*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 81 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
nhabe 31.08.2010 02:18:32 (permalink)
0

cho xin lỗi đã chậm thư
để người chờ thật là áy náy
thông cảm nha vì không soát thư

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 04:36:37 bởi nhabe >
Hoàng An 31.08.2010 08:33:01 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe

cho xin lỗi đã chậm thư
để người chờ thật là áy náy
thông cảm nha vì không soát thư

nhabe

Đây là 1 trong những bài thơ đầu tay viết khá lâu có nhiều cái dở nay mời bạn xem vì tôi chợt nhận ra bạn là người Xa Xứ.

Xa Xứ!

Từ khi em bỏ quê đi.
Chén cơm ,manh áo ,quê nghèo vứt đi.
Một mình ôm mối tình si.
Phải chi "em hiểu" ,đừng đi làm gì?.
Nghèo giàu: Cơm ,cá giống nhau.
Cha đau ,mẹ yếu làm sao ? đáp đền?
...................
Ra đi chưa kịp nghĩ xa.
Khi xa mới biết ,chẳng qua vì tiền.
Cơm cha ,áo mẹ, bạn hiền.
Tiền tài danh vọng,lụy phiền cho ai?
Em ơi ! Nhìn lại vạn ngày.
Thâm tình lạnh nhạc, tiền tài xá chi?
...................
Ra đi em gởi đô về.
Mẹ cha ,xúm xích vui vầy sớm hôm.
bây giờ cha đã gầy còm.
Mẹ già thấp thõm ,mỏi mòn trông con.
Tiền em gởi mẹ chẳng còn.
Tóc em cũng bạc ,chỉ còn vấn vương.
..............
Thôi thì anh chẵng trách em?
Tại anh không ngỏ, những ngày còn khg?
Mẹ cha, bảo dạ, em vâng.
Tấm thân bé bỏng, đôi vai gầy còm.
Đở đần cha mẹ bấy lâu.
Hôm nay nhìn lại em đau ,nữa đời.
................
Nữa đời xa xứ :Tình, tiền.
Sớm hôm chắc mót, gởi tiền mẹ cha.
Cho là mình đã đáp đền?.
Chớ em đâu nghĩ tiền là hư vô.
Con em ,nếu bỏ : Em đi?
Thì em? sẻ hiểu cảnh tình mẹ ,cha.
..................
Biết rằng: sống phải có tiền.
Sống trong nhung lụa,lụy phiền tâm can.
Dân gian có vợ ,có chàng.
Chạy theo hạnh phúc ,sẵn sàng bỏ quê.
Quê em có mẹ ,có cha.
Em đi,em bỏ tuổi già ai lo ?.
..............
Tuổi già mẹ ốm ,cha đau.
Chén cơm đôi đũa, nước trà ai dâng?
Ca dao mẹ hát thuỡ nào?
sao em khg nhớ chắc mau quên rồi?.
Tình thâm quí nhất trên đời.
Sống trong quạnh quẻ,tuổi hờn xa con

Xa xứ . - 8.3.2009 20:00:36
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:41:08 bởi Hoàng An >
nhabe 31.08.2010 08:59:24 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe

cho xin lỗi đã chậm thư
để người chờ thật là áy náy
thông cảm nha vì không soát thư

nhabe

Đây là 1 trong những bài thơ đầu tay viết khá lâu có nhiều cái dở nay mời bạn xem vì tôi chợt nhận ra bạn là người Xa Xứ.

Xa Xứ!

Từ khi em bỏ quê đi.
Chén cơm ,manh áo ,quê nghèo vứt đi.
Một mình ôm mối tình si.
Phải chi "em hiểu" ,đừng đi làm gì?.
Nghèo giàu: Cơm ,cá giống nhau.
Cha đau ,mẹ yếu làm sao ? đáp đền?
...................
Ra đi chưa kịp nghĩ xa.
Khi xa mới biết ,chẳng qua vì tiền.
Cơm cha ,áo mẹ, bạn hiền.
Tiền tài danh vọng,lụy phiền cho ai?
Em ơi ! Nhìn lại vạn ngày.
Thâm tình lạnh nhạc, tiền tài xá chi?
...................
Ra đi em gởi đô về.
Mẹ cha ,xúm xích vui vầy sớm hôm.
bây giờ cha đã gầy còm.
Mẹ già thấp thõm ,mỏi mòn trông con.
Tiền em gởi mẹ chẳng còn.
Tóc em cũng bạc ,chỉ còn vấn vương.
..............
Thôi thì anh chẵng trách em?
Tại anh không ngỏ, những ngày còn khg?
Mẹ cha, bảo dạ, em vâng.
Tấm thân bé bỏng, đôi vai gầy còm.
Đở đần cha mẹ bấy lâu.
Hôm nay nhìn lại em đau ,nữa đời.
................
Nữa đời xa xứ :Tình, tiền.
Sớm hôm chắc mót, gởi tiền mẹ cha.
Cho là mình đã đáp đền?.
Chớ em đâu nghĩ tiền là hư vô.
Con em ,nếu bỏ : Em đi?
Thì em? sẻ hiểu cảnh tình mẹ ,cha.
..................
Biết rằng: sống phải có tiền.
Sống trong nhung lụa,lụy phiền tâm can.
Dân gian có vợ ,có chàng.
Chạy theo hạnh phúc ,sẵn sàng bỏ quê.
Quê em có mẹ ,có cha.
Em đi,em bỏ tuổi già ai lo ?.
..............
Tuổi già mẹ ốm ,cha đau.
Chén cơm đôi đũa, nước trà ai dâng?
Ca dao mẹ hát thuỡ nào?
sao em khg nhớ chắc mau quên rồi?.
Tình thâm quí nhất trên đời.
Sống trong quạnh quẻ,tuổi hờn xa con

Xa xứ . - 8.3.2009 20:00:36


HA, nhabe góp ý nha

xa xứ

có ai muốn rời xa quê hương
ở chẳng đặng mới phải ra đi
ra đi bao điều hiểm nguy
làm thân con gái vẫn liều ra đi
giờ vẫn thấy mình quyết định đúng
ai thích sống mà không có tự do
sống mà phải hoan hô Trung Cộng
kẻ cướp đất...cướp biển của mình...
có gì là vinh quang hả anh?...

nhabe
Hoàng An 31.08.2010 14:23:15 (permalink)
0

Nhớ Hồ Xuân Hương!

Vườn thơ xuất hiện hai ả Hồ
Một bà còn nhỏ tuổi đôi mươi
Bà kia nửa Việt ,nửa Pháp cồ (kiều)
Chiêu Hồ hai ả ghẹo ong bướm
Tắm mưa con nít "đu cưa" thế
Mát mẻ tòng teng nhớ vui ghê.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 14:24:35 bởi Hoàng An >
Hoàng An 31.08.2010 18:48:30 (permalink)
0


Tình lận Đận!

Đêm thu vời vợi ánh trăng tà
Trở giấc bên thềm nhớ mộng xa
Lá rụng chiều hoang nàng giả biệt
Hè tàn trăng lạnh gió ru ta






<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 07:52:34 bởi Hoàng An >
Hoàng An 31.08.2010 19:07:59 (permalink)
0


Lẽ Bóng!

Anh mất em như trăng vàng gặp bão
Bầu trời đen mây thăm thẵm chiều trôi
Gió nửa đi cho mây mù oặn thắt
Trái tim nầy tắt lịm giữa trời đêm
Có lẻ thế! em vừa lòng hả dạ
Tại vì anh để khổ cho em chăng?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 19:27:57 bởi Hoàng An >
Hoàng An 31.08.2010 20:01:40 (permalink)
0


Đừng Gọi Anh Bằng Bác!

Em ơi ! chớ gọi anh bằng bác
Tuổi chỉ hơn em một giáp thôi
Đơn côi lẻ bóng tìm chưa có
Ngọn gió đưa vèo em ở đâu
Cá câu hả họng nhảy vô nào
Trúng được em nào mai cưới luôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:43:38 bởi Hoàng An >
Hoàng An 31.08.2010 20:12:46 (permalink)
0

Thơ Hài.

