hú hồn..!!....Xỉu..!!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 34 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 508 bài trong đề mục
ms.witch 05.04.2009 19:02:43 (permalink)
Minh Thanh ơi, chị đi gom "thơ 1 vần" về cho em nè . Đủ bộ "út ít ụt ịt" nhé !


thơ vần "út"


khổ cho chú út
người bé chút chút
ăn gì cũng sút
tay không cầm bút
cứ thì mút mút
mắt trông xa hút
cơn mưa vừa trút
nước đang thời rút
 nghịch còi tút tút 
say giấc liền phút

(Want)

 
Em út
chen chút
đứt nút
sút
chạy nước rút
qua đến úc
bị đuổi "cút"
đành ngồi mút
Kẹo ti tut
thít thút
cười hạnh phúc
Được chị chúc
Hoa ngâu..gút..!!
MT*love


thơ vần "ít".
 
Khi là con nít,
Mặc quần thủng đít,
Chân đi chữ mít,
Nói năng lít nhít,
Hun thì lít chít,
Khóc thì thút thít,
Ăn toàn bánh ít,
Ỉ toàn xơ mít,
Hỏi gì cũng ít,
Đích thị con nít?./.

(phuongnam1959)

Em con nít
Không thích mít
Nhưng rất thích
chuột chít

Vần "ụt"

Dưới gốc cây măng cụt
Có bóng người thậm thụt
Muốn hái trộm măng cụt
Tướng tá trông... đụt đụt
Mặt có vài cái mụt
Mồm thở nghe khùn khụt
Giơ tay lên lại rụt
Chó lao ra vùn vụt
Cuống quýt nên bước hụt
Tưởng là đời tắt phụt
May sao, có ông bụt
Trên đường đi... chống lụt
Ngang qua vườn măng cụt
Cứu được anh đụt đụt.

Rồi anh long trọng hứa với bụt
Từ nay không trộm (những thứ) gì vần ...ụt.

ăn măng cụt
ăn cả chục
Bụng lục xục
..ục ục..!!
Chạy hì hụt
như vượt ngục
Trúng phải "bụt"
hun..chụt chụt..!!
Không phải bụt
Mà là kẻ..vượt ngục..!!
 Kính Phục..!!

Vần "ịt"

Thuở bé em nuôi một con vịt
(Nuôi để chơi thôi, không để thịt)
Lồng em tự đan hơi tậm tịt
Cửa chằng dây chun, không phải bịt.
Từ sáng đến khi trời tối mịt
Em chỉ quanh quẩn bên lồng vịt
Hết hắt xì hơi rồi khụt khịt
Mẹ bảo em dị ứng lông vịt.

"Sự nghiệp chăn nuôi" thôi đành... xịt
Khi ba xách cả lồng đi thịt.

Em thích thịt
Không phải vịt
Chị biết "suỵt..!"
"người"...mới nghịch..!!
Em thích dịch
Mấy cuốn lịch
người mẫu..ngoài quốc tịch
Lúc tối mịt
( chị coi em "út ít ụt ịt "thành "úc ích ục ịch"..kìa..!! thơ gì mừ..kink thía..!!)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 19:41:07 bởi minhthanh_love >
#16
    ms.witch 05.04.2009 19:32:52 (permalink)


    Hú hồn...xỉu!!!
    Tỉnh dậy tiểu
    Chẳng ai biểu
    Tôi không điểu
    Nhưng dể hiểu
    Đấy cách kiểu
    Của người xỉu!!!

    thật xì tin
    Chỉ mới nhìn
    gì..xinh xinh
    Bỗng khiếp kinh
    Ngã cái "ình"
    Thiệt chẳng tin
    Đó là hình
    xỉu thình lình
    của anh...thiệt tình..!!
     
     
     
     
    #17
      mixoc14 05.04.2009 19:46:46 (permalink)
      (Thấy thi hữu lập quán "hú hồn...xỉu" nhưng chưa thấy xỉu.Cho Mốc mỗ tặng 1 bài thơ vui góp vui dể xỉu luôn nhé..chúc chủ quán đắt hàng...)
       
