*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 81 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 16.09.2010 19:45:52 (permalink)
0


Trót Lở!

Trớt lở yêu ai bụng cấn sầu.
Điều mình không tưỡng thật đây sao
Trao nhau ân ái giờ ôm hận
Tan giấc mộng vàng một mình mang

Than thân trách phận chàng đâu hởi
Bởi tại mình khờ nghĩ giãn đơn
Qua cơn cậm bẩy tình sương gió
Có hứa có thề lạy cha luôn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:07:51 bởi Hoàng An >
Hoàng An 16.09.2010 20:32:35 (permalink)
0


Em là Cô Tấm!

Hơn bốn chục tuổi đầu
Vẫn cơm niêu nước lọ
Chòng chành như cái giỏ
Nào biết mình không tua
Một năm vẫn bốn mùa
Là xuân hạ thu đông
Anh ơi tim ấm nồng
Cô tấm làm em đó.
Ngọc 189

[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 20:34:16 bởi Hoàng An >
Hoàng An 16.09.2010 22:08:42 (permalink)
0


Nhớ Ngôi Sao Cô Đơn

Ngồi đây lòng nhớ Cô Đơn
Nhớ cô em gái nhỏ hơn mình nhiều
Chiều chiều cô đáp thật nhiều
Tự nhiên mình nhớ dáng kiều Cô Đơn
.................
Qua cơn sóng gió giận hờn
Trăng vờn trước gió anh Đờn em ca
Người ta thù ghét hai ta
Chúng ta chẳng giận họ là tiểu nhân.

[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:08:19 bởi Hoàng An >
Hoàng An 16.09.2010 23:45:58 (permalink)
0
THƠ VUI MÁ EM KÊU EM LẤY CHỒNG !
Hôm qua sinh nhật của em .
Gọi về cho mẹ vài lời hỏi thăm .
Mẹ em khẻ hỏi em rằng .
Con đi xa xứ có người yêu chưa ?
Em cười thẹn đỏ má hồng .
Xin thưa cùng mẹ con chưa có người.
Mẹ la tuổi mẹ như con .
Lên xe hoa để theo chồng về dinh
Em bèn phân tỏ đuôi đầu .
Mẹ ơi! con chửa muốn chồng khổ thân .
Gặp người tử tế con mừng .
Lỡ gặp người xấu nhậu và ăn chơi .
Con về bị đánh triền miên .
Thân con tơi tả y như cái mền .
Con đang tìm kiếm phu lang .
Là người trong mộng con mơ mỗi ngày .
Con mong sẽ gặp được chàng .
Một lời con hứa cùng chàng mẹ ơi!
Chàng ơi! có nhớ em chăng ?
Em thì một dạ nhớ hoài chàng ơi !
Đêm nằm em té xuống sàn .
Miệng còn kêu mãi cứu em hỡi chàng !
Mẹ cười nói thật là vui .
Con ơi! mau lấy chồng nhanh mẹ nhờ.
Mẹ mong có cháu mẹ bồng.
Mẹ vui khi thấy con mình có đôi .
Dạ thưa con sẽ vâng lời .
Năm sau mẹ nhé con về vu quy .
Mong rằng con hội ngộ chàng .
Giấc mơ thành thật ôi vui quá chừng .
Hihihihihi vui hông các bạn ? cám ơn các bạn vào Blog của Angelina xem thơ chúc các bạn vui ,khỏe và hạnh phúc .


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/3BA850BF1A9C44858C3B6935DBB27447.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 22:34:12 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 17.09.2010 08:44:13 (permalink)
0


Trời Con Chắc đả Thương Tình.........?

Trời con chắc đả thương tình
Hôm nay bớt xóa dân tình vui ghê
Mê thơ thì hãy vô đề
Đề dê cũng được ô kê cứ mần
...........
Mần thơ đâu phải dể ăn
Nó quăng lựu đạn chết nhăng răng liền
Chịu phiền nhịn nhục vì ghiền
Tình tiền thơ phú diệu hiền dể thương
.............
Không thương nó bấm như tương
Báo cáo vi phạm hết đường lên hương
Trời thương mà nó hỏng thương
Có nước lên giường đợi phương cách khác
..............
Ác gian nay đả quy tà
Anh em ta cứ vườn nhà làm thơ
Có mơ nhè nhẹ tình thơ
Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai.

