*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 81 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 09.08.2010 11:08:26 (permalink)
0

Khóc Thương!.............?

Khóc thương cho một mối tình
Tan theo mây khói chúng mình cùng đau
Chối từ! em đã lắc đầu
Tim anh tan nát tình sầu ai hơn?
............
Tỉnh mơ thắt oặn từng cơn
Em ơi sao nở dỗi hờn không yêu?
Cầu kiều anh bắc ban chiều
Em không thèm bước anh nhiều khổ đau!
...............
ước ao sống cạnh bên nàng
Yêu anh chẳng chịu? than van lở làn
Chắc là em đả dối dang
Tâm cang nghĩ ngợi sang ngang bẻ bàng
..............
Thôi thì em ở vậy đi
Chừng mười năm nửa chờ khi em về
Phi trường anh đợi tắc xi
Bước ra chống gậy thế thì yêu chi?.

)O)O)O)O

Khóc thương cho một mối tình
Tan theo mây khối chúng mình cùng đau
Chối từ! em đã lắc đầu
Tim anh tan nát tình sầu ai hơn?
............
Tỉnh mơ thắt quặng từng cơn
Em ơi sao nở dỗi hờn không yêu?
Cầu kiều anh bắc ban chiều
Em không thèm bước anh nhiều khổ đau!
.................o0o.............
Ang ơi em chớ có than
Yêu anh hỏng chịu? than van là buồn
Chắc là em đả dối dang
Tâm cang nghĩ ngợi sang ngang có gì?
..............
Thôi thì em ở vậy đi
Chừng mười năm nửa chờ khi em về
Phi trường anh đợi tắc xi
Bước ra chống gậy thế thì yêu chi?...hì hì...
................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:41:23 bởi Hoàng An >
Hoàng An 09.08.2010 11:10:03 (permalink)
0
Ngẫn ngơ hối tiếc tình xưa
Trăm năm lỗi hẹn em chưa quay về
Câu thề em hẹn năm xưa
Để anh đứng đợi nắng mưa mấy mùa.
............
Còn yêu em nói là còn
Không yêu em nói ,không còn không yêu
Đâm chiêu hết cả mấy chiều
Không yêu em đã gieo nhiều điều đau

.............o0o.............tấu hài vui Loan nhé...
<<Và tôi thêm lần nữa phải khổ đau
Vì tôi đặt trái tim tôi nhầm chỗ.
Ổng trời ơi, sao đời tôi mãi khổ
Ông xui chi cho tôi gặp gỡ người?>>
...............
Loan ơi! ván lở đóng thuyền
Vở ra đóng lại cho thuyền to hơn.
Trao nhầm sao hỏng kêu liền
Bao nhiêu cứ nói, lấy tiền chuộc ra....anh nhờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:46:01 bởi Hoàng An >
Hoàng An 09.08.2010 16:37:17 (permalink)
0

Giấc Mơ Tình Yêu

Đêm qua tỉnh giấc mơ màng .
Em nằm mơ thấy có chàng kề bên.
Giấc mơ có tiếng anh vang .
Tình yêu chợt đến ngỡ ngàng làm sao! .
Yêu thơ vội viết vài hàng.
Một bài thơ ngắn vội vàng chắc chiêu .
Tình yêu đẹp biết bao nhiêu .
Không yêu sẽ thấy một điều buồn tênh .'
Nhiệm mầu mơ mộng khi yêu.
Chỉ qua tiếng nhạc nghe siêu lòng nầy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:46:46 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.08.2010 08:52:25 (permalink)
0
khờ dại
***nguoitruongphu***
Nghẹn ngào bởi lệ hoen mi
Yêu chi để khổ sầu bi vì nàng
Cành vàng lá ngọc giữa đàng
Trèo cao té nặng nát tan cỏi lòng
...............
Phải chi tôi chẳng biết em
Thì tôi đâu phải từng đêm đợi chờ
Bây giờ vở mộng tình hờ
Thơ tình đốt hết dại khờ theo tro

