*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Tình Xưa Vụng Dại!
Hôm qua ra phố gặp nàng.
Thuở còn vụng dại,yêu chàng thư sinh.
Trăng tròn tuổi mộng si tình.
Thương thầm nhớ trộm,người tình mộng mơ.
Đáy lòng chưa ngỏ thành thơ.
Nàng vội theo chồng,tan vỡ tim tôi
Đất trời như vở làm đôi
Sao tôi lại khóc đơn côi một mình?
Hôm nay ra phố gặp nàng
Sang ngang thuở ấy vội vàng trái ngang
Thấy nàng tất tả chào hàng
Điệu đàng uyễn chuyển dáng nàng ngày xưa
Sáng trưa quảng ngại gió mưa
Tảo tần khuya sớm khách thưa mới về
Ê chề chân bước nặng nề
Trở về quá khứu hẹn thề ngày xưa
TAN VỠ TÌNH ĐẦU. - 16.4.2009 4:31:40
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/8669BC22F9AF4F21B742465C796FCEF2.jpg[/image]
Tình Xưa Vụng Dại!
Chiều thu bách phố gặp nàng.
Thuở xưa vụng dại,yêu chàng thư sinh.
Trăng tròn tuổi mộng si tình.
Thầm thương nhớ trộm,người tình mộng mơ.
Đáy lòng chẳng ngỏ thành thơ.
Bước vội theo chồng,tan vỡ tim tôi (*)
Đất trời tợ xé làm đôi
Tự nhiên rớt lệ đơn côi một mình?
Chiều đông dao phố gặp nàng
Đau thương thuở ấy về ngang cõi lòng
Chào anh hai tiếng mua không?
Điệu đàng uyễn chuyển dáng hồng ngày xưa
Sớm hôm chẳng ngại gió mưa
Tảo tần sớm tối khách thưa mới về
Gặp chi chân bước nặng nề
Còn chăng kỷ niệm hẹn thề ngày xưa
Bản thứ 2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 09:20:54 bởi Hoàng An >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/6EC3958021064004ACEBC5A4BA5AAAB8.jpg[/image]
[i]Hai mùa mưa ,nắng.
Quê em ! Hai mùa mưa nắng.
Có những nỗi buồn, thức trắng ai hay?.
Nhớ ai ray rứt ,đêm dài.
Quê hương tan tát, ngày nầy năm xưa.
Nắng hè trời lại hay mưa.
Em tôi rét buốt ,lối xưa đi về.
Lời thề anh hứa năm xưa.
Quê hương anh mất ,anh chưa quay về.
Xa quê anh mất ,em còn.
Nước non ngày đó ,giờ còn như xưa?.
Hay là mái lá lưa thưa.
Sớm trưa kẽo kẹt,em đưa ru hời.
Hôm nay em mất, anh còn.
Nén nhang anh đốt,cho tròn nghĩa nhân.
Tháng này nhớ lại khi mưa.
Em hay đòi tắm, hết mưa mới về.
Mộng Quỳnh.( Tan Vỡ. - 18.4.2009 16:22:43 )
[/color]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 15:09:40 bởi Hoàng An >
Khóc Trăng Côi
Dặn lòng ngủ nhé mộng trăng vàng
Thuở ấy ngày xưa vỡ nát tan?
Trằn trọc đêm thâu buồn oán trách
Dầy dò suốt sáng nhớ tình lang
Xa nhau anh mất người thương nhớ
Gần gũi em còn kẻ dối gian
Biết trước khi yêu đừng hẹn ước
Ngày nay chẳng phải khóc thay nàng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D6A3F7A61839431F8EE8655F34249F24.jpg[/image]
Ngày mai : "mùng tám tháng ba".
Tôi giặt dùm bà quần áo của tôi?
Đi chơi ,thì hảy cứ vui.
Hiệp một thì về ,đừng có "tăng hai".
Một năm "tù ở" ngày này?
Cơm khê ,canh nhạt , đừng cười nhé em.
..............
Tuổi Mơ
===nguoitruongphu===
Nắng xưa gió tạt qua rèm
Tuổi tròn trăng lẻ, lén em, yêu rồi.
