VỀ VỚI TÂY SƠN TAM KIỆT
Khóc duyên xưa
Bao chiều đứng ngắm những cơn mưa
Đẩy tận buồng tim nén dạ vừa
Khắc khoải hằng đêm cùng gió vẫy
Bồi hồi mỗi sáng với sương đưa
Trông về quá khứ tình chưa dứt
Dõi đến tương lai mộng chửa thừa
Thổn thức tơ lòng se tím ruột
Châu tràn thấm đẫm khóc duyên xưa.
13.07.11
Ngán ngẫm Thường sầu mượn giấy nắn vần thơ Trách phận hờn duyên tủi mộng hờ Tháng rộng niên dài thêm uất ức Gieo lòng ngán ngẫm vứt niềm mơ. 10.09.11
Mộng Con sóng vỗ tim mình rung động Kỉ niệm xưa lồng lộng sao trời Yêu thương khảm bước chân đời Tạc in kí ức tuyệt vời thanh xuân. Duyên khúc khuỷu gian truân chồng chất Mộng mơ xanh bất tất đông tràn Ấm lòng cơn gió lướt sang Vùi say hạnh phúc miên man hương tình. Ôi giông bão thình lình xuất hiện Cuốn thề non chao liệng trùng dương Ngẩn ngơ gạt lệ đêm trường Chìm say ảo vọng nghê thường ai ơi!!! 19.09.11
Ngẩn ngơ hương đọng trên cành
Chiết nguồn suối tóc sẳn dành riêng ai?
Xuân thu mấy bận vần xoay
Ru cơn gió mới ước hoài tình em.
21.09.11
sd
Tây Sơn Tam Kiệt tiếp theo
Quang Trung sai Sứ kêu la
Truyền đem kẻ giặc lúc ta bắt về
( Gọm chung một chỗ dễ bề
1060Cấp tiến lẩn gạo chẳng hề đòn roi).
Xong xui mọi việc- tháng hai (3)
Nhà vua xúc tiến rút ngay binh hùng.
Việc quân- Lân, Sở lĩnh chung;
Giao bang Nhiệm, Ích đâu lưng trổ tài
Tùy nghi xử lí tốt hay
Thăng Long ổn định bắt tay giữ gìn.
Vua Thanh nhận được hung tin
Đùng đùng nổi giận dứt tình chúa tôi
Phúc An được dịp vươn ngoi
1070Chức danh Tổng Đốc trông coi lưỡng miền (4)
Dùng binh chín tỉnh – lệnh truyền
Bình dân chiếm nước – ước nguyền – mưu toan
May nhờ Thời Nhiệm khôn ngoan
Dùng vàng lo lót Hòa Thân- yên thành
Cùng Khanh Tổng Đốc yêu ranh
Dâng lời trần tấu- vua Thanh mềm lòng-
Quang Trung phong tặng Quốc Vương
Ban thêm chuỗi ngọc- lên đường niên sau (…).
Buồn thay , Chiêu Thống muộn sầu
1080Cậy nhờ chẳng đặng thỉnh cầu cũng không.
Thế là mọi việc đi tong
Các quan an trí hết mong ngày về.
Trời quang mây tạnh tư bề
Non sông Đại Việt tràn trề lá mơn…
Quang Trung dân biểu tạ ơn
Càn Long yêu mến xem con của mình.
Sang niên Canh Tuất giao tình * 1790
An Khang thúc gịuc đăng trình Trung Hoa.
Làm vua chẳng thể đi xa
1090Chọn người na ná dối là Quốc Vương
Không ai ngoài Tri lên đường (5)
Cùng quan văn võ tỏ tường tinh thông…
Châu, Tiêu, Tấn, Sở, Lộc,Công (6)
Mang theo bảo vật tỏ lòng phục quy
Thêm hai voi đực ngà dài
Nhạc công, vũ nữ mười bài hát ca(7)
Do Phan Huy ích soạn ra
Rõ tài bác học nước ta đủ đầy.
Khởi hành nửa tháng sang ngay (8)
1100An, Thanh mừng rỡ tưởng ngài Quang Trung (9)
Đưa đoàn Sứ bộ ung dung
Yên Kinh- bệ kiến- Hành Cung Nhiệt Hà.
Càn Long yêu mến thiết tha
Cho vào “ Bảo Tất” ví là cha con (10)
Đôi bên khắng khít sắt son
Hùng anh mỗi xứ chẳng còn loạn li
Sắc phong Thái Tử Quang Thùy
Tiệc tùng khoản đãi chẳng tì trước đây.
Trong khi Sứ bộ vui vầy
1110Ở miền duyên hải vơi đầy gian nan
Dân tình khốn khổ lầm than
Bởi do tướng cướp đã đang lộng hành
Viện cầu- thuộc tướng nhà Thanh
Nhờ chung góp sức diệt nhanh giặc liều (11)
Càn Long ban thưởng rất nhiều
Tỏ lòng tin tưởng những điều thâm giao.
