Trịnh Công Sơn và những suy ngẫm cõi đời
vuthi 07.04.2009 21:40:53 (permalink)
TRỊNH CÔNG SƠN VÀ NHỮNG SUY NGẪM CÕI ĐỜI

Người ta đã từng vứt Bụt xuống ao rồi lại moi lên mà thờ phụng…
Trịnh Công Sơn ơi! Có lẽ anh cũng vậy… Những người có lẽ đạo thờ Phật trong tâm và chúng ta những người yêu anh để tại nơi hồn. Ở đó có lẽ là vĩnh cửu vì linh hồn anh (người nghệ sĩ của nước Nam) sẽ còn mãi đâu đây trong hồn bao lớp người đang sống. “Người chết hai lần thịt da nát tan” - đó là chân lý của Quỷ. Chúng ta đã bị lừa đảo và bị lừa đảo quá nhiều rồi. Xin tất cả mọi người đừng bị lừa thêm lần nữa. Hãy yêu và yêu mãi chẳng hề ân hận như Trịnh Công Sơn từng yêu cõi đời này.

ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG
Tặng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và chị Khánh Ly
 
Anh chết vào mùa trái chín cây
Bao vần thơ nhạc gió vẫn bay
Lộng trong cõi sống niềm chua xót
Cái giá hồn anh đã đủ đầy…
Một vườn trái chín tay ai hái?
Anh đến, anh đi còn nơi đây
Chỉ là cõi sống xô va mãi
Như níu vào đêm lời gió bay…
Đời mãi cất lên lời hát ấy
Ru hồn thân phận trắng bàn tay
Bao điều còn mất thơ anh viết
Nhạc vút ru ta những tháng ngày…
Chẳng lấm bụi trần, đau vụn vỡ
Xác thân còn mất nỗi vơi đầy
Khổ đau như ngọc ru đời mãi
Lẳng lặng anh về theo gió bay
Hỡi ơi! Thơ nhạc người đâu nhỉ?
Chỉ có hư vô chứa ngập đầy
Nhạc thơ như đẫm hồn cõi sống
Anh về thanh thản trắng bàn tay.
 
Hà Nội 7/4/2009
Vũ Thi
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9