Re:Thư ko người nhận!
-
25.10.2018 22:15:28
CÙNG ĐI QUA MỘT CON ĐƯỜNG
Khi trái tim mình nằm trong ngực người dưng,
Lại đủng đỉnh những lần xa lần nhớ,
Trăm triệu người cớ gì mình đi nợ
Một tầng không trong số một sự không!
Hình như là chưa vội lần yêu xong,
Đã chia tay theo nước lạc ngược dòng
Khăn aó đó có chắn che gì được!
Lạnh bây giờ đâu phải lạnh mùa đông.
Tự đi tìm một khoảng vắng mênh mông
Trải hồn mình ngập như cả con sông
Trăng trên đầu, bóng trong tim vừa đó
Ôm chặt rồi, sao vẫn thấy tay không.
Xa một chút đã vời vợi ngóng trông...
25102018
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời.. ( trich Nguoi tinh hu