MÓN QUÀ
coi 28.03.2009 14:18:39 (permalink)
0
tôi muốn viết một câu thơ tặng anh
nhưng tôi sợ thơ mình gian dối quá
trong câu thơ thường hay vội vã
yêu anh hoài dù đời có đổi thay
chẳng phải tôi đang đổi thay
mà tình cảm của tôi chẳng bao giờ như câu thơ giả dối
anh hãy hiểu cho tôi dù chỉ một lần anh nhé
rồi sau đó giận hờn ,tôi mãi chẳng trách anh
và bây giờ tôi viết cả trang thơ
chẳng tặng anh như tôi hằng mong muốn
trang thơ ấy tôi tặng cho tôi -cho một thời nông nổi
để câu thơ cuối cùng tôi hỏi-tình bạn xưa đâu rồi
                                           
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 14:26:29 bởi coi >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9