BUỒN, VUI, CHỌC, PHÁ , THAN, CƯỜI...
(Các thi hữu muốn vui, buồn, chọc ,phá , trách than gì hãy vào đây trút hận nha ha..ha )
Hôm qua mới được em mê
Về nhà cảm thấy ê ê cái đùi
Lẻ nào em bị bệnh...cùi
Trời ơi đất hởi sao xui quá chừng.
Lỡ mai anh chết em thương chồng
Những lời anh dặn em nhớ không?
Mộ anh, em mang chôn bờ biển
Để được mỗi ngày anh ngắm mông.
Nếu mai anh chết muốn ngắm mông Mộ anh chôn cất ở ngoài đồng Hằng ngày đàn bò ra ăn cỏ Anh ngắm mông đó khỏi tủi lòng...(chịu không bác...hihihi)
Long Nữ !
Nếu mai anh chết muốn ngắm mông
Mộ anh chôn cất ở ngoài đồng
Hằng ngày đàn bò ra ăn cỏ
Anh ngắm mông đó khỏi tủi lòng...(chịu không bác...hihihi)
Long Nữ !
Nếu mai anh chít ,em nhớ không?
Đừng mặc áo tắm ,đi phập phồng
Mấy cha dê xòm ,cứ ngía ngấm
Anh nằm dưới mộ ,mà tủi lòng.
Nếu mai anh chết muốn ngắm mông
Mộ anh chôn cất ở ngoài đồng
Hằng ngày đàn bò ra ăn cỏ
Anh ngắm mông đó khỏi tủi lòng...(chịu không bác...hihihi)
Long Nữ !
Nếu mai anh chít ,em nhớ không?
Đừng mặc áo tắm ,đi phập phồng
Mấy cha dê xòm ,cứ ngía ngấm
Anh nằm dưới mộ ,mà tủi lòng.
Nếu mai anh chít em rất mừng Già mà sống nữa sẽ cà tưng Cần đi bán muối làm đời mới Kiếp này đến đây đã là mừng. Long Nữ !
Hương tàn, tỉnh mộng khách đường xa.
Ngọn đèn heo hắt sáng bên ta.
Xào xạc lá vàng rơi trước ngõ.
Bên hiên bàng bạc dải Ngân Hà.
Trăng sáng đa tình soi bóng nước.
Xuân về điểm xuyết bức tranh hoa.
Không thể buồn vì cơn ốm nhẹ,
Tỉnh dậy ngâm thơ, hát vang nhà.
Hương tàn, tỉnh mộng khách đường xa.
Ngọn đèn heo hắt sáng bên ta.
Xào xạc lá vàng rơi trước ngõ.
Bên hiên bàng bạc dải Ngân Hà.
Trăng sáng đa tình soi bóng nước.
Xuân về điểm xuyết bức tranh hoa.
Không thể buồn vì cơn ốm nhẹ,
Tỉnh dậy ngâm thơ, hát vang nhà.
_____________________________
Mixoc giờ như chuối chín cây Thuốc - rượu dùng nhiều bên trời Tây Yếu rồi nên tránh cơn gió nhẹ Ôm khỏi đừng có lại lây khây C H Chắc vừa rồi huynh bệnh hả. khỏi rồi nên vui vẻ
tránh tứ khoái nhé huynh vắng huynh CH buồn lắm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 23:16:34 bởi Công Hòa >
Hương tàn, tỉnh mộng khách đường xa.
Ngọn đèn heo hắt sáng bên ta.
Xào xạc lá vàng rơi trước ngõ.
Bên hiên bàng bạc dải Ngân Hà.
Trăng sáng đa tình soi bóng nước.
Xuân về điểm xuyết bức tranh hoa.
Không thể buồn vì cơn ốm nhẹ,
Tỉnh dậy ngâm thơ, hát vang nhà.
_____________________________
Mixoc giờ như chuối chín cây
Thuốc - rượu dùng nhiều bên trời Tây
Yếu rồi nên tránh cơn gió nhẹ
Ôm khỏi đừng có lại lây khây
C H
Chắc vừa rồi huynh bệnh hả. khỏi rồi nên vui vẻ
tránh tứ khoái nhé huynh vắng huynh CH buồn lắm
(cảm ơn bác đã giúp vui với Mốc mỗ, xin cứ vui..)
Tâm đầu ý hợp bấy lâu nay
Xin uống vui chung cuộc gặp này
Gió thổi, hương sen thơm dính áo
Rượu hồng, hoa đỏ, sánh ngất ngây Theo bác trăng đi, lạnh mái chèo Cảnh già chỉ có nỗi điều hiu
Biết nhau, nhưng chẳng tìm nhau được
Trời Nam mây phủ, nhạn bay nhiều.
(cảm ơn bác đã giúp vui với Mốc mỗ, xin cứ vui..)
Tâm đầu ý hợp bấy lâu nay
Xin uống vui chung cuộc gặp này
Gió thổi, hương sen thơm dính áo
Rượu hồng, hoa đỏ, sánh ngất ngây
Theo bác trăng đi, lạnh mái chèo
Cảnh già chỉ có nỗi điều hiu
Biết nhau, nhưng chẳng tìm nhau được
Trời Nam mây phủ, nhạn bay nhiều.
_____________________________
Làm trai cho đáng nên trai
Họa thơ vui phải mỉa mai mới tài!
Vắng bóng ít hôm chẳng thấy huynh Buồn buồn ngồi lại nghĩ linh tinh Run sợ chỉ là cơn gió nhẹ Đừng xóa đi....chỉ một chút tình Thương cảnh cô đơn một góc trời Đồng cảm - tình chia tận hai nơi Ước hóa thành chim về bên bạn Nâng chén rượu...vui...khúc tự tình C H
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: