*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 81 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 28.08.2010 12:24:15 (permalink)
0
chào Hoàng An, nhabe phá chút nha



yêu thơ gối mộng u sầu
yêu nhạc là cũng thấy rầu không đâu
yêu người sáng ngóng chiều trông
yêu chi cũng khổ...sao bằng không yêu




Bạn cứ tự nhiên như nhà mình ,bạn ở Nhà Bè là con trai à tiếc quá!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2012 19:33:31 bởi Hoàng An >
nhabe 28.08.2010 12:37:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An

chào Hoàng An, nhabe phá chút nha

yêu thơ là đã u sầu
yêu nhạc là cũng thấy rầu không đâu
yêu người sáng ngóng chiều trông
yêu chi cũng khổ...sao bằng không yêu




Bạn cứ tự nhiên như nhà mình ,bạn ở Nhà Bè là con trai à tiếc quá!



cám ơn chủ nhà...nb không ở Nhà Bè và phá như con trai
Hoàng An 28.08.2010 13:13:09 (permalink)
0

Gió thu đưa lá bay vèo
Tung tăng trước gió vòng vèo lá rơi
Trăng rơi song cửa trong veo
Chèo ngeo một bóng gió reo thu về
..............
Ao thu mặt nước như gương
Trăng vàng động đậy hàng dương gió lùa
Cười vang tiếng trẻ nô đùa
Ước gì em đến chạy ùa ôm em[/size
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:25:03 bởi Hoàng An >
Hoàng An 28.08.2010 13:42:27 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An


Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
Tôi yêu người ấy lắm cơ
Vườn thơ lặng lẻ vẫn chờ em yêu[/
size]


chào Hoàng An, nhabe phá chút nha

yêu thơ là đã u sấu
yêu nhạc là cũng thấy rầu không đâu
yêu người sáng ngóng chiều trông
yêu chi cũng khổ...sao bằng không yêu

nhabe


NHà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định ai ra Nhà Bè(*)
Nhà Bè không phải trai nhe
Mà là con gái Bến Tre có chồng
................
Mình mong người ấy còn không
Đón đưa hò hẹn bưởi bồng từ đây
Dây oan ai đến nơi nầy
Tình đây bên ấy lòng đầy vấn vương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:25:55 bởi Hoàng An >
Hoàng An 28.08.2010 18:09:50 (permalink)
0


Angelina Nguyễn Sự Tình

Chiều mưa khắp lối mây giăng
Em về ngõ tối không trăng mưa mù
Cho dù em chỉ còn u (mẹ)
Cha em giả biệt mấy thu cõi trần
.............
Khuất dần mỏi mắt tình thân
Bao giờ trở lại viếng phần mộ cha?
Ra đi em bỏ ông bà?
Chạy theo người ấy gọi là tình yêu


.................Xin lỗi Ang nếu như bài thơ nầy khơi gợi lại nỗi đau xa xứ ,mong bạn thông cảm,đọc bài thơ của bạn tôi hiểu được tâm trạng của bạn hơn ai hết,có lẽ tôi sai khi đi quá sâu vào đời tư,còn 2 đoạn nữa nhưng bạn phải cho phép
mới được post.
(Các) nguồn
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mai-lo-minh-xa-nhau-Che-Kha-Vo-Thanh-Thuy.IW69OWBW.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:29:47 bởi Hoàng An >
nhabe 28.08.2010 21:14:11 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An


Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
Tôi yêu người ấy lắm cơ
Vườn thơ lặng lẻ vẫn chờ em yêu[/
size]


chào Hoàng An, nhabe phá chút nha

yêu thơ là đã u sấu
yêu nhạc là cũng thấy rầu không đâu
yêu người sáng ngóng chiều trông
yêu chi cũng khổ...sao bằng không yêu

nhabe


NHà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định ai ra Nhà Bè(*)
Nhà Bè không phải trai nhe
Mà là con gái Bến Tre có chồng
................
Mình mong người ấy còn không
Đón đưa hò hẹn bưởi bồng từ đây
Dây oan ai đến nơi nầy
Tình đây bên ấy lòng đầy vấn vương


heheh nhabe phá tiếp nha...

Nhà Bè nước chảy chia hai
chồng ở Gia Định em về Bến Tre
làm sao dám hẹn anh đây
chồng em nổi nóng thì phiền nghe anh

nhabe

Hoàng An 29.08.2010 09:14:19 (permalink)
0

Mùa Thu !

Trăng thu vằng vặt đêm thu
Gió thu nhè nhẹ như ru tình nồng
Bưởi bồng cho má em hồng
Cho môi em mộng cho lòng em vui
.............
Tình thu như gió vi vu
Bao nhiêu lá rụng hôn bù bấy nhiêu
Yêu nhiều nhận chẳng bao nhiêu
Không yêu ,đành chịu ôm nhiều khổ đau
..............
Gió thu đưa lá bay vèo
Anh theo em mải, trèo đèo cũng theo
Ao thu mặt nước trong veo
Em ơi chớ có bọt bèo tình anh
............
Mưa thu tí tách bên thềm
Buồn tênh ngỏ vắng êm đềm nhớ ai
Ngày mai trời đẹp trăng phai
Mong ai trở lại trao ngay nụ hồng.
[/font
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:30:35 bởi Hoàng An >
Hoàng An 29.08.2010 09:32:03 (permalink)
0
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/1848560136A8403090FE8ED939177E24.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 13:34:54 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
nhabe 29.08.2010 09:46:02 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An


Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
Tôi yêu người ấy lắm cơ
Vườn thơ lặng lẻ vẫn chờ em yêu[/
size]


chào Hoàng An, nhabe phá chút nha

yêu thơ là đã u sấu
yêu nhạc là cũng thấy rầu không đâu
yêu người sáng ngóng chiều trông
yêu chi cũng khổ...sao bằng không yêu

nhabe


NHà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định ai ra Nhà Bè(*)
Nhà Bè không phải trai nhe
Mà là con gái Bến Tre có chồng
................
Mình mong người ấy còn không
Đón đưa hò hẹn bưởi bồng từ đây
Dây oan ai đến nơi nầy
Tình đây bên ấy lòng đầy vấn vương


heheh nhabe phá tiếp nha...

Nhà Bè nước chảy chia hai
chồng ở Gia Định em về Bến Tre
làm sao dám hẹn anh đây
chồng em nổi nóng thì phiền nghe anh

nhabe



Chồng em nếu ở Sài Gòn
Em về quê mẹ Bến Tre sợ gì
Em ơi chớ ngại ngùng chi
Anh yêu ,anh quý xá gì đường xa
...........
Miển là đẹp dạ mẹ cha
Ba bên bốn họ cả nhà đều vui
Em ui ! anh nhớ em rùi
Ai xui em đến hại tui vậy trời .[/color
]


heheh chưa chịu bỏ cuộc? ...nb phá tiếp

anh ơi...anh chớ có liều
Bến Tre Sài Gòn cách có bao xa
chồng em mà xuống thì đời mình tiêu

nhabe

Hoàng An 29.08.2010 10:02:51 (permalink)
0
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/41B36C1D2BAD490AAEBADC120D0BAE43.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 13:33:12 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
kimrbl 29.08.2010 10:31:13 (permalink)
0

Ngày xưa chơi gái là trai
Thời nay con gái bao trai chuyện thường
Vì thương nên cũng vấn vương
Gái bao trai trẻ chán chường đàn ông.
..................
Yêu thì cứ nói là yêu
Có đâu lại nói "thanh kiều" chưa yêu (thanks)
Mổi chiều thất hẹn buồn thiu
Yêu ai cũng vậy yêu dùm anh cám ơn.


 
Yêu thời nào cũng là yêu
Khác chăng giờ họ yêu nhiều đô la
Gái trẻ cặp với ông già
Bà già bao trẻ gọi là phi công...
 
HiHii
 
K.N
nhabe 29.08.2010 11:17:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An

[font="Times New Roman"

Yêu thì cứ nói rằng yêu
Không yêu chẳng chịu chẳng yêu có gì?
Việc gì em lại cù lỳ
Anh yêu anh tỏ việc gì sợ ai
...................
Yêu em từ lúc mới quen
Gió đưa em đến chết queo ngay liền
Tại ghiền anh mới làm phiền
Sang sông phải lụy con thuyền vì em


Anh dám thách cá trên diễn đàn nầy đối đáp thơ tình với anh thì có 1 cửa :Tẩu đào vi thượng.hân hạnh được làm quen em ,chúc vui,nếu yêu càng tốt.

wow! ...anh hùng quá nha...hân hạnh được quen người hùng ...chúc Hoàng An cũng vậy...cho nb hỏi yêu thơ hay yêu người

thì ra anh quá...anh hùng
chồng em anh chẳng có coi ra gì
nói gần nói xa chẳng qua nói thật
em đây vừa xấu ...vừa già...
anh còn có muốn làm chồng em không

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 11:18:33 bởi nhabe >
Hoàng An 29.08.2010 11:27:10 (permalink)
0
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2012 19:06:16 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 29.08.2010 11:29:53 (permalink)
0




Lỡ Yêu

Gió bấc chiều đông hận khóc đời
Hởi người yêu dấu thuở xưa ơi!
Bao giờ trở lại trao duyên thắm
Thời khắc quay về nhận mắt môi
Thệ quyết một lòng thương dáng ấy
Thề nguyền nhất dạ nhớ em thôi
Vùi chôn kỷ niệm hình như khó
Tim lỡ khắc sầu chẳng chịu vơi



Mấy nay Tú bận ,tôi nhớ quá
Chẳng hay Tú ghét ,giận hay hờn
Nay vô trở lại, vì sao thế
Hãy nói dùm tôi có được khg?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 13:30:03 bởi Hoàng An >
nhabe 29.08.2010 11:54:00 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An



Xóa thì cứ xóa ,thơ cứ thơ
Chơi dơ chấp nhất chi cho mệt?
Cài nick rồi thơ dek sợ gì
Bận chi mấy chuyện ghen tức ở.
.......
Chả xá gì ta có sợ gì
Khó chi mấy chuyện cài nick mới
Hớn hở vui vầy lại bến mơ
Chơi dơ tức ở bọn dê già..chứ ai
[/
color]


thiệt sao? ...Hoàng An bị xóa thơ? ...nếu vậy thì phải nói với Ban Điều Hành...vì nb thấy HA không phạm luật thì sao lại bị xóa?...thường thì các diễn đàn trước khi xóa thơ của thành viên phải thông báo trước và cho biết lý do...nhabe nghĩ HA nên hỏi BDH cho chắc...nhabe cũng muốn biết tại sao thơ HA bị xóa
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 81 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9