Mùa thu lá chuyển sắc màu
Gió sương giá buốt vua trao áo cừu
Tiền vàng, chữ Phúc to bầu
1120Đến gần Long Tháp gật đầu vỗ vai
Cho người họa vẽ anh tài
Để làm kỉ niệm tháng ngày bên nhau.
Ban lời đưa tiễn ngọt ngào
Hai mươi tháng tám ghi vào Sử xanh. (12)
Trần Dụng Phu hộ tống nhanh (13)
Nam Quang về đến lòng thành vấn vương.
Niên sau Nhâm Tí lên đường
Thụy, Thành hiến thiệp thông thương hai miền (14)
Lời trình mở cửa Thôn, Bình (15)
1130Nhà hàng xin lập- Nam Ninh – sinh tồn.(16)
Càn Long vui vẻ thuận tình
Đôi bên thỏa hiệp lung linh sắc hồng
Quang Trung được thế xoay vòng
Sáu châu đòi lại vẹn lòng nước non! (17)
An Khang trì hoản lo toan
Biên cương đã định đâu còn để phân?
Nhà vua chẳng nói chẳng rằng
Dưỡng uy sức nhuệ đòi bằng đất đai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 23:00:31 bởi SĨ ĐOAN >
Ngoại xâm đã đuổi chạy dài
1140Nội tình trong nước loay hoay dựng cờ.
Vua thì vứt bỏ cơ đồ
Bám theo gót giặc chực chờ ngoại bang
Hoàng thân Duy Chỉ - Tuyên Quang
Nương nhờ tù trưởng Đồng, Tân phục thù (18)
Kéo lê các động thổ tù
Trấn Ninh, Vạn Tượng , Hợp, Cao một nhà (19)
Thông đồng đến tận Xiêm La
Cùng nhau liên kết gần xa đánh liền
Nghệ An- Xiêm nhắm đầu tiên
1150Chờ ngày xuất phát vượt triền đồi xanh
Quang Trung- mệnh lệnh ban hành
Diệu, Trung trừ khử giết bành quan điêu. (20)
Giữa niên Canh Tuất đặng nhiều
Bắt hai tù trưởng Nam, Chiêu mang về (21)
Tây Sơn vượt núi nhiêu khê
Hiệp, Cao bình định nảo nề khổ binh (22)
Làm cho bọn giặc thất kinh
Bỏ thành Vạn Tượng băng mình chạy điên (23)
Tây Sơn thu giữ trống chiêng
1160Thớt voi vài chục làm riêng nước nhà.
Thừa cơ đánh thẳng Xiêm La
Dung, Siêu, Nguyên,Súy biến ra oan hồn (24)
Diệu , Trung tiến đến Tuyên Quang
Tân, Đồng lực yếu rã tan kíp thời
Gửi thân ở giữa đất trời
Hồn bay lơ lững chơi vơi núi ngàn
Cùng theo Duy Chỉ bên đàng
Oan khiêng ấm ức tụ hàng cốc lâm
Mộng Con sóng vỗ tim mình rung động Kỉ niệm xưa lồng lộng sao trời Yêu thương khảm bước chân đời Tạc in kí ức tuyệt vời thanh xuân. Duyên khúc khuỷu gian truân chồng chất Mộng mơ xanh bất tất đông tràn Ấm lòng cơn gió lướt sang Vùi say hạnh phúc miên man hương tình. Ôi giông bão thình lình xuất hiện Cuốn thề non chao liệng trùng dương Ngẩn ngơ gạt lệ đêm trường Chìm say ảo vọng nghê thường ai ơi!!! 19.09.11
Ôm Vào Giấc Mộng
Ôm anh nhé vào đời giấc mộng
Mang hương xuân bay bổng lên ngàn
Mây hồng mây trắng thênh thang
Cùng nhau giao mộng dịu dàng âm ba
Bên anh đó ngọc ngà hương vị
Khi vần thơ tri kỷ về thăm
Ghép tình năm ấy thì thầm
Ghép trang mộng vỡ thơ ngâm dạo đàn
Ôm anh nhé huy hoàng mộng ảo
Đêm còn thơm hương thảo trinh nguyên
Xin đừng khóc lệ muộn phiền
Mộng trong tim mộng đã liền nhớ thương!
Hương Quế
Ôm Vào Giấc Mộng
Ôm anh nhé vào đời giấc mộng
Mang hương xuân bay bổng lên ngàn
Mây hồng mây trắng thênh thang
Cùng nhau giao mộng dịu dàng âm ba
Bên anh đó ngọc ngà hương vị
Khi vần thơ tri kỷ về thăm
Ghép tình năm ấy thì thầm
Ghép trang mộng vỡ thơ ngâm dạo đàn
Ôm anh nhé huy hoàng mộng ảo
Đêm còn thơm hương thảo trinh nguyên
Xin đừng khóc lệ muộn phiền
Mộng trong tim mộng đã liền nhớ thương!