[/
color]
Hoàng An 17.09.2010 09:38:10 (permalink)
0
Cá Rô ở Mỹ mới về
Sao không chịu ghé Sài gòn thăm tui
Để tui phải đợi tối thui
Mà không chịu nói để tui phải chờ
..........
Bây giờ em ở nơi đâu?
Số phôn không có biết đâu mà mò
Hẹn hò từ lúc sang đò
Yêu em lắm đó giả đò ngó lơ.
............
Cá rô về nước lóng chầy
Lấy ai cũng vậy lấy đằng nầy thanks
Trăng thanh gió mát qua mành
Lấy anh em được dổ dành thâu canh.
.............
Trời sanh em khác phái anh
Chớ em quậy quá gặp anh chạy dài
Tấu hài nhẹ nhè vài bài
Bài nào bài nấy "cũng dài, cũng vuông"?
................
Hai bà mà ráp với nhau
Bà lớn ,bà nhỏ hau hau họ Hồ
Bà thì chuyên trị đít khu
Bà thì đặt trị đồi thu, cột lằn ....lạy 3 lạy..
Hoàng An 17.09.2010 10:56:04 (permalink)
0


Đánh rơi!

Bỏ rơi nỗi nhớ sau lưng
Bỏ rơi nhục cảm lưng chừng quanh ta
Nói ra ai hiều cùng ta
Chắc là nàng hiểu bởi xa nàng rồi.
............
Mình ngồi nhớ cái đánh rơi
Vui chơi lãng mạng đến nơi muộn màng
Thế gian cậm bẩy vô vàn
Vội vàng đánh mất tuổi vàng tiếc thay.

[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:09:37 bởi Hoàng An >
Hoàng An 17.09.2010 11:11:48 (permalink)
0


Mất Em

Nghẹn ngào pháo nổ vu quy
Tôi không đến tiễn người đi lấy chồng .(*)
Trong lòng bực tức cành hong
Tôi mong gặp được người chồng của em
..........
Để xem nó có mô đem
Sau em lấy nó không thèm lấy tôi
Chê tôi em chẳng nói thôi
Bây giờ luyến tiếc xa xôi mất rồi.

[/size
]
nhabe 17.09.2010 11:28:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An



Trời Con Chắc đả Thương Tình.........?

Trời con chắc đả thương tình
Hôm nay bớt xóa dân tình vui ghê
Mê thơ thì hãy vô đề
Đề dê cũng được ô kê cứ mần
...........
Mần thơ đâu phải dể ăn
Nó quăng lựu đạn chết nhăng răng liền
Chịu phiền nhịn nhục vì ghiền
Tình tiền thơ phú diệu hiền dể thương
.............
Không thương nó bấm như tương
Báo cáo vi phạm hết đường lên hương
Trời thương mà nó hỏng thương
Có nước lên giường đợi phương cách khác
..............
Ác gian nay đả quy tà
Anh em ta cứ vườn nhà làm thơ
Có mơ nhè nhẹ tình thơ
Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai.

[/
color]



Trời con chắc đã thương tình

trời con mà phá mọi người
sao không đánh nó cho tiêu cái đời
sợ chi đồ nít quỷ ranh
không dạy giúp nó...lớn lên hư đời
cha mẹ không biết dạy con
để nó phá xóm phá làng hay sao
làm người sao phải nhục nhằn
cúi đầu trước đứa con nít ranh
không diễn đàn này kiếm diễn đàn khác
cần chi khúm núm cho hèn tấm thân...
nếu vì cuộc sống phải nhẫn nhịn còn có thể
vì làm thơ mà cũng phải cúi đầu
thật là nhục không còn gì để nói...

nhabe

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 12:12:14 bởi nhabe >
Hoàng An 17.09.2010 14:38:22 (permalink)
0


Trời Con Chắc đả Thương Tình.........?

Trời con chắc đả thương tình
Hôm nay bớt xóa dân tình vui ghê
Mê thơ thì hãy vô đề
Đề dê cũng được ô kê cứ mần
...........
Mần thơ đâu phải dể ăn
Nó quăng lựu đạn chết nhăng răng liền
Chịu phiền nhịn nhục vì ghiền
Tình tiền thơ phú diệu hiền dể thương
.............
Không thương nó bấm như tương
Báo cáo vi phạm hết đường lên hương
Trời thương mà nó hỏng thương
Có nước lên giường đợi phương cách khác
..............
Ác gian nay đả quy tà
Anh em ta cứ vườn nhà làm thơ
Có mơ nhè nhẹ tình thơ
Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai.

color]


Trời con chắc đã thương tình

trời con mà phá mọi người
sao không đánh nó cho tiêu cái đời
sợ chi đồ nít quỷ ranh
không dạy giúp nó...lớn lên hư đời
cha mẹ không biết dạy con
để nó phá xóm phá làng hay sao
làm người sao phải nhục nhằn
cúi đầu trước đứa con nít ranh
không diễn đàn này kiếm diễn đàn khác
cần chi khúm núm cho hèn tấm thân...
nếu vì cuộc sống phải nhẫn nhịn còn có thể
vì làm thơ mà cũng phải cúi đầu
thật là nhục không còn gì để nói...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:10:18 bởi Hoàng An >
nhabe 17.09.2010 19:58:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An



Trời Con Chắc đả Thương Tình.........?

Trời con chắc đả thương tình
Hôm nay bớt xóa dân tình vui ghê
Mê thơ thì hãy vô đề
Đề dê cũng được ô kê cứ mần
...........
Mần thơ đâu phải dể ăn
Nó quăng lựu đạn chết nhăng răng liền
Chịu phiền nhịn nhục vì ghiền
Tình tiền thơ phú diệu hiền dể thương
.............
Không thương nó bấm như tương
Báo cáo vi phạm hết đường lên hương
Trời thương mà nó hỏng thương
Có nước lên giường đợi phương cách khác
..............
Ác gian nay đả quy tà
Anh em ta cứ vườn nhà làm thơ
Có mơ nhè nhẹ tình thơ
Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai.

[/
color]



Trời con chắc đã thương tình

trời con mà phá mọi người
sao không đánh nó cho tiêu cái đời
sợ chi đồ nít quỷ ranh
không dạy giúp nó...lớn lên hư đời
cha mẹ không biết dạy con
để nó phá xóm phá làng hay sao
làm người sao phải nhục nhằn
cúi đầu trước đứa con nít ranh
không diễn đàn này kiếm diễn đàn khác
cần chi khúm núm cho hèn tấm thân...
nếu vì cuộc sống phải nhẫn nhịn còn có thể
vì làm thơ mà cũng phải cúi đầu
thật là nhục không còn gì để nói...

nhabe

Cảm ơn nhà bè nhiều lắm ! Thực chất là phân biệt đối xử "chính trị" do tôi nổi đình trong box thơ đó nên chúng sợ .


heheh không có chi...nếu Hoàng An bị phân biệt đối xử thì hãy cho nb biết qua email janetnguye@gmail.com ...nb sẽ nói với BDH...nếu họ không giải quyết vấn đề thì nb sẽ đi cùng với HA tới diễn đàn khác...sẽ làm bạn thơ của HA cho đến khi HA có bạn thơ mới...nb phục người anh hùng...dù chỉ là anh hùng trên mạng
Hoàng An 17.09.2010 23:14:09 (permalink)
0


Đợi Bóng Hồng

Theo gió xuân về dẫm ước mơ
Trăng ru cành liểu hẹn mây chờ
Ong đưa bướm lượn hoa khoe sắc
Liếc mắt đưa tình anh ngẫn ngơ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2012 19:36:08 bởi Hoàng An >
nhabe 17.09.2010 23:17:05 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An



Đợi Bóng Hồng

Theo gió thu về dẫm vườn thơ
Ước mơ ngày ấy đợi hay chờ
Ong đưa bướm lượn hoa đua nở
Mở lối vườn xưa gọi bóng hồng

/size]



đợi bóng hồng

bóng hồng thấp thoáng
theo làn gió bay
về miền hư ào

nhabe
Hoàng An 17.09.2010 23:50:09 (permalink)
0




Tìm Lá Diêu Bông.

Theo gió xuân về dẫm ước mơ
Trăng ru mộng đep hẹn anh chờ
Đường làng bướm liệng hoa khoe sắc
lối củ vườn xưa cỏ trỗ cờ
Hứa tặng cho nàng hương dại tím
Diêu bông ấy thích ngát ven bờ
Bao năm tìm mãi dâng cô gái
Chẳng biết ở đâu một gã khờ


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=stMH9SfQyz




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/E8E570A45D0A4F128A42D3892C84EBC8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2012 20:27:48 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
nhabe 18.09.2010 04:18:49 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An



Đợi Bóng Hồng

Theo gió thu về dẫm vườn thơ
Ước mơ ngày ấy đợi hay chờ
Ong đưa bướm lượn hoa đua nở
Mở lối vườn xưa gọi bóng hồng

/size]



đợi bóng hồng

bóng hồng thấp thoáng
theo làn gió bay
về miền hư ào

nhabe

Nhà Bè hình như là trai phải không?

heheh tùy bài thơ nb có thể là trai hay gái tùy trường hợp...thế giới ào cũng là sân khấu và mỗii người đóng một vai trò...hay nhiều....
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 81 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9