VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT
CHỮ TÌNH Chữ nhẩn vun trồng bát ngát hương
Tình yêu chăm bón đẹp muôn phương
Lay vô bờ bến- lòng chung thủy
Động hữu đầu nguồn- dạ tín, trung!
Tiếng hát truyền ca vì nỗi nhớ
Vọng lời ngân mãi nỗi niềm thương.
Con người rồi sẽ vùi ba tấc
Tim đỏ, tình xanh ngự nẻo đường!
-sd-
Cho ta tâm sáng với lòng lành
Ai người ngay thật chốn hư danh?
Đi đâu hoài kiếm cho mỏi mệt
Tìm sao thấy được...Ánh sáng xanh...
Mãi ngự trên cao ,đâu hiện hữu
Mà ta đi mãi vẫn loanh quanh...
Chẳng biết bao giờ ta mới gặp...
Thấy niềm hy vọng...dẫu mong manh...
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2009 22:14:31 bởi THƯƠNG GIANG >
CHÚC SĐ VÀ QUÝ QUYẾN ĐÊM GIÁNG SINH NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC
Cám ơn Anh Hai rất nhiều Kính chúc anh dồi dào sức khoẻ, sáng tác nhiều thơ hay. Tạm biệt.
Chúc anh và gia đình đón Giáng sinh bình an, hạnh phúc!
Nàng đi vạn nẻo phương trời
Còn chăng nhớ đến những lời thệ xưa?
Bao đêm đứng ngắm sao thưa
Nhớ về dỉ vãng...cũng vừa bình minh!
Em ơi giữ vững niềm tin
Đong đầy ước nguyện lung linh sắc màu.
Mãi còn nợ anh...
Cho dù em có đi đâu
Vẫn luôn nhớ mãi ngày đầu vào đây
Anh vừa là bạn,là thầy...
Tận tình dìu dắt hôm nay trưởng thành.
Em người quê sống hiền lành
Không lời hoa mỹ...Mong anh chớ buồn.
Tình nghĩa sau trước vẫn tròn.
Bao giờ trả được...Mãi còn nợ anh.
-LL- TG
_____________________________
Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
DỆT TÌNH THƠ
Dệt tình thơ giữa dòng sương lạnh
Nhặt lá rơi nghe chạnh cõi lòng
Sông sâu nước đổ xuôi dòng
Đò ngang tách bến lượn vòng về đâu?
Sương tuyết phủ nhịp cầu mờ mịt
Áng mây ngàn xám xịt bủa vây
Đò đi mấy nẻo sum vầy?
Chập chùng sóng vỗ tháng ngày lênh đênh!
Trăng lơ lửng bồng bềnh đáy nước
Dệt tình thơ thêu ước mơ hồng
Thả hồn hoa lá muôn dòng
Tắm hương, nếm vị ướp lòng men say!
Xây mộng tưởng đêm ngày êm ả
Hòa gió reo rộn rả xuân về
Lãng quên thực tại ê chề
Uống dòng mật ngọt tràn trề cõi mơ!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2009 07:42:12 bởi SĨ ĐOAN >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 15:32:00 bởi THƯƠNG GIANG >
MẸ ANH HÙNG
Mẹ hiền cưỡi sóng vượt trùng dương...
Tôn kính, thân thương, đẹp phố phường...
Chói lọi muôn nơi đường đất nước
Rạng ngời vạn chốn bước quê hương!
Anh hùng thiên hạ vươn thời đại bốn phương.
Lấp lánh chân dung nàng trung liệt
Nghìn niên bất diệt Mẹ Anh Hùng!!! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 17:41:36 bởi SĨ ĐOAN >
HÀO KHÍ NAM VIỆT "Biên niên Sử lược" rạng trời mây Nam Việt ta đây phất phới bay Cờ đỏ búa liềm say tiến bước Sao vàng năm cánh ước đăng ngay...! Thiên thu lưu sử ngày vinh hiển Vạn kỉ tồn tâm điển tích nay. Hào khí vút cao tài lẩn đức Vang danh bốn bể sức dân này! -SD-
DỆT TÌNH THƠ
Dệt tình thơ giữa dòng sương lạnh
Nhặt lá rơi nghe chạnh cõi lòng
Sông sâu nước đổ xuôi dòng
Đò ngang tách bến lượn vòng về đâu?
Sương tuyết phủ nhịp cầu mờ mịt
Áng mây ngàn xám xịt bủa vây
Đò đi mấy nẻo sum vầy?
Chập chùng sóng vỗ tháng ngày lênh đênh!
Trăng lơ lửng bồng bềnh đáy nước
Dệt tình thơ thêu ước mơ hồng
Thả hồn hoa lá muôn dòng
Tắm hương, nếm vị ướp lòng men say!
Xây mộng tưởng đêm ngày êm ả
Hòa gió reo rộn rả xuân về
Lãng quên thực tại ê chề
Uống dòng mật ngọt tràn trề cõi mơ!
-sd-
TÌNH THƠ CỦA ANH
Anh dệt thơ tình tràn mật ngọt
Bên dòng sương lạnh giá mùa đông
Ở bên anh thơ mang hơi ấm
Bao khổ đau vừa rã trong lòng
Anh dệt thơ tình ru sóng vỗ
Mơn man về ướt trái tim khô
Xin cho em kề vai nhè nhẹ
Xin thuyền em cặp bến hẹn hò
Anh dệt thơ tình nồng men say
Thềm mơ trăng sáng mộng về đầy
Cùng anh ở lại đêm này nữa
Quên hết trần gian nước mắt cay!
Anh dệt thơ tình êm trên mây
Vần rơi tóc gió hồn em bay
Theo anh muôn cõi chân trời cuối
Ve vuốt ngọt ngào mơ ngất ngây!
Lam Hồng Minh
TÌNH THƠ CỦA ANH
Anh dệt thơ tình tràn mật ngọt
Bên dòng sương lạnh giá mùa đông
Ở bên anh thơ mang hơi ấm
Bao khổ đau vừa rã trong lòng
Anh dệt thơ tình ru sóng vỗ
Mơn man về ướt trái tim khô
Xin cho em kề vai nhè nhẹ
Xin thuyền em cặp bến hẹn hò
Anh dệt thơ tình nồng men say
Thềm mơ trăng sáng mộng về đầy
Cùng anh ở lại đêm này nữa
Quên hết trần gian nước mắt cay!
Anh dệt thơ tình êm trên mây
Vần rơi tóc gió hồn em bay
Theo anh muôn cõi chân trời cuối
Ve vuốt ngọt ngào mơ ngất ngây!
Lam Hồng Minh
THÊU THẢM MỘNG
Thêu thảm mộng nồng say luyến ái
Dệt tình thơ gặt hái mơ hồng
Bên em ấm áp cõi lòng
Trăm hoa đua nở muôn dòng ngát hương
Năm tháng rộng chẳng vương đông đến
Xuân rộn ràng trổi đến thiên niên
Thu về, hạ viếng bình yên
Vần thơ bắt nhịp tơ duyên ấm nồng.
Thêu thảm mộng trãi lòng yêu kính
Thắp nến hồng ta tính trầu cau
Đường đời sánh bước bên nhau
Đẹp duyên mai trúc đẹp màu sắt son…!
Chiều bóng ngã lối mòn in dấu
Ngọn gió lùa thẩm thấu con tim
Em trong cõi nhớ êm đềm
Cho hồn ngơ ngẩn anh tìm nhịp thơ.
-SD-
Chúc anh và gia đình bước sang Năm Mới tràn đầy niềm vui và Hạnh phúc!
Chúc anh Sĩ Đoan năm mới tràn đầy tin yêu và hồn thơ lai láng cho các nàng thơ nha...!!
Mỹ Trinh
ĐÓN ANH BỘI ĐỘI CỤ HỒ Tuổi mười chín anh vào bộ đội Dáng thư sinh chưa gội gió sương Chiến trường lắm chuổi tai ương Ngày băng vạn dặm- thân dường nhũng ra. Hoà khí thế lướt qua gian khó Núi sông thiêng theo đó song hành Quê hương chia xẻ đoạn đành Tình nhà nợ nước sẳn dành đời trai. Lòng rộn rả đêm ngày ra trận Đuổi quân thù trả hận giang san Ước mong đất nước bình an Thái bình- hạnh phúc- chẳng màng lợi, danh... Ngày chiến thắng tìm anh đây đó... Đoá hoa tươi theo gió vẫy chào Bắt tay bộ đội nghẹn ngào Dõi nhìn bóng dáng thuở nào ra quân! Ôi chiến dịch Mùa Xuân đại thắng Khúc khải hoàn thiếu vằng anh trai ...Linh thiêng biến hoá gió lay Đưa chân em đến đón ngay quê nhà! -SD-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: