*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 81 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 29.08.2010 15:53:46 (permalink)
0

Người đi,một nửa hồn tôi mất
Một nửa,hồn kia bổng dại khờ.(HMT)

Em hởi ! ở đâu anh không thấy
Anh chờ anh đợi nhớ từng giây
Mây bay gió đẩy,vẫy tay chào
Vài lời tạm biệt cũng tiếc sao?
Ai biết trong tim con người ấy
Chất chứa tình ai chẳng có tôi.[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:37:13 bởi Hoàng An >
Hoàng An 29.08.2010 16:16:23 (permalink)
0

Chẳng hiểu vì sao đi chẳng chào
Em xa bỏ lại vườn thơ vắng
Nắng sáng mưa chiều vũ trụ quay
Gieo tình,gieo nhớ gió đong đầy
Ai biết ,ai hay tim người ấy
Có còn chất chứa mối tình đây?


Đông về gió lạnh nhớ người yêu
Nhớ biết bao nhiêu nói cho vừa
Trời xanh cao vút đôi én liệng
Chuyễn gió giao mùa nắng ban mai

Sương mai còn đọng ngát hương lài
Trãi dài nắng ấm xuyên qua cửa
Chan chứa trong tôi nhớ một người
Em nói em cười rộn tim tôi

Trời đông giá rét em có nhớ
Có lở thương ai đề anh chờ




[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 23:50:53 bởi Hoàng An >
Hoàng An 29.08.2010 17:15:41 (permalink)
0


Tình Xưa

Trăng non ,trăng khuyết,trăng tròn.
Sang đông nhớ lại ,vẫn còn với trăng?
Mưa giăng lối nhỏ xa xâm
Thâm tình thuở ấy trăm năm duyên mình

Mến nhau cái nghĩa ,cái tình.
Thương nhau ,cái bóng, cái hình,ngày xưa.
Biết nhau giữa độ trăng thưa.
Bây giờ trăng khuyết tình xưa,mất rồi

Em đành rẻ lối chia phôi
Anh thôi hò hẹn vỡ đôi mối tình
Chúng mình đợi kiếp lai sinh
Anh xin mót lại chút tình ngày xưa

Khi xưa thầm nói dưới mưa
Tại trời xui khiến nên chưa mở lời
Chợ đời có lúc có thời
Gặp nhau em hãy nhớ lời người xưa

Xe hoa pháo nổ rượu hồng
Anh mong người ấy có chồng giàu sang
Lỡ làn anh chẵng tiễn nàng
Hai hàng nước mắt vội vàng giấu đi



.
............................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 16:53:52 bởi Hoàng An >
nhabe 29.08.2010 20:14:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An



Xóa thì cứ xóa ,thơ cứ thơ
Chơi dơ chấp nhất chi cho mệt?
Cài nick rồi thơ dek sợ gì
Bận chi mấy chuyện ghen tức ở.
.......
Chả xá gì ta có sợ gì
Khó chi mấy chuyện cài nick mới
Hớn hở vui vầy lại bến mơ
Chơi dơ tức ở bọn dê già..chứ ai
[/
color]


thiệt sao? ...Hoàng An bị xóa thơ? ...nếu vậy thì phải nói với Ban Điều Hành...vì nb thấy HA không phạm luật thì sao lại bị xóa?...thường thì các diễn đàn trước khi xóa thơ của thành viên phải thông báo trước và cho biết lý do...nhabe nghĩ HA nên hỏi BDH cho chắc...nhabe cũng muốn biết tại sao thơ HA bị xóa


Cảm ơn sự ưu ái quan tâm của Nhà Bè ,số là mình đăng thơ ở BOX thơ ya hoo H&Đ bị bọn "ghen ăn tức ở xóa" chứ đừng nghỉ oan cho vnthuquan mấy em quãn trị dể yêu gần chết nhất là mấy em có nick Băng....nhiều Băng lắm nhớ khg hết.
Mấy năm trước mới vào chân ướt chân ráo mấy em đó tận tình giúp đở đặt biệt là có cô Bảy Việt Dương Nhân sửa từng lổi chính tả đó Nhà Bè ơi.
Nhà Bè biết tại sao khg?bởi vì mình là con nhà nghèo học giỏi đẹp trai...( nghe mưốn ói)nên tất cả anh chị em vnthuquan ai ai cũng thương chứ chưa ai yêu cả/ vài hàng tâm tình cùng tất cả các bạn.

Anh đề nghị Nhà Bè lấy tên THỦY nghe dể xương NHà Bè nghe khô quá làm sao yêu? Nhà Bè cùng họ với tui chắc bà con quá?vì anh thấy người sang hay bắt quàng làm họ.

heheh nb không đổi tên...HA không yêu thì thôi...good nite

HA cảm ơn Thủy nhiều lắm trước khi post thì đăng bên vnthuquan rồi đưa lên box thơ H&Đ,vì vnthuquan là ngôi nhà nơi "chôn nhau ,úp thúng" dể gì bỏ được nói lưôn cho cưng hiểu ý lộn bạn hiểu là có nhiều trang web thơ khác mời tham gia như vnthidan,vnthuvien,ngaothiduong...v.v.nhưng khg đi được vì :
rưộng ai thì nấy đấp bờ
Duyên ai nấy gặp đừng chờ Thủy ơi.
Ai xui cho Thủy gặp tôi
Chắc anh chết mất bổi tôi nhớ nàng....



Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định tôi ra Nhà Bè
Có em gái nhỏ lắng nghe
Tiếng ru khe khẻ Thủy nghe khg nào?
.............
Không chào ,không nói tại sao?
Tự nhiên biến mất hỏi sao không buồn
Mưa tuôn đường ướt chiều buông
Thủy gieo nổi nhớ rồi chuồng mất tiêu



thấy anh ăn nói ngọt ngào
Thuỷ cho anh biết đừng làm Thủy ghen
đi đâu phải rủ Thủy theo
nếu mà không thấy phải dùng i meo
janetnguye@gmail.com thư riêng của Thủy
nhớ đừng có quên...
nhớ nguye không có n nha...
anh mà viết lộn thư không tới à...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 20:19:28 bởi nhabe >
Hoàng An 29.08.2010 22:33:53 (permalink)
0


Yêu Người Phương Xa!

Anh yêu đôi mắt đen huyền
Mở to lay láy cho thuyền tình qua
Yêu em da phấn như hoa
Em cười chúm chím kheo ra đồng tiền
.................
Em hiền như phật như tiên
Tóc em để tém mặt nghiêng chử điền
Lụy phiền gia cảnh tình riêng
Em luôn kết bạn giao duyên tâm tình
.........
Yêu em giọng nói oanh vàng
Nhẹ nhàn tình tứ giọng nàng như ru
Hu hu nhõng nhẽo lu bù
Luôn luôn giận dổi mặc dù rất yêu
...............
Yêu em lẻ bóng trời Âu
Mây mù bao phủ tình đầu vở tan
Bởi em mang hiếp hồng nhan
Má hồng phận bạc dở dang em buồn
.[/
size]


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/10DDD6816B9B430A89A7B12F601D9DE0.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:38:40 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
nhabe 30.08.2010 00:10:21 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An

[color=#990066]
Yêu Người Phương Xa!

Anh yêu đôi mắt đen huyền
Mở to lay láy cho thuyền tình qua
Yêu em da phấn như hoa
Em cười chúm chím kheo ra đồng tiền
.................
Em hiền như phật như tiên
Tóc em để tém mặt nghiêng chử điền
Lụy phiền gia cảnh tình riêng
Em luôn kết bạn bốn phương tâm tình
.........
Yêu em giọng nói oanh vàng
Nhẹ nhàn tình tứ giọng nàng như ru
Hu hu nhõng nhẽo lu bù
Luôn luôn giận dổi mặc dù rất yêu
...............
Yêu em lẻ bóng trời Âu
Mây mù bao phủ tình đầu vở tan
Bởi em mang hiếp hồng nhan
Má hồng phận bạc dở dang em buồn
.[/
size]



gởi người rất gần

sao cái chi anh cũng biết
nếu không làm cho FBI
thì KGB chắc cũng thân
nhưng có một điều anh chưa biết
và em cũng không nói đâu anh...

nhabe
Hoàng An 30.08.2010 06:23:58 (permalink)
0

Đồi Sim!

Vườn thơ như bướm như hoa .
Một đêm giông bão tan hoa nát cành .
Yêu thơ tha thiết nhớ anh.
Mong anh như thể đợi nhành hoa sim
.................
Đồi sim hoa tím chiều im
Tiếng chim réo rít cành sim vang đồi
Em ngồi vai tựa bồi hồi
Kề tai nói nhỏ nhớ rồi hôn em
?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:39:11 bởi Hoàng An >
nhabe 30.08.2010 07:21:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An

Thủy à chat được hôn?
email sao khg trả lời?
Nhìn giờ làm việc biết ở đâu rồi,có gì mà hay với giỏi?


"nhưng có một điều anh chưa biết
và em cũng không nói đâu anh... "

Nói có gì mà ngại ANH YÊU EM và EM YÊU....tự điền chổ trống đi cưng.

heheh hông vì không có yahoo account...làm ơn check mail đi...nb trả lời rồi mà...choiiiiii sao anh đoán trật giỏi dzị

"chat" trên mạng là đủ rồi
cần chi phải "chat" nhiều nơi

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 07:59:25 bởi nhabe >
Hoàng An 30.08.2010 07:59:17 (permalink)
0

Chờ Em !

