*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 81 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 01.09.2010 10:32:02 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe

cho xin lỗi đã chậm thư
để người chờ thật là áy náy
thông cảm nha vì không soát thư

nhabe


Cô hàng xóm........................?

Chiều chiều mặc áo hai dây
Em ra trước ngỏ hồn đây dại khờ
Quần đùi áo lửng hững hờ
Chắc anh chết mất dại khờ vì em
............
Chiều thu gió nhẹ êm đềm
Vái trời em đứng bên thềm lâu lâu
Gió đưa hương tóc em sầu
Anh đâu dám ước chụm đầu mắt mi



cô hàng xóm

anh ơi trời đã vào thu
heo may lành lạnh em đâu còn sexy
chắc là anh ngắm cô nào
ở miền nhiệt đới rồi lầm qua em

nhabe



Lầm thì anh chẳng có lầm
Biết đâu người ấy cố nhầm trêu anh
Cho anh chết mệt cầm canh
Thâu đêm suốt sáng dổ dành nâng niu.
.........
Yêu chìu con gái Việt kiều
Chãnh ơiiiiii... là chãnh như diều bay cao
Trời cao gió lộng mây cao
Lở xui dây dứt diều nhào về anh
...............
Anh đành chấp nhận bẻ cành
Hoa tàn nhụy úa cả nhành hoa rơi
Trượng Phu quân tử chịu chơi
Dám chơi dám chịu chẵng vơi hoa nào
.............
Mai sao em có vẫy chào
Tình anh mải mải thuỡ nào chẵng phai
Dù ai đối xử nhạt phai
Tình anh đầy mải như ngày mới yêu.

...........

HA, bài thơ hay nhưng.......................................................................................................................khó họa


Mổi chiều anh nhớ Thủy nhiều
Thủy ơi em nhớ anh nhiều vậy khg?
Hay là em chẳng ở khg?
Bận đi làm suốt chẳng khg giờ nào
...........
Chẳng chào hay nhớ anh nào?
Em đi, em ở, vườn đào mở chưa
Chẳng hay em có "gong" chưa?
Ai đưa ai đón chiều mưa em về?[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 09:18:01 bởi Hoàng An >
Hoàng An 01.09.2010 11:36:39 (permalink)
0

Nhớ Quê!

Ngu sao anh trả lại em
Anh tung lên mạng người xem lấy tiền
Chịu phiền em trả bằng tiền
Trăm ngàn Ơ chẵn chịu liền thì cho
.............
Chớ em đừng có giở trò
Nói hưu nói vượn giả đò gạt anh
Bởi anh đang bị người canh
Anh đâu có dại ,vô banh xác liền
.................
Thật tình anh rất cần tiền
Mẹ "anh" bệnh nặng chịu phiền em nha
Cha anh cũng mất từ lâu
Chỉ còn lại mẹ bệnh đau rề rề
...........
Anh thì mải tận trời Âu
Đả lâu không có về thăm mẹ già
Anh xa luôn nhớ ông bà
Nếu em có rảnh ghé nhà thăm thay...
..............
Quê anh ở tận Long An
Qua sông Vàm Cỏ thấy nhà ngói xưa
Tuổi thơ đuổi bướm, tắm mưa
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa vẫn còn[/[/
font]size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:46:39 bởi Hoàng An >
Hoàng An 01.09.2010 12:21:20 (permalink)
0

Tự sự!

Nhật Hoàng hỏng có làm thuê
Chuyên doanh qua mạng ai chê mặc người
Làm thơ ,ăn nhậu và phê
Cái nào tao nhả mình mê ngay liền
..............
Nhung ơi !em chớ có phiền
Anh nghiền người ấy cũng nghiền làm thơ
Làm thơ phải có người mơ
Chất thơ hỏng có mộng mơ chán phèo
......................
Loan ơi ! hãy hiểu dùm anh
Người ta hỏng chịu nên anh mới buồn
Nhờ buồn mới có thơ tuôn
Tình duyên vui vẻ cười luôn thơ hài?
...................
Nếu ai không chịu thơ buồn
Thì thơ cũng có thơ buồn thơ vui
Mắc gì mà lại cấm tui?
Độc tài phát xít chết toi lâu rồi?
[/
color]
Hoàng An 01.09.2010 15:20:18 (permalink)
0

Dệt thơ tình!...................?

Tôi mần thơ ..không phải là thi sỉ
Mà chỉ là người.. xỏ chỉ dệt thơ
Gió đưa thơ ..bay vút tận chân trời
Âu bắc ấy..có người yêu ở đó
Dẩu biết rằng ..yêu em là đau khổ
Quyết theo em.. đến cuối nẻo đường trần


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/2B89769158624BACA23A88424012D514.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:47:39 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 01.09.2010 17:10:18 (permalink)
0


Sắp Chử Thành Thơ

Tôi mần thơ ..không phải là thi sĩ
Mà chỉ là người ..sắp chử thành thơ
Tôi yêu em ...với tất dạ tấm lòng
Yêu tha thiết ..và sẳn sàng nếu chết
Sống thiếu em...như đời anh ngắn lại
Nếu mất nàng .. biết sống làm sao đây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:48:18 bởi Hoàng An >
Hoàng An 01.09.2010 19:56:03 (permalink)
0

Mơ Hoa!

Hôm qua dạo phố gặp nàng
Nắm tay ai đó đi ngang mặt mình
Nàng vờ mặt lạ với mình
không quen không biết làm thinh tình vờ
..........
Đường về chặn giữa bờ đê
Hỏi cho ra lẻ sao chê tình mình
Phân minh bài tỏ sự tình
Mẹ cha ép buộc nên tình dở dang.
............
Giụt mình tỉnh giấc ban ngày mới quê[/
size]
Hoàng An 01.09.2010 21:42:59 (permalink)
0



Vườn Đào có chủ hay chưa?


Mổi chiều anh nhớ Ang nhiều
Ang ơi em nhớ anh nhiều vậy hong?
Chắc là em chẳng ở khg?
Bận làm , đi suốt chẳng khg giờ nào
...........
Chẳng chào hay nhớ anh nào?
Em đi, em ở, vườn đào mở chưa
Chẳng hay em có "gong" chưa?
Ai đưa ,ai đón ,chiều mưa ,gió gầm
?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:48:46 bởi Hoàng An >
Hoàng An 02.09.2010 14:50:33 (permalink)
0
ANH KHÔNG THỂ MẤT EM !

Anh hỏi em ngày mai anh lấy vợ ?
Em có buồn có khóc không em ?
Em mỉm cười không nói làm thinh .
Lấy ai thì lấy ,lấy em dùm .
.............
Em hỏi ngày mai em xuất giá ?
Anh làm gì để giữ lấy em !
Anh trả lời ai muốn cưới em .
Thì can đảm cùng anh giao đấu.
................
Quyết sanh tử một còn một mất.
Trận chiến tàn còn một mình Anh .
Vì anh không thể mất thiên thần
Dành tất cả tình yêu cho em đó .
................
Em cảm động chân thành tha thiết.
Tặng cho anh hết trái tim này.
Nguyện suốt đời em mãi bên anh .
Túp lều tranh hai quả tim vàng

Angelina Nguyễn
[/
color].
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:49:13 bởi Hoàng An >
Hoàng An 02.09.2010 17:55:59 (permalink)
0

Lạy trời!

Lạy trời mưa xuống thật nhiều
Cho dân có điện mỗi chiều xem phim
Mổi đêm tan sở trời im
Đèn đường tắt lịm con tim phập phòng
.................
Lạy trời mưa xuống thật nhiều
Đường xưa ngập nước nhớ nhiều sông xưa
Ai đi xe máy dưới mưa
Qua sông chẵng đặng bởi chưa có đò
[/font
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 19:03:15 bởi Hoàng An >
Hoàng An 02.09.2010 20:52:51 (permalink)
0



Xuân Nẩy Lộc.

Diệp ..lục nẩy chòi báo xuân sang
Kiều ..nử duyên dáng quá địêu đàng
Oanh ..vàng vang tiếng khắp rừng hoang
Mến Thương Ai Đó Có Con Ngoan
Hoàng An 03.09.2010 08:52:25 (permalink)
0


Loan !

Cô gái ấy ,tôi biết từ dạo ấy
Thích mần thơ đưa đẩy tình tang
Trái ngang ai oán bổng nhớ nàng
Giữa đàng muốn tỏ ngại nàng lơ
[/si
ze]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 10:11:40 bởi Hoàng An >
Hoàng An 03.09.2010 08:57:24 (permalink)
0


Angelina nguyễn!

Sáng trăng như ngọc như ngà
Em ra ngỏ trước em là tiên nga
Bây giờ tôi nhớ người ta
lòng tham tôi muốn em là của ta
...............
Tại sao thiên hạ ghét cà
bởi là tôi nói mổi ngày yêu Ang
Thở than sớm tối chiều hoang
Mà Ang hỏng chịu van xin tối ngày


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/4B5C9285C6BE4D25B286B78E47941EA4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:49:52 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 03.09.2010 08:58:49 (permalink)
0

Ngọc 18 !

Ngọc ngà dáng ấy kiêu sa
Sao ta lại nhớ dáng hoa ngọc ngà
Lòng ta chắc đả yêu hoa
Thế nên mới nhớ người ta giờ nầy
................
Nhớ em anh phải đi xin
Chắc chiu từng điểm phải rình mới đăng
Không thương hảy nghỉ chúc tình
Có đâu em nói chẳng tình chẳng thương.
..............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 11:57:29 bởi Hoàng An >
Hoàng An 03.09.2010 13:03:23 (permalink)
0

Thơ Vui!

Máy Bay Bà Già!

Hỏi tôi ,tôi biết ai chăng?
Hình như con mẹ cọp rằng chứ ai
Mắt tai bóng xế chiều tà
Máy bay quá date đầm già còn ghen.
................
Hom hem thơ phú nhấp nhem
Bả xem phãn động thấy thèm mới ghê
Tôi dê bả giận mới chê
Thà là ở giá ,chả dê mẹ già
..........
Cảm ơn cọp cái già già
Nhờ bà tôi có một bài thơ hay
Tôi đây chẳng khoái bồ gay
Thà là xách dép, xách giày tiên cô
.........
Ra vô ở chổ mấy cô
Điện nước ,đầy đủ ,hồ lô chần dần
Còn bà nhìn lại quá bần
Nhăng nheo xẹp lép hỏi mần làm sao?
...............
Hết người bà ghẹo hay sao?
nhè tôi mà ghẹo tôi đào banh trê
Bà mê tôi lạy trăm bề
Tha cho con má không hề yêu đâu
...............
Lâu lâu lở có ngứa lưng
Tôi cho bà gãy từng tưng bà mừng
Chứ đừng mơ tưởng cấm sừng
Tôi ưng trẻ đẹp cả rừng thơ mơ
...............
Đừng mơ trai trẻ như tơ
Trượng phu quân tử mộng mơ chưa hề
Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn thằng ngốc vỗ về ba năm.


[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 16:41:14 bởi Hoàng An >
Hoàng An 03.09.2010 14:17:16 (permalink)
0




Người em gái nhỏ tên Thu
Em đi biền biệt năm thu chưa về
Ngày xưa lời hẹn câu thề
Bây giờ lối cũ ta về cùng ai ?
.............Tramaha
Thu đi bỏ lại cho Hà
Bao nhiêu thương nhớ Thu- Hà xa nhau
Quá đau chỉ một lần đau
Hà lo danh vọng Thu sao? nở lòng?
..................
Lấy chồng Thu bỏ Hà đau
Gieo bao nhung nhớ làm sao nguôi dần
Không gần đâu phải không cần
Cần yêu lắm chứ tại mần xa thôi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 07:56:40 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 81 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9