      Không tiếc thân này ta cứ nhông
      Dại khôn nhẹ nợ phận lông rông
      Kiếp này ở lỗ ta đâu sợ
      Những mảnh đời trai thỏa chí bồng

      Hội tụ nơi đây bởi ánh hào
      Thân trần như nhộng chí càng cao
      Đàn bà con gái mau lo sợ
      Phận nữ thân tơ hãy cúi chào

      #18
        ms.witch 05.04.2009 20:48:39 (permalink)


        (Thấy thi hữu lập quán "hú hồn...xỉu" nhưng chưa thấy xỉu.Cho Mốc mỗ tặng 1 bài thơ vui góp vui dể xỉu luôn nhé..chúc chủ quán đắt hàng...)

        Không tiếc thân này ta cứ nhông
        Dại khôn nhẹ nợ phận lông rông
        Kiếp này ở lỗ ta đâu sợ
        Những mảnh đời trai thỏa chí bồng

        Hội tụ nơi đây bởi ánh hào
        Thân trần như nhộng chí càng cao
        Đàn bà con gái mau lo sợ
        Phận nữ thân tơ hãy cúi chào

        Thấp thoáng từ xa dáng anh hào
        Nhìn gần hóa lại phường ma cao
        Dại khôn ta chọn nào há sợ
        Thỏa chí anh hào..mơ hái sao..!!
        Thân trần như nhộng..có thế nao
        Ai giỏi thì nhìn..cứ ước ao
        Thế nào cũng sặc..vì..khiếp vía
        Thì ra nhi nữ..xứ cào cào
        ( chào mốc , vào nhà Love chỉ có...xỉu..thôi..!! Ai tỉnh thì..tiếp tục..mần thơ..!! Lớp tiếp..chiêu..!)
         
        #19
          mixoc14 05.04.2009 20:57:03 (permalink)

          Không tiếc thân này ta cứ nhông
          Dại khôn nhẹ nợ phận lông rông
          Kiếp này ở lỗ ta đâu sợ
          Những mảnh đời trai thỏa chí bồng

          Hội tụ nơi đây bởi ánh hào
          Thân trần như nhộng chí càng cao
          Đàn bà con gái mau lo sợ
          Phận nữ thân tơ hãy cúi chào

          Thấp thoáng từ xa dáng anh hào
          Nhìn gần hóa lại phường ma cao
          Dại khôn ta chọn nào há sợ
          Thỏa chí anh hào..mơ hái sao..!!
          Thân trần như nhộng..có thế nao
          Ai giỏi thì nhìn..cứ ước ao
          Thế nào cũng sặc..vì..khiếp vía
          Thì ra nhi nữ..xứ cào cào

          Phai thời hú hí ở phương xa
          Chẳng biết khi mô mới lại nhà
          Những kẻ mất quần chờ phục sẵn
          Tựa bày mãnh hổ đợi xông pha
          Phừng phừng khí thế thân sư tử
          vuốt hổ nanh hùm mỏ quạ đen
          Giữ của không mau mau đến trả
          Chẳng lo lụt lớn nước ngang đầu

          #20
            ms.witch 07.04.2009 19:11:54 (permalink)

            Phai thời hú hí ở phương xa
            Chẳng biết khi mô mới lại nhà
            Những kẻ mất quần chờ phục sẵn
            Tựa bày mãnh hổ đợi xông pha
            Phừng phừng khí thế thân sư tử
            vuốt hổ nanh hùm mỏ quạ đen
            Giữ của không mau mau đến trả
            Chẳng lo lụt lớn nước ngang đầu

            Của người thì trả chứ giữ chi?
            Nói gì Lớp nghe chả hiểu gì
            Nước lụt kệ cha nước lụt chứ
            Mắc mớ chi em Mốc nói kỳ
            Hổ thì có Võ Tòng em xử
            Mỏ quạ thì được close up..three (in one)
            Cái quần quên mất còn hai mảnh
            Tắm biển thế này.....đâu..sexy..!!(í quên..đẹp quá..đi..!!)
            MT*love
            #21
              lyenson 07.04.2009 19:39:03 (permalink)
              Hú hồn!
              Sao lại xỉu?
              Thường khi sợ...
              Nhiểu
               
              Minh Thanh
              Cứ tưởng trai
              Ai dè gái
              Biểu...
               
