HẸN KIẾP SAU
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 88 bài trong đề mục
LÊ SƠN VŨ 26.03.2021 17:38:02 (permalink)
0
HỎI NGƯỜI NĂM CŨ

Dầm cả chiều mưa ngập lối về
Mưa sầu nặng hạt mãi lê thê
Nghe da diết nhớ Người chung mộng
Lối cũ chiều mưa đã hẹn thề

Anh vẫn đi về trên lối xưa!
Chợt buồn lúc lối mộng giăng mưa!
Người trong tim hỡi xin cho hỏi
"Bao tiếng hẹn thề xóa hết chưa?!!"

Anh vẫn dưỡng nuôi giấc mộng đầu
Dẫu rằng Người mộng chẳng về đâu
"Hương xưa nào dễ đâu phai nhạt!"
"Vui nguyện từng đêm đếm giọt sầu!!!"

Ngàn hoa thơm ngõ ý cau trầu
Nhất định sớm ngày phải đón dâu
"Vẫn nguyện dành trong tim góc nhỏ!!!"
"Làm nơi lưu giữ giấc mơ đầu!"
Lê Sơn Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2021 11:14:26 bởi LÊ SƠN VŨ >
#61
    LÊ SƠN VŨ 30.03.2021 11:09:17 (permalink)
    0
    GỞI CON TRAI
    (Mừng Ngày Con Xuất Ngũ)

    Vừa hết hai năm Mẹ đợi trông!
    Con Trai đã "vẹn nợ Nôn Sông!"
    Sáng mai "kiêu hãnh" rời Quân Ngũ
    Mẹ "nén" lệ mừng:"Con biết không?!!"

    Nợ Nước hai năm quá đổi dài!
    "Mẹ không thể ngủ được đêm nay!"
    Cả nhà ai cũng nôn nao đợi!
    "Mong phút đoàn viên ngay sáng mai!"

    Mẹ nhớ như in phút biệt ly!
    Chẳng ai nói được một câu gì!
    Từ ngày hôm ấy trong tim Mẹ
    "Luôn dõi theo con mỗi bước đi!!!"

    Mẹ biết kể sao hết nỗi mừng!
    Cha con khóe mắt cũng rưng rưng
    Còn cô em gái mừng ra mặt
    "Hạnh phúc trào dâng chẳng phút ngừng!!!"

    Cả nhà rất hãnh diện về con
    "Đã đáp đền xong nợ Nước Non!"
    "Đất Nước vinh danh _ Đời ngưỡng mộ!"
    "Hiếu _ Trung con Mẹ đã vuông tròn!"

    "Sống _ Chết đời ai cũng một lần!"
    Mẹ mừng con đã sớm thành nhân
    Môi trường Quân Đội con "rèn giũa!"
    "Nhất định đường đời con vững chân!"

    Con vào Quân Đội trọn hai năm
    "Ngần ấy" thời gian Mẹ khóc thầm!
    Đổi lại con trai giờ mạnh mẽ
    "Trãi bao thương nhớ cũng cam tâm!!!"

    Quân Đội giúp con Mẹ trưởng thành
    Đường đời sẽ rộng bước công danh!
    Những gì học được trong Quân Ngũ
    Nhất định thành công sẽ đến nhanh!

    Cha Mẹ vì con chỉ động viên!
    Con Trai dẫu lớn vẫn ngoan hiền!
    Trọng Cha _ Kính Mẹ _ Thương Em gái (Diệu)
    "Đạo đức phải "gìn giữ" trước tiên!"

    Cha Mẹ giờ đây "mãn nguyện" rồi!
    Chỉ mong con Mẹ sớm thành đôi!
    Mẹ mong bồng cháu: "Trai và Gái!"
    "Tâm nguyện Mẹ cầu chỉ thế thôi!!!"
    Lê Sơn Vũ (0848444437)

    Vũ rất cảm kích trước tình cảm "thiêng liêng" của Người Mẹ (Chị Hương) dành cho con trai trong ngày mừng con xuất ngũ!
    Vì bài thơ tuyệt đối tuân theo Niêm Luật nên nội dung ít nhiều bị gò bó. Rất mong dành được sự thông cảm từ phía Quý Bạn Yêu Thơ!
    Quý tặng Đại Gia Đình Chị Hương.Kính chúc Đại Gia Đình Chị hạnh phúc viên mãn!!!
    Lê Sơn Vũ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2021 11:11:54 bởi LÊ SƠN VŨ >
    #62
      LÊ SƠN VŨ 13.04.2021 14:05:37 (permalink)
      0
      CHÚC MỪNG SẾP...

      Công việc đang xuôi nước thuận chèo
      Sếp giao trọng trách buộc làm theo
      Ngã đèo cấp dưới xin cầu cứu
      Khiếp vía bề trên mắng tự trèo
      Thoát hiểm lìa nguy giờ e núi
      Cải tử hoàn sinh đã sợ đèo
      Chúc mừng cho Sếp mình:"vô tội"
      Hy vọng thuyền đời " muộn đứt neo"!!!
      Lê Sơn Vũ (0848444437)
      #63
        LÊ SƠN VŨ 13.04.2021 14:29:10 (permalink)
        0
        ĐỪNG NGẠI THẲNG CHÂN
        Tôi đã thấm đau cái sự đời
        Dối gian tráo trở tựa trò chơi
        Cầu danh người đạp người thê thảm
        Hám lợi bạn chà bạn tả tơi
        Tham bạc thản nhiên ai đỗ máu
        Mê tiền mặc kệ bạn châu rơi
        Nếu buộc đạp tôi tìm chức tước
        "Đừng ngại thẳng chân nhé Bạn ơi!!!!"

        Lê Sơn Vũ (0978844437)
        #64
          LÊ SƠN VŨ 13.04.2021 14:36:49 (permalink)
          0
          TỰ NHỦ...

          Nuốt lệ chia buồn với chính tôi
          Nai tơ thọ tiễn trọng thương rồi
          Chánh thua bởi cáo chồn chung sức
          Tà thắng nhờ lang sói kết đôi
          Bằng hữu sa cơ tâm tựa mực
          Đệ huynh thất thế dạ như vôi
          Người người chà đạp nhau thăng tiến
          Cô thế thật thà khóc hận thôi!

          Lê Sơn Vũ (0848444437)
          #65
            LÊ SƠN VŨ 13.04.2021 15:26:21 (permalink)
            0
            TÌNH HẬN TRƯƠNG CHI

            Chiếc thuyền không bến lững lờ trôi
            Sương lạnh trăng khuya đã rụng rồi
            Tiếng sáo tương tư còn vọng mãi
            Gởi người "Trinh Nữ" chẳng yêu tôi!

            Tôi khóc thương thân tôi sao tình duyên trời se lộn mối. Nghe nhói đau tâm can nặng mang một khối tương tư. Từ ngày mình gặp nhau lòng quặn đau bởi không chung đường. Lầu Vàng chìm trong sương giờ Mỵ Nương đã yên giấc nồng. Tiêu sầu buồn mênh mông vọng Cung Son tim nát tan tơi bời.

            Mỵ Nương ơi ta muốn hỏi Trời cao sao sắp bày chi một mối tình ngang trái... Để Trương Chi ta ngày đêm ôm sầu khắc khoải đếm lệ tương tư vọng nhìn Gác Ngọc mơ bóng "Giai Nhân" mà khóc hận riêng... mình.

            Ngực trái quặn đau bởi nặng khối si tình. Ai khiến xui chi cho nàng yêu tiếng sáo để gặp gỡ nhau rồi cho tuyệt vọng dâng cao. Chỉ riêng Tôi âm thầm trở giấc đếm thương đau, nuốt lệ vào tim mà cay đắng nghẹn ngào. Trách má đào hờ hững có hay đâu mặc ai ôm sầu chờ người yêu không đến.

            Tôi đã cố lãng quên cố chôn vùi kỹ niệm nhưng càng cố quên càng thương nhớ thêm nhiều. Bôi xóa được sao một hình bóng diễm kiều. Mãi vào giấc mơ tôi như người tình chung thủy khi mộng mị tan rồi còn lại vết thương thôi. Tôi biết phận mình nào dám mộng chung đôi chỉ tại trời cao se duyên lộn mối, trong tình yêu tôi với nàng không có lỗi chỉ tại Tơ Hồng ngăn lối chúng mình thôi.

