VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT

Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 05.05.2012 18:46:46
0
Ai vừa đến! Ta nghe từng nhịp thở
Nén ngọc trào vội trở mặt lau nhanh...
Hẹn ngày sau khi giọt nắng trong lành
Hòa chén rượu đáp tình thanh thỏa nhớ!!!
10.04.12
sd

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 06.05.2012 16:23:00
0

Ai vừa đến! Ta nghe từng nhịp thở
Nén ngọc trào vội trở mặt lau nhanh...
Hẹn ngày sau khi giọt nắng trong lành
Hòa chén rượu đáp tình thanh thỏa nhớ!!!
10.04.12
sd



Tay anh ướt giọt châu còn đọng lại
Thổn thức nào trói chặt trái tim đau
Mai về đó tình pha lê trong suốt
Bỏ lại em bao thương nhớ ngọt ngào!!!

Hương Quế

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 07.05.2012 22:59:14
0


Tay anh ướt giọt châu còn đọng lại
Thổn thức nào trói chặt trái tim đau
Mai về đó tình pha lê trong suốt
Bỏ lại em bao thương nhớ ngọt ngào!!!

Hương Quế
 
Rừng cấm
 
Anh sẽ về sưởi ấm mảnh tình chung
Hòa nhịp thở ung dung mình sánh bước
Rót hồn em hóa mây trắng chập chùng
Trên thung lũng ta bắt cầu mộng ước!
07.05.12
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 20.05.2012 10:48:12
0
Đinh Bộ Lĩnh
 
Vang danh bốn rạng muôn thời
Một tá phiên thần nuốt chửng chơi!
Quất ngựa anh hùng nên nghiệp nước
Khua chiêng kẽ sĩ hóa con trời
Dân Nam thịnh trị lồng trăm họ
Đất Việt yên bình trải vạn nơi
Nuối tiếc thân rồng vương hệ lụy
Thiên niên khó tẩy vết thâm đời!
18.04.2012
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 24.05.2012 09:31:00
0
 
Đinh Bộ Lĩnh-2
 
Khí phách oai hùng tự tuổi thơ
Phân chia hiệu lệnh dưới Lau- cờ
Tình nhà nợ nước nung tâm nguyện
Nghĩa bạn duyên đời thắp dạ mơ
Đức rộng dân an thần thánh giúp
Tài cao sứ phục nước non nhờ
Ngàn hoa rộ nở hòa nhân thế
Một mảng chân trời quyện sắc lơ.
19.04.12
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 30.05.2012 21:31:59
0
Lý Thường Kiệt
 
Lĩnh quản ba quân định thế cờ
Anh hùng quyết đoán dụng thời cơ
Dìm tan ngoại tộc giành sông núi
Quét sạch biên quan giữ cõi bờ
Dựng lũy*  dàn binh lồng ý nhạc
Vào đền*  khích tướng vọng tâm thơ
Anh linh đất nước hòa hơi thở
Trống dội trùng khơi tụ bến chờ.
23/04/12
·        Trên dòng Như Nguyệt.
·        Đền họ Trương

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 04.06.2012 13:26:15
0
Mai Thúc Loan
 
Nợ nước thù nhà chống ngoại bang
Chiêu binh khởi nghiệp dạ khôn màng!
Da chì chí ngọc oai thần mã
Mặt sắt tâm ngà khiếp quái lang
Hắc Đế giương danh dồi đức sáng
Hoan Châu tạo lũy  lập cung vàng
Anh hùng thế yếu đành dang dỡ
Vọng mãi muôn đời một tiếng vang!
19.04.12

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 09.06.2012 10:33:06
0
Nỗi lòng Mỵ Châu
 
Non lòng- mất nước- lỗi từ đâu?
Vạn kỉ còn đong uất hận sầu!
Sắc ái vừa đơm xanh bãi lúa
Hoa tình mới rộ tím nương dâu
Hồn trinh gửi bạn hòa cung mộng
Ý khiết trao ai vỡ nhịp cầu
Khói vẩn trường an- nung hạnh ngộ
Dầm dề huyết đỗ hóa minh châu!

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 15.06.2012 13:39:36
0
Bà Triệu
 
Há thẹn tiền nhân bậc sắc tài
Oai hùng tuấn kiệt dáng thanh mai!
Vì dân giết chị* - trên rừng trú
Bởi nước theo anh*- dưới nguyệt mài!
Vẫy giáo xông thành giông rát mặt
Khua cồng xáp trận sấm rền tai.
Bà Vương Lệ Hải vang trời Việt
Há thẹn tiền nhân bậc sắc tài

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 25.06.2012 21:54:12
0
Kì nữ nước Nam
Ngàn năm vọng mãi chiến công này
Khí phách kiêu hùng rạng rỡ thay!
Giặc Hán kinh hoàng lên ngựa chạy
Dân Nam tự chủ dắt trâu cày.
Bà Trưng múa kiếm thanh bình hẳn
Ả Tía* giương cờ độc lập ngay
Nữ tướng trời Nam ngời bốn bể
Ngàn năm vọng mãi chiến công này .

sd
* Ả Tía là nàng Tía - nữ tướng dưới quyền nhị Trưng.

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 09.07.2012 21:02:13
0
Huyền Trần Công Chúa

Huyền Trân lặng lẻ bước sang đèo
Nặng nghĩa sâu tình trách nhiệm đeo
Ngấn lệ ly hương vì cảnh khổ
Dằn tâm bạt kiếp bởi thôn nghèo
Bên cung thổn thức vầng dương lặn
Trước điện bồi hồi ánh nguyệt treo
Tuyệt sắc giai nhân tròn vận mệnh
Duyên xưa hóa gió vụt bay vèo
12.07.11


Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 13.07.2012 22:48:50
0
Chiều quê
 
Mây trời trắng đỏ lẫn chàm đan
Lục, tím vờn bay tỏa ngút ngàn
Lúa trải tơ vàng màu thọ, cúc
Trăng choàng yếm bạc sắc mai, lan
Trên đầu sóng biếc muôn sao cưỡi
Dưới gốc rêu xanh vạn dế đàn
Sáo trúc khi trầm cam não ruột
Tim hồng  chửa nhiễm bảo rằng gian!
10.07.12
 

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 26.07.2012 22:25:41
0
Nhớ về  thương binh liệt sĩ
27.07

Đạn xé lưng trời tựa mắc đan
Bơi trong bể lửa nỗi đau ngàn
Trườn trèo nữ kiệt băng hào đánh
Lăn xả anh tài vượt khói lan
Đất nước quằn mình vì nghịch cảnh
Quê hương ngẩng mặt bởi con đàn
Hy sinh tính mạng đền ơn nước
Đánh đuổi quân thù loại ác gian.
26.07.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2012 21:39:03 bởi Lạc Loài >

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 06.08.2012 22:18:11
0
Cách trở
 
 
Cách trở từ đây vỡ mộng vàng
Duyên đời rẽ lối úa đài trang
Rèm mi sóng vỗ tràn trăm nẻo
Khóe mắt sương vây phủ vạn đàng.
Tứ đức tròn ân luôn trọng giữ
Tam tùng vẹn đạo mãi sầu mang?
Hồng nhan bạc phận buồn nhân thế
Ngặm nhấm tim son- xót dạ chàng.

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 16.09.2012 10:09:37
0
Lý Thái Tổ dời đô
 
Cung vàng điện ngọc mở bao la
Tuyệt kỉ Thăng Long Bách Việt mà
Hổ phục chân đền phô tráng lệ
Rồng chầu mái tháp điểm phồn hoa
Dân lành hưởng lạc ơn tiên tổ
Giặc dữ bình yên phúc nước nhà
Gió thuận mưa hòa vui thế thái
Muôn đời vọng mãi bản hùng ca.

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 13.10.2012 07:26:31
0
Lý Thái Tổ dời đô

Nung lòng trải dạ- phái dò la...
Thái Tổ vì dân chí nguyện mà
Dựng nghiệp bền lâu soi vạn nẻo
Xây thành vững chắc phủ ngàn hoa
Tâm thanh nghĩa rộng ngời sông núi
Đức sáng tài cao rạng nước nhà
Hổ phục, rồng chầu trông bốn bể
Dân tình phúc ấm dậy hoan ca!!!
27.08.12

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 06.11.2012 12:40:33
0
Ngao du

Trèo đèo lội suối quyết ra khơi
Vượt cả đầm sâu đến biển đời
Núi mộng đồi xinh nhiều hụt hẫng
Sông dài vực rộng lắm chơi vơi
Cheo leo dốc thẳm vàng môi mắt
Khúc khuỷu đường xa xám đất trời
Thối thác quay về e sĩ diện…
Ta đành một chuyến bỏ đồng chơi!
19.10.12
HungPhu

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 21.11.2012 06:31:36
0




Chúc anh vui tươi phấn khởi ngày lễ nhà giáo 20/11

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 06:32:37 bởi DongSuoiNgot >

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 22.11.2012 21:51:51
0
Trân trọng cám ơn tình cảm tuyệt vời của em dành tặng anh nhân ngày 20.11

Mừng ngày hiến chương nhà giáo

Mừng nhà giáo đóa hoa rực rỡ
Tặng nhân tình vạn thuở yêu thương
Cô đơn điểm bước canh trường
Tuyết mưa sá ngại mộng đường nợ duyên!

Nhân thành tựu xây nền hạnh phúc
Ngày hiến chương trao khúc tình chung
Hai vai trọng gánh tín trung…
Mươi năm son sắt chẳng chùng nghĩa ân.

Tháng canh tuất tình thân sống động
Mười niên sau hy vọng tràn trề
Một đời quả ngọt sum xê
Tuyệt vời cuộc sống tứ bề ngát hương.

Đẹp non nước niềm thương rộng mở
Nhất gia đình – cách trở mờ xa
Trong lòng trỗi vạn lời ca
Đời anh trao trọn đậm đà thủy chung.
08.11.12



HungPhu

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 22.12.2012 20:27:20
0
( Nẻo đường thi ca)

Đầy vơi miền kí ức


 
7
Trăng lồng khúc hát mộng vờn nhanh.
Gõ nhịp cuồng say át trống thành
Luyến thuở chim non vùi tổ ấm
Đau mùa nước lớn giập mầm xanh
Ba lần vượt thác tầm thi sĩ
Tứ bận trườn non xước lữ hành
Trĩu gánh vai gầy ôi nặng nợ!
Bao giờ trả hết ngủ tròn canh.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 20:30:30 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 23.12.2012 06:17:51
0


Trăng Giáng Sinh

Kết mảnh trăng gầy thơm giáng sinh
Vàng rơi óng ánh em cầu kinh
An lành khắp chốn thơ nối gót
Hạnh phúc nơi nơi gió đuổi tình
Nhạc khúc lâng lâng hồng huyễn mộng
Tình ca réo rắc tím lung linh
Thi nhân son sắt niềm kỳ vọng
Múa bút soi trăng thấy bóng mình

Mỹ Trinh

Mến chúc anh Sĩ Đoan giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc..!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 07:56:24 bởi Mỹ Trinh >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 13.09.2013 19:47:16
0
Tám phương thái bình
 
Sang trang lịch sử hết quân càn
Tổ quốc yên bình phấn chấn đan
Giã biệt hầm sâu san núi cấn
Từ ly cốc thẳm vét mương tràn
Khôn nề xứ Quãng bao đời khổ
Chẳng ngại thôn Đoài mấy kẻ gian
Tưởng niệm anh hùng bia đá khảm
Ai nào sợ tốn khối tình chan.
08/09/13
Sd
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 15.12.2013 20:27:10
0
Nỗi niềm của Mây


Nắng đốt chân trời lạnh áng Mây
Buồng tim vỡ nát lệ rơi đầy
Hằng canh Gió thét thêm vần vũ
Chất ngất ưu sầu tẩm dạ ngây!!!
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 27.12.2013 20:38:43
0
Ngục tình
( Toán thi)

Nửa chặng đường đời vẫn bốn không
Hai duyên nặng gánh quánh hơi nồng
Ba sầu tháng tẻ ngồi trơ ngẫm
Mẹ khổ năm dài đứng lặng trông
Vẹn nghĩa ru tình đau một kiếp
Tròn tâm đáp lễ nhạt mươi đồng
Hồn trinh chuốc phải nghìn cay đắng
Vạn kỉ  se hồn vượt bể đông.
13/12/13
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 15.03.2014 14:24:54
0
XUÂN THI ĐÀN 
(Tập danh, Bát láy, thủ vĩ ngâm, nhất vận)

Nồng nàn phát biểu đỗi hùng ca
Thắm thiết bên nhau khó tả  mà 
Nhớ nụ môi hồng xinh xắn quả
Thương làn mắt biếc ngọt ngào hoa 
Tình thơ kính cẩn luôn vồn vã
Nghĩa bạn trang nghiêm rất đậm đà 
 Khắng khít bao phương đồng hiệp cả
Nồng nàn phát biểu đỗi hùng ca
17/02.2014
sd


 
Những cánh hoa sen
(Ngđt, bát láy, Thủ vĩ ngâm, nhất vận)
 
Êm đềm phát triển mạch đường thơ
Hiệp vẽ dòng nghiêm óng ả bờ
Nghĩa đượm quê nghèo tha thiết nở
 Ân nồng lối nhỏ rộn ràng mơ
Trang đời hóm hỉnh bừng hoa rộ
Giấc mộng trầm ngâm điểm noãn chờ
Lặng lẽ thương nhiều tuy cách trở
Êm đềm phát triển mạch đường thơ
11/02/14
sd
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 22.03.2014 21:47:09
0
Hoài niệm

Nhị Trưng dũng mãnh oai hùng
Triệu Thi Trinh cũng lẫy lừng kém chi!
Non sông kháng giặc trường kì
Định, Bình khí phách khắc ghi Sử vàng
Minh Khai nữ kiệt trung can
Võ Thị Sáu dạ hiên ngang nhất đời!
Tiền nhân vẹt áng mây trời
Xây nền độc lập muôn nơi thái hòa
Chị em phụ nữ hoan ca
Phát huy trí tuệ hương hoa ngọt ngào.
Kính dâng vạn đó Mai Đào
Rực rỡ sắc màu biểu tượng thanh cao!
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 28.04.2014 11:32:19
0
Lỗi nhịp cung tình-4
( Thủ vĩ ngâm)

Lắng đọng thời gian mới luận bày
Châu hờn sóng sánh nguyện nồng cay
Xa lòng khắc khoải buồn duyên phận
Vắng bạn trầm ngâm nhạt tháng ngày
Cảnh vật còn thơm mùi tóc rối
Tâm hồn vẫn nặng vị tình say
Dòng mê bắt nhịp tràn thương nhớ
Lắng đọng thời gian mới luận bày

23.04.14
sd

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 10.05.2014 10:29:43
0
Nồng nàn tiếng tơ

“ Để được bên nhau khúc khải hoàn”
Nghinh vầng Nguyệt lộng nghĩa tình đan
Nâng bầu rượu trắng mơn hoa nội
Nhấp chén trà xanh đội gió ngàn
Giữa kiếp lòng an ngày hưởng lạc
Trong đời ý vẹn buổi giao hoan
Kỳ duyên hạnh ngộ lưu tâm khảm
Dệt bản hùng ca nguyện tiếng đàn.

05/05/14
sd
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT - 02.08.2014 12:43:47
0
Lệ đẫm sông tình

Canh tàn lệ đẫm nhạt cung thơ
Luyến mảnh tình riêng gió bụi mờ
Lặng lẽ thu mình xua tiết lạnh
Âm thầm dõi bạn cuốn hồn ngơ
Đường duyên cách biệt bao người tưởng
Cảnh mộng phân ly mấy kẻ ngờ?
Nguyệt lão trêu đùa đau một kiếp
Thương sầu nếm trải nỗi chơ vơ!!!
23/06/2014

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
Khúc tình chung - 14.10.2014 13:38:25
0
LẠC QUAN
Thổn thức bao năm mục ruỗng rồi
Xin rày gác lại mặc dòng trôi
Tình xưa cãi đạo đành quăng bỏ
Nghĩa mới ươm men phải đắp bồi
Giữ nét xuân thì sông nhập biển
Khơi nguồn xúc cảm mộng về ngôi
Chân trời xán lạn bình minh đến
Vẹn thắm gia cang phúc hạnh trồi…
VMT 15/07/2012



Lạc quan

Tình xưa gãy nhịp đã lâu rồi
Nhớ mãi thêm sầu thả nước trôi
Lặng lẽ gầy duyên ngày tháng mộng
Trầm ngâm giữ phận phút giây bồi
Tâm vàng nghĩa thắm dành riêng bạn
Dáng ngọc tình nồng đặt đúng ngôi
Rạng rỡ cao đường vui kiếp tục
Hân hoan dựng nghiệp đức nhân dồi
12/09/2014

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 481 bài trong đề mục