VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT
Dệt mơ Dệt lại vần thơ úa giữa mùa Sưởi hồn ấm áp lướt cơn mưa Thu vàng lặng lẻ nhường đông đến... Se lạnh- xuân nồng- say giấc trưa. -HTS-
BÃO VỀ Trồi giông bão đã đang gầm rú Cảnh tiêu điều chim thú tác tan Hoa mầu, nhà cửa điêu tàn Học đường, phố xá thêm càng xác xơ. Ngày gian khó đợi chờ nước rút Đêm chập chờn...chui rúc vào nhau Thương thay, lệ đắng tuôn trào Ngậm ngùi xót dạ rát cào tim gan! Năm tháng rộng giấc an chẳng toại Mưa lũ về tai hại chúng sinh Xẻ chia tình cảnh chân tình Chút niềm nhân ái- kết tin yêu đời! -sd-
THĂNG LONG THÀNH Sấm dậy rền tai gọi núi sông Ngàn năm trở giấc đấy Thăng Long! Thiên niên tọa ngự trong tâm tưởng Vạn kỉ bình yên giữa cõi lòng Non nước hồn thiêng quy đúc kết Giang san linh hiển tụ tinh hồng Tự hào Tổ Quốc dân Nam Việt Xuất chúng anh hùng đẹp, sáng, trong...! -sd-
Kỷ niệm
THĂNG LONG NGÀY ẤY
Tiếng gọi non sông dậy đất trời
Trống vang âm hưởng trỗi muôn đời
Ngân sâu địa phủ khơi linh hiển
Vọng tít thiên đình gợi sáng ngời
Nên ngọn hải đăng soi vạn lối
Dòng tim huyết mạch quyện muôn lời
Thi ca suối chảy bao giờ dứt
Sử kí hào hùng thuở chuyển dời! -sd-
TÌNH QUÊ HƯƠNG Tinh sương Mẹ lướt ra đồng Cỏ mơn cúi rạp, chim hồng hót vang Tung tăng cá lượn dọc ngang Suối reo róc rách gió ngàn hát ca Một làn mờ mịt sương sa Tan nhanh dưới nắng , trăm hoa ngát nồng Hoàng hôn điểm nhẹ má hồng Long lanh mắt biếc cưỡi dòng thời gian Lúa xanh trải thảm bên đàng... Đôi vai Mẹ gánh vạn ngàn yêu thương. Trọn lòng vì bởi vấn vương Quê hương điểm tựa du dương tâm hồn! -SD-
KÊNH ĐÔNG QUÊ TÔI
Kênh Đông nước biếc lững lờ
Ấp vầng trăng sáng đợi chờ thi nhân
Ngọt ngào ấm áp tình thân
In sâu kí ức thâm ân đong đầy.
Tung tăng cá lượn thành bầy
Săn mồi đớp bóng vui vầy bên nhau
Thiên hà một dãy vì sao
Long lanh đáy nước ôm bao nghĩa tình.
Bèo trôi soi ánh lung linh
Lục Bình hoa rộ đắm mình ngẩn ngơ
Mây trời non nước nên thơ
Quyện hoà khắng khít- cõi mơ thiên đàng.
Tần ngần ngắm cảnh mây ngàn
Gió hiu hiu nhẹ mơ màng vút bay
Lá rơi đáp nhẹ bờ vai
Nồng nàn hơi thở bên tai thì thào...
Tình yêu - ca khúc ngọt ngào
Du dương trầm bổng dạt dào tim son
Ai về nhẹ bước lối mòn
Thu vào tầm mắt nước non hữu tình. -sd-
NGHÌN NĂM THĂNG LONG Hòa bao thế hệ đáp non sông Quyện chặc thiên niên rộn tấc lòng Khí khái anh hùng vang bốn cõi Thế phong dũng mãnh thác tuôn dòng. Nghìn nghìn kẻ giặc run khiếp sợ Năm tàn tháng lụn chẳng thong dong. Thăng hoa dân tộc màu nhung gấm Long hổ kiêu hùng vẹn ước mong. Kim tiền khôn chuốt dạ sáng trong Cổ thẳng lưng ngay tự cõi lòng Chờ ngày xung trận vang thiên hạ Trông đến muôn thu quyết lập công
Tiếng gọi non sông lòng quả cảm Giục giã lên đường Tổ Quốc trông. Lòng dân Đại Việt đoàn kết mạnh Ta giống Lạc Hồng- nhớ Thăng Long.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 11:42:33 bởi Kẻ Ngông >
...............................................
ĐỀN BẾN DƯỢC Đền Bến Dược- Anh hùng lưu sử sách! rạng chiến công chấn động khắp địa cầu Ai đã đến- chẳng quên- dẫu lần đầu Thắm nén hương nghe tim lòng da diết! -sd-
TIẾNG TRỐNG LÚC BÌNH MINH Bình minh tiếng trống giục lòng ta Trời đất bao la rợp sắc hoa Vạn kỉ mươi ngày vang thế giới Mười niên đôi khắc vọng sơn hà Tinh hoa dân tộc màu quê Tổ Thành tựu giang san rực nước nhà Nam Việt ngàn năm lưu sử sách Bình minh tiếng trống giục lòng ta. -sd-
20-11
Thày, cô ví vầng trăng
Khai sáng đỉnh đầu em
Khơi nguồn bầu trí tuệ
Thúc giục sải mây ngàn...!
Muôn thuở lòng lưu giữ
Vạn kỉ dạ vương mang
Trăm năm đà khắc nhớ
Trọn kiếp chẳng phôi phai! -hts-
TÀI - ĐỨC
Muốn tài phải học, học lên cao
Tuổi nhỏ rong chơi biết tính sao!
Đức hạnh dồi mài theo tháng rộng
Vun tài, đắp đức - thuộc lòng mau!
Cần cù...bù chỗ khuyết thông minh
Rèn luyện trí cao phỉ sức mình
Tự đại, tự ti, tự huỷ hoại
Dẫu già chưa lú- đấy niềm tin.
Lưu Bị thời xưa đức lẩn tài
Đức cao vời vợi đọc hiểu ngay
Anh hùng chưa tụ - tài chưa thả...
Hội đủ* vun tay Tháo chạy dài.
* Thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 20.11
Chúc em hạnh phúc cùng anh
Mừng thêm tuổi mới an lành đơm hoa
Sinh thời ta đã yêu thương
Nhật thanh, nguyệt tỏ trỏ đường ta đi
Hai tâm hòa hợp sá gì...
Mươi năm hơn nữa thầm thì tiếng yêu...
Mười mươi vẹn giữ nuông chìu
Một lần đính ước- mọi điều bình yên!!!
-HTS-
Tặng anh nhân ngày Nhà Giáo VN 20.11
Chúc anh gắn bó với nghề và hồn thơ luôn thăng hoa !
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 08:18:10 bởi THƯƠNG GIANG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: