*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 81 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
tramaha 03.09.2010 19:34:31 (permalink)
0
Hi, chào bác. Hôm nay vắng bóng YHĐ thế. Thơ em còn kém lắm.
Hoàng An 03.09.2010 19:38:31 (permalink)
0

Đứng Gần lấy Hên!

Định bay mà tiếc vì Ang
Đứng gần người đẹp mở hàng lấy hên
Quên buồn hết giận vì "ên"
Đầu trên xóm dưới ai hên hơn mình
Tâm tình với "ấy" lấy hên
trên đe dưới búa chẵng nên giận hờn
Từng cơn gió biển dập dờn
Đứng gần người ấy oán hờn biến xa.[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 20:14:40 bởi Hoàng An >
Hoàng An 03.09.2010 19:39:52 (permalink)
0
................

Angelina Nguyễn!

An gel tính nết dịu hiền
Nếu em khg chịu chớ phiền cho qua
Nhớ nha em hứa coi nà
Khi xa anh nhớ ,chớ la anh buồn
Chuồn chuồn bay thấp mưa tuôn
Bay cao mưa bụi, gió luồng tóc em
Ai xui anh biết chi em
Bây giờ nhớ quá nên thèm muốn hôn
[/
size
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 20:16:14 bởi Hoàng An >
Hoàng An 03.09.2010 19:57:49 (permalink)
0
08:44 01-09-2010 .

I LOVE YOU

Nhớ Ang vô thở vào than
Biết Ang có nhớ Hoàng An không cà?
Hay là Ang ghét Hoàng An
Thôi thì xin lổi lần sau xin chừa
.................
Hứa bừa biết bỏ hay chừa
Thôi thì tha thứ nhớ chừa nhá anh
Yêu anh chẳng đặng cùng anh
Cho anh được phép ngủ chung một giường
...
khà khà..

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/75B894F637B94251AD73346640895394.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 20:19:33 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Hoàng An 04.09.2010 12:02:22 (permalink)
0
Qua Ngõ Nhà Em.

Chiều sang ngõ nhỏ thấy nàng
Hình như Thoa Diệu nhớ An khóc kià
Hỏi xong nàng mắng tía lia
Tại sao đi nhậu nữa khuya mới về

Diệu ơi! tại Bợm rủ rê
Sương Chiều mách bảo rượu dê huyết nè
Đàn ông thấy rượu thì mê
Nếu không quan hoạn anh thề dưới trăng

Anh yêu Thoa Diệu hơn vàng
Chiều nay Đô rớt thương nàng gấp đôi( 1.837/dollar)
Thị trường vàng bổng nỗi trôi
Chỉ còn "bốn bảy" lổ rồi chết anh ( 47 triệu)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 21:37:39 bởi Hoàng An >
Hoàng An 04.09.2010 12:30:20 (permalink)
0

Đàn Ông Dê

Nếu mà không có đàn ông dê
Thì khắp nhân gian lặng tứ bề
Nam nữ gối nào ôm gối nấy
Loài người diệt chủng tự khi nao
.......................Carolina dit
Để râu chẵng phải dê đâu nhá
Nếu có chăng chắc thích đàn bà
Già già tre trẻ xin quơ hết
Có chết vì yêu cũng đáng thôi

.[/
size]


Đàn Ông Dê

Nếu mà không có đàn ông dê
Thì khắp nhân gian lặng tứ bề
Nam nữ gối nào ôm gối nấy
Loài người diệt chủng tự khi nao
.......................Carolina dit
Để râu chẵng phải đàn ông dê
Nếu có chăng tại bóng bóng bà
Ông cụ không già như thái giám
Để râu cho biết vịt gà mà thôi.

< -- 6.9.2010 3:26:16 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 20:56:02 bởi Hoàng An >
tramaha 04.09.2010 17:41:40 (permalink)
0
Hi, em xin phép nói tý, mong bác đừng giận. Bài này của Caroline 3 câu đầu rồi, bác họa thêm câu cuối thì nên để bài thơ của người ta luôn đi. Hì hì, em nhiều chuyện đúng không bác.
 
Nếu mà đàn ông hổng biết dê
đàn bà khóc mếu dạ tái tê
cao xanh sao nỡ chia hai giống
hãy sinh vô tính toàn pê đê

 ------ ( Alone) --------
Yêu người bị gọi là dê
Không yêu người lại gọi bê đê
Thế gian này lắm ê chề
Em mà nghĩ vậy, "chống ề " nha em.
 ------- ( tramaha) -------

Hoàng An 04.09.2010 18:40:06 (permalink)
0


Tình Chết Theo Mùa Thu!