              Nghe kiu
              Hong chạy đại
              Mà lại...
              Làm kiểu
              #22
                ms.witch 07.04.2009 20:31:07 (permalink)


                Hú hồn!
                Sao lại xỉu?
                Thường khi sợ...
                Nhiểu

                Hú..hồn..!!
                 mấy chấm "...." xỉu
                Lúc đó gì nữa
                Sao hiểu
                Cho nên
                Cuối cùng...Xỉu..!!
                Còn sợ..quá
                Cũng xỉu
                Thường sợ
                "Kíu"


                Minh Thanh
                Cứ tưởng trai
                Ai dè gái
                Biểu...
                 
                Lớp để hình là gái
                Sơn nghĩ sao là trai
                Thôi Lớp đành chịu
                hai phai..!!

                Nghe kiu
                Hong chạy đại
                Mà lại...
                Làm kiểu

                Sơn Kiu
                Ngu sao chạy
                Đứng lại
                "...iểu...iều...iêu"
                Ai hiểu sao hiểu..!!
                 
                #23
                  ms.witch 08.04.2009 21:50:35 (permalink)
                  Bệnh gì?
                   
                  Thường thường biếng ăn
                  Nay năng hơn trước
                  xưa ít uống nước
                  Giờ nuốt liên phanh
                  Nào giờ ghét chanh
                  Nay ăn phát khiếp
                  Mắt thì luôn thiếp
                  Cà gật cà gù
                  Đi đứng lừ đừ
                  Mặt như bom nổ
                  Ói nằm một chỗ
                  trông khổ thân ghê
                  chẳng biết bao giờ
                  Hết bị như thế?
                  MT*love
                   
                  Mê Đề
                  Bà chị thề
                  Không mua đề
                  Nhưng khi về
                  Ngồi thẩn thờ
                  Mặt ngu ngơ
                  Thấy Lớp về
                  Hỏi thấy ghê
                  "Tối qua mơ
                  Thấy gì hở
                  May hay gở
                  Nói sơ sơ
                  Cho tao sổ"
                  Nghe...ngợp thở
                  Quá là sợ..!
                  Đúng ma đề..!!
                  MT*love
                   
                  Love bắn bi...!!
                  Vui nhỉ?
                  có ba bi
                  Chấp hai bi
                  Còn một bi
                  Nghỉ..!
                  Sao đi?
                  Anh cười khì
                  Ngốc thế mi?
                  Anh hai bi
                  em một bi
                  Bắn thế nì
                  Mắc chi
                  Để anh chỉ
                  Cầm..cây..nì
                  Thoọc..dziên..bi
                  Bi vu vi
                  Rồi rù rì
                  Trúng lỗ..thì
                  di..!!
                  (yi : một)
                  MT*love
                   
                  Hú hồn... xỉu
                  Top thiệt đểu
                  Nghe sơ..hiểu
                  Muốn phát biểu
                  Love này điêu
                  Lại thiệt liều
                  Biết vài chiêu
                  Đã quấy nhiễu
                  Chẳng mỹ miều
                  Ai thèm iêu..!!
                  MT*love
                   
                  Lâu lâu mất nết
                  Mấy anh chạy hết
                  Thiệt là vui như
                  Tết...!
                  Cười nhiều nên mệt
                  Love thiệt ngốc nghếch
                  Mấy anh mà giận
                  Chêt...!!
                   
                  Có bà chị thích cà rem
                  Thấy love có được bả thềm giành ngay
                  Love em cái tính ngây ngây
                  Bả giành cho bả...như vầy là xong
                  Nhưng mà thiệt là uổng công
                  Cà rem bỗng chảy ròng ròng tan luôn
                  Love tiếc nhìn cứ buồn buồn
                  Ước gì mình hóa thành luồng hơi kem
                  Quẩn quanh bên chiếc cà rem
                  Cất vào tủ đá ai thèm...kệ...ai...!!
                  MT*love
                  #24
                    ms.witch 08.04.2009 22:02:17 (permalink)
                    Bả lớn Love nhỏ[sm=tomato.gif]
                    Hai đứa hai mỏ[sm=ex8.gif]
                    Lỏ khỏ suốt ngày[sm=ex7.gif]
                    Trời đày số khổ
                    Yêu chi một chỗ
                    Rồi đổ lửa xăng[sm=z_gun_bandana.gif]
                    Nổ văng tứ phía
                    Banh như xác mía
                    Đến tía cũng thua
                    Cái tội a dua
                    Cho chừa nghen Lớp
                    Lớp sợ quá khớp[sm=sofa.gif]
                    Đi Shop trốn luôn
                    Bả acid tuôn[sm=thinking.gif]
                    Dính ngay khuôn mặt
                    Lớp giờ im bặt
                    Nằm tắt tài luôn
                    May không ở "chuồng"
                    Hú hồn...chắc xỉu...![sm=crazy.gif]
                    MT*love
                     
                    #25
                      Đình Thế 08.04.2009 22:49:51 (permalink)
                      Chào Lớp
                      Tên nghe đã khớp
                      Nhưng thấy Lớp cười
                      Tui muốn
                       Đớp!

                      Hao iu Lớp
                      Gặp, mắt đã chớp
                      Cũng muốn nhào dzô
                      Tự nhủ lòng,
                      Tớp! (Stop)

                      #26
                        ms.witch 10.04.2009 04:51:27 (permalink)


                        Chào Lớp
                        Tên nghe đã khớp
                        Nhưng thấy Lớp cười
                        Tui muốn
                        Đớp!

                        Hao iu Lớp
                        Gặp, mắt đã chớp
                        Cũng muốn nhào dzô
                        Tự nhủ lòng,
                        Tớp! (Stop)


                        Ặc ặc ngợp
                        Đừng có đớp
                        Mà anh hãy
                        Shop
                        Anh nhìn lớp
                        Như tia chớp
                        Rồi lại muốn
                        tớp
                        Tại vì khớp
                        cô em Lớp
                        Nên đành tặng
                        xác ướp..!!
                        MT*love
                         
                        #27
                          Người lính 11.04.2009 01:46:24 (permalink)
                           
                           
                           
                          Đêm Yết Hậu
                          Love thích nhậu
                          Không có lẩu
                          Love đòi tậu...
                           
                          Mất điện thoại
                          Trên đường chạy
                          Đến trường dạy
                          Thiệt tai hại...
                           
                          Thi hữu ngủ
                          Thức lãnh đủ
                          Sư tử rũ
                          vẫn chăm chú...
                           
                          Thơ hú hồn
                          Thiên hạ đồn
                          Ý - Tứ - Ngôn
                          Phải thiệt rộn...
                           
                          Phục nàng Love
                          Mở cái top
                          Toàn khách xộp
                          Nhưng sợ... ngộp!
                          #28
                            ms.witch 11.04.2009 01:57:10 (permalink)


                             


                            Đêm Yết Hậu
                            Love thích nhậu
                            Không có lẩu
                            Love đòi tậu...
                             
                             

                             
                            Mất điện thoại
                            Trên đường chạy
                            Đến trường dạy
                            Thiệt tai hại...
                             
                            Thi hữu ngủ
                            Thức lãnh đủ
                            Sư tử rũ
                            vẫn chăm chú...
                             
                            Thơ hú hồn
                            Thiên hạ đồn
                            Ý - Tứ - Ngôn
                            Phải thiệt rộn...
                             
                            Phục nàng Love
                            Mở cái top
                            Toàn khách xộp
                            Nhưng sợ... ngộp!

                             
                            Sộp...đi xế hộp
                            Vào rồi..xì tốp
                            Hỏi vì sao thía
                            Bộp
                            cứ như tia chớp
                            Mấy anh bỏ Lớp
                            Thía thì cũng vậy
                            Sớm..!
                             
                            #29
                              Kẻ Ngông 11.04.2009 13:17:20 (permalink)
                              Dạo quanh làng
                              Thấy cô nàng
                              Minh Thanh " Lớp"
                              Mắt chớp chớp
                              Miệng xinh xinh
                              Sắc lung linh
                              Dáng hữu tình...
                              Ngông ngắm nhìn
                              Lòng lặng thinh
                              Bỗng rung rinh...!
                              Ôi rùng mình
                              Bất thình lình
                              Nó trân trân
                              Giận châu thân
                              Chưa phải lúc...!!!
                              Cứ nhúc nhúc...!!!
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 34 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 508 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9