UỐNG RƯỢU ĐÊM TRĂNG Thuyền lơ lửng bồng bềnh sóng nước Mây chắn tầm khó lướt trùng dương Buông neo nhấp chén Quỳnh Tương Nửa say, nửa tỉnh tình vương thôn chài. Trăng lấp lánh u hoài kỉ niệm Gió thầm thì ngất lịm hồn si Anh hào lỡ bước thương bi Nương con sóng vỗ lấp ẩn tình. Rược sóng sánh in hình kiều diễm Mắt long lanh ưu điểm thượng thừa Trút bầu tâm sự say sưa Vị nồng còn đọng hồn chưa trở về! -sd-
PHA VẦN THƠ RƯỢU
Rót chén thơ đam mê hòa rượu
Uống cạn lời nhắn nhủ người thương
Tiễn nhau muôn kiếp vấn vương
Chén Quỳnh Tương nữa nghe dường rất xa
Người về đâu trăng tà buồn bả
Góc trời nào còn thả mộng mơ
Trùng dương sóng vỗ hững hờ
Giọt say giọt tỉnh tung bờ bến xưa
Đây bút thơ chờ đưa ngọn gió
Bên đồi xưa đồng cỏ quên xuân
Lần tay đếm mấy bâng khuâng
Pha vần thơ rượu tưởng gần nhau hơn...
Mỹ trinh Hôm nay chạy qua bên đây xem anh đăng thơ gì thế....suy nghĩ một hồi rồi thấy mình tệ ghê đi à...rắng sao không ghé những trang thơ của anh, mà hình như MT không có kịp thời gian để đi ngủ mỗi lần vào thuquan, nếu anh có buồn thì xin chịu tội thôi ạ! đền anh đây nè [sm=flower.gif] chịu hôn?
PHA VẦN THƠ RƯỢU
Rót chén thơ đam mê hòa rượu
Uống cạn lời nhắn nhủ người thương
Tiễn nhau muôn kiếp vấn vương
Chén Quỳnh Tương nữa nghe dường rất xa
Người về đâu trăng tà buồn bả
Góc trời nào còn thả mộng mơ
Trùng dương sóng vỗ hững hờ
Giọt say giọt tỉnh tung bờ bến xưa
Đây bút thơ chờ đưa ngọn gió
Bên đồi xưa đồng cỏ quên xuân
Lần tay đếm mấy bâng khuâng
Pha vần thơ rượu tưởng gần nhau hơn...
Mỹ trinh UỐNG ÁNH TRĂNG THỀ Khơi dỉ vãng lối mòn trở lại Tìm hương xưa- vụn dại- mờ phai! Trăng thề ngự trị bến rày Chờn vờn sóng nước niên dài động lay. Lời theo gió bay bay tan biến Tình trong tim đong đến thiên thu Phím đàn ai khải điệu ru Ngân vang dìu dặt- vi vu cõi lòng. Nhìn sóng vỗ rượu hồng chao động Uống vầng trăng hy vọng nắng lên Cho thuyền ghé bến đào nguyên Hít dòng hương ấm - ưu phiền vứt sông. -sd-
SẼ VỀ Sẽ ươm hoa thắm trĩu nhành Về nguồn vun bón tỉa cành tưới cây Trong yên ngoài ấm ngất ngây Nắng lên chim hót mê say lòng nàng Mai, đào hé nhụy đỏ , vàng Hồng hào đôi má - anh càng yêu em. sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 20:21:03 bởi SĨ ĐOAN >
CHẲNG NHẺ Tơ thắm ai thêu nhạt sắc màu? Chỉ hồng ai thắt chẳng chuốt trao? Gieo bao uất ức sầu non kiếp Chẳng nhẻ duyên phần phải thế sao? sd Cuộc đời dâu bể, bộn thác ghềnh Đường trường muôn dặm lại chênh vênh Sương sa, cát bụi mù mịt tỏa Có sá chi nào? bước nhẹ tênh ! SH
Cuộc đời dâu bể, bộn thác ghềnh
Đường trường muôn dặm lại chênh vênh
Sương sa, cát bụi mù mịt tỏa
Có sá chi nào? bước nhẹ tênh !
SH
Nhẹ tênh! Giống tạc bậc hiền nhân!
Làm được hay không hỡi Sĩ Đoan???
Rắn, hổ mong đêm tìm xé xác...
Thỏa lòng khao khát kẻ vô thân(!)(!)(!)
-sd-
.
SẼ VỀ Sẽ ươm hoa thắm trĩu nhành Về nguồn vun bón tỉa cành tưới cây Trong yên ngoài ấm ngất ngây Nắng lên chim hót mê say lòng nàng Mai, đào hé nhụy đỏ , vàng Hồng hào đôi má - anh càng yêu em. sd Sẽ trồng hoa quả khắp vườn Về đây ong bướm dập dờn lượn bay Trong nhà thoang thỏang hương cây Nắng vàng ươm nhuộm loang đầy cả sân Mai, bòng hoa nở trắng ngần Hồng tươi hé nụ tần ngần ngóng ai? SH
SẼ VỀ
Sẽ ươm hoa thắm trĩu nhành
Về nguồn vun bón tỉa cành tưới cây
Trong yên ngoài ấm ngất ngây
Nắng lên chim hót mê say lòng nàng
Mai, đào hé nhụy đỏ , vàng
Hồng hào đôi má - anh càng yêu em.
sd Sẽ trồng hoa quả khắp vườn
Về đây ong bướm dập dờn lượn bay
Trong nhà thoang thỏang hương cây
Nắng vàng ươm nhuộm loang đầy cả sân
Mai, bòng hoa nở trắng ngần
Hồng tươi hé nụ tần ngần ngóng ai?
SH Sẽ trao em nụ hôn đầy Về chung lối mộng vui vầy bên nhau Trong miền kí ức xuyến xao Nắng vàng mấy chốc đổi màu xám đen Mai này vứt bỏ bon chen Hồng quê thanh tịnh say men tình nồng! sd
CHĂM BÓN
Đề huề hợp lực dạ vui thay,
Góp sức thân trai chút mọn tài.
Nắng phủ niên dài nào sá ngại,
Sương sa tháng rộng chẳng lùi ngay.
Miệt mài bón nước sai hương trải
Chăm chỉ vun phân trĩu sắc lay.
Hạnh phúc từ nay nồng vị ái
Ơn trời trọng thưởng đón hai tay.
sd
MÁI ẤM GIA ĐÌNH-1
" Mái ấm gia đình một sắc hương"
Hoà chung cảm nghĩ suốt niên trường
Chủ nhân đón tiếp lòng yêu quí
Lữ khách ra vào dạ mến thương
Vườn nhỏ, phân chia người mấy lối
Sân to, chứa đủ bạn trăm đường.
Rộn ràng cười nói đều tâm đắc
" Mái ấm gia đình một sắc hương".
sd MÁI ẤM GIA ĐÌNH 2
" Mái ấm gia đình một sắc hương"
Gieo mần hạnh phúc dạ tơ vương
Đi xa lưu luyến thời thân ái
về tới buâng khuâng thuở mến thương
Dừng bước đầu làng chim ríu rít
Ngắm nhìn cuối ngỏ gió du dương
Nhà tranh vách lá tình da diết
" Mái ấm gia đình một sắc hương"
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2010 14:54:48 bởi SĨ ĐOAN >