hú hồn..!!....Xỉu..!!
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 34 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 508 bài trong đề mục
ms.witch 19.05.2012 00:11:48 (permalink)

Hai người lên phát vần ồn...
Một người khiếp vía liền dồn qua u
Tui đây mắt nhắm giả mù...
Tay sờ quờ quạng...đụng mu...hết hồn



Vần u ngâu xướng ôn tồn
Mà huynh Sơn cũng hết hồn là răng ?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng...căng
Thôi thì love tiếp tục săn vần ồn.

ms.witch 02.06.2012 00:12:34 (permalink)
Đêm nay không nhạc cũng không loa
Chẳng biết làm chi để hết giờ
Theo bước người xưa ra cửa sổ
Rồi vào đóng cửa ngắm nhà thơ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2012 00:15:12 bởi minhthanh_love >
ms.witch 16.06.2012 11:56:14 (permalink)
Vần ồn em cứ luyện ôn
Bí từ em vớ cả trôn để vào



lyenson 19.06.2012 20:09:12 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Vần ồn em cứ luyện ôn
Bí từ em vớ cả trôn để vào




Người ngu thích chốn ồn ào
Kẻ khôn tìm cách đưa vào vần...eo (L)
ms.witch 20.06.2012 14:33:19 (permalink)


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: minhthanh_love

Vần ồn em cứ luyện ôn
Bí từ em vớ cả trôn để vào




Người ngu thích chốn ồn ào
Kẻ khôn tìm cách đưa vào vần...eo (L)



Chim khôn chim chọn vần....eo
Bướm khôn bướm mới phải trèo lên chim

ms.witch 04.07.2012 16:47:16 (permalink)
Vạ từ tại miệng mà ra
Giờ thì vạ chắc bay qua màn hình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Mấy anh xinh đến mức nhìn phát ghê
Thơ thì quả hết chỗ chê
Nhưng mà chỗ chửi ê hề đó nha

Thi sĩ Ba trợn 04.07.2012 21:15:01 (permalink)
Trông người mà nghĩ đến ta,
Mầm chồi lá mọc tà la mà thèm
Thanh xinh Thanh...núp bên rèm,
Ai trông thấy muốn...tòm tem cứ vào...
Rei Hino 09.07.2012 13:55:22 (permalink)
Thanh xinh Thanh núp bên rèm (Trợn)
Trợn xinh Trợn đứng Trợn rình...xinh hơn
Ước gì anh vẫn cô đơn
Anh nhờ ca sĩ ôm đờn (đàn)...làm thơ.

Siêu Trầm 24.07.2012 15:23:55 (permalink)
Mấy sis thì có cái ồn
Mấy bro cơ bắp nên dồn cục u
U - Ồn giáp mặt tại mu (*)
Phân tranh dài, ngắn một dù là xong.
 
 
-----
(*) tiếng "mưu" người miền Nam chỉ đọc được là "mu" thôi, xin thông cảm.
 
ms.witch 24.07.2012 18:58:17 (permalink)
Hôm qua đấu võ bên làng
Thấy Trợn đi đến nên càng đánh hăng
Đêm về trời lại không trăng
Siêu trầm đeo cái ồn quăng trúng người

Siêu Trầm 08.08.2012 19:20:51 (permalink)

Trích đoạn: minhthanh_love

Hôm qua đấu võ bên làng
Thấy Trợn đi đến nên càng đánh hăng
Đêm về trời lại không trăng
Siêu trầm đeo cái ồn quăng trúng người



 
 
Siêu Trầm đứng giữa u - ồn
Thích bro, thấy sis bồn chồn cũng ham
Thôi thì trót lỡ nhúng chàm
Chia ngày chẳn, lẻ đặng làm trọn vai
ms.witch 10.08.2012 22:05:41 (permalink)

Siêu Trầm đứng giữa u - ồn


Hú hồn, thôi chết! cái hồn còn nguyên!

ms.witch 25.08.2012 23:19:49 (permalink)
Ngồi buồn mắt ngó ti vi
Nửa coi hoa hậu, nửa thì xem thư
Không ngờ mình giỏi thế ư!
Nồi canh dưới bếp từ từ đen thui.




Công Hòa 28.08.2012 13:04:58 (permalink)



May rằng Thanh chẳng của riêng ai
Chứ nếu không thì có mờ....tài?
Gía thuộc về tui thì phải biết
Nấu nướng này ăn gậy lai rai

C H

Lâu rùi chẳ găp Lớp hồi này phẻ hông
ms.witch 28.08.2012 19:08:56 (permalink)
Huynh k nghe :

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
Cái gì cũng biết thiệt tình: quỷ ma.
Thanh cũng là con người ta
Nên có cái dở cũng là thường thôi.



chào huynh, nhờ phúc huynh hỏi thăm Lớp khoẻ.


Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 34 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 508 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9