Hương Quế
Mơ tàn
Đời dâu bể tơ vương phiền não
Tình chứa chan điên đảo tâm tư
Ta về nối khúc cung ru
Ngẩn ngơ bến mộng lá thu sạc sào
Vần thơ ố nhuộm màu sương đọng
Nét bút mờ khát vọng xuân sang
Vói tay hái ánh trăng vàng
Trăng chìm đáy nước mơ màng dáng ai!
Đêm giá buốt bờ vai thấm đẫm
Giọt châu tràn ngán ngẫm tình chung
Giăng thương thả nhớ trùng trùng
Chìm sâu đáy vực bơi cùng nắng mưa....
04.11.11
Mơ tàn
Đời dâu bể tơ vương phiền não
Tình chứa chan điên đảo tâm tư
Ta về nối khúc cung ru
Ngẩn ngơ bến mộng lá thu sạc sào
Vần thơ ố nhuộm màu sương đọng
Nét bút mờ khát vọng xuân sang
Vói tay hái ánh trăng vàng
Trăng chìm đáy nước mơ màng dáng ai!
Đêm giá buốt bờ vai thấm đẫm
Giọt châu tràn ngán ngẫm tình chung
Giăng thương thả nhớ trùng trùng
Chìm sâu đáy vực bơi cùng nắng mưa....
04.11.11 Mượn Rượu Giải Bày
Rót cho anh tình xưa đầy cốc
Chén men cay mắt ngọc đáy sầu
Cạn dòng dư lệ đêm thâu
Thêm chung này nữa chắc sầu sẽ phai
Có gì đâu mình say đừng tỉnh
Quên trần gian che kín buồn đau
Cười lên đêm nắng đủ màu
Vói tay em hái ngàn sao rụng đầy
Xin giây phút ngất ngây cùng gió
Xin nồng nàn về gõ cửa tim
Mượn men say ngõ về tìm
Để em trút cạn nỗi niềm hôm qua...
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2011 04:18:55 bởi DongSuoiNgot >
Mượn Rượu Giải Bày
Rót cho anh tình xưa đầy cốc
Chén men cay mắt ngọc đáy sầu
Cạn dòng dư lệ đêm thâu
Thêm chung này nữa chắc sầu sẽ phai
Có gì đâu mình say đừng tỉnh
Quên trần gian che kín buồn đau
Cười lên đêm nắng đủ màu
Vói tay em hái ngàn sao rụng đầy
Xin giây phút ngất ngây cùng gió
Xin nồng nàn về gõ cửa tim
Mượn men say ngõ về tìm
Để em trút cạn nỗi niềm hôm qua...
Hương Quế
Đêm thâu chan lệ
Đêm thanh vắng châu sà huyết nhỏ
Đọng nỗi niềm ai tỏ nguồn đau
Thuyền tình sóng vỗ chênh chao
Bườm rơi mái gãy mưa gào chớp giăng
Rượu cạn bầu vầng trăng khuất dạng
Hồn tỉnh say bầu bạn gió ngàn
Chuốc thơ tô vẽ môi nàng
Mượn sương điểm sắc – miên man tình sầu!
Tim thỏ thẻ duyên đầu mộng đẹp
Nợ khôn tròn bó hẹp thinh không
Tái tê nào phải chiều đông
Giữa mùa nắng hạ mà lòng giá băng.
14.11.11
Chúc anh Ngông vui ngày Thanksgiving...!!
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2011 00:16:31 bởi DongSuoiNgot >
Cám ơn Hương Quế về bài thơ 20.11 Mến chúc em vui và hạnh phúc. Hỏi dạ Bao lần hỏi dạ nợ duyên ai Cắc cớ hằng đêm nguyện ước hoài? Mắt biếc vô tình xao động trẻ Môi hồng hữu ý luyến lưu trai Thời gian lặng lẽ đê mê mộng Kỉ niệm êm đềm ngất ngưởng say Khát vọng tâm hồn người thấu tỏ? Buồng tim thổn thức suốt đêm ngày 04.11.11
Cám ơn Hương Quế về bài thơ 20.11 Mến chúc em vui và hạnh phúc. Hỏi dạ Bao lần hỏi dạ nợ duyên ai Cắc cớ hằng đêm nguyện ước hoài? Mắt biếc vô tình xao động trẻ Môi hồng hữu ý luyến lưu trai Thời gian lặng lẽ đê mê mộng Kỉ niệm êm đềm ngất ngưởng say Khát vọng tâm hồn người thấu tỏ? Buồng tim thổn thức suốt đêm ngày 04.11.11 Thỏa Lòng
Thỏa lòng anh hỏi chuyện tình ai
Thuở ấy yêu nhau khắn khít hoài
Cổ tích ghi tình mơ thần thoại
Hão huyền khắc nét mộng liêu trai
Trăm năm vẫn đó dư hương đắm
Thế kỷ còn đây loáng thoáng say
Anh hỏi nữa thôi em sẽ kể
Triền miên trăng gió chắc quên ngày
Hương Quế
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: