Gửi Tình Êm -thân tặng Huỳnh Thu Dung
coi 30.03.2009 13:47:40 (permalink)
0
Anh từng ước chúng mình là một cuộc tình êm
Chỉ có anh bên em là tình yêu vĩnh cửu
Anh giữ gìn anh nâng niu trong ảo ảnh
Để rồi một ngày em bất chợt ra đi
Anh đã giữ gìn một cuộc tình si
Rất điên dại bởi làm gì có tình yêu vĩnh cửu
Em xinh đẹp kiêu sa như bông hồng có trăm gai sắc
Nhưng anh đâu cần bởi tất cả rất xa
Em hãy là nét đẹp tầm thường của một loài hoa
Nhưng suốt đời buộc lòng anh đeo đuổi
Đơn giản vậy thôi sao em không hiểu
Để ban tặng cho anh loài hoa cỏ anh yêu
Tình êm ơi!em hãy hiểu tình anh
Nếu em hiểu đừng nói với anh những lời cao thượng ấy
Bởi yêu em anh giã từ tất cả
Nhưng chẳng thể nào từ giã được tình yêu
Anh muốn tình mình là hồ nước trong xanh
Rất tĩnh lặng nhưng chẳng bao giờ hết nước
Đừng bao giờ là thủy tinh lấp lánh
Anh vụng về e rằng chẳng được đâu
Anh muốn mình mãi mãi bên nhau
Như chỉ có hai đứa mình tồn tại
Anh yêu em gọi tên em lần nữa
Cuộc đời này anh mãi gửi tình êm./.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9