Nàng rằng:Còn bé thích chơi
Hẹn vài xuân nửa mắt môi đèo bồng
Phượng rơi chở gió sang sông
Tình đầu đẹp nhất hết mong mộng chờ
Người xa nuối tiếc tình khờ.
Đố ai tìm được tuổi mơ thuở đầu ?
Tan Vỡ. - 18.4.2009 17:28:04
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=456608&key=
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2013 14:17:55 bởi Hoàng An >
Trường Củ Tình Xưa
Cách bạn xa trường đã mấy năm
Hai mươi mười một nhớ về thăm
Bao nhiêu bằng hữu đâu chưa thấy
Lác đác thân quen mãi lặng thầm
Tóc bạc thầy tôi nay xuất hiện
muối tiêu cô giáo tiếp bạn thăm
Tuổi xuân nhanh chóng theo năm tháng
Đứa mất đứa còn đứa biệt tâm
Mừng Nhà Giáo Việt Nam 20/11 ,chúc các bạn là thầy giáo cũng là nhà thơ 1 ngày vui vẽ hạnh phúc.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/758A2D559B374F4FACC7B7AA69AAA3FC.jpg[/image]
[color=#FF00CC]
Tiển bạc khg làm cho mình hạnh phúc .
Hạnh phúc khg thể,do cha mẹ ban cho.
Và khg thể do Người yêu dâng tặng.
Mà phải tự tạo dựng ,hạnh phúc cho riêng mình.
Dẩu biết rằng: khg tiền thì ,hạnh phúc cũng sẻ phôi pha. [/color]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 15:30:59 bởi Hoàng An >
Trăng Khuya Nhớ Nàng
Ôm hình bóng ấy mãi canh tàn
Cẩm Tú vỗ về giấc mộng tan?
Biết thế ngày xưa ta đừng gặp
Ngờ đâu thực tại bởi xa nàng
Yêu nhau hai đứa hình trong bóng
Ghét bỏ đôi đường ảnh chia ngang
Trời hởi làm sao con sống nổi
Trăng khuya khiêu gợi khóc trăng vàng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/162E33007254458495821C11C0E74FC4.jpg[/image]
Nếu biết rằng: Em đã có chồng.
Anh về ,góp nhặt, dòng "meo" củ. (email)
Cả "Chat" mang ra, trả lại em.(yahoo! messenger)
Tình ta "đôi ngã chia ly" ,biệt.
.........0o0 ...........
"lở bước ,sang ngang",chẳng liếc nhìn.
Bài Ca năm củ, em nhớ chứ ?
Đã hứa: yêu anh ,thuở ban đầu.
Tình đầu dang dở có còn đâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 15:33:54 bởi Hoàng An >
Hai ngày tôi đến nhà nàng.
Nàng chả thèm tiếp,đàn ca cái gì?
Tại tôi có tính chai lì.
Không lẻ nàng đuổi, liền thì khó coi.
Chiều nay nàng có trong nhà.
nhưng nàng không tiếp,bởi nàng bị "me"[/color]
GỞI HOÀNG AN Có thật Hoàng An chay lì Muốn quen cho được nàng kiêu kỳ Băng? Vậy là T lại bâng khuâng Vì thêm đối thủ ở gần cạnh tranh
Hoàng An đừng cố mà giành T quen Băng trước không đành bỏ đâu (hihi)
Dẫu cho mưa nắng dãi dầu T vẫn chung thuỷ nhịp cầu đã đi...
HKBT.
Hên xui may rũi "Tình" à!
Chớ nên cà khịa thế là mất vui.
Tuổi nàng đôi chín có thừa.
Trinh nguyên buốt giá ,nàng chừa tôi ra.
Con đường danh vọng nàng xa.
Sáu năm "Tình " đợi ,nàng ra trường đời.(ĐH Y )
...............
Em còn nhỏ dại chưa yêu.
Yêu em phải đợi,sáu thu "Tình" à.
Thuỷ chung "tình" cố nuôi cò.
