BUỒN, VUI, CHỌC, PHÁ , THAN, CƯỜI...
Mắt em mắt anh mắt ai to
Xít lại gần nhau chúng ta đo
Mắt chưa kề mắt môi đã chạm
Mắt nhắm lại rồi làm sao so.
Lỡ mai anh chết em thương chồng Những lời anh dặn em nhớ không? Mộ anh, em mang chôn bờ biển Để được mỗi ngày anh ngắm mông.
Trăng kia ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi xuống đường
Đêm qua anh ngủ trên giường
Nhớ em tỉnh giấc lọt giường Gãy Xương.
Nhìn mốc xì nửa giống con gái
Nhìn mốc xì nửa giống con trai
Biết gọi Móc xì "anh" hay là "chị gay"
Em sợ quá thôi bye cho rồi ! ( Hu...hu...hu...)
H B
Nhìn mốc xì nửa giống con gái
Nhìn mốc xì nửa giống con trai
Biết gọi Móc xì "anh" hay là "chị gay"
Em sợ quá thôi bye cho rồi ! ( Hu...hu...hu...)
H B
(bài này làm chưa ra thơ nha thi hữu Han, nhìn chất thơ thôi Mốc mỗ biết thi hữu nhỏ hơn (rất..rất) nhiều tuổi , cứ họa thoải mái không sao hết,nhưng phải ra thơ đúng luật nhé...để Mốc mỗ chiêm ngưỡng...)
Tưởng rằng yên vị với hằng nga
Điềm đạm ngâm thơ chốn tửu trà
Bụi đời vẩn đục không ngó tới
Ai ngờ trần tục chẳng buông tha
Xuống tay dẹp loạn công lão tướng
Vọng tiếng báo gầm giặc chạy xa
Chẳng hổ danh kia bình thiên hạ
Dân chúng vui mừng lại hát ca
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về anh tắt thở càng nhanh Tim anh chỉ có bóng cây hành Vì sao em nỡ tanh bành hết trơn.
Anh đến thăm em một bửa chiều Em đang ngồi sực tô bún riêu Thấy tôi em chợt mừng ríu rít Anh mua dùm em cái bánh tiêu Ăn xong mà em còn chưa chịu Lại còn đòi muốn ăn thêm nghêu Em còn thèm ăn mì xá xíu Nghĩ đến phen này chắc anh tiu Nhiều lúc anh không sao để hiểu Tướng em nhỏ xíu lại ăn nhiều Vì thương em cắn răng đành chịu Sợ em ăn nhiều sẻ phì nhiêu Anh nghĩ chắc xong một buổi chiều Em ăn ngất ngưỡng quá là siêu Xong rồi lại bảo em bụng yếu Anh kiếm hộ em chổ đi tiêu Anh đã dặn em chớ ăn nhiều Bây giờ em muốn phải đi tiêu Giữa đường giữa phố tìm đâu thấy Em đòi chổ vắng muốn làm liều Em chịu không nổi nửa anh yêu Tìm đâu chổ vắng em làm liều Trời xui đất khiến gặp bảo vệ Cả hai bị phạt tiền rất nhiều Thế là đã xong một buổi chiều Tui về lặng lẽ bước điều hiu Tiền bao nhiêu năm tui dành được Sau một buổi chiều biến mất tiu.
Chỉ bởi ham vui một buổi chiều
Mà tiền dành dụm chẳng còn nhiêu
Bạn bè han hỏi sao lại thế
Ông lão cúi đầu nói: Tại yêu
Vừa mới tập yêu có một chiều
Hàng quà chưa nuốt được bao nhiêu
Giang đông, Xích bích đà lữa cháy
Tào Tháo xách quần la: Tại Nghiêu


Chỉ bởi ham vui một buổi chiều
Mà tiền dành dụm chẳng còn nhiêu
Bạn bè han hỏi sao lại thế
Ông lão cúi đầu nói: Tại yêu
Vừa mới tập yêu có một chiều
Hàng quà chưa nuốt được bao nhiêu
Giang đông, Xích bích đà lữa cháy
Tào Tháo xách quần la: Tại Nghiêu
(khi xưa Chu Du dùng kế Mỹ nhân để dụ Lưu Bị qua quân ngô kết nghĩa sui gia ,chờ thời cơ giết , nhưng Gia cát lượng vẫn cho Lưu bị qua và cuối cùng được vợ , không bị sao hết, có của ngon tự dâng thì phải hưởng... )
Khi xưa chuyện Yêu rất là nhiều Bây giờ bọn nhỏ rất quỉ yêu Biết già dùng kế vô đào mỏ Ve vuốt vài khâu ổng dính chiêu Chu Du dùng kế mỹ nhân hăng Gia cát tiên sinh cũng cho rằng Lưu vương cũng nên đi được vợ An toàn chẳng có điều gì căng
Nhớ mẹ hiền lòng con bổng rơi lệ Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" thật mau Liều thân trai ở giữa chốn vàng thau Mười hai bến nước , trong nhờ , đục chạy.
Nhìn mốc xì nửa giống con gái
Nhìn mốc xì nửa giống con trai
Biết gọi Móc xì "anh" hay là "chị gay"
Em sợ quá thôi bye cho rồi ! ( Hu...hu...hu...)
H B
(bài này làm chưa ra thơ nha thi hữu Han, nhìn chất thơ thôi Mốc mỗ biết thi hữu nhỏ hơn (rất..rất) nhiều tuổi , cứ họa thoải mái không sao hết,nhưng phải ra thơ đúng luật nhé...để Mốc mỗ chiêm ngưỡng...)
Tưởng rằng yên vị với hằng nga
Điềm đạm ngâm thơ chốn tửu trà
Bụi đời vẩn đục không ngó tới
Ai ngờ trần tục chẳng buông tha
Xuống tay dẹp loạn công lão tướng
Vọng tiếng báo gầm giặc chạy xa
Chẳng hổ danh kia bình thiên hạ
Dân chúng vui mừng lại hát ca
Móc Xì
Thơ nào cũng có luật thơ
Đường thi, lục bát thì chờ vần gieo
Tự do không cần cù kèo
Có dòng một chữ... khi đèo mười mươi
Cao nhân từ thủa xa chơi
Tự do đều rõ khúc nôi luật nào !!!
H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 21:45:45 bởi Han Bang >
Thơ nào cũng có luật thơ
Đừng thi, lục bát thì chờ vần gieo
Tự do không cần cù kèo
Có dòng một chữ... khi đèo mười mươi
Cao nhân từ thủa xa chơi
Tự do đều rõ khúc nôi luật nào !!!
H B
Han ơi cố gắng gieo vần
Để cho thi sĩ dừng chân chốn này
Thơ hay chẳng rượu cũng say
Mến vần lòng mãi ngất ngây không rời
Vườn thơ vui có mấy lời
Hổng vầng hổng trắc ta chơi chat cùng (Chúng ta phải làm ra thơ mới không phạm vi phần chú ý làm thơ , còn không giống như văn xuôi chat chít, họa thoải mái vui vẻ ra thơ nha , chút vui vẻ trong kim bằng hội ngộ...)
Tham quan rồi mười hai bến nước
Tất cả đều đục trước / đục sau
Dĩ nhiên là tệ hơn nước ao
Vậy thì phải tính sao? Ở giá!
Nước cạnh bờ đục trước đục sau Nước ở giữa sẽ thay đổi màu Người ơi đừng có âu sầu Từ từ cũng được "ghệ" màu đỏ đen.
Thơ nào cũng có luật thơ
Đường thi, lục bát thì chờ vần gieo
Tự do không cần cù kèo
Có dòng một chữ... khi đèo mười mươi
Cao nhân từ thủa xa chơi
Tự do đều rõ khúc nôi luật nào !!!
Hàn Băng
Han ơi cố gắng gieo vần
Để cho thi sĩ dừng chân chốn này
Thơ hay chẳng rượu cũng say
Mến vần lòng mãi ngất ngây không rời
Vườn thơ vui có mấy lời
Hổng vầng hổng trắc ta chơi chat cùng
(Chúng ta phải làm ra thơ mới không phạm vi phần chú ý làm thơ , còn không giống như văn xuôi chat chít, họa thoải mái vui vẻ ra thơ nha , chút vui vẻ trong kim bằng hội ngộ...)
móc xì
Bác ơi ! Cháu ngớ thật nha
Chẳng hiểu văn nói bác là chi chi?
" Phạm vi" từ ngữ dùng gì?
Cả câu tối nghĩa...cái gì??? Bí luôn !!!
H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 21:57:25 bởi Han Bang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: