VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 33 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 481 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 08.09.2010 13:10:23 (permalink)
0
 
Xa em -6
 
Trong trần thế mấy ai trọn vẹn?
Trung, hiếu, nghĩa… chẳng thẹn bao giờ?
Bâng khuâng, xao xuyến, thẩn thờ…
Nhịp tim thổn thức đợi chờ người thương.
 
Tình tha thiết vấn vương giấc mộng
Lòng thủy chung ngân vọng ngàn sau
Tơ duyên đã rạn nhịp cầu
Làm sao nối lại nên câu ước nguyền?
 
Mưa gió phủ đẫy thuyền xa mãi
Giữa trùng khơi sương trải mênh mông
Tìm về nửa góc mơ trong
Chìm say khoảnh khắc cho lòng nguôi ngoai!
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 18:54:38 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 14.09.2010 21:15:49 (permalink)
0
KHÔNG TRÁCH
 
Không trách người ơi, hạnh phúc thay
Mong con bướm trắng- ngắm niên dài!
Vờn bên góc nhỏ thêm sinh động
Đậu cạnh rào thưa tiếp sức lay.
Ấp vị, xông hương khơi nỗi nhớ
Ôm men, ướp sắc gợi niềm mong.
Dòng đời vạn nẻo âu kì tích
Khoảnh khắc- trăm năm chẳng thể phai!

SD
SĨ ĐOAN 18.09.2010 21:49:35 (permalink)
0
 


Phố Phái
 
Thăng Long – Hà Nội một vùng trời
Kỷ niệm ngàn năm trống đã khơi
Dấu cũ lưu tình tranh phố Phái
Muôn đời đẹp mãi nhớ thương ơi !
 
Thanh Thanh Khiết
18.9.2010


Lòng ta
 
Thương ơi! Hà Nội ngập cờ hoa
Hớn hở toàn dân rộn tiếng ca
Kỉ niệm ngàn năm ôn tích cũ...
Tự hào Nam Việt- dậy lòng ta!
Sd




Đính kèm (1)
SĨ ĐOAN 22.09.2010 18:30:48 (permalink)
0
Thương – 2
 
Chiều lặng lẻ
Thả hồn hoang
Lòng ngổn ngang
Vương trăm mối.
 
Ta bối rối
Dạ đượm buồn
Lệ bổng tuôn
Nhòe khóe mắt
 
Tim se thắt
Đau từng cơn
Tủi nào hơn
Duyên tình gãy.
sd
SĨ ĐOAN 27.09.2010 13:05:59 (permalink)
0
Mến -3
 
Trời Nam đất Bắc
Thắt chặt tình chung
Tín trung vẹn giữ
Tồn trử hương nồng
 
Trọn lòng mến thương
Vấn vương kí ức
Chẳng bức trôi xa
Ngân nga hoài vọng
Vương đọng mầm xanh
Đơm nhành hoa thắm
Sưởi ấm tim côi
Xa xôi ai thấu?
sd 
 
thubuon84 30.09.2010 08:47:02 (permalink)
0
Chào anh Sĩ Đoan! Có lần vào trang thơ của anh em thấy tâm trạng quá nên làm một bài thơ hỏi danh tính anh nhưng đến khi anh trả lời em nghĩ "Chắc thi sĩ này có thâm niên cầm bút và hẳn phải là một cao thủ..." Nên sợ quá em chạy mất tăm từ đó. Dù vậy nhưng thi thoảng vào diẽn đàn em vẫn lén vào trang thơ anh đọc chộm, càng đọc càng theo dõi càng thấy suy nghĩ của em khi xưa là đúng. Nói vậy anh đừng cười nhé!
SĨ ĐOAN 07.10.2010 06:43:51 (permalink)
0
Huyệt lạnh hồn vương
 
Nâng phím cung đàn thả mộng mơ,
Thăng trầm nốt nhạc đượm vần thơ.
Thầm thì lá hát ong ngơ ngẩn,
Khe khẻ hoa ru bướm ngẩn ngơ.
Se nhịp cầu duyên trăng huyễn hoặc,
Xây tô bến đỗ gió ơ hờ.
Ba sinh đã hết tình ly biệt,
Huyệt lạnh  hồn vương mấy nẻo bờ.
sd
 
