*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 81 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 18.09.2010 07:10:30 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An



Đợi Bóng Hồng

Theo gió thu về dẫm vườn thơ
Ước mơ ngày ấy đợi hay chờ
Ong đưa bướm lượn hoa đua nở
Mở lối vườn xưa gọi bóng hồng

/size]



đợi bóng hồng

bóng hồng thấp thoáng
theo làn gió bay
về miền hư ào

nhabe

Nhà Bè hình như là trai phải không?

heheh tùy bài thơ nb có thể là trai hay gái tùy trường hợp...thế giới ào cũng là sân khấu và mỗii người đóng một vai trò...hay nhiều....



Nếu đây là mạng ảo, tôi đồng ý sống ảo
Luôn giử lòng mình , phải trong sáng như pha lê
Phải rộng lượng hải hà ,yêu thuơng vô bờ bến
Nếu tình cảm mà ảo, thì chúng ta chỉ là ma
Biết nhau để rồi xa ,khi xa ta lại nhớ
Thà là cây cỏ ,để khỏi phải lụy thời gian ?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 07:32:09 bởi Hoàng An >
nhabe 18.09.2010 07:52:01 (permalink)
0




Nếu đây là mạng ảo, tôi đồng ý sống ảo
Luôn giử lòng mình , phải trong sáng như pha lê
Phải rộng lượng hải hà ,yêu thuơng vô bờ bến
Nếu tình cảm mà ảo, thì chúng ta chỉ là ma
Biết nhau để rồi xa ,khi xa ta lại nhớ
Thà là cây cỏ ,để khỏi phải lụy thời gian ?



nếu đồng ý sống ảo
cớ sao còn thắc mắc
trên diễn đàn này
ai là người yêu thật
ai cũng giả vờ thôi
có phải chăng là ảo?

nhabe
Hoàng An 18.09.2010 08:16:29 (permalink)
0

Than Thở!

Thời gian đi , em trách móc thở than
Đủ đầy trang ,viết được án thơ tình
Nhìn em thức ,cả đêm dài bất tận?
Ôm hận sầu, tình ái giữa mùa trăng.

Thời gian yêu, đôi lứa cũng phôi pha
Chẳng đủ dư , hát bãn nhạc trử tình
Nhớ chuyện mình ,anh sầu rơi ngấn lệ
Tê buốt mộng mơ tan vỡ tình đầu

Thời gian dành ân ái cũng không xong
Giây phút đong đưa tạm biệt vẫy chào
Hai đứa đang cười cáo bệnh qua mau
Rộp bóng hàng cau, êm ả chiều vàng

Thời gian dành ,chăm sóc cũng không dư
Được tính bằng giây bận bịu mưu sinh
Anh lo lắng ,sợ tình ta đổ vỡ
Ôm giấc sầu anh khổ biết bao nhiêu?

[/
size]


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A7A67B2D469547939C15E12D70BBBFF3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2011 14:12:05 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 18.09.2010 13:41:48 (permalink)
0


Cô Bé Ngày Xưa!

Con đường lả tả lá me bay ,
Gió lướt theo em gợi nhớ đầy ...
Thân gầy thuở ấy như cô bé ,
Me chín trên cây xúi anh trèo ...

Làm reo buộc dạ phải ráng leo,
Chớ em giận dổi chả được đèo
Bây giờ , đứng lại , mình anh nhớ ,
Cô bé ngày xưa , dể thương nhiều..

..


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/250D6AF8956446EDB5E99C05C2A613B9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:13:22 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 18.09.2010 16:36:19 (permalink)
0


Ngại Ngùng!

Ngôi Sao Cô Đơn là con gái
Đôi chín tuổi em cũng lắm hài
Tình mộng còn son hoa chớm nở
Đợi chờ chi nữa có còn ai


[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2011 14:18:00 bởi Hoàng An >
Hoàng An 18.09.2010 22:08:56 (permalink)
0
Roman"]


TAN VỠ TÌNH XA!

