HẸN KIẾP SAU
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 88 bài trong đề mục
LÊ SƠN VŨ 12.10.2017 18:55:44 (permalink)
0
TÂM SỰ CÙNG CHA
Sáng xỉn chiều say:"Mặc sự đời!"
Trượng Phu sao sao "tệ" thế Cha ơi!
Cha say nghiêng ngã:Con thêm tủi!
Chồng xỉn bê tha:Vợ cạn lời!
Bè bạn một lòng say tới đỉnh
Vợ con mặc kệ lệ dầm rơi
Cổ kim đau khổ đều do rượu
Cha được gì sau mỗi cuộc chơi???!!!
Lê Sơn Vũ
Quý tặng Hưng. Công Ty TNHH May Mặc First Team Việt Nam.
#46
    LÊ SƠN VŨ 12.10.2017 19:04:35 (permalink)
    0
    CHẲNG HẸN VỀ
    Sáng "vát chai" đi chẳng hẹn về
    Sớm chiều say xỉn mãi lê thê
    Vợ con nuốt lệ đành câm lặng
    Bởi sợ bất hoà thiên hạ chê!
    Lê Sơn Vũ. (Thể theo đại ý của Hưng ). Kỷ niệm nha Hưng!
    #47
      LÊ SƠN VŨ 12.10.2017 20:27:08 (permalink)
      0
      Bài thơ này Mình đã hữu ý dẫn dắt Nhân Vật từ sự chia cách thông thường của Quy Luật Sinh Tử đến Chân Lý vượt thoát Tử Sinh lìa khổ được vui của NHÀ PHẬT!
      Mong gởi đến Quý Bạn Yêu Thơ thông điệp :" Hợp _ Tan, Thành _ Bại v.v. Vốn có Nhân Duyên của nó! Hy vọng rằng thông điệp nhỏ này sẽ sớm được lan truyền rộng rãi đến Quý Bạn Yêu Thơ ngõ hầu tìm được sự đồng cảm từ phía Quý Bạn Yêu Thơ nói nói chung và những ai có cùng tâm trạng như Nhân Vật nói riêng! Sơn Vũ xin chân thành cảm ơn đến tất cả những ai đã,đang và sẽ đọc thơ của Vũ!


      NGUYỆN BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG

      Chúng mình đã vượt mọi sơn khê
      Dốc sức cũng nên ước hẹn thề
      Nắm được tay nhau mừng đẫm lệ
      Nguyện vì nhau vẹn nghĩa Phu Thê

      Anh muốn có con để ẩm bồng
      Thương Anh cứ ngày đợi đêm trông
      Khi mình nghe tiếng con trai khóc
      Hạnh phúc trào dâng khắp cõi lòng!!!

      Hương lửa bốn năm vẫn mặn nồng!
      Ngập tràn hạnh phúc thỏa chờ mong
      Bỗng đâu ập đến cơn giông tố!
      Đã cuốn mất Anh giữa bảo giông!!!

      Hai Mẹ Con Em suối lệ ròng!
      Em như chết điếng giữa cuồng phong!
      Ôm con phút tiễn Anh Em ngất!!!
      "Mộ lấp lâu rồi vẫn đứng trông!!!"

      Em cứ ngỡ Em đã chết rồi!
      Con khờ Mẹ dại khổ nhân đôi
      "Không Anh khó nhọc ai gồng gánh?!!
      Tâm sự vui buồn ai sẻ đôi?!!"

      Em mới đôi mươi đã mất Anh!
      Từng đêm nhỏ lệ suốt năm canh
      Lời Anh như quyện vào trong gió
      Kỷ niệm phủ vây giấc chẳng thành!

      Cứ thế mỗi đêm đếm lệ sầu!
      Con mình nào có tội chi đâu!
      Mới lên bốn tuổi thì Cha mất!
      Muốn được Cha bồng có được đâu!!!

      Vắng Anh buốt lạnh cả cô phòng!
      Em khóc hỏi Trời sao bất công?!!
      Vỗ giấc cho con lòng quặn thắt!!!
      "Em chắc rằng Anh cũng nát lòng!!!"

      Khi con thơ biết hỏi về Cha
      Em khóc nhìn con dạ xót xa!
      Thấy Mẹ khóc nên con cũng khóc!
      Em đành hướng chuyện khác cho qua!

      Mười năm sống trọn đạo vì Anh!
      Em đã hy sinh cả tuổi xanh!
      Phấn son xếp lại dầm mưa nắng!
      Nguyện dưỡng nuôi con đến trưởng thành!

      Những lúc khó khăn đến tột cùng!
      Vì Anh chẳng để dạ mong lung!
      Em nhìn di ảnh Anh an ủi!
      Nguyện giữ cho tròn chữ thủy chung!

      Anh thuở sinh thời trọng nghĩa nhân!
      Với ai Anh cũng giúp ân cần!
      Phần Em kính phục thương Anh lắm!
      Bởi thế đường dài mới vững chân!!!

      Nuốt lệ mười năm vượt bảo giông!
      Anh nơi mây gió hãy yên lòng!
      Con Anh khôn lớn tròn nhân nghĩa!
      Em vẫn vì Anh lánh bướm ong!

      Niệm Phật mười năm Em ngộ ra!
      Nên bao đau khổ cũng dần qua!
      "Hợp_Tan" âu cũng do duyên _ nghiệp!
      Chứ chẳng ai làm chia cách ta!

      Mỗi đêm Em mỗi nguyện cho Anh!
      Xin hãy cùng Em:"Dạ chí thành!"
      Niệm Phật nghe Kinh cầu giải thoát!
      Bởi vì vạn pháp vốn :"Hư danh!"

      Nhờ duyên mình cách trở Âm _ Dương
      Anh đã ra đi để mở đường!
      Giúp Mẹ con Em tìm đến PHẬT!
      Hẹn nhau Anh nhé chốn "Tây Phương"!!!
      Lê Sơn Vũ (0848444437)(lesonvu37@gmail.com )
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2020 16:31:46 bởi LÊ SƠN VŨ >
      #48
        LÊ SƠN VŨ 12.10.2017 21:53:57 (permalink)
        0
        [This post was marked as helpful]
        NGUYỆN ĐỂ LÒNG ĐAU

        Mất Chồng khi tuổi mới đôi mươi!
        "Nhà nhỏ vắng đi:"Bóng một Người!"
        Thầm lặng nuôi con trai bốn (4) tuổi.
        "Những mong con trẻ mãi vui cười!!!"

        Nuôi con chiếc bóng đã dần quen!
        Có lúc:"Dầu khô" ngỡ "tắt đèn!"
        Có lẻ Chồng con truyền nghị lực!
        "Nên giông bão thoát được nhiều phen!"

        Lần con "bệnh nặng" lại "tay không!"
        Ong Bướm nhiều nơi "nguyện gánh gồng!"
        Túng thế "toan" "đưa chân nhắm mắt!"
        "Vì con" nhưng "nghĩ" "sợ đau Chồng!"

        Thờ Chồng sống trọn vẹn vì con!
        Mặc kệ xác thân sớm héo mòn!
        "Ngăn lối Bướm Ong :"Bằng mọi cách!"
        Phấn son buông bỏ "khóa" tim son!

        Mẹ con nhàn nhã sống "thong dong!"
        Những tưởng mãi "ngăn" được Bướm Ong!
        Anh đến mang "xuân" và "gió lạ!"
        "Hại Tôi phải nhận vết thương lòng!"

        "Tôi "cố" xây thành lấp lối Anh!!!"
        Tốn bao công sức vẫn không thành!
        "Anh cao tay quá!!!":"Lời đường mật!""
        Thành lũy Tôi xây:"Sụp đổ nhanh!"

        Những tưởng lòng Tôi giá lạnh rồi!
        "Thờ Chồng và chỉ biết con thôi!"
        Tôi "van" Anh mãi:"Đừng theo đuỗi!!!"
        Anh vẫn "đưa tình""hại chết Tôi!!!"

        "Nước chảy xiết nên đá phải mòn!"
        "Lần ba" nghe "loạn" nhịp tim son!
        Chính Anh đã hại Tôi "tơ rối!"
        Nghĩ "tội" và nghe "ngại" với con!

        Thuyết phục"con trai cũng dễ dàng!
        Mẹ con hy vọng sẽ bình an!
        Chỉ lo Anh kém Tôi nhiều (7) tuổi!
        Không biết rồi Anh có vững vàng?!!

        Mẹ con dự định sống cùng Anh!
        Xây lại mộng vàng dưới mái tranh!
        Chưa kịp vui thì đau khổ đến!
        "Sao Anh nỡ "dối gạt!" cho đành?!!

        Biết Anh đã có vợ; hai con.
        Mộng ước trong Tôi "tắt":"Chẳng còn!"
        "Tôi đã rút chân từ phút ấy!!!"
        "Để Anh gia đạo được vuông tròn!"

        Anh bảo Vợ Con "lỡ" có rồi!
        "Giá như Người gặp trước:"Là Tôi!"
        Anh thề chỉ "mỗi" Tôi "duy nhất!""
        Nên:"Buộc chọn thêm" "mỗi" Tôi thôi!

        Lòng Anh Tôi hiểu rất "chân thành!"
        "Cùng "gánh" chung sầu thôi nhé Anh!
        "Nuốt lệ vào tim đừng lỗi đạo!"
        "Làm Người đừng để mất thanh danh!"

        Anh hỡi từng đêm đếm lệ sầu!
        "Nhớ Anh nào có ngủ được đâu!"
        "Dẫu mình chẳng thể chung mơ ước!"
        "Vẫn muốn "thấy" Anh đến bạc đầu!"

        Tôi khổ vì ngăn lối Bướm Ong!
        "Nhưng không bằng một nỗi đau lòng!"
        "Có "Nàng Mỹ Nữ" theo Anh mãi!!!"
        "Tôi đã "ghen" nhưng "ngại" với lòng!"

        Đã khổ không duyên đến với nhau!
        Chỉ Anh mới "Xoá" được cơn đau!
        Xin chung thủy với "hai Người" nhé!!!
        Bởi "lặng lẽ ghen" lệ mãi trào!

        Chưa biết "chăn đơn" đến lúc nào!
        Còn duyên "xin được" "ở gần" nhau!
        "Giữ Anh" trong những ngày đơn bóng!
        "Muốn bước chung đường:"Hẹn Kiếp Sau!!!"
        Lê Sơn Vũ (0848444437)_ lesonvu37@gmail.com)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2020 16:38:59 bởi LÊ SƠN VŨ >
        #49
          LÊ SƠN VŨ 12.03.2021 09:50:48 (permalink)
          0
          ĐÀNH CHÔN KỶ NIỆM

          Xin trả nhẫn chẳng dám phiền Anh nữa!
          Em khóc thương lối mộng rẽ đôi đường!
          Anh đã làm hoa thắm nhạt sắc hương!
          Bao kỷ niệm đành chôn đờ đẫm dạ!!!

          Không đến được với nhau em đau quá!
          Vì yêu Anh ruột như cắt thành trăm!
          Không riêng gì đau khổ ở trong tâm!
          Em đã khóc lệ sầu như nước biển!

          Anh phụ bạc nhưng em còn lưu luyến!
          Mãi tương tư gậm nhấm nỗi sầu đau!
          Yêu thương này tạm trả lại trăng sao
          Em chấp nhận đơn phương sầu lẻ bóng!!!

