*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 81 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 12.09.2010 17:33:36 (permalink)
0


Danh Hiệu Già Dê..............?

Để râu đâu phải là dê
Để râu cho biết mình mê đàn bà
Để râu đâu phải là già
Để râu cho biết đàn bà đàn ông

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 07:52:05 bởi Hoàng An >
Hoàng An 12.09.2010 18:26:40 (permalink)
0


Thơ Mừng Sinh Nhật .......?

Hôm nay mùng tám trăng non
Em tròn tuổi chẵn vẫn còn như trăng
Hoa đăng anh kết hai hàng
Cho nàng rộn bước giữa đàng hoa đăng
..............
Đèn giăng sinh nhật dưới trăng
Anh dang tay đón dìu nàng đăng quang
Âm vang nền nhạc tình tang
Chúc mừng sinh nhật hát vang !chúc mừng!

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chuc-mung-sinh-nhat-Hoa-tau.IW6O9F8A.html




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/E1611224F1684EE498AA98DA72EF46C0.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:49:47 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 12.09.2010 22:04:27 (permalink)
0
mm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 20:48:44 bởi Hoàng An >
Hoàng An 13.09.2010 11:49:05 (permalink)
0


Nhớ Người Yêu!

Phố thị lên đèn ta nhớ em
Hương xa giọt đắng ,nắng bên thềm
Nỗi niềm hối tiếc tình xa khuất
Cố nén thương đau lại nhớ thêm
.................
Cắc cớ phân ly chẳng được gì?
Thôi thì em hãy trở về đi
Cau trầu chờ đợi chừng khô héo
Nối lại tình xưa hẹn mắt mi

.............
Trọn kiếp yêu em cả một đời
Mai nầy xa cách khổ trời ơi
Tiếng ru ngày ấy chừng quanh quẫn
Thu sắp sang rồi hạ bỏ tôi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 21:04:52 bởi Hoàng An >
Hoàng An 13.09.2010 16:00:00 (permalink)
0


Hồng Nhan Phận Bạc!

Trót mang kiếp lở gái nghèo
Má hồng phận bạc bọt bèo xa quê
Tòng phu xứ lạ đông về
Chia lìa lổi hẹn đường đê hàng dừa
...........
Gió giông bảo táp cũng đưa
Nắng chiều cháy bỏng giữa trưa đón chờ
Dày dò ân hận mình khờ
Yêu cưồng nhớ vội tình hờ chẳng hay
..............
Ai mang con sáo sang đây
Nữa đường gãy gánh trời Tây sóng cưồng
Phương nam trời đất cũng bưồn
Rưột đau quặn thắt gió lưồng tim gan
.............
Sót thương xứ lạ dở dang
Bẽ bàng quê mẹ khóc than tình đầu
Vũ phu nát rượu gieo sầu
Công không ở đợ làm dâu bị đày?
..............
Hồng nhan bạc phận họa tai
Hoa tàn nhụy úa tháng ngày ai hay
Thế gian đau sót nổi nầy
Quay về đất mẹ tràn đầy yêu thương.
...................
Cũng đành nhặc chút dư hương
Vai kề má cận một đường ta đi
Hoa cao rãi lối tình si
Chôn vùi quá khứu sầu bi nữa đời






<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 21:16:01 bởi Hoàng An >
Hoàng An 14.09.2010 11:12:08 (permalink)
0


Khóc Mẹ!****

Từ dạo ấy, tôi xa người thân nhất
Dứt cõi trần, tử nạn bỡi chiến tranh
Bốn mái đầu xanh, ngơ ngác lệ nhòa
Em thét khóc, không phải em nhớ mẹ
Mà bỡi vì ....sữa mẹ có còn đâu?
Ai cứu với... cho em tôi bú thép
Quỳ xuống đây, van vái hết mọi người.
Hãy từ bi ,cứu với đứa em tôi.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 21:40:06 bởi Hoàng An >
Hoàng An 14.09.2010 11:53:04 (permalink)
0


Trông Xa!

Chiều buông nắng hạ nhớ thương nhiều
Ngã bóng hoàng hôn sáo quạ kêu
Ra ngỏ trông người mong bóng ấy
xa xa đã thấy dáng yêu kiều

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 21:17:06 bởi Hoàng An >
Hoàng An 14.09.2010 16:16:06 (permalink)
0


Mồ Côi !

Người ta đi học đón đưa
Còn tôi đi học sớm trưa giãi dầu
Mái đầu đội nắng chăn trâu
Sớm hôm bầu bạn đói sầu ai hay
...............
Tinh mơ cắt cỏ trâu cày
Mình về đi học tháng ngày tủi thân
Gầy gò gánh cỏ lần đầu
Ai đâu thấu hiểu nỗi sầu mồ côi
...........
Em tôi đi học cùng tôi
Áo quần sóc sếch lôi thôi chẵng bằng
Anh em bè bạn giàu sang
Ăn sang mặc đẹp ngỡ ngàng xốn xang
...........
Đông tàn thì phải sang xuân
Thân nghèo cố học thành nhân mấy hồi
Bồi hồi nhớ lại thân côi
Thiếu thời túng thiếu nợ đòi tứ tung

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 21:43:32 bởi Hoàng An >
Hoàng An 14.09.2010 18:54:46 (permalink)
0


Tình Lở

Người ta mất mẹ còn cha
Riêng tôi mất cả trời già chẳng thương
Giữa đường gãy gánh uyên ương
Yêu thương dạo ấy đôi đường chia xa
..................
Phải chi tôi chẳng biết em
Thì tôi đâu phải đêm đêm nhớ thầm
Tơ duyên dệt mộng tơ tầm
Trăng lên đĩnh núi trăng nằm đợi ai
..............
Hẹn ngày tái ngộ đáo lai
Phải duyên chồng vợ anh say men tình
Chúng mình hẹn ước ba sinh
Phu thê trọn kiếp bóng hình thuở xưa.
..............


