VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 33 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 481 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 05.01.2011 04:40:29 (permalink)
0





Cám ơn Hồng Quế.
Bấy lâu nay không vào được tưởng chừng mọi người đã lãng quên.
Mùa Giáng Sinh thêm lần trở lại, mến chúc Em vui và hạnh phúc.

Mùa giáng sinh đã qua rồi anh nhỉ. Em cám ơn thời gian rồi cũng qua...
Rất khó khăn em mới trở vào đây được, dù khó bao nhiêu em cũng trở lại tạ ơn anh.
Chúc anh năm mới thành đạt và mọi điều như ý.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 04:49:55 bởi DongSuoiNgot >
Lạc Loài 08.01.2011 16:05:56 (permalink)
0
Nắn phím, so dây

Vườn xuân đượm ngát tư bề
Ngân vang tiếng hót đề huề chim muôn.
Thơ lòng trỗi sóng trào tuôn...
Trao tình nhân thế- mạch nguồn thi ca.
08.01.11
Lam Hồng Minh 09.01.2011 03:56:06 (permalink)
0

Tìm mơ xưa

Đời người ví bóng câu qua
Hư danh như thể chuyến phà về đêm...
Lặng nhìn con sóng dịu êm
Thả hồn theo gió ta tìm mơ xưa.
02.01.11

Tìm trong làn gió đong đưa
Vẫn còn thoang thoảng mơ xưa trở mình
Tìm trong kí ức giọt tình
Vẫn còn nằng nặng bóng hình của nhau

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 03:57:36 bởi Lam Hồng Minh >
Lạc Loài 11.01.2011 11:10:08 (permalink)
0
Lạc Loài 16.01.2011 14:23:54 (permalink)
0
Mừng xuân vắng em
 
Chiều ba mươi , trời âm u trầm mặc
Lá sân vườn lác đác rụng rơi
Tiếng chổi tre sào sạc bên nhà
Đôi bím tóc… sao mà giống quá
 
Kỉ niệm xưa bổng chợt ùa về:
Cô gái nhỏ hay cười , nũng nịu…
Bảo anh trai  phụ giúp một tay-
Đón xuân về - trước sau sạch sẽ
Giọng hồn nhiên tôi buông lời nói khẻ
Giỏi đi em, mai mốt lấy chồng
Kẻo quở trách cha buồn mẹ khổ
Anh cũng sầu chẳng biết cách dạy em.
Mắt long lanh má hồng sang đỏ
Vội cúi khom cặm cụi chuyên cần…
 
Mới hôm nào nay đã mươi năm
Nhớ da diết đêm nằm trăn trở!
Buồn chiến chinh phân ở âm - dương
Áng bàn thờ khói hương mờ lạnh…
Tiếng chim chiều cũng chạnh cất vang
Lay hồn tôi trở về thực tại
Bụi vô tình làm mắt cay cay
Hay vắng em- lòng mình quặn thắt
ll
DongSuoiNgot 17.01.2011 04:51:40 (permalink)
0

Mới hôm nào nay đã mươi năm
Nhớ da diết đêm nằm trăn trở!
Buồn chiến chinh phân ở âm - dương
Áng bàn thờ khói hương mờ lạnh…
Tiếng chim chiều cũng chạnh cất vang
Lay hồn tôi trở về thực tại
Bụi vô tình làm mắt cay cay
Hay vắng em- lòng mình quặn thắt
ll

Dưới Mộ

Ai ngờ được em đi lần vĩnh viễn
Em gái ơi tình chôn xuống mộ phần
Tuổi hoa niêm chưa kịp đã phù vân
Miền hoang lạnh hay thiên đàng em tới

Cõi nhân gian có bao mùa xuân mới
Em ra đi để lại cuộc chưa tàn
Vài lần buồn rồi cũng sẽ hòa tan
Người ở lại dần phai bao kỷ niệm

Anh đừng khóc cho hồn ma bầm tím
Vắng em rồi như bao thuở vậy thôi
Có bao giờ xuân gõ cửa bồi hồi
Quen như đã chuyện đời thường đen trắng

Nhớ làm chi kẻ ra đi không may mắn
Bận lòng thương tiếc nuối cũng qua rồi
Cuộc đời nào cũng có chuyện chia phôi
Anh vui nhé mừng xuân khi còn sống

Hồng Quế


Lạc Loài 19.01.2011 18:20:10 (permalink)
0
Thắp hương người chiến sĩ
 
Đất nước vào xuân vạn sắc hoa
Tình người ấm áp dạ hoan ca
Ta nghe tiếng gió ru cung điệu
Khúc nhạc tơ lòng rộn thiết tha!
 
Trời thanh phất phới màu cờ đỏ
Hạnh phúc là đây hỡi giống nòi
Chẳng phí cha, ông vì độc lập
Cơm no ấm áo của nhân loài!
 
Thắp nén hương thơm cùng lễ vật
Lòng thành kính cẩn nguyện vong linh
An miền cực lạc- bồng tiên cảnh
Phù hộ độ trì hết chúng sinh.
 
Rạng mãi muôn năm tình vệ quốc
Lưu danh vạn cổ chí anh hào
Ngàn đời Tổ Quốc ghi công trạng
Hạnh phúc nào hơn tiếp bước mau!
19.01.11
LL

Lạc Loài 22.01.2011 18:11:22 (permalink)
0
Mừng tuổi
 
Tràn đầy sức khỏe toại công danh
Phúc, lộc xum xê trĩu lá cành
Thọ cửu gieo nhân tràn sóng biếc
Niên trường chiết ái trải đồi xanh
Bên con dạy bảo hòa mưa ngọt
Cạnh cháu khuyên răn quyện gió lành
Dẫu thác ngàn năm truyền tụng mãi
Lời vàng ý ngọc nét tinh anh

18.01.11
DongSuoiNgot 24.01.2011 05:50:45 (permalink)
0
Mừng tuổi

Dồi dào sức khỏe toại công danh,
Phúc lộc tươi mơn trĩu lá cành.
Vạn thọ gieo nhân tràn sóng biếc,
Niên trường chiết ái trải đồi xanh.
Bên con giáo huấn hòa mưa ngọt,
Cạnh cháu khuyên răn quyện gió lành.
Sáng mãi muôn năm tình thế thái,
Ngàn đời thỏa nguyện bậc tinh anh.
18.01.11

Chúc Xuân

Mừng cha cường tráng nghiệp thành danh
Chúc mẹ hương xuân sắc ngát cành
Non nước bình yên ly rượu đỏ
Quê nhà bát ngát chén chè xanh
Mời anh cùng chị chia nồng ấm
Cho cháu và con hưởng phúc lành
Xin chúc người người vui năm mới
Hồng ân trời đất giọt tinh anh

Hồng Quế
DongSuoiNgot 24.01.2011 07:15:53 (permalink)
0


Chúc Sĩ Đoan năm mới đầy tài lộc nhe anh!

Hồng Quế
SĨ ĐOAN 29.01.2011 13:16:03 (permalink)
0
VỀ LẠI QUÊ XƯA
 
Tôi về đây sau bao năm xa cách
Vẫn  bờ tre thuở thời vạt nhọn
Vẫn lũy trúc giăng tay áng quân thù
Đường sỏi cát chung tình theo năm tháng
Đón nhịp nhàng vạn bước đứa con xa
Con suối nhỏ nô đùa đàn cá nhảy
Gốc Cà Na nhân chứng những trận càn
Khắc đậm nét suốt một thời oanh liệt-
Vùng lên giải phóng non sông
Đã bao năm thăng trầm
Tình làng nghĩa xóm đậm đà yêu thương…
 
Tôi lặng lẻ thắp hương tưởng niệm….
SD

Liên Thơ 03.02.2011 07:49:40 (permalink)
0
Năm mới chúc Sĩ Đoan khỏe vui, hạnh phúc, càng dồi dào sức bút nhé
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F52708FD389043C09C15386CA427A7FB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lam Hồng Minh 05.02.2011 14:04:21 (permalink)
0
Xuân Vắng Anh

Em trở lại vùng trời xưa kỷ niệm
Cội mai vàng vẫn nở rộ ngoài sân
Mà người xưa sao không thấy quẩn quanh
Xuân hoang vắng giọt nắng sầu gọi bạn

Em trở về tìm anh khung trời vắng
Cội quê hương cây cổ thụ hắt hiu
Gió vi vu xuân ngồi đó tiêu đìu
Trông cuối ngõ lao xao niềm thương nhớ

Em trở về tìm anh trong nhịp thở
Tận buồng tim trăn trở bước độc hành
Những thăng trầm để lại góc băn khoăn
Xuân ủ rũ vắng người anh yêu mến

Lam Hồng Minh



Chúc Sĩ Đoan vui đón tết bình an và hạnh phúc
SĨ ĐOAN 12.02.2011 07:31:13 (permalink)
0

Mẹ ơi hãy yên lòng
 
Mẹ ơi! Xuân đã về
Muôn cánh hoa rực rỡ
Đàn  chó con hớn hở
Quấn quýt theo bước chân.
 
Cây bưởi trồng trước sân
Đưa hương thơm ngào ngạt
Sầu rơi khi gió tạt
Trắng xóa góc hiên nhà.
 
Mướp bầu trái là đà
Đung đưa cười trước ngỏ
Lệ  con  dường đã nhỏ
Nhớ dáng mẹ xa xưa.
 
Xuân này  vắng dạ thưa
Ba nén hương kính cẩn
Nguyện cầu lòng con khẩn:
Mẹ ơi hãy yên lòng!
 
SĨ ĐOAN 13.02.2011 19:46:48 (permalink)
0
Xuân Vắng Anh

Em trở lại vùng trời xưa kỷ niệm
Cội mai vàng vẫn nở rộ ngoài sân
Mà người xưa sao không thấy quẩn quanh
Xuân hoang vắng giọt nắng sầu gọi bạn

Em trở về tìm anh khung trời vắng
Cội quê hương cây cổ thụ hắt hiu
Gió vi vu xuân ngồi đó tiêu đìu
Trông cuối ngõ lao xao niềm thương nhớ

Em trở về tìm anh trong nhịp thở
Tận buồng tim trăn trở bước độc hành
Những thăng trầm để lại góc băn khoăn
Xuân ủ rũ vắng người anh yêu mến

Lam Hồng Minh

 

Bốn mùa yêu em
 
Đường không xa mà chập chùng cách trở
Tiếng tơ lòng nức nở giữa đêm thâu
Gió thì thầm khơi gợi mối tình sâu
Chân nặng trĩu níu giọt sầu khóe mắt.
 
Những ngày xuân cõi lòng luôn hiu hắt
Nhớ người xưa khao khát phút tương phùng
Mộng tìm mộng chưa nối sợi tình chung
Lòng khắc khoải u hoài trong giấc ngủ
 
Hồn phiêu diêu xác thân tàn ủ rủ
Uống nguồn si tự an ủi duyên đời
Dìm thương mến cố hít thở khí trời
Mong  hạnh ngộ dệt tô lời thệ ước.
13.02.11
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 33 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9