Người về mình chẳng có momg
Có trông có đợi cũng không được gì
Một khi bướm đả muốn đi
Tình xưa chẳng nghĩa lý gì vứt đi

Một khi vứt áo ra đi
Thì anh chỉ có sầu bi khóc ròng
Bưởi bồng nuôi mộng trời đông
Đổ sông ,đổ biển nát lòng uyên ương

Không thương sao chẳng tỏ tường
Ra đường gặp gở như thường không quen
Bon chen sớm tối nhấp nhem
Hỏi em sao nở bỏ bèn tình xưa?

Ai đưa hò hẹn mây mưa
Tình xưa hờ hững giờ chưa hiểu gì
Yêu chi hết dạ ngu si
Giờ đi nàng chẳng nghĩ gì xót thuơng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:14:25 bởi Hoàng An >
Hoàng An 18.09.2010 22:56:41 (permalink)
0
Chúc Mừng Sinh Nhật Cho QUỲNH 21/09/2010

Gió thu trăng sáng vườn chè
Bạn bè vui vẻ hội hè thết nhau
Anh trao kỷ vật năm nào
Đúng như lời hứa đỗ cao tặng Quỳnh
...............
Gia đình hảnh diện vì Quỳnh
Đỗ vào đại học còn tình anh trao
Mai sao em có sang giàu
Anh ao ước được người trao nụ hồng

Bởi lòng anh đã ước mong
Đợi ngày sinh nhật tỏ lòng đôi công
Quỳnh ơi em có nhớ không
Anh trông anh đợi mấy đông ngày nầy

Chúc mừng sinh nhật vui vầy
Đỗ vào đại học Công thầy công cha
Em ra mừng mẹ gọi là
Công ơn dưỡng dục mẹ cha đáp đền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 21:56:22 bởi Viet duong nhan >
Hoàng An 19.09.2010 09:44:00 (permalink)
0


CHÚC MỪNG SINH NHẬT MINH NGỌC

***nguoitruongphu***

Hôm nay sinh nhật Nguyễn Phong Thu
Em gái Từ Liêm huyện ngoại thành
Anh đành lổi hẹn vì xa quá
Chỉ gởi quà thôi chẳng dự đâu

Chúc em sinh nhật dưới trăng tròn
Tuổi xuân phơi phới mới vừa yêu
Bao nhiêu mộng đẹp gieo cái chử
Lo giúp đàn em tuổi học trò

Minh Ngọc yêu ai hỡi bạn hiền
Chịu phiền bậc mí nói liền đi
Giấu chi ? sinh nhật đang vui vẻ
Sẳn có bạn bè vỗ tay luôn

Chúc em luôn sống trong mộng đẹp
Dẹp bỏ buồn phiền bước có đôi
Đơn côi giả biệt tình lẻ bóng
Hãy nói yêu đi chắc muộn rồi.?

Tan Vỡ. - 19.9.2010 16:44:00
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2012 11:00:41 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.09.2010 13:13:13 (permalink)
0


Một Người Với Một người!

Một người giận dổi ,một người đau
Một người nhớ mẹ ,một người sầu
Một người hứa hẹn,một người mơ
Một người về nước ,một người chờ
Một người mừng quá ,một người hôn
Một người ôm ấp ,một người bồng.
Một người chưa chồng ,một người yêu.
Một người xin cưới ,một người ừ

[/size
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:15:24 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.09.2010 14:02:08 (permalink)
0
[color=#CC3366]


Nỗi Buồn Vu Vơ!

Buồn này em giữ riêng em
Hổng chia, hổng nói, để xem thế nào
Em gài anh phải không nào?
Tự nhiên hỏng nói vẫy chào chịu thua
..............
Gió mưa ai đón ai đưa
Hôm qua đi học tới trưa mới về
Về nhà vội vã ngồi lê
Mẫn mê đáp hỏi chán chê soạn bài
..........
Hôm nay chủ nhật tỉ tê
Than van buồn bực ê chề tại ai?
Anh trai chỉ giỡn thôi nha
Chứ anh đả có em (((*))) xỏ giàm ( trâu bò bị xỏ mủi)
..........
Càm nhàm bởi tại ai ham
Lên trang hỏi đáp tham lam chuyện trò
Giả đò thương lắm ngớ lơ
Thẫn thơ thơ thẩn lơ mơ tối ngày.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 14:04:30 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.09.2010 14:48:22 (permalink)
0


Chúc Mùng Sinh Nhật Ngọc Nguyễn.

