừng phiền trách. Rdinh

unghoadaphu
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2007
RE: Đường ngang ngõ tắt - 27.04.2009 09:26:02
0
Bạn thơ
 
Lục bát thời ta no cả ngày
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Bạn bè ghé quán thơ thăm hỏi
Để lại đôi vần may mắn thay
 
- uhdp 27/04/09
 

Cảm ơn Rdinh đã ghé thăm !
Mấy lần ghé qua quán của Rdinh nhưng chưa kịp viết gì ! Ái ngại quá.
 

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Đường ngang ngõ tắt - 27.04.2009 10:53:46
0
 
Bạn thơ
 
Lục bát thời ta no cả ngày
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Bạn bè ghé quán thơ thăm hỏi
Để lại đôi vần may mắn thay
 
- uhdp 27/04/09
 

Cảm ơn Rdinh đã ghé thăm !
Mấy lần ghé qua quán của Rdinh nhưng chưa kịp viết gì ! Ái ngại quá.
 
 
 
BẤT CHẤP
 
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Ta vui ta uống đến lăn quay
Đường ngang ngõ tắt ta rành hết
Bất chấp là đêm hay là ngày
 
Rdinh
 
 
Sao lại "ái ngại quá" bạn thơ ơi ?  Rdinh
 
 

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 37 trên tổng số 37 bài trong đề mục