Chiều chiều Con Cún kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau
Tại sao chị cún đi đâu
Bỏ anh ở lại khổ đau nhớ nhiều
..............
Bao nhiêu nhung nhớ thương yêu
Mổi chiều tiển biệt chị đều cười duyên
Bổng nhiên biến dạng mất tiêu
Cho nên anh phải buồn hiu một mình
................
Cún ơi nói nhỏ cho nghe
Cho anh hun miếng đở nghiền được hong
Chị đi chẵng nói chẵng chào
Chắc ai đâm chọt lẻ nào ghét anh?
.
Hoàng An 31.08.2010 21:26:38 (permalink)
0

Cô hàng xóm

Chiều chiều mặc áo hai dây
Nàng ra trước ngỏ hồn đây dại khờ
Chân dài áo lửng hững hờ
Nhìn em đắm đuối ngẫn ngơ cạch thềm
............
Chiều thu gió nhẹ êm đềm
Lạy trời nàng đứng cạch thềm lâu lâu
Gió đưa hương tóc vương sầu
Để anh thầm ước chụm đầu mắt mi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 08:09:22 bởi Hoàng An >
Hoàng An 31.08.2010 22:03:16 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe

cho xin lỗi đã chậm thư
để người chờ thật là áy náy
thông cảm nha vì không soát thư

nhabe


Cô hàng xóm........................?

Chiều chiều mặc áo hai dây
Em ra trước ngỏ hồn đây dại khờ
Quần đùi áo lửng hững hờ
Chắc anh chết mất dại khờ vì em
............
Chiều thu gió nhẹ êm đềm
Lạy trời em đứng bên thềm lâu lâu
Gió đưa hương tóc em sầu
Anh đâu dám ước chụm đầu mắt mi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 22:50:08 bởi Hoàng An >
nhabe 31.08.2010 23:29:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe

cho xin lỗi đã chậm thư
để người chờ thật là áy náy
thông cảm nha vì không soát thư

nhabe


Cô hàng xóm........................?

Chiều chiều mặc áo hai dây
Em ra trước ngỏ hồn đây dại khờ
Quần đùi áo lửng hững hờ
Chắc anh chết mất dại khờ vì em
............
Chiều thu gió nhẹ êm đềm
Váy trời em đứng bên thềm lâu lâu
Gió đưa hương tóc em sầu
Anh đâu dám ước chụm đầu mắt mi



cô hàng xóm

anh ơi trời đã vào thu
heo may lành lạnh em đâu còn sexy
chắc là anh ngắm cô nào
ở miền nhiệt đới rồi lầm qua em

nhabe
Hoàng An 01.09.2010 01:36:45 (permalink)
0



Trăng Sáng Nhà Nàng...

Đêm đêm tắm ánh trăng vàng
Nhớ ai than thở ôm đàn xướng ca
Chắc nàng còn thức cùng ta
Mượn lời bàt hát vọng xa nhắn chừng

Ngày mai nhạc cưới tưng bừng
Buồn không đến dự chúc mừng cô dâu
Tim tôi vụng vỡ từ đâu
Xe hoa đến đón tình sầu lệ chang


Dại khờ nhớ mãi trăng vàng
Khung trời kỷ niệm đường làng ngày xưa
Tan tầm cắc cớ giông mưa
Người dưng khác họ dạ thưa đổ lòng

Chia tay thuở đó hẹn mong
Đêm về ôm ấp trời hồng ước mơ
Mổi khi mưa gió tôi chờ
Cô nàng ngày ấy bây giờ nơi đâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 10:47:33 bởi Hoàng An >
Hoàng An 01.09.2010 07:53:24 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe

cho xin lỗi đã chậm thư
để người chờ thật là áy náy
thông cảm nha vì không soát thư

nhabe


Cô hàng xóm........................?

Chiều chiều mặc áo hai dây
Em ra trước ngỏ hồn đây dại khờ
Quần đùi áo lửng hững hờ
Chắc anh chết mất dại khờ vì em
............
Chiều thu gió nhẹ êm đềm
Váy trời em đứng bên thềm lâu lâu
Gió đưa hương tóc em sầu
Anh đâu dám ước chụm đầu mắt mi



cô hàng xóm

anh ơi trời đã vào thu
heo may lành lạnh em đâu còn sexy
chắc là anh ngắm cô nào
ở miền nhiệt đới rồi lầm qua em

nhabe



Lầm thì anh chẳng có lầm
Biết đâu người ấy cố nhầm trêu anh
Cho anh chết mệt cầm canh
Thâu đêm suốt sáng dổ dành nâng niu.
.........
Yêu chìu con gái Việt kiều
Chãnh ơiiiiii... là chãnh như diều bay cao
Trời cao gió lộng mây cao
Lở xui dây dứt diều nhào về anh
...............
Anh đành chấp nhận bẻ cành
Hoa tàn nhụy úa cả nhành hoa rơi
Trượng Phu quân tử chịu chơi
Dám chơi dám chịu chẵng vơi hoa nào
.............
Mai sao em có vẫy chào
Tình anh mải mải thuỡ nào chẵng phai
Dù ai đối xử nhạt phai
Tình anh đầy mải như ngày mới yêu.

...........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:45:04 bởi Hoàng An >
nhabe 01.09.2010 09:23:08 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe

cho xin lỗi đã chậm thư
để người chờ thật là áy náy
thông cảm nha vì không soát thư

nhabe


Cô hàng xóm........................?

Chiều chiều mặc áo hai dây
Em ra trước ngỏ hồn đây dại khờ
Quần đùi áo lửng hững hờ
Chắc anh chết mất dại khờ vì em
............
Chiều thu gió nhẹ êm đềm
Váy trời em đứng bên thềm lâu lâu
Gió đưa hương tóc em sầu
Anh đâu dám ước chụm đầu mắt mi



cô hàng xóm

anh ơi trời đã vào thu
heo may lành lạnh em đâu còn sexy
chắc là anh ngắm cô nào
ở miền nhiệt đới rồi lầm qua em

nhabe



Lầm thì anh chẳng có lầm
Biết đâu người ấy cố nhầm trêu anh
Cho anh chết mệt cầm canh
Thâu đêm suốt sáng dổ dành nâng niu.
.........
Yêu chìu con gái Việt kiều
Chãnh ơiiiiii... là chãnh như diều bay cao
Trời cao gió lộng mây cao
Lở xui dây dứt diều nhào về anh
...............
Anh đành chấp nhận bẻ cành
Hoa tàn nhụy úa cả nhành hoa rơi
Trượng Phu quân tử chịu chơi
Dám chơi dám chịu chẵng vơi hoa nào
.............
Mai sao em có vẫy chào
Tình anh mải mải thuỡ nào chẵng phai
Dù ai đối xử nhạt phai
Tình anh đầy mải như ngày mới yêu.

...........

HA, bài thơ hay nhưng.......................................................................................................................khó họa
Hoàng An 01.09.2010 09:33:41 (permalink)
0
Cây Đàn !


Hận đời đập vỡ cây đàn
Yêu người cho lắm giờ nàng cũng xa
Xe hoa người lạ đến nhà
Lệ dâng khóe mắt tình ta chết dần

Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Mình ta sầu khổ đập đàn vỡ đôi
Tình xưa vưột mất thật rồi
Vấn vương thuỡ ấy bây giờ đơn côi

Giã từ tưổi mộng chia phôi
Người sang bến mới trời ơi không ngờ
Yêu hoa ôm mối dại khờ
Thật thà như nếm bây giờ mất em

Ngày xưa trăng đổ bên thềm
Anh đàn em hát êm đềm ru nhau
Sưốt đời bền chặt trầu cau
Tại sao nàng nở tình trao xứ người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 13:07:27 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 81 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9