          Một hy vọng dẫu huyễn như ảo mộng
          Lòng của em vẫn đợi một con đò!
          "Chung mái nhà" dẫu mộng hóa tàn tro!
          Em vẫn nguyện sắt son chờ kiếp khác!!!

          Lê Sơn Vũ (0848444437_0978844437)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2021 07:49:03 bởi LÊ SƠN VŨ >
          #50
            LÊ SƠN VŨ 12.03.2021 11:10:32 (permalink)
            0
            PHẬN GÁI ĐỜI TÔI

            Phận số đời tôi thật thảm thương!
            Cha tôi thảm bại giữa thương trường.
            Chủ quan thua trí thằng phản tặc!
            Nó chặn Cha tôi mọi ngã đường!

            Cha mất Tập Đoàn lại trắng tay!
            Gia đình tôi mất cả tương lai
            Tập Đoàn bị kẻ gian tà chiếm!
            Mẹ Cha khó nén nỗi đau này!!!

            Cha mất Tập Đoàn bởi tiểu nhân
            Lầm tin phải rước họa vào thân
            Nợ oan phải gánh mà tức tưởi!!!
            "Bẫy hiễm khéo gài rút trễ chân!!!

            Thua trí Cha tôi nợ chất chồng
            Tiền đồ phản tặc lấy như không!
            Mẹ Cha uất hận lìa dương thế!
            Bỏ Chị Em tôi hứng bão giông!

            Phản tặc lại tìm cách thả câu
            Ép tôi phải mặc áo cô dâu
            Nợ Cha em dại đành ôm hận!!!
            Nuốt lệ lặng nhìn cảnh bể dâu!!!

            Tập đoàn trúng kế nợ bao vây
            Cha Mẹ quy tiên khổ chất đầy
            Muốn xóa nợ đành ưng phản tặc!!!
            Má hồng cam tạm phận bèo mây!

            Bồ liễu bán mình thế nợ Cha!
            Tình Quân ơi chết mộng đôi ta!
            Kiếp sau chung mộng Tình Quân nhé!
            "Em phải nộp mình giết tuổi hoa!!!"

            Gượng cười qua mặt kẻ gian manh!
            Đắng nghét lòng khi gọi tiếng "Anh"
            Ôm hận chung chăn thằng bất nghĩa!
            Đợi chờ cơ hội báo thù nhanh!!!

            Mỗi ngày oán hận chất thêm cao!!!
            Quyết tính cho xong nợ trước _ sau
            Tương kế tiểu nhân mà tựu kế!
            Bắt thằng phản tặc nếm thương đau!!!

            Phải giả vợ ngoan quyết báo thù!
            Mặc tâm hồn ngột ngạt âm u
            Cắn răng phục vụ chờ cơ hội!
            Quyết bắt tiểu nhân thọ ngục tù!!!

            Dẫu phải hy sinh cả tuổi hoa
            Miễn sao trả được mối thù nhà!
            "Thằng chồng phản tặc"" Mi" chờ đó!!!
            Ta "quyết rửa thù" giúp Mẹ Cha!!!

            Lê Sơn Vũ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2021 09:48:36 bởi LÊ SƠN VŨ >
            #51
              LÊ SƠN VŨ 18.03.2021 16:38:41 (permalink)
              0
              BÙA YÊU
              Anh luyện "Bùa Yêu" quá đổi linh!
              Mọi Người đều phục cách cầm binh
              Tiến quân thắng lớn hơn trăm trận
              Nhờ có "Bùa Yêu" hỗ trợ mình!

              Gặp Em Anh rút kiếm ra oai!
              Vào trận liền mang thương tích ngay!
              Gặp phải Em Bùa "vô tác dụng!"
              Lần đầu gặp đối thủ cao tay!

              Dũng Tướng oai danh thật lẫy lừng!
              Dẫu ba lần bó gối khom lưng!
              Tôi nguyền quyết luyện "Bùa Yêu" lại
              "Phải thắng được Em dạ mới ưng!!!"
              Lê Sơn Vũ (0978844437)
              #52
                LÊ SƠN VŨ 21.03.2021 14:01:51 (permalink)
                0
                QUÀ CHO CON GÁI

                Này con gái hãy đến ngồi bên Mẹ!
                Cùng chuyện trò để thêm hiểu nhau hơn!
                Hai Mẹ Con không ít lúc giận hờn
                Nhưng tất cả là vì thương con đó!!!

                Mẹ cẩn thận sửa con từng lỗi nhỏ!
                Ngàn lo âu từ thuở mới lọt lòng!
                Vì hai con Cha Mẹ chẳng quản công!
                "Thầm hạnh phúc nhìn hai con cười giỡn!"

                Chờ thắc thõm từng ngày con khôn lớn!
                Lo ươm mầm cho con những ước mơ
                Để hai con được trọn vẹn tuổi thơ
                "Thì Cha Mẹ gần cạn khô nhựa sống!!!"

                Cha Mẹ khó vì sợ con hư hỏng!
                Mẹ la rầy chỉ muốn tốt cho con!
                Lắm khi Cha tức giận trút roi đòn
                "Con có biết Mẹ cũng đau thắt ruột!!!"

                Con trở bệnh Mẹ sắc từng thang thuốc!
                Con khỏe rồi Mẹ mới ngủ được yên
                Nặng đôi vai bởi cơm áo gạo tiền
                Đôi chân mõi bởi dòng đời hối hả!

                Tình Cha Mẹ rộng sâu như biển cả!
                Nước biển xanh:" Vẫn một vị mặn nồng!"
                Mẹ nói đây chẳng phải Mẹ kế công
                "Ơn Cha Mẹ không ai đền trả nổi!!!"

                Chắc con gái đã hiểu lời Mẹ nói
                Nên mắt buồn nhuốm lệ phải không con?!!
                Con gái nay đã đến tuổi trăng tròn
                Con của Mẹ đã thành "Cô Thiếu Nữ!"

                Hãy nghe Mẹ tập giữ gìn ý tứ!
                Hãy dịu dàng hãy thùy mị nết na
                Biết đảm đang mọi công việc trong nhà
                Phải khéo léo tròn Công, Dung, Ngôn, Hạnh...

                Thấy việc khó bền tâm đừng né tránh!
                Biết yêu thương biết hiếu thảo vị tha...
                Tập chắc chiu tiết kiệm tập lo xa
                Luôn hướng thượng giữ gìn Chân Thiện Mỹ...

                Lời Mẹ dạy kết tinh từ Chân Lý
                Của Tổ Tiên truyền lại đến ngày nay
                "Con gái ngoan" Nghe đừng bỏ ngoài tai!
                "Mẹ luôn sống như những gì Mẹ dạy!!!"

                Mẹ chỉ có một trai và một gái
                Tình yêu thương Cha Mẹ vẫn chia đồng!
                Con gái ơi:"Nào có chuyện bất công!!!"
                Khi con thấy mình kém phần ưu ái!

                Mẹ với con trót sinh là phận gái!
                Cha và Anh là Quân Tử Trượng Phu
                Nữ với Nam phân định rõ Cương _ Nhu
                Người Phụ Nữ luôn đứng sau Nam Tử!

                Xin nghe Mẹ mà yên bề Nhi Nữ!
                Theo Thánh Hiền mà vui vẻ hy sinh
                Bởi Cổ Kim Nam Tử vẫn hơn mình
                Vui nhường bước cho vẹn tình Nhi Nữ!

                Mẹ cạn tỏ con gái thông rồi chứ?!
                Xóa hiểu lầm hết giận Mẹ phải không?!
                Bởi tình thương Cha Mẹ vẫn chia đồng!
                Nào có chuyện:"Thương trai nhiều hơn gái!!!"

                Cha Mẹ hứa từ nay bù đắp lại!
                Vì ngày xưa còn khổ lắm con à!
                Trăm thứ tiền vây kín lấy Mẹ Cha!
                Đành ép dạ ưu tiên Anh Hai trước!

                Con gái ạ! "Những gì con chưa được!"
                Thì giờ đây Cha Mẹ sẽ ưu tiên
                Dẫu hôm nay Cha Mẹ vẫn thiếu tiền
                Nhưng không thể để con chờ đợi mãi!

                Mẹ cố gắng mua:"Nụ cười con gái!"
                Phần Anh Hai giờ cũng tạm đủ rồi
                Tuổi Trăng Tròn:"Tội con gái Mẹ thôi!"
                Mẹ nhất định tặng con quà sinh nhật!

                Mẹ sẽ biến ước mơ thành hiện thực!
                Chiếc "OPPO NEO 7" thuộc về con!
                Mẹ chỉ xin con hứa sẽ làm tròn!
                "Lời Mẹ dạy khắc sâu vào tâm thức!!!"

                Chuyện đèn sách phải chuyên tâm tích cực!
                Gắng học hành để vững chắc tương lai!
                Con gái thì lo gấp bội con trai
                "Phải lo đến tận ngày con xuất giá!

                "Mẹ nuôi con không mong con đền trả!
                Chỉ mong con hiểu Lễ Nghĩa mà thôi!
                Chỉ vậy thôi mãn nguyện Mẹ Cha rồi!
                Thương Cha Mẹ y lời con gái nhé!

                LÊ SƠN VŨ (0848444437 _ 0978844437 _ 0933544437)

                Quý tặng Chị Hương và con gái của Chị _ Bé Diệu

                Mình rất xúc động khi nghe tâm sự chân thành từ Chị Hương: "Con gái muốn Mẹ tặng chiếc Điện Thoại OPPO NEO 7 trong ngày Sinh Nhật".
                Dầu vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Chị sợ con gái buồn vì con gái đã đến tuổi trăng tròn(...!) Nên Chị quyết tâm thực hiện ước mơ cho con gái bằng mọi cách có thể!
                Chị muốn nhờ món quà tinh thần này gởi đến con gái một tâm nguyện muốn con gái sống theo Đạo Lý Thánh Hiền biêt hướng thượng và giữ gìn Chân Thiện Mỹ. Chị mong con Chị sống chuẩn mực như một Phụ Nữ Á Đông thuần túy như Chị!
                Mình cảm nhận một cách sâu sắc tâm nguyện Thiêng Liêng của Người Mẹ! Tâm nguyện đó đã chạm sâu đến trái tim mình nên mình đành mạo muội mượn bút thay Chị Hương làm cầu nối hy vọng sẽ truyền tải được một phần thông điệp Thiêng Liêng từ trái tim Người Mẹ hết lòng vì con và đó cũng là tâm sự chung của rất nhiều Người Mẹ khi nghĩ đến tâm trạng của con mình nhất là con gái tuổi trăng tròn!
                Mình chưa biết có truyền tải đúng phần nào thông điệp từ trái tim của Người Mẹ hay không và con gái Chị có hiểu đúng phần nào thông điệp mà Chị Hương nhờ mình truyền tải hay không nhưng mình cũng rất hy vọng qua cái nhìn mộc mạc được gởi gắm qua mấy câu thơ chân thành sẽ ít nhiều cảm được tâm tư của Bé Diệu để trên đời này có thêm nụ cười mãn nguyện của Người Mẹ và có thêm một Thiếu Nữ chuẩn mực Á Đông thuần túy như Chị Hương!
                Quả thật chính tình yêu thương xuất phát từ trái tim...chính là chất dinh dưỡng, năng lượng...nuôi sống tâm hồn mỗi con Người! Là chất liệu gắn kết những thành viên trong gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác!
                Mình thật hạnh phúc khi đang là Người đầu tiên cảm nhận sự lan tỏa yêu thương từ trái tim Người Mẹ!!! Xin chân thành chia sẻ đến Quý Bạn đã đang và sẽ yêu thơ. Trân trọng!!!
                Lê Sơn Vũ.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2021 09:09:59 bởi LÊ SƠN VŨ >
                #53
                  LÊ SƠN VŨ 21.03.2021 19:18:37 (permalink)
                  0
                  TRÁCH THẦN TÌNH ÁI

                  Thần Ái Tình ơi Tôi trách Ông!
                  Ông gây bao thảm cảnh đau lòng
                  Hỗ danh Thần Thánh đầy năng lực!
                  "Mà quản ái tình cũng chẳng xong!!!"

                  Ông thích tạo chi cảnh lá lay?!!
                  Đùa vui gây thảm họa đêm ngày!
                  Chồng thì lừa Vợ đi theo gái!
                  Vợ lại đối Chồng sống với trai!

                  Ông chẳng thấy mình "tắc trách" sao?!!
                  Ông chưa làm được việc hay nào!
                  Vợ Chồng Ông xúi quên chung thủy!
                  Ông để gái trai mãi "gạt" nhau!!!

                  Ông hãy nhìn đi những "Nạn Nhân!"
                  Bị Ông xúi giục trót sa chân
                  Gia đình tan nát đời bi thảm
                  Một phút yếu lòng giết bản thân!

                  Ông tạo biết bao cặp trái oan!
                  Họ đều nhận kết cục ly tan
                  Tận cùng đau khổ không phương hướng
                  Ông hỡi ai làm họ oán than?!!

                  Những cặp thật lòng đến với nhau!
                  Họ đang bị lắp lối ngăn rào!
                  Họ "cần Ông giúp" Ông "lơ đễnh!"
                  "Vô cảm" mặc tình họ khổ đau!

                  Trai gái nhớ thương ấy lẽ thường!
                  Ông bày chi lắm cảnh tai ương
                  Hai bên Nam _ Nữ yên gia đạo
                  Ông lại đùa cho họ nhớ thương!

                  Ông "ác" chi mà ác thế Ông?!!
                  Ông xui họ gạt Vợ lừa Chồng
                  Ông cho họ sống vui đôi phút
                  Rồi khổ muôn đời Ông thấy không?!!

                  Ông thấy Ông đùa có quá ngông?!!
                  Người ta đang thuận Vợ yên Chồng!
                  Ông xui họ gặp rồi "say nắng!"
                  Để thảm họa lan khắp Đại Đồng!!!

                  Ái tình đang hại chết Người Ta!
                  Tôi thấy mà ngao ngán xót xa!
                  Tình ái đảo điên suy đạo đức!
                  Làm bao kẻ nát cửa tan nhà!

                  "Kẻ Tục" nhưng Tôi biết nhói lòng!
                  "Nạn Nhân" mỗi lúc một thêm đông
                  Tôi nhìn thảm họa mà rơi lệ
                  Tôi quá "bất bình" mới "oán" Ông!!!

                  Bao giờ Ông mới chịu dừng tay??!
                  Ông "giỡn" quá đà Ông có hay?!!
                  Ông "tắc trách" nên gây tội ác!
                  Ông nên khắc phục tội mình ngay!

                  Xin Ông kết thúc thú vui này!!!
                  Thần Thánh kíp nghiêm túc sửa sai!
                  Để Thế Giới bình yên trở lại!
                  Không còn ai dối gạt tình ai!

                  Kiếp nạn lớn dần khó trở tay!
                  Đừng làm "bầy trẻ" khổ đau hoài!
                  Mẹ Cha chúng "dại" đương nhiên khổ!
                  Chứ chúng "tội gì" phải gánh thay???

                  Xin hãy nghe Tôi thức tỉnh lòng
                  Thánh Thần sửa lỗi dễ như không
                  Nếu Tôi thế được Ông vài phút
                  Sẽ khắc phục ngay lỗi giúp Ông!!!

                  Ông ơi còn kịp hãy nhanh tay!
                  "Kéo" họ trở về thực tại ngay!
                  Giúp họ tỉnh liền cơn mộng mị!
                  Để cho bầy trẻ vững tương lai!

                  "Đề nghị" Ông làm việc chí công!
                  Mau rà soát lại sổ "Tơ Hồng"
                  Nữ _ Nam "thủ tục" cho minh bạch!
                  Tình ái chớ "đùa" nữa nhé Ông!!!

                  Tôi góp đôi lời "cố vấn" Ông!
                  Đôi nào đã chốt sổ Tơ Hồng
                  "Lần sau" viện cớ còn "say nắng!"
                  Ông cứ "gia hình" theo phép công!!!

                  Ưu tiên cho những cặp đôi nào!
                  Chân thật vì tình phải khổ đau
                  Họ bị cách ngăn vì nghịch cảnh
                  Ông nên giúp họ sống bên nhau!

                  Tôi muốn ái tình như ước mong!
                  Họ luôn yêu Vợ với thương Chồng
                  Không còn "gạt gẫm" hay "say nắng!"
                  THẾ GIỚI YÊN BÌNH DO Ở ÔNG!!!

