THƠ TÌNH DƯỚI BÓNG KƠNIA
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục
Công Hòa 11.04.2009 23:05:19 (permalink)
0
Tình ta muôn thuở càng thêm mặn nồng
Ngày mai chàng sẽ làm chồng
Pơ Lang làm vợ - tim hồng bên nhau
Dù nghèo , khoai sắn , cháo rau
Trăm năm đẹp mối tình sâu vô bờ...

Chàng ơi ! Em mãi đợi chờ
Một ngày soi bóng suối mơ cùng chàng...


11-4-2009
Pơ Lang

GIẤC MƠ HẠNH PHÚC
 
Chiều nay...cũng giống như bao chiều khác
Anh lặng lẽ...
      Đong hoàng hôn vào nỗi nhớ em
Lòng thầm nhớ...muốn và thèm
 Được làm cánh chim Chơrao
Để bay về bên em
Bông hoa của núi rừng yêu quý
      lời thề xưa sắt đá
Lồng trong tiếng kồng chất chứa trong tim
Bóng cây K'nia
Vẫn nguyên vẹn... lặng im
Hoa rừng  đã bắt đầu đơm nụ
Hương tình em
Càng làm anh say nỗi nhớ
Chỉ ngày mai ta nên nghĩa
Dù hạnh phúc cuộc đời
Còn lắm chông gai
   Mơ về một sớm mai
Buổi sáng bình minh rạng rỡ
Anh nắm tay em- em tựa cửa
Bốn mắt nhìn nhau...
Nghèo ăn cháo ăn rau
Phu thê nên tình nên nghĩa
 
     Công Hòa
 
#16
    Pơ Lang 13.04.2009 16:41:55 (permalink)
    0

    GIẤC MƠ HẠNH PHÚC
     
    Chiều nay...cũng giống như bao chiều khác
    Anh lặng lẽ...
    ............................


    Công Hòa



    EM YÊU NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ
     
    Thưở đất nước chìm trong bóng giặc
    Gót giày đinh dẫm nát làng buôn
    Đạn bom cày xới – máu tuôn
    Kơnia héo rũ , lệ buồn tang thương …
                     
    Anh đã đến – mặt trời thức dậy
    Ánh bình minh bừng rọi chói lòa
    Núi rừng rực rỡ ngàn hoa
    Nắm tay ta hát bài ca hòa bình
     
    Kơnia đứng soi mình bên suối
    Một sáng nào em đã gặp anh
    Hiền hòa trong sắc áo xanh
    Êm như ngọn gió mát lành bay xa
     
    Đã mấy mùa bắp qua rồi nhỉ ?
    Đôi ta cùng chung khoảng trời vui
    Ktia thương nhớ khôn nguôi
    Chơrao tung cánh khắp nơi quê nhà …
     
    Em vẫn đợi ngày anh trở lại
    Để cùng nhau nối bản tình ca
    Anh là người lính xông pha
    Pơ Lang hiền dịu – bông hoa của rừng
     
    Hãy mau về bên em , anh nhé !
    Kơnia đang nở trắng bông rồi
    Áo này em dệt tặng người
    Chỉ hồng từng sợi nối lời ái ân …
    13-4-2009
    Pơ Lang


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 16:47:08 bởi Pơ Lang >
    #17
      Công Hòa 14.04.2009 01:30:28 (permalink)
      0
      bản tình ca
      Anh là người lính xông pha
      Pơ Lang hiền dịu – bông hoa của rừng

      Hãy mau về bên em , anh nhé !
      Kơnia đang nở trắng bông rồi
      Áo này em dệt tặng người
      Chỉ hồng từng sợi nối lời ái ân …
      13-4-2009
      Pơ Lang





      MỘNG ƯỚC TÌNH QUÂN
       
      Vài hàng anh gửi đến PơLang
      Thơ em...lệ nhớ đã bao hàng
      Núi rừng vẫn ẩn mình đâu đó
      Bắp đã qua mùa tình chứa chan
       
      Nhớ xưa anh đến với PơLang
      Đến với bản buôn với Gìa làng
      Hoa rừng nở trắng bên cánh võng
      Buôn làng rừng núi đã sang trang
       
      Tháng ngày bên nhau ta hân hoan
      K'nia tươi đẹp dưới nắng vàng
      Cái bụng em thuơng chàng lữ khách
      Để sầu xa nhớ buồn vương mang
       