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 21:53:12 bởi Hoàng An >
Hoàng An 15.09.2010 00:05:50 (permalink)
0


Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ,Thời Đại

Ngồi buồn nói chuyện A lon
Tự nhiên phát khóc hu hu vậy trời?
Nhờ nàng tự khóc ngon ơ
Bây giờ phát hiện là nàng bấy lâu
.................
Đàn ông mít ướt bao giờ
Vì cô mới có cần bờ vai tui
Tui lầm ,tui lở bấy lâu
Bỏ quên tuyệt sắc giai nhân ỏm ờ.
......................
Khg ngờ thời đại bây giờ
Bị lừa một cú giả vờ trai tơ
trời ơi ngó xuống mà coi
A lon đẹp gái mắt tôi như mù
.............
Thù lù gái đẹp mắt mù
Ở chung mấy tháng không gù ngu ghê
Mình quê bị gạt như hề
Không dê bởi tưởng già dê như mình

.[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:52:06 bởi Hoàng An >
Hoàng An 15.09.2010 09:39:10 (permalink)
0


Vàng Lên Giá !

Đêm qua vàng đả lên mây
Vượt qua kỷ lục trước đây mười đồng (1275 dollar)
Bao nhiêu hy vọng đổ sông
Tiền đâu cưới vợ nàng dông mất rồi
..........
Trời ơi ông hại tui rồi
Công tui dành dụm bây giờ đổ sông
Gửi tiền lấy lải lổ không
Rút tiền cưới vợ hết mong được rồi.
..................
Gửi tiền ,vàng giá hai mươi ( triệu)
Bây giờ vàng đả ba mươi lổ rồi!
Tại ông nhà nước phá hôi
Chơi ngông phá giá tiền đồng Việt Nam

Loan ơi!
Tiền đâu mua vé máy bay
Vàng thì lên giá tiền 'đao' lổ rồi ( down)
Một đêm vàng nhảy ba mươi ( dollar)
Làm sao chịu thấu Loan ơi chết rồi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 12:12:20 bởi Hoàng An >
Hoàng An 15.09.2010 11:05:29 (permalink)
0


Bắc thang lên hỏi ông trời?...?

Bắc thang lên hỏi ông trời?...
Thơ đâu có tội con trời ghét thơ?
Thơ yêu cũng chỉ như mơ
Vẫn vơ vui vẻ nhởn nhơ với đời
..............
Nay tui mới chuyển đề thơ
Thơ đời khổ ải cũng "ao " mất rồi
Thế thì tui phải làm sao?
Thơ nào mới được gởi vào nơi đây?

[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 09:52:34 bởi Hoàng An >
Hoàng An 15.09.2010 11:36:09 (permalink)
0


Vàng Lên Tiền đâu Cưới Vợ?

Em ơi! Vàng đả lên rồi
Tiền đâu đám cưới bây giờ hởi em
Nghe em anh gửi nhà bank
Tiền đang mất giá trước vàng tại em
..............
Em ơi ! Nhẫn cỏ trao em
Nếu em không nhận không thèm ,phải đi
Hột xoàng tệ lắm ba ly
Phải chi ít nhất một cây vàng rồng.
...................
Làm chồng ,nhẩn cưới,phải bông
Nếu không em chả lấy chồng làm chi
Muốn đi ,muốn ở ,muốn gì
Có chồng phải hỏi ,xin đi ,về trình
...........
Ra đường chả dám liếc nhìn
Chúng nhìn mình được mình nhìn nó theo
Tai bay vạ gió là nghèo
Chồng ghen thịnh nộ bọt bèo hồng nhan.

size]
Hoàng An 15.09.2010 14:00:42 (permalink)
0


Vàng Lên Giá!

Đêm qua vàng nhảy bậc cao
Bởi vì "con nhện" mua vào ngàn cân (*)
Một đêm nó nuốt hết gân
Dân vàng nhốn nháo tần ngần ngẫn ngơ
...........
Ai ngờ Đô sụt thẩn thờ (*)
Đô La mất giá trước Ơ vàng trèo(*)
"Rổ tiền" áp lực hiễm nghèo
Đầu tư thế giới mua vàng chắc ăn....hơn



( quỷ SPRD GOLD mua vào 6.079 kg vàng ròng)

(1 usd = 0,68 %)
.(Ơ=EUR)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 15:08:40 bởi Hoàng An >
Hoàng An 15.09.2010 14:03:14 (permalink)
0


Gửi Tiết kiệm là Sai lầm!

Gửi tiền !vàng giá hai mươi ( triệu)
Bây giờ giá đả ba mươi lổ rồi!
Tại ông nhà nước phá hôi
Chơi ngông phá giá tiền đồng Việt Nam

Loan ơi!
Tiền đâu mua vé máy bay
Vàng lay theo gió , tiền 'đao' rầm rề( down)
Một đêm vàng nhảy bao mươi ( dollar)
Làm sao chịu thấu Loan ơi chết rồi.

Hoa Ban lâu quá biến đâu
Hôm nay mới gặp hết sầu lại lo
Gửi vô ba tỷ ba trăm ( lượng sjc)
Rút ra mua lại một trăm lượng tròn.
.................
Lổ này như thể bán nhà
Ba trăm còn một như là cắn đuôi..
Thà là mình bán vàng rồi
Kinh doanh lấy lải bảo tồn bằng đô

( dollar
)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 14:30:34 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 81 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9