Cò ăn ,cò lớn ,co giò ,cò bay.
Ruộng ai thì nấy đấp bờ.
Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uỗn công.
.................... hoang an
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/84666F8ADF2147C4BD896BB12E369B06.jpg[/image]
TỈ THÍ GIAO TRANH
Ối trời An, Tuấn phân tranh
Tiểu Băng thơ dạy mần răn biết gì
An, Tuấn cứ oẳn tù tì
Hên xui may rủi được gì Băng mơ
Yuko quen Băng thuở còn thơ
Mà Băng cứ vẫn làm ngơ đây là
Huống hồ hai kẻ lạ xa
Còn lâu Băng mới mắt hoa ngó nhìn
Trông xem hai kẻ si tình
Yuko cũng muốn rập rình nhảy vô
Chúng ta ba đứa thi thố
Thơ ca võ thuật môn mô tranh tài
Trận này quyết chí loại hai
Yuko thắng được tim ngay Tiểu Hàn
Thi nào An Tuấn hai chàng
Hiên ngang chiến đấu tim Hàn về ai.
O.T
Trai Tơ
Dự Tính Tiên Sinh khối ả thương
Nói năng nhỏ nhẹ tợ em hường
Thơ ca thi phú ngân nga góp
Tấu khúc khải hoàn giọng vấn vương
Bản lỉnh cây ngay không chết đứng
Anh hùng bóng cả khí can trường
Chưa yêu còn ế hay kèo kựa
Già háp vội quơ mấy đứa cương..
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/C0364CF761BE42CF904DA5B4873096A6.JPG[/image]
Anh ơi trời vào thu
Mây mù trên đỉnh nhớ
Em có nghe mùa thu
Khi tình em bến đổ "
Đáp như vầy được chưa?
Em gọi!
Em kêu anh bỏ chạy u.
Cho dù : mưa, gió vù vù cũng sang.
Vừa nghe hai tiếng thở than.
Khg cần mang dép ,chạy sang em liền.
Trời thu gió lặng êm đềm.
Ngồi đợi bên thềm , anh đếm từng giây.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 15:39:52 bởi Hoàng An >
Ái dza ! Ba vị ca ca
Tỉ thí võ đài chiến tranh tim Hàn
Hư Vô tiến lên võ đàn
Thư hùng quyết chiếm tim nàng Hàn Băng.
Hư Vô
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/6B7400AA934D44EFB14D540F8E7F6DC3.jpg[/image]
Hôm qua vất vả theo vàng.
Bởi vì vàng chãnh ,như nàng bên kia.
Chửi chồng như cá lia thia.
Chửi bồ cho đến nửa khya mới tàn.
Vàng ơi! Có biết tính nàng ?
Hảy lên ,lên mãi cho sàn rộn vui.
..........
Đệ ơi ! đệ đã sai lầm .
Tiền thì "rũng rỉnh" tình thâm mất rồi.
Sau khi xem nhửng lời này .
Đệ khg nên khóc ,chỉ đau thêm lòng.
Trượng Phu cũng chỉ con người.
Lệ dâng khóe mắt,lệ tràn lâm ly.
.........
Tại Tiền
===nguoitruongphu===
Thế gian tiền bạc dể tìm.
Thâm tình vuột mất máu tim nhói tràn
Đệ huynh rực sáng trăng vàng
Nghĩa nhân chân lý giữa đàng chứng minh
Thế gian vạn sự tiền tình
" Lời thề xưa cũ " như bình rượu chua
Men đời ngõ tối đường thưa
Mất cô em gái đón đưa thuở nào...
Thương nhau yêu cả tường rào
Ghét nhau thù tứt xuân vào ngó lơ
Thế gian vật đổi sao mờ
Dạ đây vẫn thế mộng khờ còn yêu
Thuở xưa vụng dại nương chìu
Tình theo mây khói như diều đứt dây
Sông Tiền nước chảy tràn đầy
Mênh mong sóng biếc đọa đày vì yêu...
23.4.2009 22:34:40
------------------
Tình yêu ai nói bằng lời.
Cứ nói bằng vàng, ít lượng là xong.