Lá vàng trãi thãm đón thu sang
Gót ngọc lướt ngang khá điệu đàng
Da phấn mời anh đưa mắt biếc
Gợi hồn hy vọng ngỡ tình sang
Du dương tình mộng chồng không bến
Thực tại gieo thương bởi nhớ nàng
Lắc léo tình duyên trời định đoạt
Tan hàng rẽ nghé nợ dây oan




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/3FEB0FEA53FF4153B8E45335B0EEF48B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 14:38:49 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 04.09.2010 20:22:29 (permalink)
0

Lấy Chồng Xa Xứ!

Gió đưa hương nhớ bay vèo
Yêu nàng từ thuở còn nghèo xác xơ
Hương đồng cỏ nội tình thơ
Tha phương cầu thực bơ vơ thị phồn
............
Nước non dù mất hay còn
Em đi anh ở Sài Gòn vẫn đây
Bao năm xa xứ trời tây
Tương phùng xứ mẹ tưổi mây mất rồi
..........

Non mòn biễn cạn có đôi
sang ngang nàng để tình tôi lỡ làn
Bến sông mẹ đợi trăng tàn
Nhớ về xứ ấy hỡi nàng còn không?
.............
Ước mong em bỏ quê chồng
Quay về quê mẹ bưởi bồng tim run
Mẹ cha nước mắt vui mừng
Từ giây phút ấy tưng bừng hoan ca
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 09:31:32 bởi Hoàng An >
tramaha 04.09.2010 20:38:55 (permalink)
0
Tỉnh mộng sau giấc thu ngàn kiếp
Bến cô liêu, tình chàng ý thiếp
Hòa vào đời bao nỗi âu lo
Thu đã qua, chuyện tình nối tiếc.
Hoàng An 04.09.2010 21:40:48 (permalink)
0

Vẫn Yêu Em!


Vẫn yêu em,dù xa cách muôn trùng
Vẫn còn đó,những tháng cùng đón đợi
Vẫn nhớ nàng,dù dịu vợi chia phôi
Vẫn hay giận, lúc nàng ngồi trông ngóng

Yêu em rồi,dù vạn ngã xa xôi
Yêu em mải,dẩu nghìn đời xa cách
Yêu chân thành,không tách nữa bước đi
Yêu tha thiết ,nếu tình si chấp nhận

Em có hiểu,tình anh là mưôn lối
Em có hờn ,cũng chỉ tội anh đau
Em có bỏ , trước sau gì cũng thế
Em xa rồi ,anh nhỏ lệ tình ly[/col
or]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 13:04:29 bởi Hoàng An >
Hoàng An 05.09.2010 09:36:42 (permalink)
0

Tội Tình!

Yêu nhau khg bao giờ có tội
Tại làm sao nỡ xóa thơ tình
Sinh tình thố lộ sao em biết
Chẳng nhẻ mình câm nín suốt đời
..............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 19:53:22 bởi Viet duong nhan >
Hoàng An 05.09.2010 10:07:02 (permalink)
0


Cách Biệt !

Gió đưa hương nhớ bay xa
Tiếc thương từ thuở em ra xứ người
Bóng chim biền biệt phương trời
Anh mong tin nhạn vài lời gió mây
...........

Sang ngang ấy ở trời tây
Mây giăng phủ lối tình đây cách trời
Cuộc đời cách biệt hai nơi
Em đi anh ở biển đời mung lung
..................
Nay em cách trở nghìn trùng
Cũng yêu người ấy như khùng như điên
Đường đời trăm ngã vô biên
Tại sao em để tình duyên phũ phàng

...................
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 10:30:30 bởi Hoàng An >
Hoàng An 05.09.2010 21:16:22 (permalink)
0
vvvv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 13:06:02 bởi Hoàng An >
Hoàng An 06.09.2010 08:07:27 (permalink)
0


Tình Yêu Mù Oán

Sóng xô gió ngã mưa mù
Yêu người chấp nhận mấy thu cũng chìu
Tim mù mắt oán khổ nhiều
Lá vàng trãi thãm bấy nhiêu yêu nàng
...............
Trăng sao cách biệt dối gian
Lòng anh rực rỡ trăng vàng thua xa
Rừng sâu vang tiếng tù và
Nhớ người trong mộng biết nhà nàng đâu?
.............
Hè sang trời khoái mưa ngâu
Tình nhân cách trở lệ sầu tại thiên
Ai yêu chẳng ước lương duyên
Men tình thắm đượm chắc ghiền nụ hôn

Người đi ta mất nữa hồn
Tâm tư bấn loạn bồn chồn nhớ xa
Chiều thu gợi nhớ dáng hoa
Nàng còn đâu nữa để ta nhớ hoài..........





<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 07:37:24 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 81 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9