*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 81 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 09.09.2010 18:44:41 (permalink)
0

Chiều Nhớ!

Thà rằng không biết nhà nhau
Biết rồi hai đứa càng đau hơn nhiều
Chiều chiều trông gió thả diều
Có điều muốn tỏ sợ nhiều trái ngang
...............
Đi ngang qua ngỏ nhà nàng
Liếc sang người ấy ngở ngàn mơ hoa
Người ta trông tợ tiên nga
Nghỉ ra tuổi phận xa nhà mưu sinh
..............
Đời mình đau khổ vì tình
Yêu em tuổi mộng nhân tình éo le
Tréo oe hoa kết lên xe
Lấy chồng xa xứ duyên se tôi buồn
.................
Muộn phiền mổi độ chiều buông
Lá tuôn mưa đổ anh buồn ai hay
Gió lay ngọn cỏ trời tây
Lòng đây nhớ đấy biết ngày nào vơi?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:45:01 bởi Hoàng An >
Hoàng An 09.09.2010 21:34:17 (permalink)
0

Chờ Em!

Chờ em anh hết sức chờ
Bao nhiêu lá rụng anh chờ bấy nhiêu
Miển là được gởi tiếng yêu
Bấy nhiêu cũng đủ sầu chiều nay vơi
............
Em ơi! anh nhớ ,chiều vơi
Cho anh hôn miếng để vơi sầu chiều
Nhớ nhiều bởi tại yêu nhiều
yêu nhiều nên phải hôn nhiều nhé cưng
...........
Rưng rưng hai đứa ngập ngừng
Nhìn qua ,ngó lại vái đừng ai trông
Để em nhắm mắt chờ hôn
Hai người âu yếm hoàng hôn canh chừng
...........
Anh mừng tim đập ngập ngừng
Tưởng chừng trái đất muốn dừng hết quay
Để xây hạnh phúc vui vầy
Anh đây ,em đấy, tình đầy đong đưa
.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2010 21:39:14 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.09.2010 11:33:50 (permalink)
0
Ra Ngõ

Sáng nay ra ngõ đi làm
Nhìn sau thấy có một chàng theo đuôi
Lòng tôi sao lại rất vui
lòng thầm đi chậm cho đuôi theo cùng.
...........
Chung đường, chung bước, chung lòng
Mình mong người ấy hiểu lòng mình đây
Từ rày ước gặp mổi ngày
Cho đây và đó có ngày nên duyên
.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:45:24 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.09.2010 12:17:30 (permalink)
0


Than Thân!

Ngọc à chớ có ngu si
Mà đi hủy hoại ít gì cho thân
Là dân trí thức thành nhân
Rất cần xã hội than thân! tại gì?
............
Thôi thì em nói thật đi
Cái gì mà phải săn si giận mình
Chuyện tình hay chuyện bất bình?
Thanh minh phải trái trần tình anh nghe
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1

..
..được hong?.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 16:35:46 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.09.2010 14:00:13 (permalink)
0


Tỏ Tình !

Hôm nay! Ang đẹp như tiên.
Gặp em ngơ ngẩn, như đàn đứt dây.
Bây chừ: nói kịp khg đây?
Thà rằng: Liều mạng lần nầy rồi câm?
Ngày xưa ,anh bảo :"Bé vâng".
Bây giờ! Bé bảo :Bẩm vâng có chàng.
Ang ơi ! Anh đả yêu nàng
Ý Ang có muốn yêu chàng lại không?

[
/color]


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/98EDCD2C6EEA4B4582C2D8DAC559D5C6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:45:45 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 10.09.2010 17:52:36 (permalink)
0

Dáng nàng!

Dáng nàng trông tựa tiên nga.
Thướt tha trước gió, chết cha mình rồi
Ước gì trời đẹp mây xa.
Bay sang Thụy Điển,nghé nhà em chơi.
.................
Khơi khơi đến đó không mời
Lở tìm không được biết người ấy đâu
Vua đi thì có quân hầu.
Tôi đi chỉ có ,một bầu thơ yêu
.............
Bấy nhiêu mình đả lở yêu
Mình yêu người ấy mổi chiều mình trông
Gió giông cũng chẵng nhọc công
Hết lòng mình muốn chìu lòng em yêu
................
Vì yêu nên ước ao nhiều
Làm sao đẹp dạ dáng kiều kiêu sa
Lở mai cất bước xe hoa
Người ta cũng nhớ thằng cha khờ khờ.


[/
size]



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D70A9D4AC3D743AFA51C420DCFBF6482.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 18:22:45 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 10.09.2010 19:30:20 (permalink)
0


Trích đoạn: kimrbl


Ngày xưa chơi gái là trai
Thời nay con gái bao trai chuyện thường
Vì thương nên cũng vấn vương
Gái bao trai trẻ chán chường đàn ông.
..................
Yêu thì cứ nói là yêu
Có đâu lại nói "thanh kiều" chưa yêu (thanks)
Mổi chiều thất hẹn buồn thiu
Yêu ai cũng vậy yêu dùm anh cám ơn.



Yêu thời nào cũng là yêu
Khác chăng giờ họ yêu nhiều đô la
Gái trẻ cặp với ông già
Bà già bao trẻ gọi là phi công...

HiHii

K.N

Xin lỗi kimrbl ghé nhà mà khg tiếp đải nồng hậu là quá có lổi.
Hoàng An 10.09.2010 19:39:20 (permalink)
0
Trích đoạn: nhabe

Trích đoạn: Hoàng An



Yêu thì cứ nói rằng yêu
Không yêu chẳng chịu chẳng yêu có gì?
Việc gì em lại cù lỳ
Anh yêu anh tỏ việc gì sợ ai
...................
Yêu em từ lúc mới quen
Gió đưa em đến chết queo ngay liền
Tại ghiền anh mới làm phiền
Sang sông phải lụy con thuyền vì em

Anh dám thách cá trên diễn đàn nầy đối đáp thơ tình với anh thì có 1 cửa :Tẩu đào vi thượng.hân hạnh được làm quen em ,chúc vui,nếu yêu càng tốt.

wow! ...anh hùng quá nha...hân hạnh được quen người hùng ...chúc Hoàng An cũng vậy...cho nb hỏi yêu thơ hay yêu người

thì ra anh quá...anh hùng
chồng em anh chẳng có coi ra gì
nói gần nói xa chẳng qua nói thật
em đây vừa xấu ...vừa già...
anh còn có muốn làm chồng em không

nhabe

Thủy ơi ! em chớ có lòe
Cho dù em xấu nhằm nhòa gì anh
Bởi anh quý mến hoa chanh
Chớ ai lại nhớ cành chanh làm gì?[
................
Xù xì là vỏ cành chanh
Vỏ Xanh lòng trắng hoa chanh trắng lòng
Tơ hồng chờ đợi mưa giông
Hoa chanh chờ đợi bướm ong hẹn thề.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 07:57:09 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.09.2010 20:20:52 (permalink)
0


Hoa Sim

Tím cả đồi sim ,tím cả chiều
Rừng chiều hoa tím ,rộn tiếng chim
Sắc sim màu nhớ hoa sim tím
Tím cả rừng sim ,tím cả trời
......................
Anh muốn gặp em thế mới chờ
Bộ khùng sao phải thức thâu đêm
Yêu em anh mới khùng như thế
Thôi kệ anh mà em chớ lo

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:46:26 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.09.2010 22:27:52 (permalink)
0

Tình Xưa Vụng Dại!

Hôm qua ra phố gặp nàng.
Thuở còn vụng dại,yêu chàng thư sinh.
Trăng tròn tuổi mộng si tình.
Thương thầm nhớ trộm,người tình mộng mơ.
Đáy lòng chưa ngỏ thành thơ.
Nàng vội theo chồng,tan vỡ tim tôi
Đất trời như vở làm đôi
Sao tôi lại khóc đơn côi một mình


Bảng phân các loại âm sau đây được trích từ Hệ thống thanh trong tiếng Việt (Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm):

Loại thanh Tên các thanh Dấu chỉ thanh Chua thêm
Bằng phù bình thanh
trầm thượng thanh không có dấu
dấu huyền
Trắc phù thương thanh
trầm thương thanh
phù khứ thanh
trầm khứ thanh ngã (~)
hỏi (?)
sắc (')
nặng (.)
phù nhập thanh
trầm nhập thanh sắc (')
nặng (.) riêng cho các tiếng
đằng sau có phụ âm
ch, p, và t


/font]?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 07:58:11 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.09.2010 22:32:05 (permalink)
0


Hà Nội Vào Thu

Hà Nội vào thu chiều lộng gió
Gió nói gì đây mặt Tây Hồ
Quanh hồ dạo bước lá vàng reo.
Theo em giữa độ trăng tròn lẻ
Chẳng nhẻ tình ta có thế sao?
Trao tay , vội nắm, bước qua cầu.

[
/size]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D8C35B8AEA0549FB9505EFC39ACC7617.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 07:31:19 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 12.09.2010 07:50:44 (permalink)
0

Ngại Ngùng!

Trái tim em không lối thoát
Người yêu em mà em vẫn vô tình
Em chỉ muốn một hy vọng
Hy vọng rằng anh có thể quên em
..............của girl_mk_qn_vip
Người yêu hởi sao em câm nín
Mải hửng hờ rẻ lối chia xa
Hy vọng có mà sao không nói
Để bây giờ tình phải cách xa?

[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:48:18 bởi Hoàng An >
Hoàng An 12.09.2010 08:20:20 (permalink)
0


Thất Vọng!

Dẫu biết rằng có thể mai thất vọng
Nhưng hãy giữ niềm hy vọng trong tim
Dẫu biết rằng nước mắt sẽ kề bên
Nhưng hãy cười cho đời luôn tươi sáng
.............................LPT
Dẩu biết rằng yêu em là đau khổ
Bởi tình đầu lở nhớ làm sao quên
Buồn tênh lại nhớ vì xa bóng hồng
Trời đông chim hót gợi lòng nhớ xa.

[/
color]
....................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 08:21:45 bởi Hoàng An >
Hoàng An 12.09.2010 09:28:26 (permalink)
0



Làm thơ ta vốn đây ghiền
Đứa nào điên tiếc chịu phiền biến đi
Chuyện gì bây phải canh chi
Ta hy sinh trước chẳng gì phải suy
Chúng mi có giõi đáp đi
Gieo vần đúng luật ngu si sao phiền
Có điên cũng biết xóm giềng
Ta kiên ăn nhậu dành tiền cho miu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:48:57 bởi Hoàng An >
Hoàng An 12.09.2010 16:40:46 (permalink)
0


  • Gởi cho kẻ thù!

    Hiu hiu gió thổi đầu non
    Mấy "chu" xí xọn là con Nhật Hoàng
    Nhật Hoàng ở dưới Cầu Hàn
    Con rơi, con rớt chàng dàng vì ghen
    ...................
    Nhật Hoàng đệ tử thơ Hàn...
    Mơ màng ủy mị bởi nàng mà ra
    Người ta chứ phải đâu ma
    Yêu mà không nói nhác ma nàng à?


    Thơ vần điệu chuẩn vậy mà xóa ,thì là thù oán đúng hôn?


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 07:51:22 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 81 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9