Tăng ơi! Hảy nói nhanh đi.
Ai đó cần vàng ,cần cốc tình si.
Thôi thì xin chúc cho người.
Trăm năm hạnh phúc,cuối đường còn tôi.
.................
Khi xưa vụng dại yêu người.
Bây giờ người quậy ,cho đời cười chơi.
Gió đưa hương tóc theo mưa
Em đòi anh phải đón đưa em về
Sông kia nước chảy đá mòn.
Nhưng tình đây mãi ,vẫn còn như xưa.
Hết thương hãy giử chút tình .
Người ơi! tôi khóc! mối tình vở tan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2013 14:55:45 bởi Hoàng An >
Ái dza ! Ba vị ca ca
Tỉ thí võ đài chiến tranh tim Hàn
Hư Vô tiến lên võ đàn
Thư hùng quyết chiếm tim nàng Hàn Băng.
Hư Vô
Hư Vô có biết nàng chăng?
Hoàng An bám riết ,Hàn Băng biến rồi.
Làm gì có chuyện tranh tài.
Lỡ tui đánh bại ,người mà nàng yêu ?
bởi vì nàng chẳng yêu tui.
Nếu tui thắng được, người yêu của nàng.
Vì tui không muốn nàng buồn.
Cho nên tui phải ,mang buồn riêng tui.[/color]
hoang an
Hoàng An thối lui, Minh Tuấn thắng
Vì YuKo anh họ Hàn Tiểu Băng
Hư Vô là nhân viên của bố
Thì YuKo, Hư Vô đều cho go.
Đỗ Cân
( Vậy là Minh Tuấn - HKBT thắng Hoàng An rồi đấy ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 04:15:41 bởi Viet duong nhan >
Giấc mơ buồn...
ai đã trở về trong giấc mơ...
bên mái tranh xưa lắm sương mờ
ai đã nhìn tôi " chào cô bé "?
nghe trái tim mình nghĩ bâng quơ
rồi trái tim nào nghe đau thương
khi thức cô đơn giữa đêm trường
nhớ ánh mắt người trong mơ đó
và nụ cười nào giữa trời sương?
người lại đi rồi , giấc mơ tan
khi ánh dương lên bóng đêm tàn
thì bóng người nay xa , xa khuất
một giấc mơ buồn nay vỡ tan .
Cô Bé yuri.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/1237857B058E4BB2A4FE22D528323256.JPG[/image]
Tình khờ !
Ngẩn ngơ hối tiếc tình xưa.
Trăm năm lổi hẹn,gió mưa đợi chờ.
Bé yêu ! chê bé dại khờ.
Em còn nhỏ quá! ơ thờ bé thơ.
Nghỉ ra tại mắt mình mờ.
"Tiên sa" trước mặt mình khờ tưởng ai?
..................
Bây giờ trổ mả mắt nai
Gặp em ngơ ngẩn, bứt tai cóc đầu
Tỏ tình trước lúc qua cầu
Thà rằng: Liều mạng lỡ sầu nói yêu
Thõa cơn dại nhớ mổi chiều
Hoàng hôn tắt nắng dáng kiều đưa hương.
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2012 05:48:53 bởi Hoàng An >
Chân dài người đẹp Thúy Hà.
Mới quen mấy độ ,diễn đàn on lay.( giavangonline)
Nàng rằng ,nàng nói nhớ tôi.
Đêm về khg ngũ ,bởi tôi nhớ người .
Một hôm tôi muốn gặp nàng.
Ô kê muốn gặp, hẹn chàng ba hôm.
...........
Thương nhau ,thương cả dường đi.
Ghét nhau,ghét cả tông chi ,họ hàng.
Thì ra, người đã ghét mình.
Bởi nên : người chẵng gọi mình bằng anh.
Thế gian vật đổi, sao dời.
"Lòng" đây khg đổi,"dạ" người đỗi thay.
---------------
Khi xưa vụng dại yêu người.
Bây giờ người quậy ,cho đời cười chơi.
Sông kia nước chảy đá mòn.
Nhưng tình đây mãi ,đong đầy như xưa.
