thơ LẬT NGƯỢC chủ đề tự do
Spring07 08.04.2009 21:57:42 (permalink)

Không biết coá pạn nào mở topic dạng này chưa, níu kó thì kính xin BQT xoá topic này của mình zùm nhá  
 
chỉ 1 iu cầu là chữ trước chữ sau lật lại các pạn ạ, có thể dùng thể thơ đường luật, tứ tuyệt , trường thiên, tự do hay lục bát thì quá tuyệt
 
Spr mở trước 1 bài nhá ^_^
 
Thương ai chẳng biết có ai thương
Trường đoạn năm canh luống đoạn trường
Án tựa thư đề đêm tựa án
Gương kề di ảnh sớm kề gương
 
^_^_______________________Spr_______
 
nhào zô các pạn ui
#1
    kimrbl 09.04.2009 10:45:06 (permalink)
     
     
    Xuân về mơ mộng về Xuân
    Em gần mong đợi mỗi tuần gần em
    Mềm môi rượu nhớ môi mềm
    Hương thơm hoa nhớ bên thềm thơm hương
    Đường chung thề nguyện chung đường
    Yêu em nhớ mãi mái trường em yêu...
     
    kimrbl
    #2
      Ha Ngan Ha 09.04.2009 11:36:43 (permalink)

      Nhớ mong
      quê cũ lòng ta mong nhớ
      Xa trường sao nhớ mãi mái trường xa
      Năm tháng xa quê lòng hoài tháng năm
      Thương em chất chứa nỗi niềm em thương

      Ngân Hà
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 11:40:42 bởi Ha Ngan Ha >
      #3
        Spring07 10.04.2009 00:35:52 (permalink)

        Trích đoạn: kimrbl

         

        Xuân về mơ mộng về Xuân
        Em gần mong đợi mỗi tuần gần em
        Mềm môi rượu nhớ môi mềm
        Hương thơm hoa nhớ bên thềm thơm hương
        Đường chung thề nguyện chung đường
        Yêu em nhớ mãi mái trường em yêu...
         
        kimrbl

         
        ^_^
         
        Yêu em những tưởng được em yêu
        Nhiều khổ tình duyên cũng khổ nhiều
        Nặng gánh năm dài thêm gánh nặng
        Tiêu sầu chung rượu cũng sầu tiêu
         
        #4
          Spring07 10.04.2009 00:43:21 (permalink)

          Trích đoạn: Ha Ngan Ha


          Nhớ mong
          quê cũ lòng ta mong nhớ
          Xa trường sao nhớ mãi mái trường xa
          Năm tháng xa quê lòng hoài tháng năm
          Thương em chất chứa nỗi niềm em thương

          Ngân Hà


          ^_^
          Thương nhớ chi lòng nặng nhớ thương
          Trường xa ngày tháng cách xa trường
          Nắng trưa hè đốt như trưa nắng
          Vương vấn ngày đầu bao vấn vương
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 00:44:54 bởi Spring07 >
          #5
            Han Bang 11.04.2009 00:37:50 (permalink)

            Nhớ mong quê cũ lòng ta mong nhớ
            Xa trường sao nhớ mãi mái trường xa
            Năm tháng xa quê lòng hoài tháng năm
            Thương em chất chứa nỗi niềm em thương

            Ngân Hà


            ^_^
            Thương nhớ chi lòng nặng nhớ thương
            Trường xa ngày tháng cách xa trường
            Nắng trưa hè đốt như trưa nắng
            Vương vấn ngày đầu bao vấn vương
            S 7



            Hoa hương thoảng nhẹ hương hoa
            Cành hoa nở rộ phượng ra hoa cành...

            H B

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 22:17:26 bởi Han Bang >
            #6
              van79_bc 12.04.2009 16:55:23 (permalink)
              Nhớ mong quê cũ lòng ta mong nhớ
              Xa trường sao nhớ mãi mái trường xa
              Năm tháng xa quê lòng hoài tháng năm
              Thương em chất chứa nỗi niềm em thương

              Ngân Hà



              ^_^
              Thương nhớ chi lòng nặng nhớ thương
              Trường xa ngày tháng cách xa trường
              Nắng trưa hè đốt như trưa nắng
              Vương vấn ngày đầu bao vấn vương
              S 7
               
               
              Vấn vương ngày cũ lòng vương vấn
              Lưu luyến tình xưa nghĩa luyến lưu
              Gửi trao bao nỗi niềm trao gửi
              Mơ mộng được về tuổi mộng mơ

              #7
                kimrbl 13.04.2009 19:09:00 (permalink)
                 
                 
                Yêu em chả được em yêu
                Đau buồn ngồi khóc giữa chiều buồn đau
                Sầu tình mang nặng tình sầu
                Chờ em dẫu biết rằng đâu em chờ
                Mơ mộng mãi chốn mộng mơ
                Đâu ngờ hụt hẫng sững sờ ngờ đâu...
                 
                kimrbl
                #8
                  Han Bang 18.04.2009 22:22:49 (permalink)


                  Ngờ đâu ai biết đâu ngờ
                  Thương nhớ hoài vọng ơ thờ nhớ thương
                  ...

                  H B

                  #9
                    Yến Trang Châu 19.04.2009 20:50:51 (permalink)
                     
                    Yêu anh may được anh Yêu
                    May mắn gặp gỡ là điều mắn may
                    Tay nắm lấy chặt nắm tay
                    Ngày đêm chung lối vui say đêm ngày 
                    :D
                     
                    #10
                      Spring07 08.06.2009 16:37:34 (permalink)
                      Buồn vui lẫn lộn bởi vui buồn
                      Tuôn trào dòng lệ cứ trào tuôn
                      Nhớ nhung chỉ để sầu nhung nhớ
                      Vương vấn là lòng mãi vấn vương
                      _______S___
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9