      Nhớ bên suối mơ em với anh
      Tựa đầu bên vai áo mầu xanh
      Cùng ước mình là đôi chim quý
      Sải cánh bên nhau giữa trời xanh
       
      Biết bao mùa bắp đã đi qua
      Anh còn đi xây đắp Sơn hà
      Thân trai gửi trí cùng non nước
      Để tình PơLang phải tạm xa
       
      Anh biết tình em dành cho anh
      Như K'nia trắng thật nguyên lành
      Sao em soi sáng đường anh bước
      Aó em dệt ấm cả tình anh
       
      Tiết trời giờ đã về cuối xuân
      Nơi ấy chắc hoa nở trắng rừng
      Hãy đợi Chơrao về em nhé
      Mộng ước xưa về với tình quân
       
                Công Hòa
      #18
        Pơ Lang 15.04.2009 17:29:37 (permalink)
        0
        MỘNG ƯỚC TÌNH QUÂN

        Vài hàng anh gửi đến PơLang
        Thơ em...lệ nhớ đã bao hàng
        Núi rừng vẫn ẩn mình đâu đó
        Bắp đã qua mùa tình chứa chan

        ......................................


        Tiết trời giờ đã về cuối xuân
        Nơi ấy chắc hoa nở trắng rừng
        Hãy đợi Chơrao về em nhé
        Mộng ước xưa về với tình quân

                  Công Hòa




        HÃY YÊN LÒNG CHÀNG NHÉ !
         
         
        Chàng ơi !
         
        Em đã dệt cho chàng bao nhiêu là áo
        Chiếc áo này chàng mặc đi săn
        Chiếc áo này lên rẫy cùng em
        Chiếc áo này rộn ràng ngày hội
         
        Dòng suối xưa vẫn trong vời vợi
        Đợi chàng về soi bóng bên em
        Hạt Kơnia bùi béo ngọt thơm
        Em để dành cho chàng nhiều lắm
         
        Bao mùa bắp qua , tình em vẫn thắm
        Trái tim hồng in bóng hình anh
        Em thương chàng lữ khách áo xanh
        Đêm từng đêm gọi tên chàng thổn thức …
         
        Chàng ra đi đáp đền nợ nước
        Chim Chơrao tung cánh giữa trời
        Chí làm trai hào khí chưa vơi
        Hãy yên lòng vẫy vùng chàng nhé !
         
        Giữa núi rừng , cánh Pơlang nhỏ bé
        Ngày mỗi ngày dõi theo bước chàng đi
        Đã yêu nhau , gian khó ngại gì
        Chỉ mong chàng lẫy lừng sự nghiệp
         
        Em sẽ làm ánh sao khuya soi đường chàng bước
        Ơi cánh Chơrao yêu quý của lòng em
        Rồi ngày mai trong một buổi nắng êm
        Chàng sẽ về trong niềm vui rạng rỡ …
        15-4-2009
        Pơ Lang
         
        #19
          Người lính 17.04.2009 21:40:28 (permalink)
          0
           
           
           

          EM YÊU NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ


          Thưở đất nước chìm trong bóng giặc
          Gót giày đinh dẫm nát làng buôn
          Đạn bom cày xới – máu tuôn
          Kơnia héo rũ , lệ buồn tang thương …

          Anh đã đến – mặt trời thức dậy
          Ánh bình minh bừng rọi chói lòa
          Núi rừng rực rỡ ngàn hoa
          Nắm tay ta hát bài ca hòa bình

          Kơnia đứng soi mình bên suối
          Một sáng nào em đã gặp anh
          Hiền hòa trong sắc áo xanh
          Êm như ngọn gió mát lành bay xa

          Đã mấy mùa bắp qua rồi nhỉ ?
          Đôi ta cùng chung khoảng trời vui
          Ktia thương nhớ khôn nguôi
          Chơrao tung cánh khắp nơi quê nhà …

          Em vẫn đợi ngày anh trở lại
          Để cùng nhau nối bản tình ca
          Anh là người lính xông pha
          Pơ Lang hiền dịu – bông hoa của rừng

          Hãy mau về bên em , anh nhé !
          Kơnia đang nở trắng bông rồi
          Áo này em dệt tặng người
          Chỉ hồng từng sợi nối lời ái ân …
          13-4-2009
          Pơ Lang
           
           
           
           
          GỬI VÀO ĐẤT MẸ
           
          Bom Bo vang vọng tiếng chày
          Năm nào trỗi nhịp đàn say, đá cười
          Tơ - rưng réo rắt rong chơi
          Trong veo suối hát, chim vui gọi bầy…
           
          Năm nào như mới vừa đây
          Có anh bộ đội về xây chữ tình
          Cùng em đón ánh bình minh
          Xóa màu u tối, lung linh nắng hồng…
           
          Pơ - lang vẫn tỏa hương nồng
          Kơ - nia đứng nắng dõi trông lối về
          Người đi mang cả câu thề
          Gửi vào đất Mẹ tình quê dạt dào…
           
          Kơ – tia tung cánh bay cao
          Say cùng tiếng hót Chơ – rao nhớ người
          Lồ ô ánh đuốc xa rồi
          Gửi vào hương sắc núi đồi - màu xanh…
           
          Chỉ hồng đan áo nhớ anh
          Nhà sàn mong ngóng, mái tranh đợi chờ
          Bên em trong những giấc mơ
          Cạnh dòng suối nhỏ đón chờ người thân…
          Người lính – 17.4.2009
          #20
            Pơ Lang 18.04.2009 12:23:30 (permalink)
            0
            GỬI VÀO ĐẤT MẸ
             
            Bom Bo vang vọng tiếng chày
            Năm nào trỗi nhịp đàn say, đá cười
            Tơ - rưng réo rắt rong chơi
            Trong veo suối hát, chim vui gọi bầy…
             
            Năm nào như mới vừa đây
            Có anh bộ đội về xây chữ tình
            Cùng em đón ánh bình minh
            Xóa màu u tối, lung linh nắng hồng…
             
            Pơ - lang vẫn tỏa hương nồng
            Kơ - nia đứng nắng dõi trông lối về
            Người đi mang cả câu thề
            Gửi vào đất Mẹ tình quê dạt dào…
             
            Kơ – tia tung cánh bay cao
            Say cùng tiếng hót Chơ – rao nhớ người
            Lồ ô ánh đuốc xa rồi
            Gửi vào hương sắc núi đồi - màu xanh…
             
            Chỉ hồng đan áo nhớ anh
            Nhà sàn mong ngóng, mái tranh đợi chờ
            Bên em trong những giấc mơ
            Cạnh dòng suối nhỏ đón chờ người thân…
            Người lính – 17.4.2009





            MONG ĐỢI
             
            Bom Bo rộn rã tiếng chày
            Quân dân cá nước - những ngày gian lao
            Bây giờ đất nước đẹp giàu
            Mà Bom Bo vẫn cứ nghèo xác xơ …
             
            Lệ buồn em  nhỏ vần thơ
            Người em yêu biết bây giờ ở đâu ?
            Chàng đi núi thẳm , sông sâu
            Pơ Lang mãi mãi trọn câu ân tình
             
            Em là bóng , chàng là hình
            Ai làm cho bóng với hình xa nhau ?
            Ai làm cho trái tim đau ?
            Cho Kơnia nở héo nhàu buổi mai ?
             
            Ai làm cách trở đường dài
            Duyên nồng đôi lứa chia hai nẻo về ?
            Ngày xưa mình đã hẹn thề
            Chơrao đi mãi , não nề lòng em
             
            Giữa rừng , nhìn ánh trăng lên
            Em thầm hỏi : Hay chàng quên em rồi ?
            Chàng đi góc bể , chân trời
            Biết chàng có nhớ một thời nghĩa ân ?
             
            Kơnia vẫn nở trắng ngần
            Tiếng đàn ai gảy tơ ngân trong chiều
            Em mong chàng biết bao nhiêu
            Chàng về nối lại lời yêu thuở nào …
            18-4-2009
            Pơ Lang
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 13:19:46 bởi Pơ Lang >
            #21
              Công Hòa 19.04.2009 12:15:00 (permalink)
              0
              quote:

              Ơi cánh Chơrao yêu quý của lòng em
              Rồi ngày mai trong một buổi nắng êm
              Chàng sẽ về trong niềm vui rạng rỡ …
              15-4-2009
              Pơ Lang


              _____________________________

              Em là hoa của núi rừng
              Chiều nay xuống phố , ngập ngừng bước chân ...




              CÙNG K'TIA HÁT
               
              Câu thơ da diết nhớ thuơng
              Làm Chơrao cách đoạn trường vấn vương
              Ai làm xa cả đỗi đường
              Lệ tình chất chứa sầu vương trong lòng
              Chơrao lòng luôn thầm mong
              Một ngày đất nước yên bình sướng vui
              Chơrao sải cánh giữa trời
              Cùng K'tia hát những lời hân hoan
              Vượt lên gian khó nghèo nàn
              Dựng xây buôn bản ngày càng ấm no
              Vui cùng nhau bên suối mơ
              Cầm tay bên gốc K'nia yên bình
              Nhà Rông ta lại linh đình
              Bập bùng bếp lửa có mình có ta
               
                   C H
               
              Pơlang thân,dạo này bận quá nên Công Hòa bây giờ mới họa cùng PơLang được
              mong em thông cảm.chúc vui nhé
              #22
                Pơ Lang 20.04.2009 09:44:50 (permalink)
                0


                TRÙNG PHÙNG


                Nhà Rông ta lại linh đình

                Bập bùng bếp lửa có mình có ta   ( C H )
                Kơnia lại nở trắng hoa
                Cà phê đơm nụ , hương xa ngọt ngào
                Pơ Lang gặp lại Chơrao
                Nghe hồn ngây ngất , dạt dào men say
                Ngập ngừng tay nắm trong tay
                Tim hồng thổn thức như ngày mới quen
                Thì ra anh chẳng lãng quên
                Chơrao vượt núi về bên em rồi
                Hoàng hôn đỏ thắm khỏang trời
                Tiếng đàn bên suối ngọt lời nhớ thương
                Anh về nối sợi tơ vương
                Đêm đêm vang tiếng T rưng mơ màng
                Đói no có thiếp , có chàng
                Rừng xanh , hai trái tim vàng bên nhau
                Ngọt bùi , vui sướng , khổ đau
                Ta cùng chia sẻ - tình sâu muôn đời
                Em mừng , sao lệ tuôn rơi ?
                Niềm vui quá lớn , chàng ơi , nghẹn ngào ….
                20-4-2009
                Pơ Lang
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2009 09:46:32 bởi Pơ Lang >
                #23
                  Công Hòa 20.04.2009 17:41:56 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Rừng xanh , hai trái tim vàng bên nhau
                  Ngọt bùi , vui sướng , khổ đau
                  Ta cùng chia sẻ - tình sâu muôn đời
                  Em mừng , sao lệ tuôn rơi ?
                  Niềm vui quá lớn , chàng ơi , nghẹn ngào ….
                  20-4-2009
                  Pơ Lang

                  .................................................

                            GIẤC MƠ ĐẸP
                   
                  Trời cao nguyên xanh trong những sắc lá
                  Bóng Kơnỉa rợp mát bản buôn
                  Trời hạ về gió thoang thoảng mùi hương
                  Bên suối mơ đàn T'rưng thánh thót
                  Chơrao về...bầu trời xanh chim hót
                  Hoa trắng rừng...vương trên áo người trai
                  Nỗi vui mừng lan vào cả trong buôn
                  Suối mơ trỗi lên bài ca hạnh phúc
                  Pơlang...má hồng hồng ngây ngất
                  Vẫn rụt rè e lệ của ngày xưa
                  Em thẹn thùng...ngả đầu trên vai áo người thuơng
                  Thật như thế mà ngỡ như trong mộng
                  Đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt
                  Nắm tay em thôi...tim đập quá em ơi
                  Thấm thoắt...ta xa nhau...đã ngần ấy năm rồi
                  Gìơ được bên nhau ở buôn ở bản
                  Giọt lệ em mừng chảy dài trên đôi má
                  Trong kia... nhà Rông đang rộn rã tiến chày
                  Ché rượu cần thoang thoảng men say
                  Cung đàn lắng dịu...bầu trời thêm thơ mộng
                  Sợi tơ vương giờ đã được trùng phùng
                  Chơrao về... từ đây thỏa nỗi nhớ nhung
                  Tình sâu nặng... tim vàng trao muôn thuở
                  Rồi đây...mỗi lần anh lên nương lên rãy
                  Em bế con nhìn theo anh tựa cửa
                  Đắm đuối nhìn theo mỗi bước anh đi
                  Giòng suối mơ con nước chảy thầm thì
                  Giấc mộng đẹp trong núi rừng hạnh phúc
                   