Khg thương hãy giử chút tình.
Người ơi! tôi khóc! mối tình vở tan.
An ơi! chớ có buồn Hà.
Tưởng rằng An đã nói Hà đêm qua.
Nào ngờ An nói người ta.
Thôi cho xin lỗi chớ dừng trách thân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 21:58:42 bởi Hoàng An >
Kiếp Người!
Kiếp sống khg yêu, kiếp sống thừa.
Đời khg mơ mộng cũng là chưa
Vui đi tận hưởng gì mình biết
Phú quý vinh hoa chẳng phải chừa
Nhậu nhẹt ăn chơi tiền thiếu thốn
Hầu bao rủng rỉnh đón và đưa
Bạn bè thuỡ nhỏ,mình mong gặp
Đứa mất ,đứa còn,nhắc chuyện xưa
.]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/25E4538D0FD74A35918CDEE71F18B0D1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 15:52:16 bởi Hoàng An >
Huế Thương!
===nguoitruongphu===
Ai ra núi Ngự ,sông Hương.
Cho tôi nhắn gởi ,lời thương một người.
Hôm qua còn tiếng nàng cười.
Giọng hò mái đẩy , hởi người tôi yêu
Sông Hương in bóng dáng kiều
Sao em lại nỡ gieo điều trái ngang
Chim oanh vẫn hót nhành chanh.
Gợi đau chua xót lìa cành ưu tư
Nàng xa Thiên Mụ công phu
Bài thơ để lại, dán từ hôm qua.
Dại khờ lén nhớ người ta
Dáng xưa cách biệt hai nhà tái tê
Cầu mong ấy sớm quay về
Duyên tơ được giử ,lời thề năm xưa.
Võng ru kẽo kẹt sớm trưa
Ái ân nối lại Huế mưa hết sầu...
Tan Vỡ. - 25.4.2009 17:33:09
http://hcm.nhac.vui.vn/ho-mai-nhi-nam-binh-van-khanh-m49647c6p555a2405.html
Huế Thương!
===nguoitruongphu===
Ai ra núi Ngự ,sông Hương.
Cho tôi nhắn gởi ,lời thương một người.
Hôm qua rộn tiếng nàng cười.
Câu hò mái đẩy,thay lời mến yêu
Sông Hương in bóng dáng kiều
Sao em lại nỡ ...gieo điều trái ngang
Chim oanh nhảy nhót nhành chanh.
Em hò giọng Huế ...mượt thanh tạ từ
Mõ vang Thiên Mụ công phu
Vần thơ ai oán ...Nét thu mặn mà
Dại khờ lén nhớ người ta
Mộng mơ cách biệt hai nhà khác quê
Cầu mong ước hẹn giao thề
Duyên tơ được giử đường về lối xưa
Võng ru kẽo kẹt sớm trưa
Sài Gòn cùng Huế đón đưa hết sầu...
Tan Vỡ. - 25.4.2009 17:33:09
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/1F4AA04BB8C04ECDB6030D69B3C111C9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2016 13:53:16 bởi Hoàng An >
Thà Rằng!
==nguoitruongphu==
Thà rằng đừng nói yêu rồi
Có đâu bảo nhớ đứng ngồi giờ quên?
Gió theo tưổi ngọc lênh đênh
Tháng ngày ôn luyện hồn lên chốn nào
Thướt tha tà áo trắng cao
Tung bay ngược gió mộng đào ú tim
Gái ngoan thời thuở khó tìm
Tóc vàng đuôi lá chết chìm tơ duyên
25.4.2009 17:35:00
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/F9137F9A33D9428F99FD41D0D85C81BD.JPG[/image]
..........
Mười thương anh chấp nhận chờ.
Bảy năm cũng đợi, chê khờ cũng vui.
'Ya hu' em vẫn làm thinh.( yahoo)
'Chấm cơm' anh đợi,van xin em mà.(.com)
'Việt Nam' Thư Quán, đợi nha.(vn)
Chết mê ,chết mệt, dáng hoa đó rồi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2013 15:27:14 bởi Hoàng An >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: