VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT
ANH VỀ BÊN EM Chỉ là một chút không cam Yêu cha, nhớ mẹ chẳng cầm lệ rơi! Giọt sầu lả chả đầy vơi Mộng tình gát lại tận nơi tim hồng. Thương em trọn dạ tấc lòng Dịu xoa trống vắng khơi dòng sông thương Nâng hồn bay bổng dặm trường Lời ru tha thiết tơ vương kiếp người. Anh về môi thắm tươi cười Long lanh mắt biếc dâng đời mầm xanh Bên em ấp lạnh thâu canh Hương nồng lửa đượm em- anh giao hòa. Đan tay đồng điệu hát ca Ươm vườn thơ mộng đậm đà yêu thương. Lối xưa gió lộng du dương Bên em hoa lá vệ đường lung linh. sd
Gần Hơn Chút Nữa
Hai tay ôm lấy chân tình
Anh về đó hả lung linh nắng vàng
Mẹ cha ngự cõi thiên đàng
Cũng vui bát ngát hai hàng lệ rơi
Thương anh đau khổ rối bời
Thiết tha mang ấm nụ cười về đây
Về bên em nắng gió say
Đan thơ dệt mộng cho ngày lại tươi
Về bên em cánh xuân phơi
Hái hoa bắt bướm lả lơi mây hồng
Bên em ru ngọt giấc nồng
Mơ về rước mộng ngập lòng tình ca
Gần nhau xin mãi đừng xa
Gần hơn chút nữa đậm đà hương yêu
Dìu nhau nắng sớm mưa chiều
Đi bên nhau mãi nâng niu cuộc đời
Lam Hồng Minh
Gần Hơn Chút Nữa
Hai tay ôm lấy chân tình
Anh về đó hả lung linh nắng vàng
Mẹ cha ngự cõi thiên đàng
Cũng vui bát ngát hai hàng lệ rơi
Thương anh đau khổ rối bời
Thiết tha mang ấm nụ cười về đây
Về bên em nắng gió say
Đan thơ dệt mộng cho ngày lại tươi
Về bên em cánh xuân phơi
Hái hoa bắt bướm lả lơi mây hồng
Bên em ru ngọt giấc nồng
Mơ về rước mộng ngập lòng tình ca
Gần nhau xin mãi đừng xa
Gần hơn chút nữa đậm đà hương yêu
Dìu nhau nắng sớm mưa chiều
Đi bên nhau mãi nâng niu cuộc đời
Lam Hồng Minh Chẳng thể xa em Cuộc đời đầy sóng gió Có em yêu bên cạnh Lòng nhẹ nhỏm muôn phần Anh rất cần bên em. Về bên nhau ta xây hạnh phúc Chút hương nồng vẫn đậm nét quê hương Dừng xa nhau lòng mãi vấn vương Như hai kẻ sông Tương nhìn đẫm lệ. Đã bao thu, canh tàn héo hắt Lệ đầm đìa đã bắt đầu khô Nguồn nước cạn mà lòng còn khắc khoải Bởi vì đâu dạ phải u sầu? Về bên nhau không xa nửa bước Kể từ đây mộng ước nhân đôi Ru mơ đời nối xa xôi xích lại Nụ cười tươi lưu mãi cho đời! sd Lam Hồng Minh ơi! Hồn thơ chết mất rùi không viết nỗi một bài thơ.
sd phá luật viết lung tung, mong em thông cảm cho.
CHỜ , MONG... Ngủ đi em trong mơ ta gặp Vầng hào quang đầy ấp tim yêu Nhớ nhung da diết những chiều Mong ngày hạnh ngộ thỏa điều tương tư! sd
Êm đềm như gió mùa thu
Nhắm đôi con mắt anh ru mộng đầy
Nằm nghe vần chữ ngọt ngây
Thơ anh nghiêng gió cỡi mây về nguồn
LHM
THẤU CHO CHĂNG? Anh ngồi đây trong cô đơn giữa buổi xuân về lẻ loi trống vắng lòng nuối tiếc dạ xót thương! Hỡi ơi! Năm tháng trôi qua tình đơn lẻ tuổi đã xế chiều khát khao đọng tồn trong tâm tưởng ai người san se nỗi bi thuong này? ta biết ve đâu? đời nổi trôi... nhớ nhung da diết biết tỏ cùng ai?
nàng ở phương nao có thấu cho chăng? SD
Vẫn Chờ Trông
Em ngồi đây
Bến bờ xa vọng tưởng
Mơ một thời đầy kỷ niệm thương yêu
Lòng hắt hiu
Đêm cô quạnh!
Người ơi!
Biết sẽ về đâu
Những con đường quanh co gai gốc
Những niềm tin gảy cánh thiên thần
Em một mình
bên ngõ vắng bâng khuâng
Hồn lơ đãng gửi mây đi xứ lạ
Mây đi đâu?
Mây về đâu?
Có mang giùm em lời trái tim nặng trĩu
Nhắn với người thương nhớ vẫn chờ trông!
Lam Hồng Minh
THẤU CHO CHĂNG? Anh ngồi đây trong cô đơn giữa buổi xuân về lẻ loi trống vắng lòng nuối tiếc dạ xót thương! Hỡi ơi! Năm tháng trôi qua tình đơn lẻ tuổi đã xế chiều khát khao đọng tồn trong tâm tưởng ai người san se nỗi bi thuong này? ta biết ve đâu? đời nổi trôi... nhớ nhung da diết biết tỏ cùng ai?
nàng ở phương nao có thấu cho chăng? SD
Vẫn Chờ Trông
Em ngồi đây
Bến bờ xa vọng tưởng
Mơ một thời đầy kỷ niệm thương yêu
Lòng hắt hiu
Đêm cô quạnh!
Người ơi!
Biết sẽ về đâu
Những con đường quanh co gai gốc
Những niềm tin gảy cánh thiên thần
Em một mình
bên ngõ vắng bâng khuâng
Hồn lơ đãng gửi mây đi xứ lạ
Mây đi đâu?
Mây về đâu?
Có mang giùm em lời trái tim nặng trĩu
Nhắn với người thương nhớ vẫn chờ trông!
Lam Hồng Minh
CHỜ , MONG... Ngủ đi em trong mơ ta gặp Vầng hào quang đầy ấp tim yêu Nhớ nhung da diết những chiều Mong ngày hạnh ngộ thỏa điều tương tư! sd
Êm đềm như gió mùa thu
Nhắm đôi con mắt anh ru mộng đầy
Nằm nghe vần chữ ngọt ngây
Thơ anh nghiêng gió cỡi mây về nguồn
LHM Chữ tình theo mạch trào tuôn Tắm hồn suối ngọt xoá buồn trong ta Khung trời bát ngát hương hoa Vầng dương rạng tỏ hoan ca bốn mùa. sd
CHỜ , MONG... Ngủ đi em trong mơ ta gặp Vầng hào quang đầy ấp tim yêu Nhớ nhung da diết những chiều Mong ngày hạnh ngộ thỏa điều tương tư! sd
Êm đềm như gió mùa thu
Nhắm đôi con mắt anh ru mộng đầy
Nằm nghe vần chữ ngọt ngây
Thơ anh nghiêng gió cỡi mây về nguồn
LHM Chữ tình theo mạch trào tuôn Tắm hồn suối ngọt xoá buồn trong ta Khung trời bát ngát hương hoa Vầng dương rạng tỏ hoan ca bốn mùa. sd
Sáng rồi thức dậy kẻo trưa
Anh đừng ru nữa gió lùa mây xanh
Em treo thơ ở trên cành
ướp thơm mùi nắng gió lành đưa hương
LHM
Núi sông vẫy gọi cuộc tình
Đời phong ba đan tay cùng nâng đở
Ấm cõi lòng tắm rạng rỡ bình minh
Bơi bể mộng gội nắng gió vươn mình
Đồng hoan ca tô cuộc tình sắc mới.
Dẫu hoàng hôn ta cùng nhau đi tới
Đến chân trời thắt đậm nét yêu thương
Ru điệp khúc se lòng mãi tơ vương
Quên bất hạnh bởi nẻo đường gian khó...!
Nép vào anh, ta dìu nhau đến đó
Ngồi bên nhau mặc cơn gió đua chen
Trao nụ hồng ướp ngọt vị hương men
Nhìn đắm đuối đưa hồn len mộng tưởng.
Đường trần ai được bao nhiêu âm hưởng
Dành yêu thương đến phút cuối cuộc đời
Không uổng phí, không nuối tiếc thuở thời
Đan tâm sự chẳng rời xa nửa bước.
