Thư cho người em yêu
duongthe86 10.04.2009 23:12:37 (permalink)
0
Thư cho người em yêu
 


Anh ơi!
Hôm nay có một người nói với em về tình yêu
Như lời bày tỏ xưa ba nói với mẹ
Em đã im lặng lắng nghe rồi chợt khóc
Giá như, lời  ngọt ngào ấy là của anh.
 
Người ấy cũng như em, một người đơn độc
Bàn tay ấy chơi vơi trong khoảng không mờ mịt
Em chỉ biết nhìn một người đang chết đuối
Rồi tự chìm trong dòng nước cuộn trôi.
 
Anh không biết, trong khoảng khắc cuối
Em lại nhớ về anh
Một khuôn mặt đã mờ nhòa theo năm tháng
Chỉ còn lại đôi mắt đăm đắm về phương xa
Em nhớ về cánh đồng hoa trắng
Anh và em rong ruổi những ngày thơ
 
Anh của riêng em ơi!
Ngày đã tắt và đêm dần sâu
Người ấy đã trở về mang theo trái tim rách nát
Còn một mình em với nỗi ăn năn
Em biết đêm nay có một đang người thức cùng em
Đau một nỗi đau như em
Trong bất giác em lại nghĩ
Nếu …
người đó là anh …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9