 10.08.2010 14:52:25
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2013 01:04:26 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.08.2010 13:14:23 (permalink)
0
Yêu em từ thuở tóc thề
Đến khi mười tám em về với anh
Tóc xanh với mái nhà tranh
Võng đưa kẻo kẹt em sanh cu tèo
............
Phận nghèo em vẩn yêu anh
Tình chàng ý thiếp mơ màng đêm trăng
Khó khăn em lấy chồng Hàn
Ra đi từ biệt cãn nàng cũng đi....[/size
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:47:18 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.08.2010 13:15:40 (permalink)
0


Chưa Quên Vội Nhớ!

Có nhớ ai chưa ? mà vội học quên rồi!
Có cưng chìu! mới trả giá sự hờn ghen.
Khi đơn côi ,mới nghe lòng mình ! lẻ bóng.
Cố quên người, nhưng lòng mải nhớ dáng ai??

Em cất bước để trong tôi nhiều luyến tiếc
Môi mắt ấy ,hoen sầu đẩm lệ nát tim tôi
Mãi mãi dần trôi ,năm tháng mối hận tình
Nhìn em bước ,giửa chợ đời ngang trái quá!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 06:30:08 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.08.2010 13:18:52 (permalink)
0
Tim anh thổn thức từng đêm
Dẩu cho gào thét thãm thê chẵng còn
Em về bên ấy với chồng
Khóc như mưa bấc ròng ròng thê lương.
............
Không thương em nói không thương
Chớ đừng nhỏ lệ vấn vương làm gì
Yêu cuồng sống vội ngu si
Yêu người chẳng biết thế thì cũng yêu?[/size
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:47:42 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.08.2010 13:21:17 (permalink)
0


Nếu Xưa Đừng Hẹn

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)


Nàng đi ! Lở chuyến đò tình
Riêng ta dại dột ôm hình bóng theo
Lìa xa mái ấm quê nghèo
Thành đô diễm lệ trèo đèo mộng mơ

Dòng đời cơm áo trăng thơ
Cô đơn đất khách tim khờ quặn đau
Mãnh tình ôm ấp vẫy chào
Người xe nhộn nhịp má đào còn đâu?

10.8.2010 20:21:17

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2012 10:57:58 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.08.2010 18:48:33 (permalink)
0
T
ôi xin tặng riêng cho cô gái Huế 1 bài thơ vừa viết vội tên Châu số DT :0935710.....).

Tình chưa ngỏ.
Anh chưa một lần, ra thăm xứ Huế.
Bởi vì :anh mải bận "bên sàn".
Tình ta vạn dậm ,tuy xa cách.
Vẫn nhớ về em ,"viết tặng thơ"
Biết đâu "mai lở..", mình gặp lại.
Châu hảy là Châu, thuở ban đầu.
* * * *
H ồn "đây" lẩn thẩn nơi xa ấy.
A nh nhớ về Châu xứ Huế thương.

nguoỉtruongphu
08/01/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:49:43 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.08.2010 19:23:11 (permalink)
0
Mượn ý thơ của Hoa Ban
[i
Tình say!
Cuối đời mình mới gặp nhau
Tình yêu bừng dậy vẫy chào non xa
Yêu nhau chẳng dám nói ra
Để rồi hối tiếc làm sao bây giờ
Khi yêu lý trí dại khờ
Con tim mù oán mắt mờ lao theo
Leo nheo mơ ngũ nhắm hờ
Cơn say tình ái dật dờ vẩn yêu[/color]

Tặng Hoa Ban.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:50:29 bởi Hoàng An >
Hoàng An 11.08.2010 11:35:36 (permalink)
0

Trầu buồn vì phải xa cau
Nhện đau nên phải ruột đau tơ sầu.
Thuyền xa bến đỗ qua cầu
Còn đâu câu nhớ, ví dầu trầu cao.

Hết sầu, trầu lại xanh màu,
Nhện đâu cũng đã thôi sầu giăng tơ.
Thẫn thơ thao thức đợi chờ.
Thuyền mơ đả đậu bến bờ yêu thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:51:43 bởi Hoàng An >
Hoàng An 13.08.2010 20:00:33 (permalink)
0

Nếu ngày mai Phong tình xa hỏi đáp
Có nghĩa là xác pháo nhuộn lối đi?
Chẳng mời ai dù là bạn ya hoo
Nhớ đấy nhé đi luôn đừng trở lại
...............
Nếu trở lại phải đi cùng người ấy
Vì mất ai chính hẩu theo mi rồi
Ta để ý rất lâu từ dạo ấy
Nàng hững hờ te rẹt chẳng chào ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:52:38 bởi Hoàng An >
Hoàng An 13.08.2010 22:47:28 (permalink)
0

Tình Chết Theo Thu

***nguoitruongp***

Thu đi bỏ lại lá vàng
Đắng cay luyến nhớ khổ chàng sẽ chia
Nữa đời lệ đẳm đầm đìa
Dở dang danh vọng xa lìa đoạn duyên
..................
Thu sang vọng tiếng vành khuyên
Gợi thời hò hẹn ước nguyền thệ xưa
Lá rơi lã tã theo mưa
Mất rồi thuở mộng đón đưa tan tầm
…..............
Thu tàn gác lạnh âm thầm
Thời gian chóng vánh trăng rằm nhạt phai
Xa nhau lỡ bước trượt dài
Trèo cao té nặng chân dài không thương

Trời sanh hai đứa khác phương
Khiến xui gặp gỡ gió vương nhạc tình
Lao xao khúm trúc cạnh đình
Giờ là kỷ niệm một mình cưu manh
...............
Phải chi chẳng có trăng vàng
Cuội khờ đâu phải mơ màng giấc đêm
Đợi chờ tay ấp môi mềm
Ôm hình nhớ bóng bên thềm ngóng xa...

Tan Vỡ. - 14.8.2010 5:47:28

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 09:50:04 bởi Hoàng An >
Hoàng An 13.08.2010 22:49:45 (permalink)
0

Nhớ em thao thức đêm trường
Nhớ em nhớ quá quên đường nào đi
Dẩu khi em chẳng nói gì
Nhưng anh lại nhớ lạ kỳ làm sao?
.........
Trông mau trời sáng gặp nhau
Trao lời muốn nói vẫy chào vấn vương
Dẩu thương anh chớ có thương
Anh ơi! Em muốn tỏ tường với anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:54:03 bởi Hoàng An >
Hoàng An 14.08.2010 16:44:11 (permalink)
0

Vải Lụa Đào!

Em như tấm vải lụa đào
Anh ao anh ước làm sào em phơi
Gió ơi thổi mạnh lên nào
Lụa đào sợ gió ôm sào tái tê

Anh yêu tấm vải lụa đào
Thêu hoa dệt gấm ngọt ngào môi son
Năm non nước chảy ra sông
Anh còn phải lụy má hồng trăm năm

Em như tấm vải lụa mềm
Bên anh trọn kiếp vững bền uyên ương
Gió sương dùi dập cũng thương
Chung đường hai đứa vấn vương tình nồng

Trăm sông nước chảy từ nguồn
Gió vương lên tóc mắt buồn ngất ngây
Hay hay má thắm kề vai
Dang tay ôm lấy mắt nai đây rồi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thơ ca bóng xế chiều tàn
Toàn là đực rựa bóng nàng le que
Te tua vì bởi canh me
Im re vì bởi cá mè một phe
..........
Thơ ca lãng mạn trăm hoa
Tài hoa thì ít ba qua thì nhiều
Thơ yêu bay bổng như diều
Ong bay,bướm lượn mỗi chiều nên thơ.
[
/color]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2012 12:06:12 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 81 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9