Người đâu ở tận trời tây
Tự nhiên gặp gỡ làm đây bơ phờ
Chơ vơ độc thoại ngồi chờ
Có ai biết được thằng khờ nhớ ai?
..........
Em ơi ! Nếu có thương anh
Thì em chớ có chối quanh lòng vòng
Buởi bồng em chọn anh không
Nếu không thì nói khỏi trông hàng giờ?
...........
Chờ em ,anh hết sức chờ
Bao nhiêu cũng đợi bao giờ cũng trông
Mình mong người ấy có mong
Tại sao mình lại trông mong lời nàng
.............
Biết rằng nàng chẳng có màng
Mình mang nỗi nhớ tại nàng gieo cho
Buồn so số phận nuôi cò
Em còn có nhớ con đò ngày xưa?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:39:39 bởi Hoàng An >
nhabe 30.08.2010 08:03:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An


Người đâu ở tuốt trời tây
Tự nhiên gặp gở làm sao bây giờ
Chơ vơ độc thoại ngồi chờ
Có ai biết được thằng khờ nhớ ai?[/
size]
"

ừ thôi muốn "chat" thì "chat"
trước hết phải mở trương mục
rồi mới liên lạc có chờ được không?

nhabe
Hoàng An 30.08.2010 09:38:30 (permalink)
0

Trách Phận !

Chẳng qua em có quở anh đâu
Làm sao dám nói nhớ hay sầu
Then gài cửa đóng không cho hỏi
Có biết méo tròn bảo anh yêu?
Bấy nhiêu chừng ấy thương hay nhớ
Trách phận thương thân hỏi chính mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 09:58:22 bởi Hoàng An >
Hoàng An 30.08.2010 10:44:02 (permalink)
0


Mót Lại Tình Xưa

Thu đi dạo ấy em từ giã
Bỏ lại mảnh tình anh khóc đau
Hoa cau rải lối chiều hôm ấy
Em bước quay về ta sóng đôi
Bờ môi hờ hửng tim anh nát
Mót lại tình xưa chẳng đặng đừng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:40:05 bởi Hoàng An >
Hoàng An 30.08.2010 12:36:11 (permalink)
0
Ru Em Vào Thu!

Thu sang xào xạt lá vàng rơi
Em ơi! Để cửa chờ anh nhé
Gió ré qua khe mãnh tình đầu
Anh hầu , quạt lạnh ru em ngủ
Dạo khúc tiêu sầu tợ bến mơ
Để nương theo gió, nụ hôn đầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 13:19:59 bởi Hoàng An >
Hoàng An 30.08.2010 12:38:08 (permalink)
0
[color=#993366]

Xa Xứ!

Từ khi em bỏ quê đi.
Chén cơm ,manh áo ,quê nghèo vứt đi.
Một mình ôm mối tình si.
Phải chi "em hiểu" ,đừng đi làm gì?.
Nghèo giàu: Cơm ,cá giống nhau.
Cha đau ,mẹ yếu làm sao ? đáp đền?
...................
Ra đi chưa kịp nghĩ xa.
Khi xa mới biết ,chẳng qua vì tiền.
Cơm cha ,áo mẹ, bạn hiền.
Tiền tài danh vọng,lụy phiền cho ai?
Em ơi ! Nhìn lại vạn ngày.
Thâm tình lạnh nhạc, tiền tài xá chi?
...................
Ra đi em gởi đô về.
Mẹ cha ,xúm xích vui vầy sớm hôm.
bây giờ cha đã gầy còm.
Mẹ già thấp thõm ,mỏi mòn trông con.
Tiền em gởi mẹ chẳng còn.
Tóc em cũng bạc ,chỉ còn vấn vương.
..............
Thôi thì anh chẵng trách em?
Tại anh không ngỏ, những ngày còn khg?
Mẹ cha, bảo dạ, em vâng.
Tấm thân bé bỏng, đôi vai gầy còm.
Đở đần cha mẹ bấy lâu.
Hôm nay nhìn lại em đau ,nữa đời.

................
Nữa đời xa xứ :Tình, tiền.
Sớm hôm chắc mót, gởi tiền mẹ cha.
Cho là mình đã đáp đền?.
Chớ em đâu nghĩ tiền là hư vô.
Con em ,nếu bỏ : Em đi?
Thì em? sẻ hiểu cảnh tình mẹ ,cha.
..................
Biết rằng: sống phải có tiền.
Sống trong nhung lụa,lụy phiền tâm can.
Dân gian có vợ ,có chàng.
Chạy theo hạnh phúc ,sẵn sàng bỏ quê.
Quê em có mẹ ,có cha.
Em đi,em bỏ tuổi già ai lo ?.
..............
Tuổi già mẹ ốm ,cha đau.
Chén cơm đôi đũa, nước trà ai dâng?
Ca dao mẹ hát thuỡ nào?
sao em khg nhớ chắc mau quên rồi?.
Tình thâm quí nhất trên đời.
Sống trong quạnh quẻ,tuổi hờn xa con

Xa xứ . - 8.3.2009 20:00:36
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:40:33 bởi Hoàng An >
nhabe 31.08.2010 00:00:50 (permalink)
0



Trích đoạn: Hoàng An


Trách Phận !

Chẳng qua em có quở anh đâu
Làm sao dám nói nhớ hay sầu
Then gài cửa đóng không cho hỏi
Có biết méo tròn bảo anh yêu?
Bấy nhiêu chừng ấy thương hay nhớ
Trách phận thương thân hỏi chính mình



than thân

làm sao em dám quở anh
xin anh đừng nói nhớ hay sầu
đâu biết tròn méo yêu sao đặng
lẳng lặng rút lui chớ than thân

nhabe



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 04:32:35 bởi nhabe >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 81 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9