Hôm nay ngày đẻ Nguyễn Phong Thu
Bạn bè khắp chốn chúc lu bù
Chúc mừng Ngọc Nguyễn xuân phơi phới
Trượng Phu Quân Tử góp công đầu

- CAROLINE JUDITH

======================
Em Chả Dám!

Sao không sáp lại gần tôi ?
Cho đời có cặp,có đôi đở thèm
Em về hỏi má thử xem
Ngồi gần anh có tèm hem bưởi bồng.
Nếu không em sẻ đòi bồng
Cho anh cứ ẩm cứ bồng sáng đêm
Trời êm gió lặng bên thềm
Thấy cha con sợ sáng đêm banh chành


-[/size[/colo
r]]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:16:06 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.09.2010 16:31:59 (permalink)
0


Phiêu Bạc Song Hồ!

Cát Bụi là ai muốn biết hong?
Chính là người củ vườn thơ ấy
Đả mấy mùa qua đứng lặng buồn
Tiếc thương nhặt nhạnh hồn thơ nát
Khát vọng con tim ứa lệ nhòa
Khóc òa đau khổ vần thơ mất
Phong Tình họ Lãng ,đất Tây Đô
Song hồ phiêu bạc hoa lệ phố.
Tặng cho LPT.

[/
size]
Hoàng An 19.09.2010 17:11:26 (permalink)
0


Bạn hay Thù ?

Tôi với anh không thù chuốc oán
Vầng trán nhăn hiện rỏ dổi hờn
Qua hoạn nạn mới hiểu vàng hay đá
Tôi vẩn là tôi chẳng trách đâu
Anh hùng phiêu bạc nơi trăng gió
Quân Tử Trượng phu chả hơn thua
Mua vui thơ phú vùi quên lãng
Khép lại thù xưa đón anh hào.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:17:12 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.09.2010 18:35:15 (permalink)
0


LỜI CÁM ƠN TÌNH YÊU !

Cám ơn anh ghé nhà em !
Thắp lên ngọn lửa êm đềm du dương.
Rất vui làm bạn bốn phương .
Qua nhà em thấysót thương tình trường
Nên em lặng lẽ lên đường
Vườn hồng khoe sắc khoe hương đón chào .
Thân em phận gái má đào .
Dám đâu mơ tưởng duyên trao cho mình .
Phận em số kiếp lở tình.
Cuộc đời đau khổ vì mình hồng nhan .
Nỗi buồn xa xứ không nhà .
Xa cha xa mẹ cô đơn nhớ chàng .
Một lần duyên nợ dở dang .
Thân em bầm dập nát tan cõi lòng .
Mấy lần định chết cho xong .
Nhưng vì chữ hiếu chưa tròn nghĩa nhân .
uy y xuống tóc tu thân.
Nhưng Thầy lại bảo số không tu hành .
Vài lời em tỏ cùng anh .
Mong anh hiểu thấu sao đành giận em .
Đêm về đẩm lệ mắt mi .
Tình yêu mờ nhạt sầu bi nát lòng.

!
ANGELINA NGUYỄN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 21:17:08 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.09.2010 21:59:26 (permalink)
0




Hỡi Cô Em! 

***nguoitruongphu***

Hỡi cô ? môi đỏ má hồng 
Thiên hương quốc sắc lửa lòng cháy chưa? 
Chắc là khối kẻ đón đưa 
Đoan trinh thục nữ dư thừa quới nhân
................ 
Miền tây gạo trắng nước dâng
Cánh cò ẽo lã đồng gần ruộng xa
Chê nghèo bỏ xứ ngàn hoa
Xuôi tay nhắm mắt lão già cũng ưng
............. 
Tha phương vỡ mộng thủy chung
Lầu xanh bán đứng đường cùng trốn đâu?
Liễu tơ dùi dập trăm dâu
Nát thân tuổi mộng khóc sầu sa cơ
............. 
Đau thương trả giá nước cờ
Sai ly trật dậm bây giờ trách ai?
Tham sang thủ khó mộng Đài
Lương duyên phụ bạc đọa đày tấm thân...

TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 20.9.2010 4:59:26



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/4433C2AA58CE43E7B7C02C3299C76BD6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2012 14:27:32 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 81 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9