Giữ nha em tình mình sau như trước
Một chấm son đã định ước xa xưa
Dẫu sóng xô thuyền trôi dạt sớm trưa
Vẫn tròng trành giữa nắng mưa chẳng nệ.
sd
Tình Yêu Con Lạc Cháu Hồng
Ta đi theo tiếng gọi của quê hương
Nghe sóng hát gió cao tình sông núi
Nghe tiếng gọi con tim mình đập nhịp
Khúc ân tình từ muôn thuở chưa nguôi
Từ thuở mẹ cha con Hồng cháu Lạc
Biển núi tình thâm hai ngã cuộc đời
Mang cốt nhục hình hài yêu thương kết
Những hạt đời hàn gắn mãi khôn nguôi
Anh chở che những ngày giông bão tới
Mặn ngọt cay nồng hương vị đậm đà
Sẽ không bao giờ chia cắt đôi ta
Dù biển núi là muôn ngàn cách trở
Anh với em mãi cùng chung nhịp thở
Giọt máu hồng ghi trang sử ngàn năm
Giữa nắng mưa nghe truyện kể ì ầm
Từng đợt sóng chập chùng ru tình mẹ
Lời dặn dò của cha còn khe khẽ
Mình yêu thương nhau báu đáp ân đền
Bao thế hệ mang tình yêu cặp bến
Núi sông còn vẫy gọi những đàn con
Hồng Quế Anh sd! Chị Mỹ Trinh nhờ em nói lại với anh là chị đã gác bút vì lý do đời sống nên không còn viết nữa.
Em thấy còn bài thơ này sót lại và rất mới nên thay chi viết với anh đây nè! mong anh không có buồn nha... chúc anh cuối tuần vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 00:03:03 bởi DongSuoiNgot >
MỪNG Mừng em trở lại quê nhà Bên đồng lúa chín đậm đà quê hương Bên cha bên mẹ nhật thường Tròn câu hiếu thảo canh trường rộn ca. sd
Em Về
Em về cùng mẹ cùng cha
Cùng anh yêu dấu hát ca tương phùng
Bao nhiêu cách trở nghìn trùng
Giờ em gom lại vui cùng bên anh
VH
Chẳng thể xa em Cuộc đời đầy sóng gió Có em yêu bên cạnh Lòng nhẹ nhỏm muôn phần Anh rất cần bên em. Về bên nhau ta xây hạnh phúc Chút hương nồng vẫn đậm nét quê hương Dừng xa nhau lòng mãi vấn vương Như hai kẻ sông Tương nhìn đẫm lệ. Đã bao thu, canh tàn héo hắt Lệ đầm đìa đã bắt đầu khô Nguồn nước cạn mà lòng còn khắc khoải Bởi vì đâu dạ phải u sầu? Về bên nhau không xa nửa bước Kể từ đây mộng ước nhân đôi Ru mơ đời nối xa xôi xích lại Nụ cười tươi lưu mãi cho đời! sd
Không Thể nào Xa Anh
Không thể nào xa nhau đâu anh
Thơ em ngồi khóc lóc tan tành
Sóng cao gió lớn em đâu sợ
Chỉ sợ trời thơ mất màu xanh
Chỉ sợ trái tim rỉ máu hồng
Tình bay theo gió cuối trời rong
Đừng xa nhau nhé xin lòng hứa
Giữ mãi trong tim giọt ấm nồng
Không thể nào xa nhau anh ơi!
Mùa thu héo hắt lá thu rơi
Vắng anh em khóc sầu thu chết
Lạc ý tình thơ giữa chợ đời
Về bên em ngắm mây chiều lam
Quê hương dựng lại mái nhà hoang
Về với cội nguồn tình dân tộc
Cùng anh nối gót bước lên đàng!
Lam Hồng Minh Lam Hồng Minh ơi! Hồn thơ chết mất rùi không viết nỗi một bài thơ.
sd phá luật viết lung tung, mong em thông cảm cho. sd anh ơi! Phải chi em biết phá luật như anh để được làm thơ dzì nà!
Anh ơi! chừng nào anh về? chờ ngóc mỏ rùi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 04:26:44 bởi Lam Hồng Minh >
MỪNG Mừng em trở lại quê nhà Bên đồng lúa chín đậm đà quê hương Bên cha bên mẹ nhật thường Tròn câu hiếu thảo canh trường rộn ca. sd
Em Về
Em về cùng mẹ cùng cha
Cùng anh yêu dấu hát ca tương phùng
Bao nhiêu cách trở nghìn trùng
Giờ em gom lại vui cùng bên anh
VH ĐOÀN VIÊN Ngày về nước mắt vờn quanh Mừng mừng tủi tủi thâu canh gọi thầm Đoàn viên thoả mộng trăm năm Lửa tình nhuốm dậy hương trầm ngát bay! sd
THẤU CHĂNG? Phương trời cách biệt
Trăm sông nghìn bể
Đâu dể xích gần
Gửi lòng theo mây.
Ta hãy về đây
Bên dòng sông nhỏ
Có ai mong chờ
Để gọi tình lang
Thời gian trôi qua
Tóc đà nhuốm bạc
Phương trời phiêu bạc
Em thấu cho chăng?
Nhớ Cánh Chim Trời
Nhớ cánh chim trời bay muôn phương
Về đâu anh hỡi bước dặm trường
Im trong cô lẻ đời gió bụi
Anh ở nơi nào lạnh gió sương?
Nhớ cánh chim trời bay lãng du
Ngập những mùa xuân hát tình ru
Vẫn còn như thuở xưa không nhỉ?
Em chờ anh trời đã sương mù...
Nhớ cánh chim trời xanh ước mơ
Dừng chân mỏi mệt anh làm thơ
Kết mây thềm mộng đan hạnh phúc
Gom gió gửi hương chốn hẹn hò
Nhớ cánh chim trời cô lẻ không?
Sao không nghiên bút vẽ mây hồng
Hay anh cố ý chờ em vẽ
Đây em xin vẽ một dòng sông
Sông chảy về nguồn anh về đâu?
Quê hương man mác bóng nương dâu
Đừng xa anh nhé đừng đi mãi
Mẹ chờ sương tóc đã dãi dầu
Hồng Quế Nhớ dòng suối ngọt Nhớ dòng suối ngọt nặng phù sa Tô điểm quê ta gấm mượt mà Mỏi cánh chim trời...ôi thắm thiết! Đâu đây tiếng vọng đọng ngân nga. Nhớ dòng suối ngọt tắm hồn ta Tháng rộng niên dài rộn khúc ca Ghềnh thác đã qua lòng nặng trĩu Khát khao chao lượn giữa quê nhà! Nhớ dòng ngọt đẹp kiêu sa Hương vị đong đầy mật cỏ hoa Chấp cánh chim bay về cuối nẻo Trào dâng kí ức mãi không nhòa! Nhớ dòng suối ngọt sóng là đà Ong bướm soi mình chẳng lượn xa Lấp lánh trăng treo vờn nhảy múa Tung tăng đàn cá mãi lân la. Nhớ dòng suối ngọt dệt tình ca Anh trở về đây ắt sẽ là... Mơ thắm khơi nguồn tuôn bể cả Đẹp tình non nước đẹp tình ta! sd
Tình trăng
Nếu thật sự anh cần em
Nếu thật sự những dịu êm trong lòng
Thì tình ta mãi mãi trong
Và tình ta mãi mãi hồng trong anh
Đừng nên so sánh trăng thanh
Rồi gom vào biển vỡ thành mảnh trăm
Vì trăng chỉ có đêm rằm
Còn tình em mãi trăm năm bên người
Nắm Chặt Bàn Tay Anh
Nắm chặt tay anh đừng rời nhau
Đừng xa anh nhé như hôm nào
Nhớ anh ray rức vần thơ nhỏ
Chờ đứng trông ngồi dạ nôn nao
Nắm chặt bàn tay giữ niềm tin
Dù nước mắt rơi vẫn như tình
Chết lặng lòng em chờ ba tháng
Mang bóng hình người khắc tim trinh
Ve sầu nức nở bản tình ru
Như hiểu lòng em buồn tạ từ
Mà nắm tay anh không buông được
Về nhà ôm mộng khóc tương tư!
Hồng Quế
Cho mãi lời thương
Cách chia mấy độ sắt son lòng
Vạn dặm mờ xa rạng ánh hồng
Bão táp phong ba tình vẹn giữ
Tương phùng hạnh ngộ thỏa chờ mong.
Cho mãi lời thương bát ngát nồng
Cất cao tiếng hát vọng muôn dòng
Trời cao chứng giám tình tơ tóc
Nguyện chặt tâm linh khắc chữ đồng
Đời người mấy thuở đặng trăm năm
Ta sống cho nhau tựa nguyệt rằm
Nhật kí duyên mình lưu nét nhất
Ngàn thu ngân, đọng giữa nhân tâm. sd
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: