*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 81 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 19.09.2010 22:27:58 (permalink)
0


Vầng Trăng!

Vầng trăng một mảnh xẽ làm đôi
Kẻ ở người đi luyến tiếc rồi
Tan vỡ yêu thương sầu trọn kiếp
Dở cười dở khóc phận đơn côi
Môi kề má cận đêm ân ái
Hôn gió mi xa nắng rối bời
Du dương tình mộng pha Trái đắng
Lẩn thẫn giấc nồng nhớ tình tôi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 00:28:08 bởi Hoàng An >
Hoàng An 20.09.2010 09:30:04 (permalink)
0


Máu Cạn!

Không hiểu vì sao mắt đượm buồn
Hờn tình máu cạn tim ngưng lắc
Chắc tại vì ai ngẽng mạch vui
Trời xui cho gặp nàng rồi khổ
Đổ lệ đàn ông ngấn lệ sầu
Buồn rầu hai đứa tại vì em
Nở đem tình ái của anh đùa
Thêu thùa dệt mộng hóa tro than

[/
size]
Hoàng An 20.09.2010 12:52:03 (permalink)
0


Đà Nẵng Trời Vào Thu!

Đà Nẵng! Mưa rồi đó em ơi
Âu lo sầu muộn gió đông về
Phai tàn rụng lá thu đang đến
Một chuyến đò ngang cắt sông Hàn

Trời đông xuất hiện sắc cầu vòng
Bảy màu lấp lánh vút trời cao
Giữa cầu Thuận Phước khách chiêm ngưỡng
Gió đâu lùa đến đỉnh Sơn Trà.

[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:18:47 bởi Hoàng An >
Hoàng An 20.09.2010 12:57:37 (permalink)
0


Hiểu Lầm!

Trời hởi là sao thố lộ đây
Dây oan duyên nợ tình ngang trái
Van vái trời cao ước gặp nàng
Giửa đàng dù nhục cũng van xin

Một lần tha thứ Ang em nhé
Có chết thì anh chẳng tiếc chi
Ang ơi đau đớn tình anh lắm
Chẳng có gì đâu em hiểu lầm

Âm thầm lại nỡ, chặn vào blog
Mà nói là em chẳng giận hờn
Đường đâu anh đến để cầu duyên
Suốt đêm anh khóc một mình buồn

Tim anh rỉ máu từng giọt đắng
Thức trắng canh trường lệ ngấn mi
Phải chi lúc trước đừng quen biết
Mắt biếc đưa tình kệ người ta!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 14:39:14 bởi Hoàng An >
Hoàng An 20.09.2010 14:58:41 (permalink)
0


Tình Duyên Dang Dở!

Nhật nay có điểm để dành
Tha hồ mà viết tặng nàng trời âu
Mong sao biển lặng sóng êm
Nhật cùng ai đó lướt trên thuyền tình
..............
Thuyền tình nay chỉ một mình
Chơ vơ biến vắng đợi hình bóng xưa
Người xưa từ giả gió mưa
Từ trưa hôm ấy ai đưa nàng về
...........
Lời thề nàng hẹn khi về
Việt Nam nàng sẻ cho về quê cha
Để cùng ra mắt ông bà
Hai bên cha mẹ gọi là se duyên
..................
Bổng nhiên mấy chốt nàng phiền
Anh hay bay bướm sợ phiền về sau
Rêu rao nghỉ xấu anh đau
Trầu cao đem đổ mới đau lòng nầy.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:19:24 bởi Hoàng An >
Hoàng An 20.09.2010 22:45:50 (permalink)
0


Lời Hứa!

Lời anh nói em làm sao biết
Nói thật không, hay tha thiết lúc này!
Em cũng buồn anh cũng đâu hay
Hiểu lầm sao? thật là ngang trái...!
..............
My! có hiểu ,xa là đau khổ
Thà không yêu :Anh hãy về đi
Dang dối mà chi lệ ngấn tròng
Mong gặp gở ,yêu rồi dang dở

size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 00:40:53 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.09.2010 00:36:34 (permalink)
0


Màu Sắc Tình Yêu!

Tình yêu biến sắc nhiều màu
Mới yêu chỉ có một màu hồng thôi
Thời gian tình ái dần trôi
Phôi pha lạnh nhạt đơn côi màu vàng

Trăng vàng soi sáng đời chàng
Sang ngang tím ruột lở làng tơ duyên
Chim quyên ríu rít nhành khuyên
Chiều nghiêng bóng đổ bên hiên tím chiều

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:19:53 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.09.2010 08:57:43 (permalink)
0
CC00CC]


Tuổi Thơ Lửa Loạn!

Tuổi thơ có những cách đồng
Chiều vàng gió mát mục đồng thả trâu
Ầu ơ câu hát ví dầu
Ta đâu trâu đấy dãi dầu nắng mưa
..........
Chiều xưa gió mát thả diều
Những điều em học mang nhiều ước mơ
Lưng trâu cò đứng hững hờ
Thanh bình quan lạc bây giờ còn đâu?
.............
Ầu ơ tiếng võng xa đưa
Giọng hò ai đó nhớ xưa chiều tàn
Nắng vàng trãi khắp xóm làng
Vang vang hoài cổ giọng nàng ngân nga
..............
Xa xa tiếng mỏ chuông chùa
Vọng phu ra ngỏ gió lùa tóc bay
Mắt cay chờ đợi đáo lai
Bồng con trông ngóng bóng ai đầu làng.



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/52426E92605F4D219673E838E9745541.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:20:31 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 21.09.2010 11:41:02 (permalink)
0
Phụ Nử Thời Nay!


Phụ nử ngày nay được tự do
Chẳng lo sớm tối chẳng tảo tần
Sáng đi ,chiều đáo tại gia trang
Có mang chẳng biết của mấy chàng
Buộc ràng chồng vợ ngủ lang bang
Cái man nuôi nấn bổn phận chàng
Ngở ngàng ngơ ngát con ai thế!
Vỡ mộng ê chề tại bia ôm.

[/
color]
Hoàng An 21.09.2010 12:40:31 (permalink)
0


Trăng Khuya Vĩnh Biệt!

Trăng liềm diều diệu bóng mờ
Nhớ về một thuở bây giờ còn đau
Ngày nao năm ấy nháo nhào
Mẹ chào vĩnh biệt mình nào biết đâu
...........
Tưỡng đâu mẹ sẻ quay về
Ai ngờ bị giết , thãm thê ven đường
Thãm thương gào thét thê lương
"Thương con" hai tiếng nằm đường bỏ con
..........
Tháng tư mẹ bỏ con côi
Anh em bốn đứa mồ côi tủi hờn
Mùng mười trăng tỏ trăng vờn
Mây bay bàn bạc như đờn đứt dây
..............
Từ đây sống giữa chợ đời
Thân còm cắt cỏ chăn bò học ngoan
Làm trai chí khí ngang tàn
Sài Gòn - Tân Việt giữa đàng thành danh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:21:49 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.09.2010 13:22:21 (permalink)
0
=Mồ Côi!

Mồ côi khổ lắm ai ơi
Sớm hôm, sáng tối đơn côi đi về
Bạn bè trang lứa đề huề
Có cha ,có mẹ lo bề sinh nhai
..........
Con côi làm chỉ đủ nhai
Chăn bò cắt cỏ mỏi ngày xế trưa
Thức khuya dậy sớm dầm mưa
Bò sao mình vậy tới trưa học bài
...........
Thường ngày lội bộ đến trường
Dẩu cho nắng ngắt thất thường gió mưa
Bạn bè cha mẹ đón đưa
Còn tôi thui thủi sớm trưa một mình
.........
Mình buồn nước mắt chang cơm
Sớm hôm vất vã thân còm ai hay
Thân gầy chí khí đủ đầy
Cho nhân thế biết lòng đây không hèn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 14:17:53 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.09.2010 16:47:17 (permalink)
0


Chúc tết Trung Thu.................?

Trung thu xin chúc ông bà
Sống lâu muôn tuổi cả nhà đều vui
Chúc cho chú ,bác mần xui
Có con có cháu tới lui ẳm bồng
..............
Chúc cho anh chị chưa chồng
Trung thu gặp được bưởi bồng cho vui
Chúc cho mấy bé chưa yêu
Trung thu kết bạn để trêu lần lần

[/
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 10:23:49 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.09.2010 21:58:07 (permalink)
0


Con Gái Khó Hiểu!

Có những lúc, tôi lặng buồn muốn khóc
Thương cho mối tình chết yểu quá nhanh
Bởi tôi vội vã yêu người chưa biết
Chẳng ngờ đâu khi số phận an bài

Tôi đành mất những tháng ngày đeo đuổi
Chợt hiểu ra nàng sợ kẻ đa tình
mình chưa hối tiếc khi nàng từ chối
Gởi thơ tình chẳng nhận chẳng hồi âm

Câm nín lặng nghe hồn đau như cắt
Thắt tim can chạy rang rát tâm hồn
Tôi hồi tưởng tại sao nàng lại sợ
Chắc có ai đâm thọt nói ra vô

Nhưng bất chợt sao nàng cười vui vẻ
Đúng như con gái khó hiều làm sao
Mình ngẫn ngơ chẳng hiểu chuyện gì
Nàng vui thế mình cũng mừng quá đổi

[/size
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 00:04:45 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.09.2010 23:30:23 (permalink)
0
Thơ Vui Trung Thu

Trung thu chú cuội mặc quần đùi
Chị Hằng trốn mất bùi ngùi tiếc
Biết trước như vầy mặc ves ton
Va ly cuội kéo giống Việt Cù

Cho dù trong bốp chẳng mấy xu
Hu hu tiếc quá mình dại dột
Năm sau mình mướn mẹt xi dỳ
Chắc Hằng phải chịu ghì ôm hun.

Tôi có yêu một người trong hỏi đáp
Ráp chưa xong ,mà keo ra hồ tan
Tình ngang trái hai đàng đều đau khổ
Thố lộ xong nàng lắc đầu từ chối

Hỏi làm sao vá lại mãnh mình đầu
Em bước qua cầu lòng ta tan nát
Như nhác dao đâm thẳng quả tim nầy
Ngày tháng năm dài hối tiếc thương ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 22:21:19 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.09.2010 23:56:40 (permalink)
0

Bắt Đầu!

Tình bạn bắt đầu từ nỗi nhớ
Tình yêu bất chợt lúc lén hôn
Nhớ nhung bắt đầu từ mắt biếc
Luyến tiếc bắt đầu khi chia xa


Bến Vắng!

Bến vắng chiều nay anh đứng đợi
Sợi nhớ sợi thương vấn vương chờ
Ơ hờ lặng lẻ ngóng trời xa
Hiểu ra vội vã sang ngang rồi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/5EE7C5F68AC5436FB386E70B291C66EB.jpg[/image]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 22:37:14 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 81 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9