Thơ LÃNG XẸT + VÔ DUYÊN đê.yy..yy
Spring07 10.04.2009 19:39:31 (permalink)
tạm gọi là LÃNG XẸT
Nghĩa là nhưng câu thơ đầy ý nghĩa lãng mạn nhưng...không đâu ra đâu ^_^ thể lọai tùy kác pạn chọn Miễn sao ý nghĩa vô cùng... LÃNG XẸT là ok --------> mục đích là trào phúng đem lại nụ cuời sau giờ làm việc căng thẳng ^_^
Spr tiên phong vài câu kác pạn nhá
 
VÔ ƯU...
 
Tôi rất thích những buổi chiều nắng nhạt
Mà những buổi chiều nắng đậm cũng... hong sao
Tối thích ngồi nghe tiếng hạt mưa rào
Mà mưa nho nhỏ thì tôi... không thích
 
Nhào zô kác pạn uiiiiii ^_^

(Gây cười được thì thankiu tớ phát nhá)
p/s: nếu các MOD thấy chủ đề này quá dở hơi thì xin xóa dùm không seo cả ^_^
 
#1
    Han Bang 10.04.2009 20:09:00 (permalink)


    Tôi hổng thích trời mưa và trời nắng
    Tôi thích màu hồng nắng, giọt nước trắng của mưa
    Tôi không thích mưa nhiều và trời nắng nóng
    Tôi thích hồng vệt nắng, thoảng sợi mưa thưa

    HB
    #2
      Han Bang 10.04.2009 20:14:37 (permalink)


      tạm gọi là LÃNG XẸT
      Nghĩa là nhưng câu thơ đầy ý nghĩa lãng mạn nhưng...không đâu ra đâu ^_^ thể lọai tùy kác pạn chọn Miễn sao ý nghĩa vô cùng... LÃNG XẸT là ok --------> mục đích là trào phúng đem lại nụ cuời sau giờ làm việc căng thẳng ^_^
      Spr tiên phong vài câu kác pạn nhá

      VÔ ƯU...
       
      Tôi rất thích những buổi chiều nắng nhạt
      Mà những buổi chiều nắng đậm cũng... hong sao
      Tối thích ngồi nghe tiếng hạt mưa rào
      Mà mưa nho nhỏ thì tôi... không thích

      Nhào zô kác pạn uiiiiii ^_^                          

      (Gây cười được thì thankiu tớ phát nhá)
      p/s: nếu các MOD thấy chủ đề này quá dở hơi thì xin xóa dùm không seo cả ^_^
       

      Hú vía !!! [sm=mecry.gif]rủ bạn bè họa thơ mà bạn Spring07 la to "Nhào zô kác pạn uiiiiii ^_^  " làm Hàn Tiểu Băng sợ chết khiếp chạy quăng cả giày cao ống nè !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 20:16:55 bởi Han Bang >
      #3
        van79_bc 10.04.2009 20:29:34 (permalink)
        Tôi thích những ngày nắng và yêu cả ngày mưa
        Nhưng hổng ưa nắng nóng hổng khóai lạnh của mưa
        Không thích lúc mưa thưa và chẳng yêu mưa lớn
        Ghét trưa hè oi bức nhưng lại thích nắng hè.
         
        dzô dziên vốn sẳn tính rồi nên thấy Spring07 "gợi ý" là "nhảy dzô liền hihi....
        #4
          Spring07 10.04.2009 22:11:12 (permalink)
          Mua hoa đến trước nhà em
          Hỏi em không có đem hoa quay về

          Buồn tình ngang qua con đê
          Trời hè nóng quá thôi về cho xong 
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 22:12:57 bởi Spring07 >
          #5
            Spring07 10.04.2009 23:38:42 (permalink)
            ^_^ Mưa...
            Đơn giản nước từ trời rơi xuống
            Năng...
            Mặt trời xuống ruộng nên vàng hoe
             
            #6
              Han Bang 11.04.2009 01:08:26 (permalink)


              Tôi không thích mùa hè
              Nhưng thích phượng đỏ hoe
              Và thích cả tiếng ve
              Lại không thích mùa hè.

              H B


              Hì...thích lảng xẹt
              Chạy cái rẹt
              Sợ ring hét:
              -Nhóc lảng xẹt !
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 01:10:04 bởi Han Bang >
              #7
                lyenson 11.04.2009 01:20:19 (permalink)

                Trích đoạn: Han Bang
                Tôi không thích mùa hè
                Nhưng thích phượng đỏ hoe
                Và thích cả tiếng ve
                Lại không thích mùa hè.

                H B

                 
                Học sinh nào lại không mê hè?
                Ra biển phơi đầu tóc đỏ hoe
                Đêm nằm nghe vắng tiếng ve
                Cắn môi tức tưởi tưởng hè đã qua.
                 
                LS
                 
                 
                #8
                  Spring07 11.04.2009 20:13:21 (permalink)
                  ^_^
                   
                  Em đi qua mùa thu rụng lá
                  Em qua xong lá cũng rụng như thường
                   
                  Khi xa em, anh bao nỗi sầu vương
                  Hai hôm sau sầu hết vương rồi nhé
                  #9
                    Spring07 11.04.2009 20:44:10 (permalink)

                    Trích đoạn: lyenson


                    Học sinh nào lại không mê hè?
                    Ra biển phơi đầu tóc đỏ hoe
                    Đêm nằm nghe vắng tiếng ve
                    Cắn môi tức tưởi tưởng hè đã qua.
                     
                    LS
                     
                     



                    Ôi hè ơi, sao nắng chói chang quá
                    Mi cứ nắng đi ta không nói chi đâu

                    Ôi nắng ơi, buốt da ta thật đã
                    Năng ănn ta? hay ta ăn nắng?---> đen thùi
                       
                    ^_^
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 20:45:45 bởi Spring07 >
                    #10
                      Spring07 11.04.2009 21:15:42 (permalink)

                      Trích đoạn: Han Bang



                      Tôi không thích mùa hè
                      Nhưng thích phượng đỏ hoe
                      Và thích cả tiếng ve
                      Lại không thích mùa hè.

                      H B


                      Hì...thích lảng xẹt
                      Chạy cái rẹt
                      Sợ ring hét:
                      -Nhóc lảng xẹt !


                       
                         GIỐNG ANH
                       
                      Mùa hè cóa nắng anh không thích
                      Mưa trái mùa hè cũng có sao đâu?
                      Dẫu hè mưa nắng không sao hết
                      Vì anh qua hết mối tình sầu ^_^
                       
                      Băng nhóc
                      lóc chóc
                      dễ sương
                      như Ốc
                      ^_^
                       
                      #11
                        Spring07 27.05.2009 12:15:04 (permalink)
                        Cũng không biết ngày nào là mưa nắng
                        Nên nỗi buồn cứ lẳng lặng tìm sang
                        Niềm vui vội vàng bỏ bước sang ngang
                        Nên cứ ngồi đợi ở hàng hiên vô cớ

                        Mưa hôm nay sao bỗng dưng mắc cỡ
                        Để gió thổi từng hàng mưa lỡ đong đưa
                        Ta vô duyên ngóng đợi những hạt mưa
                        Tạt ướt mát tâm hồn vừa giông bão

                        Thơ vô duyên mong lòng anh thay áo...

                         
                        ________________S______
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 12:20:28 bởi Spring07 >
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9