*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 81 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 26.08.2010 18:23:14 (permalink)
0



THƠ HÀI

Cái cò lặn lội bờ sông
Giật mình chợt thấy mười đồng đô la
Đem ra chợ bán mua hoa
Tặng cho "con cún" làm quà mới quen
..............
Bon chen giửa chốn tốp ten
Cún con có biết "Mắt Đen" ai là?
Lạ thì trước lạ sau quen
Mắt Đen chính thật bạn khen ngày nào?
..................
Gởi Nhật Hoàng

Nhật Hoàng là gái hay sao?
Hồi giờ mới thấy bảo sao không lầm
Chắc là bạn chị Mắt Đen?
Nên chi mới biết là em chị Quỳ!
- Con Cún -
..............
Nhật Hoàng liều mạng yêu Ang
Ang không chịu gật Nhật Hoàng tái tê
Thế thì là gái hay trai?
Cún con có muốn làm mai chị mình?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 12:16:44 bởi Hoàng An >
Hoàng An 26.08.2010 18:36:19 (permalink)
0



Lệ Cay

Gặp nhau chẳng nói lên lời
Tình xưa thủ khó nuốt lời hứa bay
Yêu chi dáng ngọc trang đài
Nữa chừng gãy đổ lệ cay mắt nhòa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 07:59:12 bởi Hoàng An >
Hoàng An 26.08.2010 18:50:15 (permalink)
0




Phận Má Hồng

Ngu ngơ một cõi với ma
Làm thơ thì dở mơ hoa thì nhiều
Trăm năm lỡ kiếp như kiều
Nàng còn bị bán trớ trêu nát đời

Một khi quân tử nuốt lời
Hồng nhan bạc phận chịu đời đắng cay
Ngày xưa ngót ngọc trang đài
Ngày nay chấp nhận lạc phai má hồng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 12:29:11 bởi Hoàng An >
Hoàng An 26.08.2010 20:07:44 (permalink)
0



Hết Nghĩa Hết Tình

Ai bảo mình chưa có nợ nần
Phải chi đừng hẹn kết tình thân
Em liều ôm mộng giờ đau khổ
Anh lỡ vấn vương tại mỷ nhân
Than khóc bao nhiêu như hết nghĩa
Lệ cuồng vô ích chẳng tri ân
Mới quen dịu ngọt đầy luyến ái
Nhàm chán dứt tình mất dạ vâng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 12:55:22 bởi Hoàng An >
Hoàng An 26.08.2010 20:36:22 (permalink)
0

Xa Mãi Vầng Trăng

Mưa tạnh chiều buông nắng hạ vàng
Còn chăng kỷ niệm tiếng âm vang
Đường xa khuất nẽo muôn vạn lối
Phương ấy nghìn trùng dậm oán than
Tỉnh bước đường tình chênh chếch đắng
Hiểu ra duyên phận tại do nàng
Chê nghèo thủ khó đành xa xứ
Nữa kiếp ly hương bỏ lại chàng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 12:58:55 bởi Hoàng An >
Hoàng An 26.08.2010 21:49:14 (permalink)
0

Cố quên mà nhớ

Gió vờn mặt nước trăng thu sáng
Ta giận người xưa cạn chén tình
Làm sao quên được bóng hình
Trang đài yêu dấu duyên trinh thuở nào?

Sang ngang để lại dòng sông nhỏ
Bến củ đò xưa bỏ giữa đời
Em đi vì chẳng nhớ lời
Để anh trông ngóng cuối đời phong ba
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 13:14:33 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.08.2010 11:52:31 (permalink)
0

Sông sâu còn có người dò
Lòng người nham hiễm có ngờ được đâu
Hận thù chìm đáy sông sâu
Tị hiềm vì gái bởi đâu được gì
..............
Xóa đi xóa mải được chi
Ngu si dốt nát làm gì được ai
Hôm nay đổi níck xài hoài
Kể như vuốt nhớt thù dai đê hèn.[/
size]
Hoàng An 27.08.2010 11:55:50 (permalink)
0


Ba phen quạ nói với diều
Vườn thơ hỏi đáp rất nhiều em yêu
Ang ,Ban ,Loan,Tú đáng yêu
Ái Quỳ ,Con Cún,Mắt Đen hương giời.
...........
Sự đời ong bướm vui chơi
Có thằng từng tửng thất thời vì yêu
Bao nhiêu người đẹp cứ trêu
Nếu yêu không được tiêu diêu nhảy lầu.[/
font]
Hoàng An 27.08.2010 13:17:48 (permalink)
0
 



Vĩnh Biệt Tình Em
***nguoitruongphu***
Yêu thơ là kẻ đa tình
Làm thơ là để dìu mình vào yêu..
Mùa thu lá rụng mưa chiều 
Trăng đưa gió đẩy gợi điều sầu đau 

Tham sang bỏ xứ vẫy chào
Tình anh vĩnh biệt lối vào ngõ yêu
Xót thương tơ vướng cầu kiều
Nàng sang bến mới gieo nhiều khổ đau
 27.08.2010 19:17:48

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2013 20:39:04 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.08.2010 14:22:56 (permalink)
0

Có nên trở lại đây không ?

Tháng ngày trôi tôi không thèm quay lại
Nghĩ mãi rồi đành quay lại trang thơ
Để làm chi khi thơ ra rồi lại mất
Tốn thì giờ , xúc phạm mất lòng nhau .

.................Nhật Quỳnh@

Anh cứ đến tôi van tay chào đón
Bởi vì tôi chấp nhận hy sinh rồi
Ta cứ bước chông gai còn phía trước
Đường anh đi mải mải có tôi đi.
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 18:17:08 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.08.2010 21:45:27 (permalink)
0

Yêu thơ là kẽ đa sầu
Yêu nhạc là kẽ bắt đầu mộng mơ
Tôi yêu người ấy lắm cơ
Vườn thơ lặng lẻ vẫn chờ em yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:21:09 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.08.2010 23:46:02 (permalink)
0

Khóc Hận

Đêm thu lạnh lẽo ánh trăng tàn
Tôi nhớ trăng vàng thu vỡ tan
Bể khổ tình sầu ôm chịu hết
Khóc thương nhân thế kẻ sang ngang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 13:19:47 bởi Hoàng An >
Hoàng An 28.08.2010 09:54:42 (permalink)
0

Xa xa vọng tiếng chim gù
Người xưa vắng bóng mịt mù nẻo xa ..
Người ta hôn lén sao la..?
Bây giờ lại nhớ la cà vườn thơ?
................
Anh mơ anh mộng lắm cơ
Hai ta ngỏ vắng anh mơ nụ hồng
Ước mông người ấy đẹp lòng
Tình chàng ý thiếp thiệp hồng báo tin
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:23:44 bởi Hoàng An >
nhabe 28.08.2010 10:13:45 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An


Yêu thơ là kẽ đa sầu
Yêu nhạc là kẽ bắt đầu mộng mơ
Tôi yêu người ấy lắm cơ
Vườn thơ lặng lẻ vẫn chờ em yêu[/
size]


chào Hoàng An, nhabe phá chút nha

yêu thơ là đã u sấu
yêu nhạc là cũng thấy rầu không đâu
yêu người sáng ngóng chiều trông
yêu chi cũng khổ...sao bằng không yêu

nhabe
Hoàng An 28.08.2010 12:22:33 (permalink)
0

NỮA ĐỜI XA XỨ

***nguoitruongphu***

Sang sông vứt lại xóm nghèo
Chén cơm mãnh áo ,bọt bèo tình si
Chạy theo tiếng gọi kinh kỳ
Đèn hoa diễm lệ nàng đi nát lòng
Ham giàu bán rẻ tuổi hồng
Cha gầy ,mẹ yếu mòn trông dạ nhầu
...................
Xa em vuột mất tình đầu
Tha phương đất khách khổ sầu ai khuyên
Cơm cha ,áo mẹ, bạn hiền.
Danh gia vọng tộc,lụy phiền cưu mang
Đường đời sóng gió mây ngàn
Hồng nhan lạnh nhạt giữa đàng trời Tây
..............
Nhân tình thế thái xưa nay
Tại anh không ngỏ, những ngày một thân?
Mẹ cha, bảo dạ, em vâng.
Tim khờ bé bỏng, không tuân mẹ rầu
Bảo rằng mẩu quốc sang giàu
Hiểu ra quá muộn lòng đau lưu đày
...................
Bao năm chắc mót " kéo cày"
Gọi là xóa đói vui vầy sớm hôm.
Tuổi thân chẳng được thăm nom.
Ân tình lạnh nhạt ,già khòm nhớ ai
Thời gian trôi mãi tình phai
Tóc em điểm bạc hình hài qui tiên
.
................
Tha phương xa xứ :Tình - tiền.
Ruột rà cách biệt chịu phiền xót xa
Đáp lòng hiếu nghĩa mẹ già
Công ơn hoạn dưỡng gửi quà báo sinh
Xa quê cách biệt bóng mình
Tuổi xuân chóng hết dáng hình tàn phai
………..
Mẹ đau cha ốm sai ai?
Chén cơm đôi đũa ngắn dài hẩm hiu?
Ca dao mẹ hát mổi chiều
Công phu mõ vọng sáo diều gọi nhau
Hoàng hôn phủ bóng hàng cau
Tuổi già quạnh quẻ nghèo giàu lìa con

..................
Biết rằng: sống ở lầu son
Bạc tiền dư dã núi non chẳng màn
Dân gian cạnh vợ ,có chàng.
Chạy theo hạnh phúc ,sẵn sàng bỏ quê.
Bao năm xa xứ trở về
Mãn phần nhang khói quỳ kề xác khô?

Tan Vỡ Tình Đầu, 8.3.2009 20:00:36






Ngày xưa chơi gái là trai
Thời nay con gái bao trai chuyện thường
Vì thương nên cũng vấn vương
Gái bao trai trẻ chán chường đàn ông.
..................
Yêu thì cứ nói là yêu
Có đâu lại nói "thanh kiều" chưa yêu (thanks)
Mổi chiều thất hẹn buồn thiu
Yêu ai cũng vậy yêu dùm anh cám ơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2012 20:38:39 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 81 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9