*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 81 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 06.09.2010 08:27:20 (permalink)
0



Lỡ Kiếp Mơ Hoa.

Tình yêu thật quá diệu kỳ
Em thôi, tôi nhớ chắc gì mau quên
Đêm về mộng ước kề bên
Vỗ về người ấy gió lên bão tình
Thiên đường ân ái đôi mình
Giờ đây đã khuất thình lình tại ai?
Nữa đời kiếp lỡ mắt nai
Hận tình có thể đọa đày thiên thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 07:59:34 bởi Hoàng An >
Hoàng An 06.09.2010 08:58:40 (permalink)
0
Chiều buông thầm bước qua cầu
Nhớ về tuổi mộng trăng sầu chớm yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 22:05:31 bởi Hoàng An >
Hoàng An 06.09.2010 20:35:49 (permalink)
0

HỘI NGỘ BẤT NGỜ !

Em đã gặp anh thật bất ngờ .
Làm lòng rung động thấy xuyến xao .
Mỗi ngày em nhận nhiều tin nhắn .
Chan chứa ân tình đẹp biết bao .
Hai đứa phương xa mà gần gũi .
Thắm đượm tình nồng đẹp biết bao .
Trái đất quay tròn mình sẽ gặp .
Hội ngộ bên nhau thật lạ kỳ.
Em mong ngày ấy mình tao ngộ .
Nụ cười tươi thắm nở trên môi .
Tay bắt mặt mừng vui khôn xiết .
Ấm lòng bè bạn ở phương xa.
Tình bạn chân tình luôn thắm thiết .
Muôn đời vẫn mãi nhớ nhau hoài
Angelina Nguyễn
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/CFF10C392217480498A926367599A5E8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:40:18 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 07.09.2010 08:53:42 (permalink)
0




Kết Bạn Giao Duyên.

Em đây vốn dỉ chưa chồng ?
Ai thương viết tặng vài dòng thơ thôi
Chính danh là gái thế cô
Gót mòn đại học chưa bồ sợ yêu
.............
Em nào dám ước cao siêu
Ra trường lương đủ chi tiêu tháng ngày
Mẹ cha vất vả bấy nay
Công thành danh toại cầu mai rể hiền


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 08:52:12 bởi Hoàng An >
Hoàng An 07.09.2010 09:47:34 (permalink)
0


Giọng Nàng!

Chưa chồng giọng nói du dương
Dạ thưa lể phép cảm thương mến liền
Em ngoan như bụt ,như tiên
Mắt nai ngây dại mẹ hiền thua xa

Gặp em từ cõi ta bà
Về nhà trình mẹ ấy là của con
Vốn quê thương lắm còn son
Mấy năm đại học ngót mòn gái xinh

Mẹ ơi đừng có làm thinh
Người dưng khác họ tại tình dâng cao
Trời đêm muôn vạn vì sao
Lòng con chỉ nhớ mắt chào thuở xưa

Nhớ lời người ấy dưới mưa
Anh ơi ! nhớ lắm đón đưa chẳng phiền
Anh khen, em đẹp, em hiền
Bao nhiêu nhung nhớ chắc ghiền men yêu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 08:45:25 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.09.2010 09:46:33 (permalink)
0


Thái Giám thời nay!

Mạnh sư thái giám vua nào thế?
Ế vợ hay sao mãi nói khùng
Bung sung nam tử trời ngang dọc
Nhà mà "một cửa" chết đi cho
Cơm ,kho canh mặn ồ chán lắm
Quanh quẫn ao làng thế mới ngu.
[
/size]
Hoàng An 08.09.2010 09:57:43 (permalink)
0

Quân Tử Dại

Trời sinh quân tử làm chi thế
Thấy gái không nhìn biết bê đê
Vì dê đâu kể , già hay trẻ
Chắc tại ung thư củ hủ rồi
Cộc phải tìm trâu xưa đúng lẻ
Chẳng nhẻ gái mời để ông dê?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:42:14 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.09.2010 10:27:42 (permalink)
0

Đàn Bà Tự Hèn!

Hoàng Lan chớ có tự hèn
Lèn xèn không đẹp tắt đèn như nhau
Nhà tranh nhà ngói giống nhau
Trước sau giử vẹn tình trao mới bền
..............
Hoa dền không đẹp mà bền
Hoa hồng gai nhọn lại lêng láng tình
Chính chuyên gái chỉ chồng mình
Lả lơi ong bướm như chình mắm nêm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2010 10:31:56 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.09.2010 10:43:08 (permalink)
0
con gì mà có bốn chân
long dong khắp chốn đi gần đi xa
tính em lại cũng thật thà
sinh ra được tiếng là cha con Lừa
...............Hoàng Lan
Gái Chãnh!( Ngựa)

Thân em dáng ngọc kiêu sa
Em ra trước ngõ người ta hay nhìn
Em hay liếc mắt đưa tình
Dân mình hay gọi: Cầm tinh NGỰA bà
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:42:54 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.09.2010 15:34:34 (permalink)
0

Vĩnh biệt tình em !