            Thuyền tình trôi bồng bềnh trên sông vắng. Dưới ánh trăng khuya ta cùng gió mây hòa tiêu khúc tương tư gởi niềm ai oán đến nơi Cung Vàng. Lòng thắt đau không lành vết thương vô thức kêu tên Mỵ Nương. Tiêu sầu nỉ non buốt lạnh giữa trời sương.

            Mang nỗi sầu thương mượn tiếng sáo bi thương trỗi khúc tương tư gởi về Gác Ngọc. ..Mượn tiếng sóng thở than trên dòng sông vắng thay bạn tri âm sang sẻ đau thương cho khoây khỏa đi một ước mơ không trọn. Mượn chiếc thuyền con để chở khối si ...tình.

            Tôi biết tương tư sẽ giết trái tim mình. Nhưng định mệnh đã cách ngăn hai giới tuyến, mộng chưa tròn đã vĩnh viễn lìa tan. Hỡi ơi Người vẫn đây mà như cách vạn dậm quan san, Cung Vàng đó chẳng khác gì mây khói. Mắt vọng Cung Son cho lòng thêm đau nhói tiếng sáo bi thương nức nỡ giữa đêm trường.

            Tấm chân tình này xin gởi đến Mỵ Nương, dẫu biết chúng ta không thể cùng đi chung hướng. Nhưng tôi vẫn được gặp nàng đêm đêm trong mộng tưởng, thì thôi đó cũng là niềm an ủi kẻ dị nhân. Tôi biết tôi mang thân hình gớm giếc,thì phải đành vĩnh biệt tình yêu. Khi tiêu sầu ngừng trỗi khúc cô liêu, bên sông một nắm mộ hoang tiêu điều.
            Ôi hậu thế biết có ai hiểu dòng tâm sự của Trương Chi, tim nhỏ máu dệt cung sầu vạn kỷ. Thiên thu khóc hận duyên mình.Ôm khối si tình chôn chặt xuống mồ sâu...!!!

            Lê Sơn Vũ (0848444437 _ 0978844437)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2021 15:39:09 bởi LÊ SƠN VŨ >
            #66
              LÊ SƠN VŨ 02.05.2021 10:37:48 (permalink)
              0
              Yêu Hoa

              Tôi yêu Thục Nữ ngát hương hoa
              Thùy mị nết na đẹp mặn mà!
              Hoa đã về tay Em đợi nhé!
              Có Anh hoa mãi đẹp thêm ra!!!

              Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
              #67
                LÊ SƠN VŨ 13.05.2021 09:48:08 (permalink)
                0
                RỒNG THIÊN THỨC GIẤC

                Nước Việt Nam mình đã hóa Long
                Rạng danh nồi giống của Tiên Rồng!
                Tổ Tiên đã dựng xây Bờ Cõi
                Con Cháu phải gìn giữ Núi Sông!
                Thuở trước Tiền Nhân luôn hợp sức
                Ngày nay Hậu Thế phải chung lòng
                Rồng Thiên thức giấc đưa Nước Việt
                "Vương tầm...Bừng sáng Cõi Phương Đông!"
                Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2021 09:49:35 bởi LÊ SƠN VŨ >
                #68
                  LÊ SƠN VŨ 15.05.2021 21:15:16 (permalink)
                  0
                  Phủ Đầu Kẻ Cướp!!!

                  Dân tộc Việt Nam nguyện một lòng!!!
                  Giữ gìn Biển Đảo của Cha Ông
                  Vương Kỳ Sơn kiếm đường ăn trắng
                  Tập Cận Bình tìm kế cướp không
                  Trung Cộng cậy quyền thêm phí sức
                  Chi Na ỷ thế cũng hoài công
                  Chỉ cần Người Việt cùng đoàn kết
                  "Tàu Khựa đừng hòng cướp Biển Đông!!!"

                  Lê Sơn Vũ(lesonvu37@gmail.com)
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2021 06:28:04 bởi LÊ SƠN VŨ >
                  #69
                    LÊ SƠN VŨ 17.05.2021 20:36:15 (permalink)
                    0
                    Tình Tuổi Ô Mai

                    Tình tuổi Ô Mai thật dại khờ!
                    Cặp đôi nào cũng thật ngu ngơ!
                    Xuân đi phượng nở âm thầm đợi!
                    Hè đến ve ngân lặng lẽ chờ!
                    Thương nhớ áo dài đành dệt mộng!
                    Tương tư tóc ngắn chỉ ươm mơ!
                    Học trò tuổi mộng thơ ngây quá!
                    "Nên lạc mất nhau mãi đến giờ!!!"