Chào bạn Thu Buôn!
Tôi chờ bạn lâu lắm rồi hôm nay mới trở lại, rất vui được họa thơ cùng bạn, mến chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc.
 
thubuon84 07.10.2010 15:51:25 (permalink)
0
HỎI SĨ ĐOAN
 
Bạn là ai - đang ở đâu
Trang thơ của bạn đượm mầu tình yêu
Khi buồn - khi nhớ - khi đau
Khi dòng thơ lại rơi vào hư không...
Có trang thơ đọc ấm nồng
Có trang thơ lại xé lòng khách thăm...
Buồn đau phủ kín tim non
Phải chi thơ ấy viết lên lòng mình?
Đọc xong lòng thấy rối tinh...
Ngẫm xem thấy cõi lòng mình nao nao
Bạn là ai -  đang ở đâu?
Kết tình tri kỷ mong sao bằng lòng?
Thubuon84
 
ĐÁP THUBUON84
 
Sĩ Đoan nghiệp chẳng tươi hồng
Tình không trọn vẹn ngập dòng sông Tương. 
Chứa chan kỉ niệm buồn thương
Dòng thơ tuôn chảy lệ vương cuối đời.
Vì đâu nhuộm kiếp tả tơi
Đấy là số phận do trời tạo nên.
Giờ đây cuộc sống bấp bênh
Mai sau ắt hẳn lênh đênh gió ngàn.
Cám ơn lòng tốt của nàng
Củ Chi cư ngụ giữa hàng trúc xinh
Lạc Loài nhưng lại hữu tình
Kẻ Ngông thường vẫn soi mình Kênh Đông 
Hái Trăng Sao tận thinh không
Tên thường Văn Hiệp- ước mong kết tình!
Từ đâu bạn lại nhúng mình
Kết thành tri kỉ nhận nhìn rõ chưa?
sd
 
GỬI SĨ ĐOAN
 
Vì "em cảm cảnh anh tài''
Nên mong "kết bạn tháng ngày bên nhau"
Nào đâu để ý thấp cao
Nào đâu so sánh nghiệp nào hồng tươi
Say thơ anh, chỉ thế thôi
Lời xưa kia nói suốt đời không quên!
 
thubuon!
 
Nhờ anh SD động viên nên TB mới giám trả lời bài viết ngày trước nhưng không đủ ý, mong anh đừng cười chê nhé!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 16:00:01 bởi thubuon84 >
thubuon84 07.10.2010 15:58:56 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 16:00:33 bởi thubuon84 >
SĨ ĐOAN 07.10.2010 20:44:53 (permalink)
0
Gửi thubuon
 
Đời tôi sóng gió chông chênh
Như thuyền vô bến bồng bềnh chân mây
Lòng nàng chẳng ngại đó- đây…
Tôi xin nắm chặt bàn tay- đăng trình…
Vần thơ gửi trọn niềm tin
Suối tình lay láng in hình đôi ta.
Sd
SD này vô tư , nếu bạn xích gần thì SD sẽ …sẽ cột chặc đấy!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 20:45:58 bởi SĨ ĐOAN >
P.M.T 08.10.2010 10:06:43 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Huyệt lạnh hồn vương
 
Nâng phím cung đàn thả mộng mơ,
Thăng trầm nốt nhạc đượm vần thơ.
Thầm thì lá hát ong ngơ ngẩn,
Khe khẻ hoa ru bướm ngẩn ngơ.
Se nhịp cầu duyên trăng huyễn hoặc,
Xây tô bến đỗ gió ơ hờ.
Ba sinh đã hết tình ly biệt,
Huyệt lạnh  hồn vương mấy nẻo bờ.
sd
 
Chào bạn Thu Buôn!
Tôi chờ bạn lâu lắm rồi hôm nay mới trở lại, rất vui được họa thơ cùng bạn, mến chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc.
 



Cát bụi
P.M.T

Cát bụi về đây, trong cõi mơ
Ta theo lãng tử ngắm nàng thơ
Lỡ cài bóng chiếc, đèn ngơ ngẩn
Cố tạc trâm anh, bút ngẩn ngơ
Lá cội bên đời rơi huyễn hoặc
Án thi trong cát ngủ ơ hờ
Trăm năm gói lại nhiều ly biệt
Gởi đến ba sinh một bến bờ.


thubuon84 08.10.2010 14:05:52 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Gửi thubuon

Đời tôi sóng gió chông chênh
Như thuyền vô bến bồng bềnh chân mây
Lòng nàng chẳng ngại đó- đây…
Tôi xin nắm chặt bàn tay- đăng trình…
Vần thơ gửi trọn niềm tin
Suối tình lay láng in hình đôi ta.
Sd
SD này vô tư , nếu bạn xích gần thì SD sẽ …sẽ cột chặc đấy!
 


 
 
Lòng em nào ngại chi đâu
Chỉ cần bên ấy gật đầu là xong
Bồng bềnh giữa chốn hư không
Hãy cho em thử một lần xem sao
Rắt em đi hái trăng sao...
Để cho em biết: Thế nào kẻ ngông!
 
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 08.10.2010 14:32:11 (permalink)
0

 
Lòng em nào ngại chi đâu
Chỉ cần bên ấy gật đầu là xong
Bồng bềnh giữa chốn hư không
Hãy cho em thử một lần xem sao
Dắt em đi hái trăng sao...
Để cho em biết: Thế nào kẻ ngông!
Thubuon
 
Những đêm giá lạnh hay ngông
Hái trăng sao để ngắm trông một người
Lạc loài khắp chốn mây trời
Uống sương, tắm gió, nằm nơi bụi bờ...
No cơm dệt mấy vần thơ
Ấm êm thêu chiếc thảm mơ - cùng ngồi.
Sơ chưa???
 
 
SĨ ĐOAN 08.10.2010 16:04:31 (permalink)
0
 


Cát bụi
P.M.T

Cát bụi về đây, trong cõi mơ
Ta theo lãng tử ngắm nàng thơ
Lỡ cài bóng chiếc, đèn ngơ ngẩn
Cố tạc trâm anh, bút ngẩn ngơ
Lá cội bên đời rơi huyễn hoặc
Án thi trong cát ngủ ơ hờ
Trăm năm gói lại nhiều ly biệt
Gởi đến ba sinh một bến bờ.
 
****

 
Phiêu lãng
 
Phiêu lãng trời mây phỉ giấc mơ,
Cùng T  xuôi ngược dệt...nên thơ!
Thả hồn vạn dặm nào quên lở,
Thu cảnh muôn nơi chẳng thể ngơ!
Chấp bút cùng trăng khơi nỗi nhớ,
Gieo vần với gió gợi mong chờ.
Bao thu xướng họa vui hoa cỏ...
Thỏa kiếp đời trai vẹn bến - bờ!
sd



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 19:01:59 bởi SĨ ĐOAN >
thubuon84 08.10.2010 16:41:24 (permalink)
0
  

Lòng em nào ngại chi đâu
Chỉ cần bên ấy gật đầu là xong
Bồng bềnh giữa chốn hư không
Hãy cho em thử một lần xem sao
Dắt em đi hái trăng sao...
Để cho em biết: Thế nào kẻ ngông!
Thubuon
 
Những đêm giá lạnh hay ngông
Hái trăng sao để ngắm trông một người
Lạc loài khắp chốn mây trời
Uống sương, tắm gió, nằm nơi bụi bờ...
No cơm dệt mấy vần thơ
Ấm êm thêu chiếc thảm mơ - cùng ngồi.
Sơ chưa???
                  SĐ
 
GỬI ANH
 
Sợ gì? Em chẳng sợ gì
Giường đơn chiếu chiếc...em thì sợ thôi
Nhâm nhi uống chén đầy vơi
Hái trăng sao để...biết thời kẻ ngông
Em mơ có kẻ mơ cùng
Ái ân dù mộng nhưng không lạc loài!
 
Tb

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 16:49:11 bởi thubuon84 >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 33 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9