Thôi đành lỡ, ôm mảnh tình dang dở
Khóc yêu lầm ,hối hận gạt lệ xa
Chào vĩnh biệt, người anh yêu mãi mãi
Bởi nói ra, chỉ ứa lệ nghẹn ngào

Anh ao ước ,được nắm tay lần cưối
Muốn hôn em, sợ từ chối đau thương
Đành câm nín ,để trôi vào dĩ vãng
Lệ âm thầm , tiễn biệt một người đi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 09:05:27 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.09.2010 18:32:55 (permalink)
0


Loan Gọi!

Ai kêu tôi đó vậy ta
Tôi ra chúng chửi kêu ra làm gì?
Có gì Loan cứ nói đi
Gốc si ngồi đợi nói đi ! nhớ à?
.................

Sao mà em cứ hú anh
Chồng em biết được thì banh thây liền
Chịu phiền đi hẹn chổ riêng
Chổ nầy Ngọc biết chết liền Loan ơi
.......................
Hắn canh mấy bửa nay rồi
Mét chồng em đó " mê thơ bỏ chồng"
Anh lo anh sợ anh trông
nhưng lòng anh vẫn rất mong gặp nàng
.................
Diễn` đàn lắng lặng hoang tàn
Thơ ca ủy mị "già làng" chê bai
Thơ ca cách mạng mới hay
Chẳng ma nào đáp anh đây cười thầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:43:23 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.09.2010 19:06:23 (permalink)
0


Qua cầu gió bay!

Sao em phải để tóc thề
Cho anh mê mệt đường về gió bay

Trăng thề tuổi mộng chia hai
Tình ta đôi ngã nhạt phai mất rồi

Nhìn em đắm đuối hồn côi
Tim ta như vỡ nghẹn lời dưới mưa

Chiều vàng mây vắng đường thưa
Qua cầu sợ té nàng đưa tay hờ.....

Thả hồn vào mộng nên thơ
Tình xưa gãy đổ bây giờ xót thương

.............
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 09:23:52 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.09.2010 23:09:27 (permalink)
0



Vị Đắng Hương Cay

Rượu hồng chưa cạn đã say.
Men cay tình ái,chưa say rượu nồng.
Se duyên kết tóc tình nồng.
Ông tơ ,bà nguyệt, sợi hồng kết duyên.
Ngọt bùi chưa trọn yêu thương.
Nợ duyên chưa trọn,đôi đường chia ly.
Em đi bỏ lại tình si
Từ ly dạo ấy em đi chẳng về.



Vị Đắng Hương Cay

Rượu hồng chưa cạn đã say.
Men say tình ái,chưa cay rượu hồng.
Se duyên kết tóc tình nồng.
Ông tơ ,bà nguyệt, kết vòng se duyên.
Ngọt bùi hội ngộ thuyền quyên
Nợ duyên vụng vỡ,mắt huyền ước mi
Tha phương bỏ lại tình si
Nữa đời yêu ấy khóc vì khổ đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 08:55:18 bởi Hoàng An >
Hoàng An 09.09.2010 07:50:12 (permalink)
0

Nợ tình!

Nữa đời nợ kiếp tình không
Nợ cô em gái chưa chồng ở xa
Công ơn dưỡng dục mẹ cha
Công thành danh toại nợ nhà trường xưa
..............
Nợ trầu lúc hứa dưới mưa
Nợ cau trọn kiếp tình chưa vẹn thề
Em về xóa nợ phu thê
Tình chàng ý thiếp má kề uyên ương.
.............
Bao năm vạn dậm chán chường
Nếu không ly biệt chung đường sóng đôi
Cho đời vơi bớt đơn côi
Trăng lên đỉnh núi sáng soi đường tình
............
Mắt em nưốt chững bóng hình
Con tim nằm gọn lúc nhìn em yêu
Đất trời diệu mát bao nhiêu
Nghe lòng thiêu đốt mổi chiều vắng ai?
?

.................Tặng em yêu dấu..........

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/578CB22CCF574ED99C557575E8C79A86.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2012 18:53:56 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 09.09.2010 08:10:21 (permalink)
0

Mắt Em!

Mắt em là cả khung trời
Nợ anh chưa trả nợ lời em trao
Giao bôi em hứa thế nào?
Yêu nhau trọn kiếp giờ sao chưa về?
...............
Lời thề em hứa ngày về
Em trao anh tất ,chả hề đắng đo
Trời cho em gặp chàng khờ
Em yêu chỉ biết ngồi chờ nhớ em
...................
Mắt em là cả khung trời
Bao nhiêu kỷ niệm bao lời em trao
Trăng sao vằng vặt trời cao
Sao em không đến để trao nụ hồng?
............
Tình nồng cho má em hồng
Cho môi em mộng ,cho lòng em vui
trời xui cho đứa em tui
Lấy tui làm chồng ba má em vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 07:48:42 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 81 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9