                             Công Hòa
                   
                  Pơlang thuơng... dù bận hội thảo anh cũng dành thời giờ làm và tặng thơ cho em đây ,nếu rảnh em sang trang thơ vui nhé vui lắm
                  #24
                    Pơ Lang 22.04.2009 17:33:32 (permalink)
                    0
                    GIẤC MƠ ĐẸP

                    Trời cao nguyên xanh trong những sắc lá
                    Bóng Kơnỉa rợp mát bản buôn
                    Trời hạ về gió thoang thoảng mùi hương
                    Bên suối mơ đàn T'rưng thánh thót
                    Chơrao về...bầu trời xanh chim hót
                    Hoa trắng rừng...vương trên áo người trai
                    Nỗi vui mừng lan vào cả trong buôn
                    Suối mơ trỗi lên bài ca hạnh phúc
                    Pơlang...má hồng hồng ngây ngất
                    Vẫn rụt rè e lệ của ngày xưa
                    Em thẹn thùng...ngả đầu trên vai áo người thuơng
                    Thật như thế mà ngỡ như trong mộng
                    Đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt
                    Nắm tay em thôi...tim đập quá em ơi
                    Thấm thoắt...ta xa nhau...đã ngần ấy năm rồi
                    Gìơ được bên nhau ở buôn ở bản
                    Giọt lệ em mừng chảy dài trên đôi má
                    Trong kia... nhà Rông đang rộn rã tiến chày
                    Ché rượu cần thoang thoảng men say
                    Cung đàn lắng dịu...bầu trời thêm thơ mộng
                    Sợi tơ vương giờ đã được trùng phùng
                    Chơrao về... từ đây thỏa nỗi nhớ nhung
                    Tình sâu nặng... tim vàng trao muôn thuở
                    Rồi đây...mỗi lần anh lên nương lên rãy
                    Em bế con nhìn theo anh tựa cửa
                    Đắm đuối nhìn theo mỗi bước anh đi
                    Giòng suối mơ con nước chảy thầm thì
                    Giấc mộng đẹp trong núi rừng hạnh phúc
                    Công Hoà



                    HIỆN THỰC
                     
                     
                    Ta sẽ biến giấc mơ thành hiện thực
                    Để tình mình kết trái , đơm hoa
                    Để tim hồng cháy đỏ tháng ngày qua
                    Để Chơrao ở bên em mãi mãi
                     
                    Có một ngày, em đón anh trở lại
                    Tiếng cồng chiêng dồn dập báo niềm vui
                    Em nghẹn ngào , nước mắt đầy vơi
                    Gục đầu vào ngực anh thổn thức …
                     
                    Ngoài đàu buôn , hoa Kơnia khoe sắc
                    Hương nồng nàn ướp đẹp mối tình ta
                    Bao năm rồi , anh mải đi xa
                    Giờ chim xanh trở về tổ ấm
                     
                    Chúng ta sẽ cho nhau những ngày , những tháng
                    Rất êm đềm , hạnh phúc giản đơn
                    Rồi chúng mình sẽ có những đứa con
                    Giống như anh – kiên cường , mạnh mẽ
                     
                    Chúng sẽ khỏe ngoan , thông minh , đẹp đẽ
                    Và oai hùng như những cánh Chơrao
                    Em ngất ngay trong vui sướng dạt dào
                    Chiếu mỗi chiều đợi anh về trước ngõ …
                     
                    Bài thơ tình không còn bỏ ngỏ
                    Ta cùng nhau viết tiếp bản trường ca
                    Tiếng tơ lòng rộn rã ngân nga
                    Cung đàn buông bên suối ngàn réo rắt
                     
                    Dưới trăng ngà , anh ôm em thật chặt
                    Trái tim mình rộn rã quyện vào nhau
                    Tiếng nai kêu “tác , tác…” tận rừng sâu
                    Sương mờ ảo như trong miền cổ tích …
                     
                    Anh sẽ dắt tay em đi tới đích
                    Trái tim vàng xây ước mộng ngày xanh
                    Trọn đời này em sẽ ở bên anh
                    Và kiếp sau xin cùng anh đi mãi …
                    22-4-2009
                    Pơ Lang
                     
                     
                     
                     
                    Chàng ơi !
                     
                    Chiều nay em phải lên đường
                    Xa chàng , về với rẫy nương của mình
                    Vần thơ đang ngọt nghĩa tình
                    Bây giờ bóng tạm xa hình ,chàng ơi !
                     
                    Biết rằng chỉ tạm xa thôi
                    Mà sao vẫn thấy chơi vơi , nghẹn ngào
                    Em về , nhớ lắm , Chơrao
                    Nhớ lời nồng ấm dạt dào trang thơ
                     
                    Đêm đêm em sẽ nằm mơ
                    Bóng chàng hiện hữu từng giờ bên em
                    Lòng em chỉ sợ chàng quên
                    Ngày em trở lại , lệ hoen mi buồn …
                     
                     
                    Chàng Chơrao thương mến của em ơi !
                    Đã đến mùa thu hoạch . Sáng mai em phải lên đường vào rẫy ít hôm . Bao giờ thu hoạch xong em mới về . Phải xa chàng em buồn lắm nhưng ko biết làm sao . Nếu khi em về mà chàng còn nhớ đến em thì chúng mình lại làm đôi chim Chơrao-Ktia tiếp chàng nhé !
                    Em cũng đã đọc trang thơ vui . Đúng là vui thật chàng ạ . Lần này lên rẫy em sẽ mang về mấy con sóc , con nhím . Sau khi về em sẽ cùng chúng vào trang thơ vui của chàng quậy tưng bừng lên chàng nhớ !
                    Thôi tạm biệt chàng , em đi đây ! ( Buồn quá , híc…híc…. )
                    #25
                      Công Hòa 22.04.2009 18:39:54 (permalink)
                      0
                       




                      Chàng ơi !

                      Chiều nay em phải lên đường
                      Xa chàng , về với rẫy nương của mình
                      Vần thơ đang ngọt nghĩa tình
                      Bây giờ bóng tạm xa hình ,chàng ơi !

                      Biết rằng chỉ tạm xa thôi
                      Mà sao vẫn thấy chơi vơi , nghẹn ngào
                      Em về , nhớ lắm , Chơrao
                      Nhớ lời nồng ấm dạt dào trang thơ

                      Đêm đêm em sẽ nằm mơ
                      Bóng chàng hiện hữu từng giờ bên em
                      Lòng em chỉ sợ chàng quên
                      Ngày em trở lại , lệ hoen mi buồn …
                      ..............................


                      PơLang ơi
                      Ta phải tạm xa nhau ít bữa
                      Mà lòng anh cứ lần lữa...bâng khuâng
                      Ta bên nhau đã như bóng với hình
                      Anh đâu muốn để mình em tần tảo
                      Chuyện cái rẫy cái nương...chuyện cơm chuyện áo
                      Gía lúc này anh thay được cho em
                      Để lúc rảnh được ngồi cạnh cô Lọ Lem
                      Hưởng hạnh phúc bên nương...trong rừng núi
                      Chia tay em...buồn sao cay lên mũi
                      Muốn rằng em luôn hiện hữu bên mình
                      Rồi đêm nay...hồn anh gửi vào muôn ánh trăng thanh
                      Để thì thầm bên tai em biết bao điều nhớ
                      Bóng cây K'nia...tán buông tròn...hoa nở
                      Dòng suối Mơ vẫn vang tiếng T'rưng
                      Tâm hồn anh
                      ...Đã gửi trọn vào núi vào rừng
                      Để đêm đêm nghe con nai giác...buồn nỗi nhớ
                      Gìơ chia tay...Anh vẫn muốn lần muốn lữa
                      Chẳng muốn xa em...
                                          ..........để ghi mãi một bóng hình
                       
                           Công Hòa


                      Dù không muốn thì cũng phải tạm xa em
                      Chẳng biết nói gì
                      chúc em bình an hẹn gặp lại nhé
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 18:55:11 bởi Công Hòa >
                      #26
                        Minh Xuân 24.04.2009 14:37:54 (permalink)
                        0
                        Hoa rừng đẹp nhất cánh Pơlang
                        Dưới bóng Kơnia bên bản làng
                        Ngày mùa lên rẫy thu ngô lúa
                        Khoe sắc Pơlang giữa lúa vàng.
                         
                        Chơrao tung cánh bầu trời xanh
                        Tìm hoa chim có biết chọn cành?
                        Lá cây Kơnia rơi bên suối
                        Chim bay, chim đậu chốn đất lành.
                         
                        Đêm đêm bên bếp lửa nhà sàn
                        Ngồi nghe kể chuyện thủa Đăm San
                        Chơrao đậu cành Pơlang nọ
                        Hoa cho mật ngọt, tỏa hương ngàn.
                        #27
                          Người lính 24.04.2009 23:19:07 (permalink)
                          0
                           
                           
                           

                          MONG ĐỢI



                          Bom Bo rộn rã tiếng chày

                          Quân dân cá nước - những ngày gian lao

                          Bây giờ đất nước đẹp giàu

                          Mà Bom Bo vẫn cứ nghèo xác xơ …



                          Lệ buồn em nhỏ vào thơ

                          Người em yêu biết bây giờ ở đâu ?

                          Chàng đi núi thẳm , sông sâu

                          Pơ Lang mãi mãi trọn câu ân tình



                          Em là bóng , chàng là hình

                          Ai làm cho bóng với hình xa nhau ?

                          Ai làm cho trái tim đau ?

                          Cho Kơnia nở héo nhàu buổi mai ?



                          Ai làm cách trở đường dài

                          Duyên nồng đôi lứa chia hai nẻo về ?

                          Ngày xưa mình đã hẹn thề

                          Chơrao đi mãi , não nề lòng em



                          Giữa rừng , nhìn ánh trăng lên

                          Em thầm hỏi : Hay chàng quên em rồi ?

                          Chàng đi góc bể , chân trời

                          Biết chàng có nhớ một thời nghĩa ân ?



                          Kơnia vẫn nở trắng ngần

                          Tiếng đàn ai gảy tơ ngân trong chiều

                          Em mong chàng biết bao nhiêu

                          Chàng về nối lại lời yêu thuở nào …

                          18-4-2009

                          Pơ Lang
                           
                           
                           
                          ĐỪNG QUÊN EM NHÉ
                           
                          Anh về trong giấc chiêm bao
                          Bên dòng suối mát năm nào, em ơi
                          Kơ-nia trúng đạn tả tơi
                          Chơ-rao hoảng hốt rụng rời cánh bay
                           
                          Anh nằm bên suối, có hay
                          Tình yêu nhuộm đỏ tiếng chày đêm đêm
                          Muốn về giã gạo cùng em
                          Cùng say điệu múa, khát thèm rượu thơm
                           
                          Ai gieo tang tóc, căm hờn
                          Vầng trăng vỡ vụn, lâm sơn thét gào
                          Buôn làng nay rợp cờ sao
                          Anh cùng đồng đội ước ao được về
                           
                          Dẫu không giữ vẹn câu thề
                          Cũng tròn nợ Nước, vẹn bề thân trai
                          Tơ-rưng réo rắt tương lai
                          Đừng quên em nhé những ngày đã qua...
                          Người lính - 24.4.2009
                          #28
                            cachiusa. 29.08.2009 10:40:49 (permalink)
                            0

                            tặng polang



                            #29
                              Pơ Lang 03.09.2009 15:50:10 (permalink)
                              0
                              ĐỪNG QUÊN EM NHÉ
                               
                              Anh về trong giấc chiêm bao
                              Bên dòng suối mát năm nào, em ơi
                              Kơ-nia trúng đạn tả tơi
                              Chơ-rao hoảng hốt rụng rời cánh bay
                               
                              Anh nằm bên suối, có hay
                              Tình yêu nhuộm đỏ tiếng chày đêm đêm
                              Muốn về giã gạo cùng em
                              Cùng say điệu múa, khát thèm rượu thơm
                               
                              Ai gieo tang tóc, căm hờn
                              Vầng trăng vỡ vụn, lâm sơn thét gào
                              Buôn làng nay rợp cờ sao
                              Anh cùng đồng đội ước ao được về
                               
                              Dẫu không giữ vẹn câu thề
                              Cũng tròn nợ Nước, vẹn bề thân trai
                              Tơ-rưng réo rắt tương lai
                              Đừng quên em nhé những ngày đã qua...
                              Người lính - 24.4.2009


                                  

                              TƯƠNG TƯ

                              Hoa đã nở đỏ trời như lửa
                              Chim sáo về hót với Pơ Lang
                              Mà sao chẳng thấy bóng chàng
                              Chơrao bay mãi , nắng vàng tương tư …
                              3-9-09
                              Pơ Lang



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 15:55:17 bởi Pơ Lang >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9