                    Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
                    #70
                      LÊ SƠN VŨ 17.05.2021 20:54:50 (permalink)
                      0
                      Gác Bút (!Trích 93,7% lời Bà Xã)


                      Anh cứ suốt ngày... văn... với.......thơ!
                      Mặc kệ vợ con đang xác xơ
                      Chuyên tâm cầm cuốc cho con hưởng
                      Một dạ kéo cưa để vợ nhờ
                      Oằn vai Bồ Liễu từ thuở trước
                      Mỏi gối Hồng Nhan đến bây giờ
                      Nghĩ thương Bà Xã đành y lệnh!
                      "Gác bút" nghe buồn..."đau lắm cơ......!!!

                      Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2021 17:38:05 bởi LÊ SƠN VŨ >
                      #71
                        LÊ SƠN VŨ 18.05.2021 09:35:12 (permalink)
                        0




                        Mãi Ghi Ơn Bác

                        Mãi mãi ghi ơn của Bác Hồ!
                        Bác tìm Chân Lý ở Liên Xô
                        Học Lê Nin thắng quân hùng mạnh
                        Theo Các Mác qua cảnh thế cô
                        Lấy Mặt Trời Nga xây Đất Nước
                        Thuận Đường Vô Sản dựng Cơ Đồ
                        Cháu con nguyện khắc ghi lời Bác
                        Xây dựng Nước Nhà thật vĩ mô!

                        Lê Sơn Vũ(lesonvu37@gmail.com)
                        #72
                          LÊ SƠN VŨ 19.05.2021 08:21:59 (permalink)
                          0
                          Bậc Vĩ Nhân

                          Dẫu Bác ra đi biệt Cõi Trần!
                          Nhưng còn "sống mãi" giữa lòng dân!
                          Bác vì dân tộc buông sinh mệnh
                          Bác trọng giống nòi xả báu thân
                          Yêu Nước vào sinh ngàn triệu lượt
                          Thương Dân ra tử vạn muôn lần
                          Cháu con nguyện "bảo tồn" Sông Núi!
                          Để tưởng nhớ Người:"Bậc Vĩ Nhân!!!"
                          Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2021 08:41:25 bởi LÊ SƠN VŨ >
                          #73
                            LÊ SƠN VŨ 20.05.2021 06:43:47 (permalink)
                            0
                            Sáng Suốt Đi Bầu

                            Cử Tri xin lúc đi bầu
                            Luật lệ nội quy phải hiểu sâu!
                            Nguyên quán tuổi tên chưa quan trọng
                            Đức tài học vị mới đi đầu
                            Kỷ càng chọn đúng thì no ấm
                            Hấp tấp lựa sai sẽ thảm sầu
                            Nếu mọi Người dân đều sáng suốt!!!
                            Nước Nhà sẽ bắt kịp năm Châu!

                            Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2021 10:57:46 bởi LÊ SƠN VŨ >
                            #74
                              LÊ SƠN VŨ 21.05.2021 11:22:03 (permalink)
                              0
                              THƯƠNG VỢ

                              ANH yêu"Mẹ của Con Anh!"
                              THƯƠNG Em khuya sớm năm canh nhọc nhằn!
                              VỢ ơi Vợ có biết chăng!
                              LẮM khi nhìn Vợ ngỡ rằng Hằng Nga!
                              VỢ Anh đức hạnh nết na!
                              ƠI bông hồng thắm của ta thuở nào!
                              THƯƠNG Em từ thuở "tâm giao"!
                              CHỒNG con Em vẫn trước sau nặng tình!
                              CON đầu lòng mới hạ sinh
                              NẶNG vai mặc kệ thân mình héo hon!
                              GÁNH đồng bên Vợ bên con
                              ĐỜI Anh mãn nguyện chẳng còn mơ chi!!!
                              RIÊNG bao khó nhọc những gì
                              EM "nhường" Anh nhé nguyện y một lời!
                              "ANH THƯƠNG VỢ LẮM VỢ ƠI!
                              THƯƠNG CHỒNG CON NẶNG GÁNH ĐỜI RIÊNG EM!"

                              Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2021 11:33:47 bởi LÊ SƠN VŨ >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9