                  Lê Sơn Vũ
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2021 16:23:42 bởi LÊ SƠN VŨ >
                  #54
                    LÊ SƠN VŨ 22.03.2021 17:19:14 (permalink)
                    0
                    CHÚC MỪNG TỔ TRƯỞNG

                    Xin được gởi lời chúc mừng đến Thủy
                    Vừa được lên Tổ Trưởng sáng hôm nay
                    Bởi Công Ty biết được Thủy có tài
                    Nên đã chọn Thủy lên làm Tổ Trưởng

                    Mất Tri Kỷ lặng buồn không thể tưởng!
                    Mình không còn làm công việc chung nhau
                    Bỏ máy may Thủy nhẹ bước lên cao
                    Tôi "lặng lẽ" ngồi may hồn trống vắng!

                    Xin chúc Thủy sẽ gặp nhiều may mắn!
                    Đường tương lai rộng mở kể từ đây
                    Nhưng khó khăn có thể sẽ phủ vây
                    "Bởi khó tạo cái "uy" Người Tổ Trưởng!!!"

                    Việc quản lý chẳng sướng như mình tưởng!
                    Nhiều vấn đề khiến tâm trí bất an!
                    Quản Công Nhân trách nhiệm nặng vô vàng! Nếu sơ xuất là Cấp Trên khiển trách!

                    Xin chúc Thủy sớm vượt qua thử thách!
                    Luôn hoàn thành mọi công việc được giao!
                    Có quyết tâm bất cứ khó khăn nào
                    Cũng chinh phục bởi niềm tin nghị lực!

                    Nếu không ngại Nữ _ Nam; cần giúp sức!
                    Nếu không chê tôi thấp trí kém tài!
                    Nhất định tôi "nhiệt huyết" giúp Thủy ngay!
                    "Nguyện dốc sức hết khả năng có thể!"

                    Làm Tổ Trưởng Thủy đừng nên quá dễ!
                    Bốn mươi (40) Người mỗi tính cách khác nhau
                    Nếu "nương tay" cả Tổ sẽ lao xao!
                    Bằng "nghiêm khắc" thì kẻ hờn người ghét!

                    Khó hay dễ đều lâm vào thế kẹt!
                    Nên dung hòa chắc hiệu quả sẽ cao!
                    Lúc khó khăn Thủy áp dụng xem sao!
                    Tổ Trưởng mới chắc sẽ nhiều bỡ ngỡ!!!

                    Hãy khéo léo "cậy" mọi Người giúp đỡ!
                    Mình hòa đồng nhất định rộng đường thôi!
                    Biết dùng Người hiệu quả sẽ nhân đôi
                    Vì "quý" Thủy mới trao lời tâm phúc!!!

                    Xin mạng phép lặp lại lời cầu chúc!
                    Mong Thủy luôn làm tốt việc được giao!
                    Để tiền lương tiền thưởng được thêm cao
                    Thôi tóm lại xin chúc mừng Tổ Trưởng!!!

                    Lê Sơn Vũ

                    Bài thơ này đơn thuần chỉ là lời chúc bình thường của mình dành cho một người đồng nghiệp nữ vừa được công ty chọn lên làm Tổ Trưởng.Vì thấy nếu chỉ là đồng nghiệp chúc nhau thì nội dung tẻ nhạt quá nên mình đã cố ý gởi chút tình cảm nhẹ nhàng của Người Con Trai dành sự quan tâm thầm kín cho Người Con Gái tên Thủy để nội dung có thêm hương vị màu sắc hơn!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2021 22:43:19 bởi LÊ SƠN VŨ >
                    #55
                      LÊ SƠN VŨ 22.03.2021 19:45:37 (permalink)
                      0
                      CHÚC MÌNH TỈNH MỘNG

                      Bất chợt sáng nay bỗng ngỡ ngàng!
                      Trời ơi!!! Quả đúng thật là Trang!!!
                      Trang xin nghỉ việc hai năm trước
                      Trang "vẫn như xưa" đẹp dịu dàng!

                      Quen biết _ thiết thân bốn tháng thôi!
                      Tâm đầu ý hợp; cách chia rồi!
                      Trang trao mắt biếc chào từ giã!
                      Để lại giọt sầu vương mắt tôi!!!

                      Tôi cảm Trang vì cái nết na!
                      Nụ cười thánh thiện đẹp như hoa!!!
                      Mắt nai môi thắm lời hương mật!
                      Thục Nữ sắc hương thật mặn mà!!!

                      Từ ngưỡng mộ Trang đến nhớ thương!
                      Tương tư trở giấc mỗi đêm trường!
                      Tôn thờ hình bóng người trinh nữ!
                      Yêu mãi cành hồng đậm sắc hương!

                      Tôi sống theo khuôn khổ Thánh Hiền!
                      Trang mang đến ấn tượng đầu tiên
                      Ở Trang ngời sáng tình nhân ái!
                      Mộc mạc chân quê đẹp tự nhiên!

                      Trang chính là hình mẫu của tôi
                      Nhưng lòng vẫn "ngại" mộng chung đôi
                      Ngại mình thấp _ kém hơn Trinh Nữ
                      "Chung bước trong mơ cũng đủ rồi!!!"

                      Đau khổ lớn dần bởi nhớ thương!
                      Mãi kiếm tìm Trang khắp bốn phương!
                      "Kiên quyết chối từ" bao mỹ nữ!
                      "Nguyện yêu Thánh Nữ dẫu riêng đường!"

                      Vẫn biết khó thành duyên tóc tơ
                      Hai năm hình bóng vẫn tôn thờ!
                      Lòng mong biết cảnh Trang đang sống
                      Chẳng hẹn nhưng Tôi nguyện đợi chờ!

                      "Giờ nhìn rõ Thánh Nữ trong mơ!"
                      Hạnh phúc trào dâng chẳng thể ngờ!
                      "Chẳng uổng công từng đêm trở giấc!"
                      Trang về tôi sống lại hồn thơ!

                      Trang "ưu tiên" mãi hỏi thăm tôi
                      Tôi khỏe...là Trang mãn nguyện rồi rồi!"
                      Trang "vẫn tặng" tôi đôi mắt biếc!
                      Nụ cười Thánh Thiện vẫn trên môi!

                      "Bữa đó lòng say mãi hát ca!"
                      Dẫu chưa "chạm" được áo Hằng Nga
                      Vườn hồng nếu cổng rào còn khóa
                      Thì vẫn còn vui dệt gấm hoa!

                      Vườn hồng Trang bảo vẫn "cài then!"
                      "Cát bụi chưa từng vướng gót sen!"
                      Muốn "mở" cửa vườn nhưng chướng ngại!
                      "Cổng cao e khó với thân hèn!"

                      "Thuận buồm" công việc lại chung đôi!
                      Thánh Nữ lại "trìu mến" với tôi!
                      "Thỏa mắt ngắm hoa" trong hạnh phúc!
                      Hồn thơ tôi đã sớm lên ngôi!

                      Hai đứa hàn uyên hết chuyện lòng!
                      Trang cười bảo vẫn thích phòng không
                      Vườn hồng biết vẫn còn nguyên khóa
                      Tôi thật hân hoan ấm cõi lòng!

                      "Giấc mơ chỉ đẹp một ngày thôi!"
                      Thần Tượng trong tôi sụp đổ rồi!
                      Trang đã không còn như trước nữa!
                      "Trời ơi!!! Đau thắt trái tim tôi!!!"

                      Trang vừa giỡn Bướm lại đùa Ong...
                      Tôi lặng tiếc cho một đóa hồng!
                      "Sắc" vẫn còn nhưng "hương" đã nhạt!!!
                      "Vườn hồng cửa khóa cũng bằng không!!!"

                      Trang đánh mất rồi cái nết na!
                      Đâu rồi "Thánh Nữ" ngát hương hoa?!!
                      Hai năm...Mất mát...Ôi nhiều quá!!!
                      "Thôi hết mơ chung một mái nhà!"

                      "Hồi tưởng" về Trang dạ xót xa!
                      Tôi không phải "tiếc" giấc mơ hoa!
                      Tiếc Trang đánh mất "hương đồng nội!"
                      "Cố ý" đánh rơi hết ngọc ngà!

                      Tôi ước mơ mình mãi biệt ly
                      Mong Trang đừng trở lại công ty
                      Đừng vui đôi phút rồi tan mộng!
                      "Dẫu trở giấc đau chẳng đáng gì!!!"

                      Trang giờ mê lối sống hôm nay!
                      Xin chúc Trang vui với đổi thay!
                      Tôi cũng "chúc" mình vừa "tỉnh mộng"!!!
                      Không còn "trở giấc" nhớ thương ai!!!

                      Lê Sơn Vũ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2021 07:29:57 bởi LÊ SƠN VŨ >
                      #56
                        LÊ SƠN VŨ 25.03.2021 09:31:57 (permalink)
                        0
                        CHỜ NGƯỜI TRONG MỘNG

                        Nghịch cảnh buộc mình phải rẽ đôi!
                        Từ đây lối mộng rẽ đôi rồi
                        Phận con "buộc phải tùng" Cha Mẹ
                        Thương nhớ phải đành gậm nhấm thôi!

                        Em đã theo Chồng trong gấm hoa
                        Cùng đau chung một nỗi chia xa
                        Bắc _ Nam mỏi mắt ngăn sông núi
                        Trở giấc đếm sầu nhớ diết da!!!

                        Nhớ quá Em ơi chết mất thôi!
                        Anh không thể chịu được thêm rồi!
                        Nhớ thương khủng khiếp hơn Anh tưởng
                        Én _ Nhạn sao đành chia rẽ đôi??!

                        Kỹ niệm chiều mưa lại đến rồi
                        Chỉ mua được một áo mưa thôi
                        Nhường nhau khuyên mãi không ai mặc
                        'Đến nỗi mưa tàn lạnh cả đôi!"

                        Hai đứa tự mua thuốc gởi nhau
                        Quan tâm chẳng xót một giây nào
                        Bẻ đôi chiếc kẹo, xôi chia nửa
                        Giờ mất nhau rồi ai chẳng đau?!!

                        Càng muốn quên nhưng lại nhớ nhiều
                        Khổ nào hơn khổ mất người yêu
                        Tên Em mãi gọi trong vô thức
                        Giằng xé tim Anh mỗi sớm chiều!

                        Anh biết thân Anh phận thấp hèn!
                        Nhưng Anh mặc kệ tiếng chê khen!
                        Bởi Em phẩm hạnh thanh khiết quá!
                        Anh khóc hận đời lắm bạc đen!

                        Cha Mẹ hai bên có hiểu không?
                        Thấy hai con khổ có đau lòng?
                        Vô tâm cướp mất trời hoa mộng
                        Rồi bảo con vui có bất công??!

                        Chẳng biết Em đau đến mức nào!
                        Riêng Anh ngực trái mãi oằn đau
                        Đôi ba mỹ nữ xin chung mộng
                        Anh nguyện chờ Em đến kiếp sau!

                        Trong mộng đôi mình chẳng mất nhau!
                        Kiếp này nguyện gậm nhấm thương đau!
                        Xin chung thủy với người trong mộng!
                        "Nhất định chung đường ngay kiếp sau!!!"

                        Lê Sơn Vũ
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2021 07:31:59 bởi LÊ SƠN VŨ >
                        #57
                          LÊ SƠN VŨ 25.03.2021 09:55:53 (permalink)
                          0
                          NGỌC QUÝ ĐỜI NAY

                          Trở giấc thầm yêu suối tóc huyền!
                          Một tâm hồn thánhthiện trinh nguyên
                          Hoa thơm sắc thắm say mê Bướm!
                          Bến mộng bình yên cuốn hút thuyền!
                          Hảo Hán dừng chân khi hữu ý!
                          Anh Hùng xuống ngựa nếu thiên duyên!
                          Song Thân Em đã trao cơ hội!!!
                          Nguyện dốc sức vì:"Gái chính chuyên!"

                          Lê Sơn Vũ(lesonvu37@gmail.com)
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2021 09:30:09 bởi LÊ SƠN VŨ >
                          #58
                            LÊ SƠN VŨ 25.03.2021 10:08:14 (permalink)
                            0
                            NGƯỠNG MỘ DANH HOA

                            Tôi thầm ngưỡng mộ một danh hoa!
                            Gia tộc của nàng vốn Đại Gia
                            Khuê nữ thuần lương chuyên nội trợ
                            Giai nhân tài đức giỏi cầm ca
                            Cành vành lá ngọc không son phấn
                            Liễu yếu đào tơ chẳng lược là
                            Vẫn biết danh hoa không dễ hái!
                            "Vẫn nuôi ảo vọng sống chung nhà!"

                            Lê Sơn Vũ
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2021 10:27:44 bởi LÊ SƠN VŨ >
                            #59
                              LÊ SƠN VŨ 26.03.2021 10:18:28 (permalink)
                              0
                              TÌNH YÊU VIÊN MÃN


                              Sớm biết yêu Em sẽ khổ sầu!
                              Từng đêm trở giấc suốt canh thâu!
                              Dễ gì giữ được Người trong mộng!
                              Gà _ Phượng đẹp đôi chẳng dễ đâu!

                              Nếu Em là Thiếu Nữ bình thường!
                              Hoa thắm nhưng đừng quá ngát hương!
                              Tôi ước Em đừng là ngọc quý!
                              Khi lâm nghịch cảnh dễ đôi đường!

                              Tôi nghĩ mình không quá lụy tình
                              Bởi Em là thục nữ uyên trinh
                              Chân quê mộc mạc ngời nhân cách!
                              Nào dễ nhạt phai được bóng hình!

                              Tôi sớm biết đau khổ ngập lòng!
                              Mộng vàng cùng dệt sẽ hoài công!
                              Bởi Em: "Ngọc Nữ nhà con một!"
                              "Thật khó mơ chung một thiệp hồng!!!"

                              Nay Em mười tám ngát hương hoa
                              Tài sắc tuyệt trần lại nết na
                              Hai đứa như thần giao cách cảm
                              Cùng lo sẽ có buổi chia xa!

                              Hai đứa sợ lo cũng đến rồi!
                              Mẹ Cha Em nhất định ngăn đôi
                              Phận nghèo tôi hiểu đành cam phận
                              Chỉ tội cho Em quyết giữ Tôi!

                              Gia Giáo buộc Tôi phải đoạn tình!
                              Mất Em là mất cả bình minh
                              Phải đành "phục" Mẹ Cha Em vậy!
                              "Tôi chẳng muốn ai nhạo báng mình!"

                              Từ lâu tôi hiểu ý Em rồi!
                              Dẫu chết chứ không chịu rẽ đôi
                              Tôi vẫn kẹt trong vòng Lễ Giáo
                              Nên đành riêng bước một mình thôi


                              Mẹ Cha tạm gởi gắm Em Trai
                              Nuốt lệ đi lao động nước ngoài
                              Nén dạ tặng Em liều thuốc đắng
                              Mong Em hờn oán dễ chia tay!

                              "Ba năm đủ giết một đời hoa!!!"
                              Em vẫn nguyện lòng "cãi" Mẹ Cha!
                              Tôi mới hồi hương Em vội đến!
                              Vòng tay khỏa lấp những ngày xa!

                              Nghẹn ngào Em khóc xiết tay Tôi!
                              Anh ạ đồng tâm chiến đấu thôi!!
                              Đừng để mặc Em tìm lối mộng
                              Kiếp này nhất định phải chung đôi!

                              "Tặng nụ hôn Em thật tự hào!"
                              Bởi Tôi "hiểu" quá rõ niềm đau!
                              Nay Tôi đã vượt qua nghèo khó!
                              Tôi "phải tự tin" giữ lấy nhau!

                              Giờ lo bù đắp lại Em thôi
                              Đau khổ ba năm đủ lắm rồi
                              Chung sức vì tình yêu đích thực!
                              Cầu xin Cha Mẹ được chung đôi!

                              Trời cao quả thật rất công bằng
                              Cháu Ngoại mở đường hết cấm ngăn
                              Khi Ngoại biết tin mình có cháu!
                              Vui mừng hối thúc kết hoa đăng!

                              Nay Tôi mãn nguyện với tình yêu
                              Vai vẫn xiết vai mỗi sớm chiều
                              Nếp _ Tẻ đủ đầy tràn hạnh phúc!
                              Yêu thương mỗi lúc một thêm nhiều!!!

                              Xin ghi công Mẹ của con Tôi
                              Nếm trải bao đau khổ thiệt thòi
                              Nuôi dưỡng tình yêu bằng huyết lệ!
                              Đau thương cùng cực mới chung đôi!

                              Tình yêu có sức mạnh phi thường
                              Gan sắt cũng mềm bởi nhớ thương
                              Chung thủy vì tình yêu đích thực
                              Sắt son nhất định thấy Thiên Đường!

                              Những cặp đôi nào như chúng Tôi
                              Chỉ cần đồng dạ quyết tâm thôi
                              Kiên gan đánh đổi bằng đau khổ!
                              Nhất định Tơ Hồng sẽ ghép đôi!"

                              Lê Sơn Vũ
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2021 12:47:04 bởi LÊ SƠN VŨ >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9